Trận chung kết giữa đội tuyển futsal Việt Nam và Thái Lan (nam) chiều nay đã diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng. Đặc biệt sau khi trận đấu kết thúc, 2 đội đã có màn ẩu đả nhau ngay tại nhà thi đấu... Sau khi đội nữ Việt Nam để thua 0-5 trong trân chung kết nữ trước Thái Lan, các đồng nghiệp nam Việt Nam quyết tâm đòi nợ, khi bước vào trận chung kết cũng với đối thủ Thái Lan.
Sau thất bại, các cầu thủ futsal Việt Nam đã không giữ được sự bình tĩnh
Chơi quyết tâm, nhưng do khoảng cách trình độ chênh lệch, đội tuyển nam Việt Nam đã liên tục bị ghi bàn, trước khi nhận kết quả thua với tỷ số đậm 1-8. Trong trận đấu này, cả hai bên đều chơi rắn, thường xuyên va chạm và trọng tài cũng đã rút ra nhiều thẻ vàng, thẻ đỏ.
Sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi trận đấu kết thúc. Đội Việt Nam chủ động ra bắt tay với đối thủ, nhưng 1 cầu thủ Thái Lan đã không fair-play, từ chối cú bắt tay của các cầu thủ Việt Nam. Sẵn “nóng trong người” sau trận đấu có nhiều pha va chạm, một cầu thủ Việt Nam đã không giữ được bình tĩnh, lao vào ẩu đả với người không chịu bắt tay bên phía Thái Lan. Sau đó, các cầu thủ hai bên cũng lao vào định ăn thua đủ với nhau.
Rất may, BHL hai bên cùng các trọng tài đã kịp vào sân can ngăn những cái đầu nóng, kiểm soát được tình hình sau đó ít phút.