Quote:
Xuất hiện "thác mây" tại Việt Nam khiến nhiều người ngỡ ngàng: Không ngờ có nơi đẹp tuyệt vời như vậy!
|
Thác mây là một hiện tượng thời tiết, không phải là MỘT NƠI.
Quote:
để bắt gặp được cảnh "thác mây" như thế này thì không phải ai cũng có cơ hội. Nhiều người quyết định rằng sẽ đến đây 1 lần để được ngắm cảnh tượng hùng vĩ này.
|
Đến 1 lần, mà tưởng rằng phải có thác mây vào lần đó, thì mơ tiếp đi.
Mấy tên báo ngố thì cứ bịa ra thêm để gán cho "nhiều người". Hắn tưởng HIỆN TƯỢNG là ĐỊA ĐIỂM, giống như MỘT NƠI sẽ nằm đó chờ hoài, cứ đến là sẽ khám phá ra.
Quote:
Phải công nhận rằng, Việt Nam vẫn còn nhiều địa điểm đẹp ngỡ ngàng mà chúng ta chưa khám phá hết.
Vốn vẫn luôn tự hào rằng Việt Nam chúng ta có rất nhiều cảnh đẹp, ấy vậy nhưng, cứ thỉnh thoảng, lại có người phát hiện thêm những địa điểm mới, những góc nhìn mới đẹp đến ngỡ ngàng.
|
Báo ngố chêm bừa, vừa khám phá bậy lại vừa công nhận ngu.
Địa điểm "đẹp" và hiện tượng thời tiết "đẹp" xảy ra ở địa điểm đó không có liên quan nhau, đừng có quàng xiên kéo chùm rồi tự hào địa điểm. Hắn chết kẹt trong cái tưởng lầm đó nên cứ nói vậy hoài.
Địa điểm ở đây chỉ là đèo Hải Vân, mà chêm ngố rằng -->
"còn nhiều địa điểm đẹp ngỡ ngàng mà chúng ta chưa khám phá hết." Bộ đến hôm nay mới bất ngờ khám phá ra địa điểm đẹp là đèo Hải Vân hay sao?
Giống như có một bà ngồi trong phòng ở chung cư nhìn ra cửa sổ, buổi sáng thấy mây trắng trữ tình, chiều đến lại thấy mưa bụi lãng mạn, bỗng dưng khoe rằng tôi sống ở đây đã lâu mà vẫn còn liên tục khám phá ra nhiều địa điểm nhiều góc nhìn đẹp đến ngỡ ngàng!
Nhiều cảnh tượng ở cùng một nơi, nhưng duy chỉ có độc nhất một cánh cửa sổ đó thôi em ngố.
Cùng ở đèo Hải Vân thì nó đẹp hôm nay, ngày mai nó xấu quắc, tương lai sẽ còn liên tu bất tận những xấu và đẹp tự động sẽ đến không ngừng, không có thám hiểm khám phá đách gì cả.