Mới đây tòa án tại Anh đã xét xử cô gái có hành vì đốt nhà bạn trai. Nguyên do chính khiến cho cô gái có hành động dại dột này là vì bị bạn trai bỏ vào đúng ngày lễ tình yêu. Rất may vụ cháy đã không lan rộng không thì hậu quả sẽ rất lớn.Cụ thể, thiếu nữ Kasey Lee Schembri, 20 tuổi vừa bị Tòa án Cardiff Crown ở xứ Wale, Anh tuyên phạt 2 năm và 2 tháng tù giam hôm 29.8 sau khi thú nhận hành động phóng hỏa đốt nhà của người yêu.
Nguyên nhân dẫn đến hành động của thiếu nữ là vì người bạn trai đã đề nghị chia tay cô vào đúng ngày lễ Tình nhân (14.2) năm ngoái và yêu cầu cô dọn ra khỏi căn hộ của anh ta.Tức giận vì bị "đá" quá phũ phàng, thiếu nữ châm lửa đốt nhà bạn trai rồi mới bỏ đi. Khi người bạn trai Schembri trở về nhà, anh ta hốt hoảng phát hiện khói đen bốc lên cuồn cuộn từ cửa trước trong khi ổ khóa đã bị phá hỏng.Người bạn trai hốt hoảng cùng người hàng xóm đá điên cuồng vào cửa để phá khóa vào nhà. May mắn cả 2 dập được ngọn lửa trước khi cứu hỏa đến. Schembri bị bắt ngay vào sáng hôm sau.
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một căn hộ ở Aquila House - một toà tháp có khoảng 100 căn hộ.
Cô ấy bị bạn trai yêu cầu rời khỏi căn hộ vào ngày Valentine. Đó không phải là điều dễ chịu. Cô ấy đã trả thù bằng cách đốt cháy đồ đạc trong căn hộ, cắt nát quần áo của người yêu và sau đó phá ổ khóa để bạn trai không thể mở cửa vào nhà", người hàng xóm cho biết.
"Người bạn trai và một người khác đã phá vỡ cánh cửa và tự dập lửa. Vụ cháy có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều nếu nó không được dập tắt kịp", người hàng xóm nói thêm.
|