Làm gì mà phải tức hộc máu?
Ca si ̃ hải ngoại cũng là người thôi,là người thì cũng phải ăn,ở đâu có ăn thì phải nhào vô kiếm ăn,chứ nằm ở nhà coi phim bộ HK online wài lâý gi ̀ mà ăn.Chuyện nhỏ như con Thỏ.Miêñ sao họ không ăn trên xương máu người dân như lủ CSVN là được rôì.
Cũng nên mừng vì Ca si ̉ hải ngoại vê ̀ VN hát nhạc Vàng càng nhiêù,chứng tỏ người dân trong nước đã chán ngâý nhạc Đỏ rổi,3 cái bài nhạc Đỏ như Sư đoàn 307,5 anh em trên một xe tăng hoặc tiêńg Chày trên xóm Bobo gì đó v.v...nghe mà mắc địch,ai mà thèm nghe nữa.
Chi ̉tiêć cái là cái lủ Bộ Văn Hóa Thông Tin XHCN phải câǹ đêń hơn 35 năm,chúng mới hiểu được sự lãng mạn tiǹh yêu trai gái lứa đôi trong lời ca tiêńg nhạc của nhạc Vàng,mà ngày trước chúng gọi là nhạc đồi trụy,nhạc phản động v.v...bây giờ thì cho hát líu lo,ca sĩ trong nước cũng hát,ca sĩ hải ngoại vê ̀ cũng hát....cái này phải gọi là vô cùng XHCN cực đoan đâý nhá.
Qua nước ngoài rồi nhưng mổi khi nghỉ đến chuyện này là tớ vẩn tức hộc sữa đâý nhé,đó là chuyện sau 75 mâý đồng chi ́ công an phường vào nhà tớ tịch thu hêt́ máy nghe nhạc Vàng cộng thêm tât́ cã băng nhạc Vàng của bố mẹ tớ,và chúng bảo phải ''thủ tiêu văn hóa đôì trụy'',sau hôm đó tớ len lén tới Phường công an xem chúng làm gì sau giờ ''làm việc'',bô ́ tiên sư chúng nó chúng nó đang nghe nhạc Vàng trong đôi mắt lim nhim và trong môm̀ thi ̀ ngậm điêú thuốc 3 số 555 và đang thả hôǹ vào khói thuôć,chắc chắn chúng không đang mơ đến bác Hô ̀.
|