Một bé 9 tuổi tên Sasha đã bị cắt cụt tay sau khi dính đạn trong lúc chạy trốn khỏi cuộc giao tranh của quân Nga ở Ukraine.
Cha của em đã thiệt mạng trong cuộc tấn công tàn khốc vào gia đình ở Hostomel - chiến tuyến trong cuộc chiến giành Kyiv.
Cô bé nói: “Cháu không biết tại sao người Nga lại bắn cháu. Cháu hy vọng đó là một tai nạn và họ không cố ý làm tổn thương cháu".
Cha của Sasha đang đưa gia đình thoát khỏi nguy hiểm khi ông bị trúng đạn, tờ Daily Mail đưa tin. Hình ảnh cho thấy bé sợ mẹ mình cũng đã thiệt mạng sau khi chứng kiến cảnh cô ngã xuống.
Sasha nhận ra mẹ mình vừa “trốn” khỏi quân đội Điện Kremlin, trước khi bất tỉnh.
Sau khi được đưa đến một căn hầm, Sasha đã trốn cùng với mẹ và em gái trong hai ngày.
Dù đã được cứu chữa nhưng cô bé vẫn bị “thương nặng” và mê sảng. Không gian an toàn đã bị phá hủy khi binh lính Nga “bắn vào cửa và gào thét yêu cầu người dân ra ngoài”.
Lo sợ cho tính mạng của mình nhưng quyết tâm cứu bé gái, người dân đã phất cờ trắng khi chuẩn bị băng qua vùng chiến để đến bệnh viện .
Người trong bệnh viện Central Irpin cũng nghe thấy tiếng súng - nhưng các bác sĩ biết họ phải hành động nhanh chóng khi phát hiện cánh tay trái của Sasha bị hoại tử.
Cô bé muốn có một cánh tay giả mới màu hồng có vẽ bông hoa sau khi bị cắt cụt tay.
Một y tá điều trị cho Sasha cho biết điều đầu tiên cô bé nói là "làm ơn nói thật xem cháu có tay trái hay không?"
"Tôi biết nói gì với một đứa trẻ đang bị đau và ai biết được cô bé đã chịu đựng những gì”, nhân viên y tế nói. “Cô bé thật mạnh mẽ. Sasha không khóc vì biết chỉ những người yếu đuối mới khóc”.
Bác sĩ Gennadiy Druzenko, thuộc bệnh viện di động tình nguyện, cho biết Sasha là một trong số rất nhiều trẻ em đã phải chịu đựng những tổn thương khủng khiếp.
Ông Druzenko nói thêm tất cả trẻ đều đã mất cha hoặc mẹ.