HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Sao Việt và những lý do bỏ học giữa chừng
Old 07-14-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,864
Thanks: 11
Thanked 14,096 Times in 11,257 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Có người vị áp lực kiếm tiền, có người vì đã có thể kiếm tiền nên cảm thấy không cần học.

Angela Phương Trinh: Kiếm tiền lo cho gia đình


Nếu đúng như những gì Angela Phương Trinh đã từng tiết lộ và chia sẻ trên trang cá nhân trước thời điểm kỳ thi Tốt nghiệp cấp 3 bắt đầu thì “bà mẹ nhí” sẽ phải tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay. Tuy nhiên, những hình ảnh và thông tin về việc Angela Phương Trinh “nhởn nhơ” đi chơi, tham gia phim trường mà bỏ bê việc học gây xôn xao cư dân mạng và kích thích sự tò mò của truyền thông. Và kết quả của quá trình tìm hiểu về sự nghiệp học hành của “bà mẹ nhí” đã “tố cáo” Angela Phương Trinh nói dối suốt thời gian qua.
Angela Phương Trinh – tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh được nhà trường nơi cô từng theo học xác nhận, đã bỏ học từ năm lớp 9 và hiện tại cuốn học bạ với những điểm số còn dang dở của cô vẫn được nhà trường này lưu giữ lại. Và nếu học bạ chưa rút ở trường này, nghĩa là Phương Trinh không thể tiếp tục theo học ở bất kỳ trường nào khác.

Sự thật mười mươi này đã buộc Angela Phương Trinh phải thú nhận. Và lý do “bà mẹ nhí” đưa ra để biện minh cho việc bỏ học từ năm lớp 9 đó là do gia đình gặp khó khăn về kinh tế nên cô phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền hỗ trợ gia đình.

“Ngày trước, ba của tôi là trụ cột tài chính của gia đình, còn mẹ lo công việc trong nhà nên hai chị em tôi sống rất thoải mái và có phần sung sướng. Nhưng cách đây hơn 1 năm, ba gặp vấn đề khó khăn trong kinh doanh, là con cả nên tôi thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình dù ba vẫn bảo mọi chuyện không sao.

Tôi lao vào đi diễn, nhận show đi event... khá dày đặc với hy vọng giúp đỡ gia đình phần nào. Chuyện học cũng rất quan trọng nhưng không thể để gián đoạn quá nhiều, nên tôi quyết định chuyển sang học bổ túc, bên cạnh đó là thuê gia sư về nhà dạy kèm thêm nữa” – Phương Trinh chia sẻ.

Andrea Aybar: Đã có nghề nghiệp kiếm ra tiền

Nếu như đúng tuổi thì năm nay, Andrea vừa tốt nghiệp cấp 3 và cũng hoàn thành xong kỳ thi Đại học. Nhưng vào khoảng tháng 9/2012, Andrea đã thành thật thừa nhận với báo giới rằng cô mới chỉ vừa tốt nghiệp cấp 2 chứ không phải đang học cấp 3 vì do mất 2 năm học tiếng nên đã bị chậm hơn so với các bạn khác.
Tuy nhiên, dù thành tích những năm học THCS tại trường Chu Văn An khá tốt nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 2 cô nàng không hề tham dự bất kỳ một kỳ thi chuyển cấp nào mà quyết định dừng việc học lại và Nam tiến lập nghiệp.

Khi được hỏi về quyết định đó, Andrea chia sẻ rằng: Từ lúc bước vào nghề người mẫu đến giờ cô đã phải chịu khá nhiều áp lực, nhất là trong việc sắp xếp, cân bằng chuyện học hành và công việc để hai thứ không bị ảnh hưởng tới nhau. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp 2, cô sẽ không thi lên cấp 3 nữa mà sẽ học nốt một năm tại trường quốc tế để có thể lấy bằng master tiếng Anh và học thêm tiếng Đức rồi vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp mẫu của mình.

Andrea chia sẻ: "Tôi nghĩ, mọi người đi học là để kiếm cho mình một nghề, công việc. Còn tôi đã có nghề mình yêu thích, tại sao không đầu tư hết sức cho nghề." Cô cũng có lý lẽ rất thuyết phục khi nhìn vào gương thành công từ bố mình: "Ngày trước ở Tây Ban Nha, bố mới học hết lớp 7 nhưng vẫn trở thành một trong những nhà kinh doanh thành công ở châu Âu. Bố quan niệm không phải học tất cả, có người học hết đại học chẳng biết gì.

Ở châu Âu, nhiều người có hai, ba bằng đại học nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái, họ cũng phải làm đủ việc... lăng nhăng khác. Hoặc có người rất cao siêu nhưng phải ngồi ở nhà vì không có việc làm. Còn tôi đã có nghề, kiếm được tiền từ nghề của mình. Nếu xác định đây chỉ là công việc làm cho vui, tôi sẽ không bao giờ bỏ học. Nghệ thuật, người mẫu là con đường kiếm ăn của tôi, tôi sẽ chỉ theo đuổi nó.

Hiện tại, Andrea rất bận rộn với công việc và có những thành công nhất định trong nghề người mẫu.

Thảo Trang: Tuổi thơ dữ dội, kiếm sống khó khăn

Trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát và trở thành một ca sĩ được khán giả cả nước biết đến với biệt danh “xấu lạ” như ngày nay, Thảo Trang đã phải trải qua một tuổi thơ cơ cực, đầy sóng gió.
Thuở nhỏ, gia đình cô rất nghèo, hàng ngày ngoài việc đi học, Thảo Trang còn phải phụ mẹ bán trà đá dạo. Khi Trang vừa bước sang tuổi 15, lúc đó bố cô suốt ngày đánh chửi vợ con. Cho tới một ngày, bố Thảo Trang đuổi cả 4 mẹ con ra khỏi nhà, Trang cùng mẹ vào Sài Gòn kiếm sống. Từ làm công nhân may cho đến phụ bếp cùng mẹ cho một xí nghiệp để kiếm kế sinh nhai, bởi vậy Thảo Trang đã phải bỏ dở việc học của mình.

“Sau khi cuộc sống của mấy mẹ con đã dần đi vào ổn định, Trang quyết tâm đi học trở lại bằng cách tìm cho mình một lớp học bổ túc vào buổi tối còn ban ngày vẫn đi làm bình thường. Ngày đó Trang nhớ, đi học cực lắm vì tối nào cũng phải đạp xe cả đi cả về 30km. Vậy mà cuối cùng Trang cũng đã tốt nghiệp PTTH và thi đỗ vào Nhạc viện TPHCM” – Thảo Trang chia sẻ.

Tuấn Hưng: Bị buộc thôi học

Chàng ca sĩ đào hoa Tuấn Hưng cũng có tên trong danh sách bỏ học giữa chừng. Nhưng không giống như Angela Phương Trinh, Andrea, Thảo Trang dang dở chuyện học hành khi còn là những học sinh phổ thông. Nam ca sĩ “Tìm lại bầu trời” quyết định dừng việc học khi đang là sinh viên trường Đại học Dân lập Thăng Long.
Theo đó, khi đã học lên năm thứ 3, Tuấn Hưng quyết định tạm dừng và xin bảo lưu kết quả học tập để vào Sài Gòn lập nghiệp cùng nhóm Quả Dưa Hấu.

Tuy nhiên, kể từ sau khi dừng việc học và bảo lưu kết quả từ năm 2000 cho tới nay, Tuấn Hưng vẫn chưa hề có ý định quay trở lại trường và hoàn thành khóa học. Và sau 13 năm, trường Đại Học Dân lập Thăng Long đã đưa ra thông báo chính thức về việc Tuấn Hưng bị… buộc thôi học.

Theo Tiin.vn
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	andrea-147_v.jpg
Views:	7
Size:	8.8 KB
ID:	492307  
Old 07-14-2013   #2
Tia_qthinh
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Tia_qthinh's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Location: Địt cụ ! hồ chó đẻ
Posts: 9,364
Thanks: 274
Thanked 1,047 Times in 831 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 241 Post(s)
Rep Power: 22
Tia_qthinh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Vì hoàn cảnh nên mấy con điếm nầy phải hoảnh càng
Tia_qthinh_is_offline  
 
User Tag List


“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11031 seconds with 15 queries