Ai đi theo thằng Việt gian hán nô cẩu nô tài hồ thế bảo - đồng tà thì tự lo cho bản thân mình đi. Vì cuộc sống Việt gian hán nô ở hải ngoại tăm tối lắm khi toàn cộng đồng biết mặt mình là Việt gian hán nô cẩu nô tài.
Đừng giả nhân giả nghĩa khuyên người này người kia biết nhận định Đúng Sai-Thiện Ác-Chính Tà. Chính bản thân mình cho mình sống ở hải ngoại có kiến thức mà chạy theo thằng cu ly bốc vác nói 10 câu ra thì 9 câu chửi tục rồi. Nó còn nhục nhã tự nhận người làm cha và khi gặp cha thì đầu khom tới rốn. Bây giờ thì quay ra chửi cha mắng mẹ. Vậy mà nó nói nó không phải cs nó là chính nghĩa.
Tôi lạy mấy ba mấy má, mấy ba mấy má hãy nhìn đồng bào quốc nội mình đang thoi thóp, người chết, người ưng thư oằn oại từ già đến trẻ không sót một ai. Mấy ba mấy má đóng cửa ngậm miệng để tích đức cho con cháu mình đi. Mấy người sống ở nước tự do dân chủ pháp quyền chứ không phải sống trong hang hay trong nước cs. Mấy người muốn biết sự thật thì bỏ tiền ra đi gặp luật sư làm cho nó lớn lên coi thử để chứng minh cho thiên hạ biết mấy người tài ba đến cở nào.
Sống ở hải ngoại này mấy người không khôn hơn ai đâu mà muốn đi dạy đời thiên hạ.
Trong khi người lãnh đạo mình phát minh ra cái hệ thống điều hành vi tính BIOS cho cả nhân loại thế giới này hưởng mấy chục năm nay và vẫn chưa có hệ thống tương tự thay thế kia. Không theo để học hỏi lại chạy theo thằng bốc vác tục tiểu cô hồn. Vậy ai thông minh hơn ai mà đi dạy đời với khuyên thiên hạ.