Ở Sài Gòn, dù bạn uống cà phê bệt hay ly cà phê mắc tiền trong cửa hàng sang trọng, người ta cũng chỉ gọi là uống cà phê. Miễn là bạn cảm nhận được vị ngon và tận hưởng được hương thơm của cà phê là đủ. Dù bạn là anh xe ôm hay là ông chủ lớn, kiếm được ít hay nhiều, chỉ cần bạn tử tế, biết trước biết sau, thì ai cũng quý mến bạn.
Ở Sài Gòn, chẳng quan trọng bạn đi xe wave cũ mèm hay xe ô tô đời mới, ở nhà trọ bình dân hay chung cư sang trọng.
Ở Sài Gòn, sáng bạn ướt đẫm mồ hôi ngoài trời hay bạn ký những hợp đồng tỷ bạc cũng chỉ là kiếm tiền để tối đến cùng quây quần tận hưởng cuộc sống. Miễn là bạn tự làm ra tiền, sống đàng hoàng tử tế, thì bạn cứ thoải mái làm những điều mình yêu thích, biết tôn trọng nhau, không làm phiền và chen vào chuyện của người khác.
Ở Sài Gòn, đôi khi tiền nhiều hay ít chẳng quan trọng, bởi Sài Gòn dễ sống. Chẳng phải bận tâm lo nghĩ đến mấy lời dèm pha. Vì vậy, người ta mới thích ở Sài Gòn, nơi ta được là chính mình mà ta cứ mê mình!
Ở Sài Gòn, chẳng ai đánh giá ai.
VietBF@sưu tập