Ngày 26/10/2020 cảnh sát Nhật Bản bố ráp ngoại ô phía tây thành phố Ota, tỉnh Gunma. 19 tu nghiệp sinh VN bỏ trốn bị bắt giữ với tội danh: vi phạm đạo luật cư trú, ăn cắp: 719 con heo, 144 con gà, 1 con bò, 5.700 quả lê, 3.300 quả dưa hấu, nho và phá hoại hàng loạt vườn cây ăn quả vùng bắc Kanto.
Cùng ngày 26/10/2020 giữa ồn ào bão lũ miền trung VN, bầu cử Mỹ, Covid 19 bùng phát mất kiểm soát ở Châu Âu, cãi vã Mỹ-Trung thì Văn phòng thủ tướng Nhật Bản ra văn bản tuyên bố: Nhật Bản đơn phương rút ra khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân! Với gần 90 tấn uranium, plutonium tồn trữ, với tên lửa H2 phóng đi mỗi tuần đưa vệ tinh vào vũ trụ tại Kagoshima, với khả năng kỹ nghệ cao. Có thể nói Nhật đã có trong tay 4.000 đến 7.000 đầu đạn hạt nhân có khả năng được phóng đi bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (tên lửa H2).
Wagakki band đứng đầu tất cả các bảng xếp loại âm nhạc tại Nhật trong tuần qua. Bài hát Senbonzakura của Wagakki band có đoạn: Xưa kia Nhật là nước đầu tiên ở Á Châu tiến hành công nghiệp hóa. Ngày nay Nhật muốn chung sống hòa bình. Bọn bây muốn hòa bình sẽ có hoà bình, muốn chiến tranh sẽ có chiến tranh, bọn tao (Nhật) cóc sợ! Nói gì nói chỉ bọn tao (Nhật) ở Á Châu mới đủ tư cách ngồi chung mâm với những đại cường trên thế giới!
Vụ trộm cắp của tu nghiệp sinh VN ở Ota có thể là giọt nước tràn ly thổi bùng ngọn lửa bài ngoại bấy lâu âm ỉ trong lòng người Nhật.
VN, Thái Lan trong thế chiến II không bị người Nhật làm gì cả (chẳng hiểu sao). Nhưng những tội ác của Đức quốc xã ở Châu Âu hay Đại cách mạng văn hóa ở Tàu của Mao không so sánh được với những vụ giết chóc, hãm hiếp kinh hoàng do quân Nhật gây ra ở TQ, Triều Tiên, Philippines. Các bạn tu nghiệp sinh VN ở Nhật nên cẩn thận giữ mạng đi là vừa!