Go Back   VietBF > Funny Boxes > Crimes News | Tin Hình Sự

 
 
Thread Tools
Old 08-19-2014   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 60
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Supseries Resize Cô gái đâm chết người tình nhận 1.000 USD/tháng từ Việt kiều

Chỉ vì bị bạn trai dùng vũ lực cưỡng hôn cho bằng được, cô gái đã với lấy con dao ở góc tường đâm một nhát thấu tim làm nạn nhân chết tại chỗ.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt giữ Lê Thị Kim Ánh (26 tuổi, phụ phường Phường Đúc, TP.Huế) để điều tra về hành vi Giết người.


Cơ quan điều tra dựng lại hiện trường vụ giết người trong phòng trọ.

Ánh thuê phòng trọ trong con hẻm nhỏ ở đường Trần Phú (phường Phước Vĩnh, TP.Huế) cùng cô con gái 2 tuổi. Tại đây, vào khoảng 9h ngày 10/8, Ánh ngồi nhậu cùng nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Văn Phụng (24 tuổi, trú ở phường Thủy Xuân, TP.Huế) - bạn trai mà cô ta mới quen gần 1 tháng.
Trong cuộc nhậu, Ánh và người tình xảy ra mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, cô ta tát vào mặt Phụng và anh này hậm hực bỏ về. Tuy nhiên, ức chế vì bị bạn gái đánh, Phụng quay trở lại dùng vũ lực cưỡng hôn Ánh. Trong cơn tức giận, cô ta lấy con dao đâm vào ngực Phụng 1 nhát khiến người này gục xuống, tử vong sau đó.

Bi kịch từ những cuộc tình

Ánh là con đầu trong một gia đình nghèo có 2 chị em gái. Từ nhỏ chị em đã phải phụ giúp cha mẹ bán bún vỉa hè. Số tiền lời ít ỏi chỉ giúp gia đình nhỏ tạm sống qua ngày.
Cuộc sống càng khó khăn hơn khi cha của Ánh mất sớm vì bạo bệnh. Sau đó, mẹ đi bước nữa. Cô bỏ học từ năm lớp 7 rồi rong ruổi theo gánh bún của mẹ.

"Lúc nhỏ, con Na (là tên gọi ở nhà của Ánh) ngoan lắm, suốt ngày phụ giúp tôi làm việc. Nhưng sau đó nó theo bạn ăn chơi đua đòi rồi thay đổi tính nết. Lớn lên, Na đẹp lắm, bọn con trai theo đuổi, trong đó có cả một Việt kiều", bà Lê Thị Hà (50 tuổi), mẹ của Ánh tâm sự.
Theo bà Hà, Ánh quen biết Việt kiều tên Minh (57 tuổi, đang định cư ở Mỹ) qua mạng khi mới 19 tuổi. Người đàn ông này nhiều lần về thăm Ánh và ngỏ ý cưới nhưng thiếu nữ không chịu vì chênh lệch tuổi tác quá lớn.
Mặc dù không được chấp thuận tình cảm, nhưng từ đó đến nay ông Minh vẫn gửi tiền chu cấp cho Ánh mỗi tháng khoảng 1.000 USD. Sẵn tiền trong tay, Ánh dùng hết vào việc ăn chơi trong các quán bar, vũ trường.
Chuyện tình cảm của Ánh hết sức dễ dãi, cô "yêu nhanh, sống vội" với nhiều đàn ông. Kết quả của những cuộc tình chóng vánh là cô sinh con gái cách nay 2 năm, nhưng không biết cha đứa bé là ai.
"Con Ánh chỉ biết ăn chơi đua đòi, giờ xảy ra cơ sự làm cả gia đình phải khổ theo. Con gái thì không có mẹ, khóc suốt ngày. Cũng vì đồng tiền làm cho nó thành đứa con gái hư như rứa”, bà Cao Thị Sang (76 tuổi, bà ngoại Ánh) ngậm ngùi.

Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm đường Lê Ngô Cát (phường Thủy Xuân, TP.Huế), bà Nguyễn Thị Đức (mẹ nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết đột ngột của con trai.
"Không biết ra đường sao chứ ở nhà Phụng là đứa ngoan hiền. Nó chỉ hay đi chơi bên ngoài, nhiều đêm không về nhà nhưng không gây ra chuyện gì cả. Bây giờ nó chết oan ức quá”, bà Đức nghẹn ngào.
Theo bà Đức, gia đình cho Phụng đi học cắt tóc. Tuy nhiên, khi ra nghề thì Phụng không theo mà đi làm thuê một quán photocopy với mức lương 2 triệu đồng/tháng.

Bài thơ báo trước cái chết của thanh niên si tình

Chỉ 5 ngày trước khi xảy ra vụ án, trên Facebook của Nguyễn Văn Phụng có đăng tải một bài thơ khiến nhiều người liên tưởng đó như là dấu hiệu không lành báo trước cái chết của thanh niên trẻ.
Bài thơ có nội dung: "Khi xưa ta ở trên trời/Vì mê gái nên đày xuống đây/Gái hành ra tủy ra xương…/Rồi ta lại được bay lên trời". Sau khi đăng bài thơ đó, chàng trai trẻ với nhiều những mơ mộng, ấp ủ tương lai đã mãi mãi ra đi dưới nhát dao oan nghiệt của người tình...
Trước đó, mối tình giữa Phụng và Ánh bị nhiều người ngăn cản bởi khoảng cách tuổi tác, và Phụng là thanh niên mới lớn trong khi Ánh đã có con. Nhưng mặc cho mọi người ngăn cản, Phụng bất chấp tất cả để được ở bên Ánh.
Nhưng chỉ sau 1 tháng, cả 2 nhanh chóng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Ánh là người có lối sống phóng khoáng, không thích bị gò bó, trong khi Phụng lại là một kẻ si tình muốn giữ người yêu là của riêng mình.
"Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, em có lên nhà chị Na chơi và nghe chị nói với anh Phụng là 'tao không ưa mi nữa, mi về đi', nhưng anh ấy cứ bám lấy chị hoài. Trước ngày xảy án mạng, anh Phụng nhiều lần lên nhà trọ chị chơi nhưng đều bị đuổi về", người em con dì của Ánh cho biết.


Trithuc
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	is.jpg
Views:	0
Size:	49.5 KB
ID:	650277  
tonycarter_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.