Trong cái danh vọng, dĩ nhiên là có lồng vào trong đó sự yêu mến của người hâm mộ vì nếu không có người yêu mến thì làm sao có danh vọng. Nhưng vấn đề kiếm cháo cũng không kém quan trọng, nhưng vì hôi tanh mùi đồng nên ít ai nhắc tới.
Nhân nói về kiếm cháo, tiện đây cũng so sánh chuyện này với chuyện các tiệm video copy băng lậu đem bán. Những chủ tiệm hay những tay chuyên môn sang băng lậu đều có một lý do chính đáng: chỉ là kiếm cháo mà thôi. Nơi nào có người yêu mến băng lậu là nơi đó sẽ có chủ tiệm bán băng lậu. Và người mua băng lậu cũng có lý do "chính đáng": không có dư tiền mua băng gốc. và chút tiền đi làm kiếm được dùng để mua cháo cho gia đình ...
Cả hai chuyện ca sĩ về VN kiếm cháo và người sang băng lậu bán hàng giả để kiếm cháo đều giống nhau ở điểm: (1) vì kiếm cháo và (2) ích kỷ và không nhìn xa hậu quả chuyện mình làm.
Khi mua/bán một cuốn băng giả, người ta không nghĩ sâu xa về tương lai của âm nhạc hải ngoại mà chỉ nghĩ đơn giản là kiếm được tiền hay tiết kiệm tiền trước mắt mà thôi. Đúng là chỉ nghĩ cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại sau này. Ai cũng xài băng lậu thì các trung tâm băng nhạc sẽ đóng cửa và lúc đó sẽ không còn sản phẩm nghệ thuật cho toàn thể cộng đồng Việt hải ngoại.
Còn về ca sĩ hải ngoại về VN hát thì sao ? Đâu có mất mát đụng chạm tới ai đâu mà chống, xứ sở tự do mà ? Nếu chỉ nghĩ đơn giản là chuyện kiếm cháo cho cá nhân giống như các bác chủ tiệm sang băng lậu thì ai nói làm gì. Nhưng thử nghĩ xem tại sao người Việt lại bỏ quê hương mà ra đi ...
Sau 1975 khi CS cưỡng chiếm miền Nam, hàng triệu người Việt ra đi trên những chiếc thuyền nhỏ bé chỉ vì tìm tự do. Những cuộc hành trình tìm tự do này tuy cực kỳ nguy hiểm vì đắm thuyền, hải tặc, đói, khát, lạc đảo hoang, bị bắt làm nô lệ, cưỡng hiếp, hay bị công an biên phòng bắt vô tù. Tuy vậy, người người vẫn ra đi.
Còn nữa, trước 1975 những thanh niên miền Nam nhập ngũ vô quân lực VNCH là để bảo vệ tự do dân chủ cho người dân miền Nam. Hậu quả là biết bao chiến sĩ hy sinh hay tàn tật, biết bao thiếu phụ mất chồng, mẹ mất con, con mất cha. Và biết bao người bị vô trại giam "học tập cải tạo", có người chết trong tù.
Có lẽ sau khi rời VN lâu ngày, người ta quên đi chăng ?
Có lẽ trước những danh vọng, tiền cát-xê đi show, người ta bị mờ mắt ?
Tuy ở hải ngoại nhưng một số người Việt vẫn không ngừng vận động để giúp vào công cuộc chống chính sách độc tài, phi nhân của CSVN. Ở trong nước, những người như LS Lê Thị Công Nhân vẫn không ngừng tranh đấu cho nhân quyền cho người dân. Những trung tâm nhạc hải ngoại, như ASIA, vẫn không ngừng cho ra những cuốn DVD với những chương trình thật ý nghĩa như "Hành Trình Tìm Tự Do", như "Lá thư Từ Chiến Trường", "Người Lính", v.v.. để nhắc nhở người Việt hải ngoại tại sao mình rời nước, và để biết ơn những chiến sĩ VNCH đã bảo vệ tự do cho miền Nam.
Những hành động của ca sĩ hải ngoại về nước hát, hay của thương gia hải ngoại về VN kinh doanh với CS đã gián tiếp bôi nhọ lên những hành động chống lại chế độ phi nhân trong nước, và bôi nhọ lên hành động vượt biển tìm tự do của người Việt. Chúng ta rời VN vì VN không có tự do, không có dân chủ thì lẽ nào lại trở về khi CS còn sờ sờ đó ? Khác nào nói lên cho thế giới biết là người Việt rời VN chỉ vì kiếm cháo, và khi kiếm cháo được ở VN thì người Việt sẽ trở về. CSVN sẽ từ từ được hợp thức hóa trước cái nhìn của thế giới. Sự chống đối của những nhà chính trị trong và ngoài nước sẽ bớt hiệu lực vì chính những người Việt trước rời bỏ VN, nay lại quay trở về thì làm sao có thể nói VN thiếu tự do, thiếu dân chủ. Và CSVN sẽ khó có cơ hội bị lật đổ nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra. Những hy sinh của những chiến sĩ VNCH không khác nào bị uổng phí. Những hành động vượt biển tìm tự do cho dù nguy hiểm đến tính mạng sẽ không còn hiệu lực ... vì thế giới sẽ coi người Việt mình chỉ là tị nạn kinh tế. Thử hỏi có đáng hay không ?
mấy cái tên xướng ca vô loại này đã bẩn nhưng cũng ko bẩn bằng mấy cái thứ rác rưởi moi móc, chụp mũ, "gài độ" phá thối cộng đồng này. Bài viết rất đáng để suy gẫm, tự nhiên gán cái tựa : Fans TT Asia tức ói máu vì ca sĩ hải ngoại về VN << là sao vậy? thật lố bịch, hèn hạ và bẩn thỉu. Ngậm c... phun người miệng ta dính trước đấy biết chưa?
Xu tu do ai muon di hat o dau lai khong duoc. 2011 roi con chong cong gi nua. o dau co tien thi di, o my doi ai nuoi. chong cong gi ma chong Dam vinh hung qua my thi bieu tinh, ca si ve viet nam hat dau ai bieu tinh ma con ung ho nua, toi thay may nguoi chong cong o my moi la mot lu ngu si va dan don
mấy cái tên xướng ca vô loại này đã bẩn nhưng cũng ko bẩn bằng mấy cái thứ rác rưởi moi móc, chụp mũ, "gài độ" phá thối cộng đồng này. Bài viết rất đáng để suy gẫm, tự nhiên gán cái tựa : Fans TT Asia tức ói máu vì ca sĩ hải ngoại về VN << là sao vậy? thật lố bịch, hèn hạ và bẩn thỉu. Ngậm c... phun người miệng ta dính trước đấy biết chưa?
Hơi đâu mà phiền vậy bạn hiền? bài viết nầy có gì đâu mà suy gẩm . Việt cọng giỏi nhất là tuyên truyền ,xão trá .lừa bịp ,hay nói 1 đàn làm 1 nẽo .
Mấy năm trước .vn à mỹ có ký hiệp ước văn hóa song phương ,theo hiệp ước thì sãn phẫm văn hóa 2 bên phãi được giao lưu tự do .ấy mà việt cộng giám trắng trợn ngăn cấm tất cã những gì thuỗt về văn hóa phẫm của người việt tại hoa kỳ . trong khi đó thì chúng nó tung ồ ạt dàng ca nghệ sỉ từ vn sang trình diễn đa số thì đi vào trung tâm Thúy Nga và Vân sơn . nhất là tên văn công Đàm vĩnh Hưng . giờ thì chúng nó làm chủ luôn cã Thúy Nga nên đám ca sỉ Thuý Nga mới có cơ hội về VN múa rối . đương nhiên được nước thì họ làm tới ,qua mấy bài viết phãn ảnh vấn đề này thì bài viết của chúng không biết dùng chử gắng cái tựa cho thỏa đáng nên đành chơi theo kiểu du côn chọc tức để sanh sự ấy mà . thất phu đúng là thất phu.
Xin bai phuc TAI-L . That la buon , khi nhung nguoi ra di loi dung danh nghia TY NAN , bay gio tro ve de "kiem chut chao" . Dau nao THUY NGA da " kiem chut
chao" thi dan em cung vay thoi ma .
Làm gì có chuyện Fan của Asia "TỨC ÓI MÁU" như bài viết này . chuyện ca sỉ hải ngoại về Vn , dỉ nhiên có người ũng hộ hay người không ũng hộ nhưng cái thích hay không không thể làm cho Fan tức ói máu như chính tác giả của bải viết với mục đích đánh vào những trung tâm điển hình như Asia mà chẳng mang lại kết quả nào thí chính người viết bài này phải "TỨC ÓI MÁU" mơi đúng chứ! chỉ có bọn vô học mới có những ý nghỉ như vậy!
Đọc đi, rồi đọc lại bài viết này thì chẳng thấy chỗ nào liên quan đến chuyện fans của Asia tức ói máu cho được. Cái nhan đề này hình như không phải là của bài viết này mà là có người đã đặt tên cho bài viết này khi post lên thì phải. Như vậy mục đích là gì?
Chuyện kiếm cháo là một chuyện đáng buồn cười nhất trong bài viết này. Khi ở Mỹ, chỉ cận bạn có một việc làm thì không có chuyện không có cơm để mà ăn. Một người công nhân bình thường ở Mỹ sẽ không khi nào thiếu ăn, thiếu mặc được cả. Trừ khi người đó quá ư là lười biếng, tuy nhiên cho dú lười đi nữa thì cũng không thể chết đói ở Mỹ. Bởi vì chánh phủ Mỹ sẽ không để cho họ chết đói. Trừ khi là người đó... sống chán rồi
Thử nghĩ xem một người có đời sống thanh đạm như một công nhân thường đã có thể nói là dư bơ sữa để dùng mỗi ngày, vậy thì đời sống của một ca sĩ sẽ như thế nào? Gần đây nhất thì chỉ có trung tâm Thúy Nga là đã bắt đầu vẫy cái đuôi để đón nhận lấy cái vuốt đầu của cộng sản Việt Nam, và lần lượt đưa ca sĩ của trung tâm này về Việt Nam để làm quen với cái gọi là giao lưu văn hóa. Riêng với trung tâm Asia và ca sĩ của Asia thì vẫn như mọi người đều thấy. Không gì thay đổi. Muốn đi show thì đâu nhất thiết phải là Việt Nam. Như vậy chủ đề của bài viết này lại mang ý nghĩa gì? Hay chẳng qua là chỉ để tạo nên một cái gì để nói.... để đọc chơi Thật là vô ý nghĩa
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.