Ngôi làng nhỏ và hẻo lánh ở gần thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc hiện nay chỉ có một cư dân duy nhất. Người đàn ông này năm nay đã 80 tuổi, ông là thành viên duy nhất của làng Hoàng Nham.
Ông Tan một mình đi giữa ngôi làng hoang văng sau khi người vợ qua đời và các con ông cùng người dân trong làng tới các thành phố lớn để kiếm sống.
Người đàn ông gần 80 tuổi này dành thời gian cả ngày để chăm sóc vật nuôi và rau quả giữa không gian yên tĩnh của ngôi làng hẻo lánh trên núi.
Cuộc sống thanh bình của ông Tan khiến nhiều cư dân mạng ghen tị.
Là cư dân duy nhất sống tại ngôi làng, ông Tan chỉ biết làm bạn với những vật nuôi trong nhà
Mặc dù phải sống một mình, nhưng ông Tan không muốn rời khỏi nơi mình đã sinh ra.
Ông Tan nhìn ngôi nhà hoang vắng, mà ông từng có những kỷ niệm đẹp cùng với vợ và bốn người con.
Sau khi các con chuyển tới sống ở thành phố và vợ qua đời, ông Tan phải tự chăm sóc bản thân tại ngôi làng không một bóng người.
Ông Tan cho biết thành phố phát triển đã ‘cướp’ các con của ông.
Hiện ông đã quen với cuộc sống chỉ có một mình.
Quá trình đô thj hoá diễn ra quá nhanh ở nhiều vùng Trung Quốc khiến cho dân số đổ xô về những thành phố lớn. Trong tương lai, ở đất nước này sẽ còn rất nhiều những ngôi làng sẽ bị bỏ hoang như thế.
***