Hàng nghìn năm với cả triệu cuộc chiến lớn nhỏ ko ngừng nghỉ giữa các bộ tộc, sắc tộc ở khu vực này và nó sẽ không bao giờ chấm dứt trừ phi đa khối sắc dân ở đây thôi bớt u mê tăm tối, đắm chìm u mê tăm tối
chính là nguồn cơn của mọi xung đột tín ngưỡng, tôn giáo mà ra, dân trí thấp bởi tri thức thấp, tri thức thấp thì dễ dẫn đến bạo lực và súng đạn, do bị ngu dân nên dễ bị phỉnh dụ vào những thứ thần thánh tàm phào như kiểu IS. Vấn đề ở đây rất đơn giản, các sắc tộc hầm hừ nhau chỉ vì cứ cho cái tôn giáo, giáo lý, giáo phái của mình là hay hơn hết, ko ai chịu nhìn về phía ai nên đánh nhau mãi thì cũng đáng đời.
Người Mỹ mới lập quốc trên dưới 250 năm thì làm gì giải quyết nổi vấn đề nội bộ của họ, ko việc gì Mỹ phải tốn của cải và sinh mạng vô ích ích ở đây như bị sa lầy trong cuộc chiến ở Trung Đông cả, cứ để Trung Đông tuỳ duyên đi.