Hôm qua mình hỏi cô con gái 16 tuổi, điều gì ở một chàng trai sẽ thu hút cháu?
Cháu bảo, cháu thích người biết lắng nghe, tốt bụng, và yêu chó mèo ạ.
Mình liền bảo, hồi bé bác cũng nghĩ như cháu, mà sau bác mới biết, thật ra, tốt, chưa đủ đâu:-)
Mình kể cho cháu nghe sự khác nhau giữa đàn ông tốt và đàn ông tử tế. Mình dặn cháu, dành thời gian quan sát đàn ông xung quanh để biết nhận ra sự tử tế. Rồi hiểu ra vì sao có nhiều phụ nữ yêu và cưới một người đàn ông "tốt", mà vẫn khổ.
- Tốt bụng nhưng thiếu trách nhiệm, không tinh tế, không quan tâm
- Thương chó mèo nhưng sống tẻ nhạt thiếu ý chí.
- Biết lắng nghe, nhưng lười, ỷ lại, không có chính kiến.
- vui vẻ, nhưng không sâu sắc, không có trí tuệ. Không học gì đến nơi đến chốn.
- Hiền lành nhưng không thông minh không tế nhị, không quan tâm đến cảm xúc người khác.
- Trung thực nhưng lại ham vui, thích tụ tập, hay nát rượu;-)
- đơn giản, dễ tính nhưng lại dễ nổi cáu, cộc cằn, thô lỗ.
- khiêm tốn, kiệm lời, nhưng lại vụng về diễn đạt dễ gây mâu thuẫn hiểu lầm.
- chăm chỉ nhưng không cầu tiến không chịu học hỏi. Bảo thủ, gia trưởng.
Mình bảo, có một dấu hiệu rất dễ nhận ra của đàn ông tử tế, là cuộc sống của họ, và những người họ yêu thương, đều dễ chịu dần lên, họ biết yêu, biết phấn đấu, biết chăm sóc, biết tạo ra niềm vui giản dị hàng ngày.
Nếu cháu gặp một chàng trai tử tế, cháu sẽ thấy tâm hồn mình giàu có hơn, mình biết ơn cuộc sống hơn, cháu sẽ vui vẻ hơn. Người tử tế, biết thương, biết yêu, biết trân trọng, biết ưu tiên.
Họ ưu tiên sức khoẻ, nên có lối sống lành mạnh không sa đà thói hư, nhậu nhẹt. Hơn cả đàn ông tốt, đàn ông tử tế sẽ biết nói không, tránh xa ảnh hưởng xấu về lối sống.
Họ ưu tiên bình an, nên họ tạo ra sự tin tưởng. Đàn ông tử tế biết từ chối phụ nữ, biết tránh mối quan hệ gây rắc rối phiền hà, họ cam kết, dứt khoát kg nhân nhượng. Hết yêu họ sẽ mạnh mẽ thẳng thắn chia tay, không trốn tránh, kg nói dối, vì họ thực sự tôn trọng phụ nữ. Đàn ông tử tế biết ưu tiên biết lựa chọn, họ không dễ dãi, không dây dưa không có những mối quan hệ mập mờ, không rõ ràng.
Họ sẽ phấn đấu để bản thân và gia đình được sung sướng, họ không an phận, chấp nhận nghèo khổ, luôn nỗ lực thành công trong sự nghiệp. Họ thường chú tâm vào sự tiến bộ của bản thân, nên là người hiểu biết, biết kiếm tiền và biết tiêu tiền.
Ngày mình còn trẻ, mẹ mình cũng bảo đàn ông không cần đẹp trai giàu có tài giỏi, chỉ cần tốt bụng thôi. Mình cũng tưởng thế, thấy ai hiền lành tốt tính mình rất thương, rất mến. Rồi mình còn cưới cả người rất tốt bụng rất hiền lành, rất ít nói, y như mô tả của mẹ ấy:-)
Sau mới biết vì sao mình nhầm, mình sai, mới thấy tốt bụng, không đủ cho hạnh phúc. Đẹp trai tài giỏi giàu có, cũng không đủ.
Nhưng chỉ cần tử tế, là đủ.
( đương nhiên tử tế, sẽ không xấu, không dốt, không nghèo;-)
VietBF@sưu tập