6/4
Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một số người và chính quyền Trung Cộng đã hạn chế quyền tiếp cận Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh vào thứ Ba nhân kỷ niệm 35 năm đàn áp những người biểu tình ủng hộ dân chủ, khi các thành phố ở Đài Loan và các nơi khác đánh dấu ngày đàn áp đẫm máu này. Xe tăng Trung Cộng lăn bánh vào quảng trường trước bình minh ngày 4 tháng 6 năm 1989 để chấm dứt nhiều tuần biểu tình ủng hộ dân chủ của sinh viên và công nhân. Hình ảnh tin tức trên truyền hình về một người đàn ông Trung Cộng đơn độc mặc áo sơ mi trắng đứng trước đoàn xe tăng lan truyền khắp thế giới và trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng của các cuộc biểu tình. Nhiều thập niên sau cuộc đàn áp của quân đội, các nhà hoạt động nhân quyền cho biết các mục tiêu ban đầu của người biểu tình bao gồm tự do báo chí và tự do ngôn luận vẫn còn xa vời, và ngày 4 tháng 6 vẫn là một chủ đề cấm kỵ ở Trung Quốc. Tại Hồng Kông do Trung Cộng cai trị, cảnh sát đã thắt chặt an ninh xung quanh trung tâm thành phố Công viên Victoria, nơi các buổi cầu nguyện dưới ánh nến lớn vào ngày 4 tháng 6 đã được tổ chức hàng năm trước khi luật an ninh quốc gia mới cứng rắn hơn có hiệu lực trong những năm gần đây. Cảnh sát đã bắt giữ một số người, trong đó có bà Alexandra Wong, 68 tuổi, sau khi bà giơ một bó hoa lên và hét lên: “Mọi người sẽ không quên!” Những người khác bật đèn điện thoại di động trong công viên vào ban đêm đã bị cảnh sát áp giải và khám xét.
|