Một người ngư dân ở Australia thấy con cá mập đã chết nhưng bụng vẫn động đậy bất thường, ông này liền lập tức cầm dao rạch bụng con vật và phát hiện cảnh tượng khó tin trước mắt.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tượng hy hữu xảy ra tại bờ biển Victoria, Australia. Bất cứ ai xem đoạn video cũng không giấu nổi cảm xúc ngỡ ngàng.
Theo Daily Mail, người đàn ông tên Mathew Orlov (46 tuổi, sống tại Geelong) đang đi thuyền ở ngoài khơi bờ biển Victoria thì bất ngờ phát hiện xác một con cá mập trưởng thành. Anh dùng lưới kéo nó lên thuyền thì phát hiện con vật bị một con cá mập khác tấn công, trên cơ thể có nhiều vết thương nặng.
Điều bất ngờ là tuy cá mập đã chết nhưng bụng nó vẫn động đậy một cách kỳ lạ. Anh Mathew lập tức cầm dao rạch bụng con cá mập một cách thật dứt khoát.
"Cảm giác thật sự rất choáng ngợp. Tôi sững sờ vì có rất nhiều cá mập con bên trong bụng cá mẹ đã chết, chúng tôi đếm được tổng cộng 88 con", anh Mathew chia sẻ.
Thấy bụng cá mập đã chết chuyển động, người đàn ông cầm dao rạch bụng dứt khoát - Ảnh: Dailymail
Bên trong bụng cá mập mẹ có hàng trăm con cá mập con - Ảnh: Dailymail
Mathew Orlov nhận được nhiều lời khen vì hành động đẹp của mình - Ảnh: Dailymail
Khoảnh khắc hy hữu khiến bất cứ ai chứng kiến cũng bị sốc - Ảnh: Dailymail
Là một người yêu và tôn trọng đại dương, anh Mathew quyết định sẽ nuôi đám cá mập con cho thật cứng cáp rồi thả chúng về biển.
Loài cá mập Sevengill thường sinh từ 70 đến 90 con sau thời kỳ mang thai kéo dài khoảng 12 tháng. Cơ hội sống sót của cá mập con phần lớn phụ thuộc vào thời gian được ở trong bụng mẹ để "đủ ngày đủ tháng" mới chào đời. Chính vì vậy hành động của anh Mathew nhận được nhiều bình luận tán dương, khích lệ từ dân mạng.