Cảnh sát và Cơ quan An toàn Hàng hải đang điều tra nguyên nhân nữ hành khách 80 tuổi bị tàu du lịch bỏ lại một mình trên hòn đảo xa xôi, năm tiếng sau mới quay lại tìm kiếm.
Nạn nhân là bà Suzanne Rees, 80 tuổi, được phát hiện chết vào ngày 26/10 gần một con đường mòn đi bộ trên đảo Lizard, ngoài khơi bờ biển Queensland.
Theo Katherine Rees, con gái bà Suzanne, mẹ của cô là người đam mê du lịch và đi bộ đường dài. Bà tham gia hành trình 60 ngày vòng quanh Australia trên du thuyền Coral Adventurer của hãng Coral Expeditions với mức giá 86.400 AUD/người (gần 1,5 tỷ đồng) đối với phòng cabin có ban công.
Ngày 25/10, tàu dừng tại đảo Lizard để hành khách tham gia hoạt động leo núi lên đỉnh Cook’s Look - điểm cao nhất của đảo.
Trong quá trình leo núi, thời tiết nắng nóng và điều kiện địa hình khiến bà Rees cảm thấy mệt. Hướng dẫn viên yêu cầu bà quay lại điểm xuất phát để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi hành khách trở về tàu, thủy thủ đoàn không phát hiện sự vắng mặt của bà Rees và đã cho du thuyền rời đảo.
Mãi đến bữa tối, khi bà Rees không xuất hiện, đội ngũ trên tàu mới phát hiện có hành khách mất tích và lập tức thông báo cơ quan chức năng. Công tác tìm kiếm được triển khai trong đêm. Đến sáng hôm sau, thi thể bà được tìm thấy gần một con đường mòn trên đảo.
Sau sự cố, Coral Expeditions cho biết đã dừng hành trình còn lại và tiến hành hoàn tiền cho hành khách, đồng thời phối hợp với nhà chức trách điều tra nguyên nhân vụ việc. Công ty khẳng định sẽ rà soát quy trình kiểm đếm khách lên và xuống tàu.
Hãng du thuyền gọi đây là "bi kịch đau lòng" và gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.
Cảnh sát bang Queensland cùng Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) đang tiến hành điều tra vụ việc. ABC News Australia dẫn lời giới chức cho hay, sự cố này đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm bảo đảm an toàn và quy trình theo dõi hành khách tại Rạn san hô Great Barrier - công viên biển thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến lặn biển giữa các rạn san hô và tham quan những hòn đảo cát trắng xa xôi.
Các nhà điều hành tàu du lịch hoạt động ở vùng biển ngoài khơi cực bắc Queensland có nhiệm vụ ghi chép danh sách khách và đếm số lượng trước và sau khi họ rời tàu để tham gia các hoạt động dưới nước như lặn biển, lặn với ống thở hoặc du ngoạn trên bờ.
Cảnh sát, cơ quan về an toàn lao động và các quan chức hàng hải đang điều tra xem liệu thủy thủ đoàn có tuân thủ đúng các quy trình an toàn khi họ rời đảo Lizard vào chiều 25/10 hay không.
Đại diện của Cơ quan An toàn Hàng hải Australia (AMSA) cho biết sẽ xem xét "liệu có bất kỳ hành vi không tuân thủ nào liên quan đến việc hành khách không được đếm khi lên tàu hay không và nếu cần thiết, sẽ có hành động giải quyết".
Các quy định của AMSA yêu cầu phải có "quy trình giám sát hành khách để thuyền trưởng có thể biết được số lượng hành khách trên tàu bất cứ lúc nào".
Mark Fifield, CEO của công ty điều hành tàu du lịch Coral Expeditions, cho biết công ty "rất xin lỗi" và sẽ "toàn lực hỗ trợ" gia đình bà Suzanne.
Adam Smith, nhà khoa học biển và là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học James Cook ở Queensland, cho biết "thảm kịch" tại đảo Lizard đã làm nổi bật những lỗ hổng trong cách giám sát hành khách. Ông cho biết khi các nhóm du lịch lặn bằng ống thở hoặc lặn biển, nhân viên chủ yếu giám sát từ bờ biển, ít giám sát trực tiếp. Thông thường, hành khách sẽ tự quyết định thời điểm lên xuống nước và cách thực hiện hoạt động khám phá.
Một trong những sự cố tồi tệ nhất được biết đến ở khu vực Rạn san hô Great Barrier xảy ra vào năm 1998, khi cặp đôi người Mỹ Tom và Eileen Lonergan vô tình bị bỏ lại khi đang lặn biển ở Rạn san hô St Crispin. Đến hai ngày sau, thuyền trưởng mới phát hiện cặp đôi biến mất khi tìm thấy túi đựng đồ đạc của họ trên thuyền. Không có dấu hiệu nào của cặp đôi được tìm thấy, trừ một mảnh đồ lặn bị rách của Eileen.
Năm 2008, Richard Neely và Alison Dalton đã sống sót sau gần 20 giờ trôi nổi sau khi tàu lặn không đến đón họ trong chuyến tham quan gần quần đảo Whitsunday. Họ được một chiếc máy bay phát hiện cách nơi bắt đầu lặn gần 13 km, sau khi phải trải qua một đêm lo sợ bị cá mập ăn thịt.
Ngày 2/11, Công tố viên Paris Laure Beccuau nói với đài phát thanh franceinfo rằng vụ cướp táo tợn giữa ban ngày các món trang sức lịch sử trị giá 102 triệu USD gây chấn động tại bảo tàng Louvre dường như không liên quan đến "tầng lớp tội phạm có tổ chức cấp cao", đồng thời cho biết các nghi phạm dường như là người địa phương từ một khu vực thu nhập thấp phía bắc Paris.
Vụ cướp táo tợn giữa ban ngày vào tháng trước được thực hiện bởi những tên tội phạm vặt, chứ không phải những tên tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp.
Vào một buổi sáng Chủ nhật cách đây hai tuần, hai người đàn ông đã đỗ một chiếc xe nâng chuyển đồ bên ngoài Louvre, đi lên tầng hai, đập vỡ một cửa sổ, dùng máy cắt góc phá tủ trưng bày, rồi tẩu thoát trên những chiếc xe tay ga do hai đồng phạm khác lái, trong một vụ cướp kéo dài chưa đầy 7 phút.
Với việc ba trong bốn nghi phạm trộm cắp hiện được cho là đã bị bắt và số trang sức vẫn đang mất tích, hồ sơ của họ không giống những tên xã hội đen chuyên nghiệp, mà là những tên tội phạm nhỏ từ các vùng ngoại ô nghèo khó phía bắc Paris, các nhà chức trách cho biết.
Công tố viên Paris Laure Beccuau nói với đài phát thanh franceinfo: "Đây không hoàn toàn là tội phạm hằng ngày... nhưng đó là một loại tội phạm mà chúng tôi thường không liên kết với tầng lớp tội phạm có tổ chức cấp cao."
Công tố viên nói các nghi phạm 'rõ ràng là người địa phương'. Bà nói thêm rằng hồ sơ của bốn người bị bắt cho đến nay – bao gồm cả bạn gái của một trong những nghi phạm cướp – không điển hình cho những tên tội phạm có tổ chức chuyên nghiệp có khả năng thực hiện các hoạt động phức tạp.
Bà nói, "Đây rõ ràng là người địa phương. Tất cả họ đều sống ít nhiều ở Seine-Saint-Denis," đề cập đến một khu vực thu nhập thấp phía bắc Paris.
Truyền thông Pháp đã suy đoán rằng những tên cướp là amateur (không chuyên nghiệp), vì chúng đã đánh rơi món trang sức quý giá nhất – vương miện của Hoàng hậu Eugenie, làm bằng vàng, ngọc lục bảo và kim cương – trong lúc tẩu thoát, để lại các dụng cụ và vật dụng khác tại hiện trường, và đã không đốt chiếc xe chuyển đồ trước khi bỏ trốn.
Thông tin về các nghi phạm đã bị bắt
Một tuần sau vụ đột kích, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông bị tình nghi là những người đã đột nhập vào Louvre – một người Algeria 34 tuổi đã sống ở Pháp từ năm 2010 và bị cảnh sát bắt giữ khi đang cố gắng lên máy bay đến Algeria, và một người 39 tuổi đã chịu sự giám sát tư pháp vì tội trộm cắp nghiêm trọng.
Cả hai đều sống ở Aubervilliers, phía bắc Paris, và đã "thừa nhận một phần" sự liên quan của mình, Beccuau cho biết tuần trước.
Hai nghi phạm khác, một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 10 và bị buộc tội vào thứ Bảy (1/11).
Beccuau cho biết người đàn ông 37 tuổi được cho là thành viên của nhóm 4 người thực hiện vụ cướp, dựa trên DNA được tìm thấy trong chiếc xe tải chuyển nhà.
Bà cho biết anh ta có hồ sơ với 11 tiền án về một loạt tội danh, bao gồm các tội danh liên quan đến giao thông, trộm cắp nghiêm trọng và một lần cố gắng phá két ATM.
Anh ta có quan hệ tình cảm với người phụ nữ 38 tuổi và họ có con chung, và anh ta cùng với một trong hai người đàn ông khác bị bắt đã bị kết án về cùng một vụ cướp vào năm 2015.
Dấu vết DNA của người phụ nữ cũng được tìm thấy trong chiếc xe tải chuyển nhà, nhưng Beccuau nói rằng những dấu vết DNA này dường như đã được chuyển vào xe tải, có thể do một người hoặc một vật thể được đưa vào xe sau đó.
Văn phòng công tố viên cho biết hôm thứ Bảy rằng cả hai đều phủ nhận liên quan đến vụ cướp.
Khi được hỏi liệu nhà chức trách có tin rằng ba trong số bốn tên cướp hiện đã bị bắt hay không, Beccuau nói rằng "ít nhất một người vẫn đang bỏ trốn". Bà không loại trừ khả năng có những đồng phạm khác.
Ba người khác đã bị bắt cùng với cặp đôi vào ngày 29 tháng 10 đã được trả tự do mà không bị buộc tội.
Giá dầu thế giới trong tuần vừa qua gần như không đổi, dù tâm lý bi quan vẫn bao trùm thị trường sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận đình chiến thương mại kéo dài một năm. Chiều thứ Sáu, dầu Brent giao tháng 12 được giao dịch ở mức 65,07 USD/thùng, giảm nhẹ so với 66,48 USD/thùng tuần trước, trong khi dầu WTI ở mức 60,92 USD/thùng, thấp hơn 1 USD so với tuần trước đó.
Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố loạt trừng phạt mới nhắm vào hai “gã khổng lồ” dầu khí Nga là Rosneft và Lukoil, chỉ vài ngày sau khi Anh ban hành các biện pháp tương tự. Ông Trump từng đe dọa có “biện pháp cứng rắn” nếu Moscow không đồng ý một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, song chưa thực hiện. Giờ đây, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ, khách hàng lớn nhất của dầu Nga, bắt đầu chuyển hướng sang dầu Mỹ và Trung Đông đắt đỏ hơn, nhằm tránh nguy cơ bị vạ lây từ lệnh cấm của Washington.
Trong 3 năm qua, Ấn Độ đã hưởng lợi lớn từ dầu thô Nga giá rẻ, thường được bán thấp hơn 8-12 USD/thùng so với giá dầu Trung Đông. Nga trở thành nhà cung cấp số một cho New Delhi kể từ giữa năm 2022, với đỉnh điểm nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng/ngày, chủ yếu từ Rosneft và Lukoil. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đã khiến rủi ro và chi phí tăng cao, làm cho nguồn dầu giá rẻ này mất sức hấp dẫn.
Theo dữ liệu mới nhất, tỷ trọng dầu Nga trong giỏ nhập khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống 34%, so với mức 36% 2 năm trước. Ngược lại, nhập khẩu dầu thô từ Mỹ tăng mạnh lên 575.000 thùng/ngày trong tháng 10, mức cao nhất trong 3 năm qua, dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng “xoay trục” năng lượng của New Delhi.
Vinod Nair, Giám đốc Nghiên cứu của Geojit Investments, nhận định: “Giá dầu tăng trở lại sau các biện pháp trừng phạt mới với Nga, làm dấy lên lo ngại thiếu cung và nguy cơ lạm phát. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Ấn Độ, khi giá dầu cao sẽ khiến thâm hụt ngân sách và hóa đơn nhập khẩu phình to.”
Theo dự báo của Standard Chartered, hướng đi của giá dầu trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khối lượng dầu Nga bị loại khỏi thị trường sau các lệnh trừng phạt. Trong năm qua, Rosneft và Lukoil xuất khẩu khoảng 1,9 triệu thùng/ngày bằng đường biển, phần lớn đến Ấn Độ và Trung Quốc. Ngoài ra, khoảng 800.000 thùng/ngày khác được Rosneft cung cấp cho Trung Quốc qua hệ thống đường ống.
Để đối phó, Nga đang nỗ lực củng cố quan hệ năng lượng với Bắc Kinh. Tháng trước, tập đoàn Gazprom và Trung Quốc đã ký thỏa thuận xây dựng tuyến đường ống Power of Siberia 2, trong khi Rosneft cũng cam kết tăng lượng dầu chuyển qua Kazakhstan. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định Nga sẽ gặp khó khăn lớn nếu Ấn Độ và Trung Quốc thay thế dầu Urals bằng nguồn cung từ Mỹ, Trung Đông, Brazil, Canada hoặc Tây Phi.
Thị trường hiện hướng sự chú ý tới việc Iraq thực hiện cắt giảm sản lượng bù trừ. Kế hoạch mới nhất cho thấy nước này sẽ giảm thêm 130.000 thùng/ngày trong tháng 9 và tháng 10, gần tương đương lượng dầu mà OPEC+ đưa thêm ra thị trường.
Đáng chú ý, xuất khẩu dầu từ Kurdistan sang Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại vào cuối tháng 9 sau hơn 2 năm rưỡi gián đoạn, nằm trong hạn ngạch chung của Iraq. Bộ trưởng Dầu mỏ Hayan Abdel-Ghani cho biết tổng xuất khẩu dầu của Iraq đạt 3,6 triệu thùng/ngày, trong đó 200.000 thùng/ngày đến từ Kurdistan. Khoảng 64% lượng xuất khẩu của Iraq vẫn hướng đến 2 khách hàng lớn nhất là Ấn Độ và Trung Quốc.
Song, vụ hỏa hoạn tại kho Zubair-1, khiến từ 400.000 đến 600.000 thùng dầu Basra bị cắt khỏi thị trường, đang gây lo ngại mới. Nếu sự cố kéo dài, việc tìm nguồn thay thế cho dầu Nga của Ấn Độ và Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn và giá dầu thế giới có thể lại bước vào một chu kỳ tăng mới.
Đến ngày 29/10, đợt đóng cửa một phần của chính phủ đã bước sang ngày thứ 29 mà chưa có dấu hiệu chấm dứt.
Trong khi Thượng viện Cộng hòa kêu gọi phe Dân chủ ủng hộ biện pháp tạm thời nhằm cấp vốn cho các cơ quan liên bang đến ngày 21/11, thì phía Dân chủ yêu cầu mở đàm phán để gia hạn các ưu đãi thuế liên bang giúp người dân mua bảo hiểm y tế tư nhân theo chương trình Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA).
CBO cho biết, việc ngừng chi tiêu của chính phủ liên bang đã làm trì hoãn các khoản thanh toán tiền lương, hợp đồng mua sắm hàng hóa, dịch vụ và trợ cấp thực phẩm cho người thu nhập thấp, khiến tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng đáng kể.
Việc chính phủ liên bang Mỹ rơi vào tình trạng ngừng hoạt động kéo dài đang đe dọa gây tổn thất lớn cho nền kinh tế.
Giám đốc CBO Phillip Swagel cho biết trong thư gửi Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Hạ viện Jodey Arrington rằng: Dù phần lớn thiệt hại có thể được phục hồi khi chính phủ hoạt động trở lại, nhưng vẫn sẽ có từ 7-14 tỷ USD bị mất vĩnh viễn. “Tác động của đợt đóng cửa đối với nền kinh tế còn phụ thuộc vào các quyết định hành chính trong suốt thời gian ngừng hoạt động”, ông Swagel nhấn mạnh.
Hiện có khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị tạm nghỉ việc kể từ khi chính phủ hết ngân sách vào ngày 1/10, đây là thời điểm bắt đầu năm tài khóa 2026. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ưu tiên chi trả lương cho binh sĩ, lực lượng thực thi pháp luật và nhân viên di trú, trong khi nhiều người lao động khác vẫn phải làm việc không lương.
Theo CBO, nếu chính phủ được mở lại trong tuần này, nền kinh tế Mỹ vẫn sẽ mất khoảng 7 tỷ USD. Nếu tình trạng kéo dài đến ngày 12/11, thiệt hại ước tính tăng lên 11 tỷ USD, và nếu tiếp tục đến ngày 26/11, con số này có thể chạm ngưỡng 14 tỷ USD.
Với những thiệt hại ngày càng gia tăng, giới chuyên gia cảnh báo rằng mỗi ngày trì hoãn đều khiến nền kinh tế Mỹ thêm tổn thất, trong khi hàng trăm nghìn nhân viên công quyền vẫn phải đối mặt với khó khăn tài chính và bất ổn kéo dài.
Li Auto – một trong những hãng xe điện tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc – vừa đối mặt cú sốc lớn đầu tiên kể từ khi bước vào cuộc chơi xe điện khi phải triệu hồi 11.411 chiếc MPV điện MEGA 2024 sau khi một xe bốc cháy dữ dội trên đường phố Thượng Hải.
Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý thị trường Trung Quốc (SAMR), nguyên nhân được xác định là hệ thống làm mát pin có nguy cơ ăn mòn và rò rỉ, khiến trong điều kiện nhiệt độ hoặc áp suất cao, có thể dẫn tới hiện tượng pin tăng nhiệt mất kiểm soát và gây cháy nổ. Li Auto cho biết lỗi nằm ở chất làm mát không đủ khả năng chống ăn mòn trong đường ống nhôm của khối pin, và hãng sẽ thay toàn bộ hệ thống này trên các xe bị ảnh hưởng.
Sự cố diễn ra chưa đầy tám tháng kể từ khi mẫu MEGA ra mắt – dòng xe điện hoàn toàn đầu tiên của Li Auto, vốn được kỳ vọng mở ra kỷ nguyên mới cho thương hiệu. Đáng chú ý, chiếc xe gặp nạn không hề bị va chạm trước đó, mà phát cháy khi đang di chuyển bình thường. Video ghi lại cho thấy ngọn lửa bùng lên chỉ trong vài chục giây, khiến người dùng không kịp xử lý.
Sau vụ việc, công ty lập tức gửi lời xin lỗi, công bố kế hoạch triệu hồi quy mô lớn và hợp tác với nhà cung cấp pin CATL để kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất. Vụ việc đã khiến giá cổ phiếu Li Auto trên sàn Hong Kong giảm gần 8% chỉ trong một ngày, đồng thời châm ngòi cho lo ngại về rủi ro an toàn đang gia tăng trong ngành công nghiệp xe điện.
Theo Reuters, các mẫu MEGA sản xuất từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2024 đều nằm trong diện bị ảnh hưởng. Li Auto cho biết các xe này có thể gặp hiện tượng giới hạn công suất, cảnh báo lỗi, thậm chí không khởi động được – và trong một số điều kiện hiếm hoi, có thể gây cháy nổ.
Các chuyên gia của Car News China nhận định nguyên nhân không nằm ở bản thân tế bào pin mà ở thiết kế hệ thống làm mát, cho thấy sự phức tạp của công nghệ pin hiện nay. Đây cũng là lời cảnh báo rằng rủi ro an toàn của xe điện không chỉ đến từ pin, mà còn từ hàng loạt hệ thống phụ trợ như làm mát, sạc, phần mềm quản lý năng lượng và vật liệu bảo vệ.
Câu chuyện của Li Auto không phải trường hợp cá biệt. Trong vài năm qua, hàng loạt vụ cháy nổ xe điện đã được ghi nhận trên toàn cầu, từ Trung Quốc, Hàn Quốc tới Mỹ. Reuters từng đưa tin General Motors phải triệu hồi Bolt EV do nguy cơ cháy từ cụm pin sản xuất lỗi. Trước đó, Hyundai cũng từng gặp sự cố tương tự với dòng Kona EV, còn Tesla nhiều lần điều tra các vụ cháy pin tự phát. Mẫu số chung của các sự cố này đều nằm ở việc kiểm soát nhiệt kém hoặc lỗi trong khâu cách điện – vấn đề cực kỳ khó xử lý khi mật độ năng lượng trong pin lithium-ion ngày càng cao.
Sự cố này một lần nữa phơi bày nghịch lý của ngành xe điện: càng chạy đua để tạo ra pin có dung lượng cao hơn, sạc nhanh hơn và nhẹ hơn, rủi ro an toàn càng lớn. Nhiều hãng đang quảng bá công nghệ sạc siêu nhanh “5C” – nạp đầy trong vài phút – nhưng dòng điện cao tạo áp lực nhiệt rất lớn lên vật liệu pin. Chỉ cần một chi tiết thiết kế nhỏ bị sai lệch, như chất làm mát không đủ bền hoặc gioăng cao su kém chất lượng, có thể dẫn tới hậu quả khôn lường. Điều này càng đáng lo hơn khi xe điện được triển khai ở quy mô hàng triệu chiếc, hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, chịu rung lắc, nhiệt độ cao hoặc độ ẩm lớn.
Ngoài ra, còn một rủi ro ít được nhắc đến: tác động môi trường và hạ tầng điện. Các trung tâm sạc nhanh tiêu thụ công suất rất lớn, khiến hệ thống điện phải chịu tải cao hơn bình thường. Một lỗi nhỏ ở trạm sạc cũng có thể gây ra chập điện hoặc cháy nổ. Trong khi đó, việc xử lý pin hỏng hoặc cháy sau sự cố lại là vấn đề nan giải.
Được biết, Trung Quốc – thị trường xe điện lớn nhất thế giới với hơn 20 triệu xe lưu hành – đang đối mặt sức ép lớn để duy trì niềm tin người tiêu dùng. Chính phủ nước này dự kiến áp dụng tiêu chuẩn mới về an toàn pin EV (GB 38031-2025) từ tháng 7/2026, yêu cầu pin không được cháy hoặc nổ trong vòng hai giờ sau khi xảy ra sự cố nhiệt, đồng thời phải chịu được va chạm dưới gầm và 300 chu kỳ sạc nhanh liên tục mà không suy giảm. Những quy định khắt khe hơn là cần thiết để ngành xe điện không lặp lại sai lầm của giai đoạn bùng nổ smartphone – nơi tốc độ đổi mới vượt quá kiểm soát chất lượng.
Tác động thương hiệu với Li Auto chắc chắn rất lớn. MEGA được định vị là mẫu xe sang, trang bị pin 102 kWh, tầm hoạt động 710 km và giá bán gần 80.000 USD – mức không nhỏ trong thị trường nội địa. Một vụ cháy duy nhất đã khiến hình ảnh “an toàn, gia đình, công nghệ cao” mà hãng dày công xây dựng bị tổn hại.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) Brooke Rollins cho biết Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) sẽ được cải cách mạnh mẽ sau khi loại bỏ hàng ngàn di dân lậu
Hailey Gomez
Nov. 02, 2025
Hôm Chủ nhật trên chương trình "Fox & Friends Weekend", Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins cho biết rằng hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp đã bị loại khỏi Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), và sẽ có một cuộc cải cách mạnh mẽ để đảm bảo những người thực sự cần nhất sẽ nhận được trợ cấp.
Những lo ngại về việc duy trì trợ cấp SNAP bắt đầu vào tháng 10 năm 2025 khi tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài. Đáng chú ý, một số ít đảng viên Dân chủ đã kiện chính quyền Trump để yêu cầu sử dụng quỹ dự phòng để tiếp tục hỗ trợ lương thực. Nhấn mạnh việc tranh luận về trợ cấp đã làm sáng tỏ những người đang nhận SNAP, Rollins được yêu cầu thảo luận về các báo cáo người nhập cư bất hợp pháp đủ điều kiện nhận SNAP.
“Đã có rất nhiều hiểu lầm về chương trình này, nhưng đây là một trong những điều đầu tiên chúng tôi đã làm. Trong ngày làm việc đầu tiên tại USDA, ngày 13 tháng 2, chúng tôi đã gửi thư cho tất cả các thống đốc trên toàn nước Mỹ, nêu rõ rằng không người nhập cư bất hợp pháp nào có thể sử dụng SNAP. Không một ai cả,” Rollins nói. “Lần đầu tiên trong lịch sử, chúng tôi đã yêu cầu tất cả các tiểu bang gửi dữ liệu của họ cho chúng tôi và để chúng tôi, với DOGE [Bộ Hiệu quả Chính phủ] và một phòng chiến lược, thực sự bắt đầu xem xét dữ liệu này để hiểu rõ hơn về sự bùng nổ của các khoản trợ cấp SNAP dưới thời Joe Biden. Chúng tôi đã tăng gần 40% chương trình này chỉ trong vài năm dưới thời chính quyền Biden.” (1)
“Kể từ khi chúng tôi yêu cầu dữ liệu đó, 29 tiểu bang đã tuân thủ. Tất nhiên, hầu hết các tiểu bang Cộng hòa, và một vài tiểu bang Dân chủ nữa. Nhưng trong dữ liệu đó — và tôi vẫn chưa công khai về điều này — trong dữ liệu mà chúng tôi tìm thấy, chúng tôi có hàng ngàn và hàng ngàn trường hợp sử dụng trái phép thẻ EBT”, Rollins nói thêm. “Chúng tôi đã loại bỏ họ khỏi chương trình SNAP. Tôi nghĩ chúng tôi đã loại bỏ gần 700,000 người ngay từ khi tổng thống nhậm chức. Chúng tôi đã bắt giữ khoảng 118 người. Vì vậy, điều này vẫn đang tiếp diễn.”
Thống đốc California thuộc Đảng Dân chủ Gavin Newsom và Bộ trưởng Tư pháp (tiểu bang Cali) Rob Bonta tuyên bố rằng tiểu bang sẽ tham gia cùng một số tiểu bang khác do Đảng Dân chủ lãnh đạo như Arizona và Massachusetts trong việc kiện chính quyền Trump vì cáo buộc “từ chối bất hợp pháp” các phúc lợi SNAP.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã đăng thông báo hôm thứ Hai rằng các phúc lợi SNAP sẽ bị tạm dừng bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, đồng thời chỉ trích đảng Dân chủ tiếp tục bỏ phiếu ủng hộ việc chính phủ tiếp tục đóng cửa. Thông báo của USDA được cho là xuất phát từ một bản ghi nhớ nêu rõ cơ quan này sẽ không sử dụng 5 tỷ đô la quỹ dự phòng để chi trả cho các phúc lợi SNAP, vì theo Reuters, số tiền này "không hợp pháp" cho mục đích đó.
Video:
Tuy nhiên, đến thứ Sáu, hai thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng chính quyền Trump phải sử dụng quỹ dự phòng để tiếp tục cung cấp phúc lợi.
Rollins tiếp tục, nêu rõ việc SNAP bị cả nước chú ý đã phơi bày chương trình "hỏng hóc và tham nhũng" này như thế nào, đồng thời nêu chi tiết các vấn đề khác được phát hiện với chương trình.
"Nhưng theo quan điểm của bà, cuộc trò chuyện này đã cho phép cả nước chú ý đến một chương trình hỏng hóc và tham nhũng. Chúng tôi đã phát hiện một người ở sáu tiểu bang khác nhau nhận được phúc lợi. Chúng tôi đã phát hiện khoảng 5,000 người đã chết vẫn đang nhận được phúc lợi", Rollins nói. "Đã đến lúc phải cải cách triệt để chương trình này để chúng ta có thể đảm bảo rằng những người thực sự cần được giúp đỡ, thực sự dễ bị tổn thương, sẽ nhận được những gì họ cần và phần còn lại của tình trạng tham nhũng sẽ biến mất, và chúng ta có thể phục vụ người nộp thuế Mỹ."
“Vì vậy, điều chúng tôi muốn, trước hết và quan trọng nhất, là mở cửa chính phủ. Hãy đảm bảo những người thực sự cần số tiền này sẽ nhận được nó,” Rollins nói. “Nhưng hãy đoán xem? Có một cảnh sát trưởng mới trong thị trấn. Tên ông ấy là Donald Trump và chương trình này sẽ được cải cách. Chúng tôi sẽ buộc mọi người phải chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ có thể giúp đỡ những người thực sự cần nó.”
Theo một bản ghi nhớ của Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) mà Daily Caller News Foundation có được vào tháng 9 năm 2025, các quan chức liên bang đã được chỉ đạo xem xét kỹ lưỡng và loại bỏ những người nộp đơn nhập cư được cho là có nhiều khả năng phụ thuộc vào các dịch vụ và chương trình của chính phủ.
Mặc dù dữ liệu về người di cư bất hợp pháp và việc sử dụng SNAP còn hạn chế, dữ liệu của USDA từ năm 2022 cho thấy chương trình này đã cung cấp phúc lợi cho 1.465 triệu người không phải công dân, cùng với 2.2 triệu trẻ em sống với người không phải công dân cũng nhận được phúc lợi SNAP, theo Trung tâm Đổi mới Chính sách Kinh tế (EPIC). Dữ liệu do EPIC thu thập cho thấy California dẫn đầu cả nước về mặt này, cung cấp 273,000 tem phiếu thực phẩm cho những người không phải công dân vào năm 2022, tiếp theo là Florida với 238,000 và New York với 218,000.
(1): Số lượng người tham gia SNAP đã tăng vọt trong hai thập kỷ qua, từ 17.2 triệu người tham gia hàng tháng vào năm 2000 lên 41.7 triệu người vào năm 2024. Trong cùng kỳ, chi tiêu hàng năm tăng vọt từ 28.5 tỷ đô la lên gần 100 tỷ đô la, theo dữ liệu của USDA.
Link: https://vietbf.com/forum/showthread.php?t=2105341
Theo như có những điểm đáng chú ý dưới đây từ cuộc phỏng vấn của Tổng thống Donald Trump trên chương trình “60 Minutes” mới đây, vì đây là lần đầu tiên ông Donald Trump trả lời phỏng vấn CBS kể từ khi ông kiện đài vì cho rằng họ cố tình cắt ghép câu trả lời của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris về chiến tranh Gaza để “nghe có lý hơn.”
Trump trở lại “60 Minutes” sau vụ kiện với CBS
Tổng thống Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với chương trình “60 Minutes” kể từ khi công ty mẹ của CBS News dàn xếp vụ kiện với ông hồi đầu năm. Phóng viên Norah O’Donnell gặp Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm thứ Sáu, nơi hai bên nhắc lại mối quan hệ đầy sóng gió giữa vị tổng thống và đài truyền hình này.
Trump nhắc đến khoản tiền CBS phải trả cho ông và trêu chọc O’Donnell vài lần:
“60 Minutes trả cho tôi rất nhiều tiền… Tôi không muốn làm cô ngượng đâu,” ông nói, rồi khen tân Tổng biên tập Bari Weiss là “một lãnh đạo trẻ tuyệt vời.”
Đây là lần đầu tiên Trump trả lời phỏng vấn CBS kể từ khi ông kiện đài vì cho rằng họ cố tình cắt ghép câu trả lời của cựu Phó Tổng thống Kamala Harris về chiến tranh Gaza để “nghe có lý hơn.” Dù CBS bác bỏ cáo buộc, công ty mẹ Paramount Global vẫn đồng ý trả 16 triệu USD cho quỹ xây dựng thư viện tổng thống tương lai của Trump.
Trước đó, trong chiến dịch tranh cử 2020, Trump từng bỏ ngang cuộc phỏng vấn “60 Minutes” với Lesley Stahl sau khi tranh cãi về vụ “laptop của Hunter Biden.”
Trump nói Trung Quốc và Nga đang thử vũ khí hạt nhân
Trump được hỏi về chỉ đạo mới cho phép Mỹ nối lại thử nghiệm hạt nhân – một quyết định gây lo ngại toàn cầu. Ông biện minh rằng các nước khác “đang làm điều đó.”
“Nga đang thử vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cũng vậy, chỉ là các người không biết thôi,” Trump nói.
O’Donnell phản bác rằng Nga mới chỉ thử hệ thống phóng chứ không phải đầu đạn, nhưng Trump khăng khăng:
“Họ thử, Trung Quốc cũng thử, chỉ là không công bố. Chúng ta khác – chúng ta minh bạch. Chúng ta phải nói, vì các người (báo chí) sẽ đưa tin. Họ thì không có báo chí.”
Mỹ đã ngừng thử nghiệm hạt nhân từ năm 1992. Quyết định của Trump đang chia rẽ Quốc hội: đảng Cộng hòa ủng hộ, trong khi đảng Dân chủ cảnh báo rủi ro an toàn và căng thẳng leo thang.
Trump ngụ ý sẽ chọn Cuomo thay vì Mamdani ở New York
Cuộc phỏng vấn phát sóng chỉ hai ngày trước bầu cử địa phương, trong đó có cuộc đua thị trưởng New York giữa ứng viên Xã hội Dân chủ Zohran Mamdani, ứng viên Cộng hòa Curtis Sliwa, và cựu Thống đốc Andrew Cuomo (ra tranh cử độc lập).
Trump chưa chính thức ủng hộ ai, nhưng ông nói rõ rằng Cuomo “đỡ tệ hơn” Mamdani:
“Nếu New York có một người cộng sản điều hành, thì tiền gửi về chỉ là lãng phí. Giữa một đảng viên Dân chủ tệ và một người cộng sản, tôi sẽ chọn đảng viên Dân chủ tệ.”
Trump chưa có kế hoạch rõ ràng chấm dứt đóng cửa chính phủ
Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh chính phủ liên bang đang ở gần mức kỷ lục về thời gian đóng cửa. Tuy nhiên, Trump không đưa ra kế hoạch mới nào để giải quyết bế tắc.
“Đảng Cộng hòa gần như bỏ phiếu nhất trí để kết thúc, còn Dân chủ thì chống,” ông nói.
Đảng Dân chủ phản đối dự luật tạm thời của Cộng hòa, yêu cầu gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA), nếu không hàng triệu người sẽ chịu tăng phí bảo hiểm. Trump cho biết ông “sẵn sàng bàn về y tế” sau khi chính phủ mở lại, nhưng không có ý định đưa ra kế hoạch riêng:
“Hiện tại, hệ thống y tế của chúng ta tệ và quá đắt đỏ đối với người dân.”
Trump bảo vệ chiến dịch ICE và truy tố đối thủ chính trị
Khi được hỏi về việc cơ quan Di trú và Hải quan (ICE) sử dụng hơi cay và phá xe trong các cuộc truy quét tại Chicago, Trump đáp:
“Không, tôi nghĩ họ chưa làm đủ. Họ bị kìm bởi các thẩm phán tự do do Biden và Obama bổ nhiệm.”
O’Donnell hỏi lại: “Ông đồng ý với những biện pháp đó sao?”
“Có. Phải trục xuất họ ra ngoài,” Trump nói.
Bà cũng chất vấn về việc Bộ Tư pháp truy tố những người chỉ trích ông, như cựu Giám đốc FBI James Comey, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, và cựu cố vấn an ninh John Bolton.
Nhiều người lo ngại Trump đang biến Bộ Tư pháp thành công cụ trả đũa chính trị, nhưng ông phản bác:
“Tôi đã bị truy tố nhiều lần, mà vẫn phải chiến đấu để được ra tranh cử. Giờ tôi rất điềm tĩnh. Họ muốn ngăn tôi tái tranh cử bằng cách truy tố tôi.”
Tóm lại, cuộc phỏng vấn “60 Minutes” cho thấy Trump tự tin, sẵn sàng đối đầu truyền thông, bảo vệ những chính sách cứng rắn và duy trì giọng điệu thách thức quen thuộc — đặc biệt là trong bối cảnh nước Mỹ vẫn đang chia rẽ vì khủng hoảng ngân sách và tranh cãi về quyền lực hành pháp.
Theo như có một lễ hội “Ngày của Người chết” tại quảng trường trung tâm đã được Thị trưởng Uruapan, bang Michoacan, ông Carlos Manzo, tam dự lễ hội “Ngày của Người chết” này bị bắn chết ngày 1/11 (giờ địa phương), trong khi đó Bộ trưởng An ninh Liên bang Omar García Harfuch cho biết kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Hung thủ bắn 7 phát súng vào thị trưởng này.
Thị trưởng thành phố Uruapan, bang Michoacan, ông Carlos Manzo, bị bắn chết tối 2/11 trong lúc dự lễ hội "Ngày của Người chết" (Día de los Muertos) tại quảng trường trung tâm. Sự việc xảy ra khi người dân và du khách đang vui chơi, khiến lễ hội náo loạn.
Theo công tố viên bang Michoacan Carlos Torres Piña, ông Carlos Manzo được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Một nghị viên hội đồng thành phố và một vệ sĩ cũng bị thương trong vụ tấn công.
Lễ tang của Thị trưởng Carlos Manzo, người bị bắn chết trong lễ hội “Ngày của Người chết”, tại Uruapan, Mexico, ngày 2/11/2025. (Ảnh: REUTERS)
Theo công tố viên bang Carlos Torres Piña, ông Carlos Manzo được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Một nghị viên và một vệ sĩ cũng bị thương.
Bộ trưởng An ninh Liên bang Omar García Harfuch cho biết kẻ tấn công đã bị tiêu diệt tại hiện trường. Hung thủ bắn 7 phát súng vào thị trưởng, dùng vũ khí từng liên quan đến các vụ đấu súng giữa băng nhóm tội phạm trong vùng.
“Không loại trừ bất kỳ hướng điều tra nào để làm sáng tỏ hành động hèn hạ này”, ông García Harfuch tuyên bố.
Đám tang nghẹn ngào, người dân hô vang ‘Công lý!’
Ngày 3/11, hàng trăm người dân Uruapan mặc đồ đen, mang ảnh thị trưởng Manzo, xuống đường tiễn biệt ông trong không khí tang thương.
Dẫn đầu đoàn tang là con ngựa đen của ông Manzo, trên yên đặt chiếc mũ cao bồi mà ông thường đội.
Cảnh sát và binh sĩ được triển khai dày đặc để bảo đảm an ninh.
Khoảnh khắc ông Carlos Manzo bị sát hại được nhiều người ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Các clip cho thấy người dân đang vui lễ hội giữa ánh nến và hoa cúc vạn thọ thì tiếng súng vang lên, khiến đám đông bỏ chạy tán loạn.
Người dân bày tỏ sự xúc động trong lễ tang của Thị trưởng Carlos Manzo, người bị bắn chết trong lễ hội “Ngày của Người chết”, tại Uruapan, Mexico, ngày 2/11/2025. (Ảnh: REUTERS)
“Bukele của Mexico”
Theo giới chức, ông Carlos Manzo đã được bảo vệ từ tháng 12/2024, 3 tháng sau khi nhậm chức. Tới tháng 5/2025, ông được tăng cường thêm lực lượng cảnh sát địa phương và 14 binh sĩ Vệ binh Quốc gia. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của việc tăng cường này không được công bố.
Ông CarlosManzo, cựu nghị sĩ đảng Morena, được nhiều người gọi là “Bukele của Mexico”, ám chỉ phong cách an ninh cứng rắn giống Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. Ông đắc cử thị trưởng Uruapan trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2024 với tư cách ứng cử viên độc lập.
Trong những tháng gần đây, ông nhiều lần kêu gọi Tổng thống Sheinbaum hỗ trợ đối phó các băng nhóm tội phạm. Ông cũng công khai cáo buộc Thống đốc bang Michoacan Alfredo Ramírez Bedolla và lực lượng cảnh sát bang tham nhũng, bao che cho tội phạm có tổ chức.
Bang Michoacan từ lâu là điểm nóng bạo lực của Mexico. Nhiều băng nhóm ma túy tranh giành quyền kiểm soát tuyến vận chuyển, phân phối và các hoạt động phi pháp khác.
Cái chết của ông Manzo nối dài danh sách các vụ tấn công nhằm vào quan chức địa phương. Tháng 6/2025, thị trưởng Salvador Bastidas ở thành phố Tacámbaro – cũng thuộc bang Michoacan – bị bắn chết cùng vệ sĩ khi vừa về tới nhà. Tháng 10/2024, nhà báo Mauricio Cruz Solís bị bắn chết ở Uruapan, chỉ ít giờ sau khi phỏng vấn ông Manzo Rodríguez.
Theo như có nhiều người mới đây bị thương trên chuyến tàu đông đúc ở miền Đông nước Anh trong vụ đâm dao kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19 giờ 39 phút tối 1-11 (giờ địa phương) ở hạt Cambridgeshire, khiến hiện trường giống “phim kinh dị” trong vụ đâm dao điên loạn làm cho nhiều người giẫm đạp nhau bỏ chạy.
Vụ đâm dao kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19 giờ 39 phút tối 1-11 (giờ địa phương) ở hạt Cambridgeshire, trên một chuyến tàu hỏa của hãng London North Eastern Railway (LNER).
Truyền thông Anh cho biết vụ đâm dao khiến ít nhất 12 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Khoảng 12 người bị thương được đưa đi cấp cứu trong vụ đâm dao ở Anh. Ảnh: TikTok
Hơn 30 cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Ảnh: TikTok
Lực lượng cảnh sát đường sắt Anh cho hay một nhóm hành khách đã bị tấn công bất ngờ khi tàu đang hướng tới ga Huntingdon.
Hơn 30 cảnh sát vũ trang đã có mặt tại hiện trường không lâu sau khi nhận được tin báo về vụ việc.
Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt xe cứu thương, xe cảnh sát và nhân viên cứu hộ tràn ngập khu vực nhà ga Huntingdon.
"Chúng tôi đang xử lý một vụ việc nghiêm trọng, trong đó nhiều người bị đâm dao. Hai người đã bị bắt giữ tại hiện trường"- thông báo của cảnh sát trên mạng X.
Nhân chứng tại hiện trường mô tả khung cảnh nơi xảy ra vụ đâm dao "như trong phim kinh dị".
"Trên tàu hỗn loạn, ai cũng hoảng loạn cố chạy thoát khiến một số người bị giẫm đạp. Máu vương vãi khắp nơi, cảnh tượng thật khủng khiếp, vô cùng bạo lực" - một người kể lại.
Một hành khách cho biết người đàn ông cầm "con dao lớn" đã bị cảnh sát dùng súng điện khống chế.
Nhân chứng này nói rằng tất cả hành khách "đều bị sốc, ám ảnh" và vẫn bị mắc kẹt tại ga Huntingdon.
Nhân chứng khác có tên Gavin kể với Sky News rằng khoảng 12 người đã được đưa đi bệnh viện. "Lúc đầu, chỉ 4-6 người bị đâm nhưng rồi những kẻ tấn công quay lại và đâm bất cứ ai chúng gặp"- nhân chứng nói.
Cảnh sát hiện chưa xác nhận số người bị thương chính xác, song báo The Guardian dẫn nguồn từ lực lượng y tế vùng Đông nước Anh cho biết "nhiều bệnh nhân" đã được đưa tới bệnh viện.
Cơ quan cấp cứu vùng Đông nước Anh triển khai "phản ứng quy mô lớn" gồm nhiều xe cứu thương, chỉ huy chiến thuật và đội phản ứng khẩn cấp.
Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi vụ việc là "kinh hoàng" và "lo ngại sâu sắc". Ông bày tỏ chia sẻ với các nạn nhân và cảm ơn lực lượng cứu hộ đã phản ứng nhanh chóng.
"Mọi người trong khu vực cần tuân thủ hướng dẫn của cảnh sát" – Thủ tướng Anh viết trên X.
Hạ nghị sĩ Ben Obese-Jecty cho biết ông "chưa từng thấy một phản ứng khẩn cấp nào quy mô như vậy" với hàng trăm nhân viên cảnh sát, cứu hỏa và y tế tại hiện trường.
Cảnh sát vũ trang được nhìn thấy tại sân ga Huntingdon. Ảnh: News.com
Hành khách vẫn mắc kẹt tại ga Huntingdon. Ảnh: TikTok
Hãng vận hành tàu LNER xác nhận đã tạm dừng toàn bộ tuyến đường sắt qua ga Huntingdon trong lúc lực lượng chức năng xử lý vụ việc, đồng thời cảnh báo hành khách không nên di chuyển trong đêm 1-11 do "sự cố nghiêm trọng" gây gián đoạn trên diện rộng.
Tuyến này phục vụ những điểm dừng chính bao gồm London, Peterborough, Cambridge, York và Edinburgh.
Cảnh sát Anh hiện chưa công bố động cơ vụ tấn công cũng như danh tính hai nghi phạm.
Vụ tấn công mới nhất xảy ra trong bối cảnh nước Anh tiếp tục đối mặt với làn sóng tội phạm dùng dao ngày càng gia tăng.
Theo như vào năm 20 tuổi, một chàng trai trẻ đã đăng ký hiến tạng và nói với cha rằng anh đã đưa ra quyết định này phòng khi điều gì tồi tệ xảy ra với mình. Đến nay, chàng trai tuổi trẻ này tại Mỹ qua đời trong một tai nạn giao thông, nhờ đăng ký hiến tạng mà anh giúp đỡ được hơn 102 bệnh nhân suốt 2 năm qua trên khắp cả nước, từ trẻ em đến người về hưu, với độ tuổi từ 15 đến 77, và tạng vẫn tiếp tục được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 17/3/2023, bà Kim Wormsbaker (63 tuổi) sinh sống ở Twin Falls, bang Idaho, Mỹ nhận cuộc điện thoại báo tin tức dữ từ chồng, ông Curtis (59 tuổi). Con trai của họ là Dylan (25 tuổi) vừa bị tai nạn giao thông.
“Bác sĩ thông báo rằng con trai tôi rất nguy kịch, đang phải giành giật sự sống”, ông Curtis nhớ lại. Một tuần sau, Dylan qua đời vì chấn thương sọ não. Tài xế gây tai nạn, Afton Gailfus, bị kết tội ngộ sát do thiếu quan sát khi tham gia giao thông.
Chàng trai trẻ ra đi, để lại nỗi buồn vô hạn cho cha mẹ, bốn anh chị em và vị hôn thê - Angela Pace. Cuộc sống thêm khó khăn khi Dylan và vị hôn thê đang gồng mình nuôi 4 đứa trẻ.
Dylan chụp ảnh bên vị hôn thê và 4 đứa con.
Trong lúc nỗi đau bao trùm, ông bà Wormsbaker biết rằng lúc sống con trai đã đăng ký hiến tạng, để có thể giúp đỡ những người khác.
Năm 20 tuổi, Dylan đăng ký hiến tạng và nói với cha rằng anh đã đưa ra quyết định này phòng khi điều gì tồi tệ xảy ra với mình. Đến nay, Dylan đã giúp đỡ được 102 bệnh nhân trên khắp cả nước, từ trẻ em đến người về hưu, với độ tuổi từ 15 đến 77, và tạng vẫn tiếp tục được gửi đến những hoàn cảnh khó khăn.
Bà Kim xúc động nói: “Con trai chúng tôi vinh dự trở thành người hùng của những bệnh nhân khác là một điều có ý nghĩa lớn lao và đầy tự hào”. Bà và ông Curtis còn tổ chức các buổi hướng dẫn thực hiện quy trình hiến tạng cho các tình nguyện viên.
Trước đó, hai vợ chồng được thư cảm ơn từ một người bệnh nhân nhận được một quả thận của Dylan hiến tặng khiến bản thân không khỏi xúc động. Ông Curtis chia sẻ: “Chúng tôi kinh ngạc trước số lượng cuộc đời mà thằng bé đã thay đổi”.
Hai vợ chồng Wormsbaker cùng vị hôn thê của con trai không chỉ chăm sóc các đứa trẻ nên người mà còn quyết tâm giữ ký ức về Dylan sống mãi.
Bố mẹ Dylan tự hào khi con trai mình giúp đỡ được hơn 102 bệnh nhân trên toàn nước Mỹ.
Pace đã mở một khu vui chơi trẻ em trong nhà, Little World Play. Đây là ước mơ từ lâu của cô và vị hôn phu quá cố, Dylan.
“Suốt năm qua, tôi và anh Dylan đã nỗ lực mở một nơi vui chơi cho các con mình và mọi đứa trẻ khác. Mặc dù gặp phải vài trở ngại rõ ràng, tôi vừa hồi hộp, vừa vui mừng khi mang Little World Play đến với cộng đồng", Pace chia sẻ trên trang cá nhân.
Ông Curtis cũng rất tự hào khi nhắc đến con trai mình. Ông tin rằng những người con sẽ luôn biết bố chúng đang hạnh phúc ở thế giới bên kia và luôn dõi theo sự trưởng thành của các con.
Theo thống kê, hiện có hơn 100.000 bệnh nhân ở Mỹ đang chờ ghép tạng, và một người hiến tạng có thể cứu được khoảng 8 mạng sống.
Theo như dư luận mới đây lại không khỏi bàng hoàng về vụ việc của người phụ nữ đeo chiếc vòng tay suốt 10 năm không tháo "mọc" sâu vào da, gây nhiễm trùng nghiêm trọng và chảy mủ. Tuy nhiên, hai tuần trước, cơn đau trở nên dữ dội, tay sưng đỏ và bắt đầu rỉ mủ. Khi kiểm tra, cô hoảng hốt nhận ra vòng và chuỗi hạt đã ăn sâu vào thịt, không thể tháo ra bằng tay.
Một người phụ nữ 33 tuổi tại Ninh Đức (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi chiếc vòng tay cô đeo suốt 10 năm "mọc" sâu vào da, gây nhiễm trùng nghiêm trọng và chảy mủ.
Theo Cực Mục Tân Văn, bệnh nhân họ Cống cho biết cô đeo một chiếc vòng bạc cùng chuỗi hạt từ gần 10 năm trước và hầu như chưa từng tháo ra. Khi cân nặng tăng lên, vòng ngày càng siết chặt cổ tay nhưng cô không mấy bận tâm.
Nửa năm trở lại đây, vùng da quanh cổ tay thường xuyên ngứa ngáy và đỏ rát. Cống cho rằng chỉ là viêm da nhẹ nên tự mua thuốc bôi. Tuy nhiên, hai tuần trước, cơn đau trở nên dữ dội, tay sưng đỏ và bắt đầu rỉ mủ. Khi kiểm tra, cô hoảng hốt nhận ra vòng và chuỗi hạt đã ăn sâu vào thịt, không thể tháo ra bằng tay.
Sau khi nhập viện, bác sĩ xác định đây là trường hợp viêm mô mềm do vật thể kim loại chèn ép lâu ngày, kết hợp với nhiễm khuẩn, khiến mô thịt tăng sinh và "bọc" lấy vòng tay. Ca phẫu thuật kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Các bác sĩ cẩn thận bóc tách và lấy ra cả vòng bạc lẫn chuỗi hạt, đồng thời tiến hành cắt lọc, làm sạch vết thương và dẫn lưu dịch mủ. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, vết thương đang hồi phục tốt.
Các chuyên gia khuyến cáo, việc đeo trang sức quá lâu không tháo có thể gây ra những hậu quả khó lường, đặc biệt khi cơ thể thay đổi (tăng cân, phù nề, mang thai…).
Bác sĩ đưa ra các lưu ý sau:
- Thường xuyên tháo và vệ sinh trang sức, cũng như vùng da tiếp xúc, để tránh tích tụ vi khuẩn và mồ hôi.
- Kiểm tra độ ôm sát: Nếu cảm thấy vòng, nhẫn hay dây chuyền quá chặt, cần điều chỉnh hoặc tháo ra ngay.
- Lắng nghe cơ thể: Khi có dấu hiệu ngứa, đỏ, sưng hay đau, nên tháo trang sức và đi khám sớm thay vì tự điều trị tại nhà.
- Tránh đeo khi lao động hoặc tiếp xúc hóa chất, vì mồ hôi, ma sát và hóa chất có thể gây kích ứng hoặc làm tổn thương da.
Thói quen đeo vòng tay hay nhẫn suốt nhiều năm không tháo có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn bạn tưởng. Đôi khi, chỉ cần một phút chủ quan cũng có thể biến món trang sức yêu thích thành "nguồn bệnh" ngay trên cơ thể mình.
Chính phủ liên bang đã đóng cửa và sắp bước sang tuần lể thứ năm, một thời điểm khó khăn khác đang cận kề đối với hàng triệu người Mỹ có thu nhập thấp đang sử dụng chương trình trợ cấp thực phẩm SNAP, thường được gọi là Food Stamps. Anh Tee Trần, chủ nhân nhà hàng Monster Phở, với tấm bảng giới thiệu chương trình miễn phí và giảm giá thức ăn. (Ảnh: Tee Trần cung cấp)
Giữa lúc chính quyền Tổng Thống Donald Trump vẫn chưa quyết định lấy quỹ dự phòng để hỗ trợ chương trình SNAP, nhiều cơ sở thương mại sẵn sàng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn này, trong đó có những nhà hàng của người Việt tỵ nạn ở khắp các tiểu bang trên nước Mỹ.
"Tôi cũng từng đứng xếp hàng để xin thức ăn, đồ chơi"
Phải sau hai lần hẹn, vài cuộc điện thoại gọi không bắt máy, anh Tee Trần (Trần Hữu Thuyên), sinh năm 1984, chủ nhà hàng Monster Phở ở Oakland, Bắc California, mới có chút thời gian kể lại chương trình mà anh đang cho thực hiện ở nhà hàng của mình.
Theo lời kể lại, đúng một tuần trước, anh ngồi đọc tin trên mạng xã hội, thấy có một nhà hàng pizza ở San José có tên Tony & Alba’s có chương trình tặng và giảm giá cho khách hàng dùng tem phiếu của SNAP. Anh tìm cách gọi cho nhà hàng đó, nói với ông chủ là anh có thể bắt chước chương trình của ông ấy được không? Người chủ của Tony & Alba’s rất vui và đồng ý ngay.
Tối hôm đó, anh đã thức đến 1 giờ sáng để "suy nghĩ mình phải làm sao đây? Nửa năm nay việc kinh doanh không tốt. Nhà hàng ế khách, bị thuế nhập cảng tăng,… nhiều thứ lắm, mình phải làm sao…?"
Tee Trần nhớ lại ngày còn nhỏ, khi mới sang Mỹ, đã từng cùng các anh đứng xếp hàng để nhận thực phẩm. Họ cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn vì có được sự hỗ trợ đó.
"Tôi đã nghĩ đến những đứa nhỏ cũng giống như tôi ngày xưa. Gia đình tôi đi vượt biên năm 1989, cũng từng xin trợ cấp, xin Food Stamps. Chính tôi cũng từng là đứa bé xếp hàng xin ăn, xếp hàng xin đồ chơi. Tôi phải làm sao? Nếu phát số lượng nhiều quá thì tôi sống không được".
Cuối cùng, Tee quyết định sẽ cho miễn phí phần ăn cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Nhưng sau đó, "nếu chỉ cho trẻ em 12 tuổi trở xuống thôi thì vẫn chưa đủ". Tee quyết định sẽ giảm 25% cho cha mẹ của những đứa trẻ đó. Nhưng, lại suy nghĩ tiếp. Vẫn chưa đủ.
"Tôi nhớ đến một đối tác tôi từng làm việc chung năm ngoái ở China Town. Tôi liên lạc lại với họ, nói mình có chương trình như vậy trong thời điểm này, họ có thể hỗ trợ bằng cách tặng cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống những món đồ chơi trong tháng Mười Hai cuối năm không. Họ đồng ý", Tee kể lại.
Tối đó, anh thức suốt đêm để làm áp phích giới thiệu, với suy nghĩ "làm được tới đâu thì làm".
"Trước tiên là tôi nghĩ đến hàng xóm, địa phương của tôi. Tôi lớn lên từ cái nghèo nên tôi biết cái nghèo, cái đói nó ra sao".
Monster Phở bắt đầu thực hiện chương trình từ thiện từ hôm thứ Bảy tuần trước. Đúng một tuần thì đã có khoảng 70 người đến để nhận thức ăn. Người nhận cần đưa thẻ EBT và ID để bảo đảm thông tin chính xác. Họ có thể ăn tại nhà hàng hoặc mang về. Trẻ em có quyền chọn phở gà, phở bò, hoặc phở chay.
Hàng trăm ngàn cư dân ở khu vực Vịnh San Francisco đang phụ thuộc vào CalFresh, chương trình hỗ trợ thực phẩm của tiểu bang (tương tự như SNAP của liên bang) Khoảng 2 triệu trong số 5,5 triệu người đang sử dụng chương trình CalFresh của California là trẻ em.
Theo lời anh Tee Trần, thành phố nơi anh sinh sống, Alameda County, là một thành phố nghèo, có khá nhiều người đang nhận trợ cấp xã hội. Trong ngày 1 tháng Mười Một, Monster Phở đã phát cho hơn 20 người nhận Food Stamps.
Với người chủ nhân này, nền kinh tế hiện tại đang rất khó khăn để gánh vác một nhà hàng kinh doanh, nhưng vẫn "có nhiều người ngoài kia đang khốn khổ hơn chúng tôi rất nhiều".
Cho dù anh đã kể, ý tưởng làm chương trình cho cộng đồng nơi thành phố của anh là từ một nhà hàng pizza ở San Jose, nhưng thật sự, tấm lòng đó chính là bắt nguồn từ di sản do người mẹ truyền lại cho anh chị em của anh.
Tee kể lại, mẹ của anh đã dẫn bốn người con đi vượt biên. Khi đó, Tee Trần chỉ vừa 5 tuổi. Mẹ của anh làm bốn đến năm công việc để nuôi nấng các con.
"Không một đồng xu, mẹ tôi cái gì cũng làm, từ dọn cầu tiêu, rửa chén, may đồ, giữ người già. Lúc ở các đảo ở Thái Lan, Philippines, mẹ tôi nói miễn là mình có đủ tiền ăn, có nhà mình ở, là mình đã may mắn, Trời thương rồi. Nếu mình có gì dư, mình phải cho lại người khác".
Di sản đó đã được anh thanh niên Tee Trần áp dụng cho cơ sở kinh doanh của mình trong những lúc cộng đồng đang cần sự giúp đỡ nhất, từ thời đại dịch COIVD-19 đến thời điểm khó khăn này. Anh Nhân Ngô (trái) chủ nhà hàng Petit Beignets & Tapioca bên cạnh một người quyên góp (Ảnh: Nhân Ngô cung cấp)
"Mình làm được gì thì cứ làm"
Ở bờ phía Đông nước Mỹ, đúng vào ngày chương trình SNAP hết ngân sách, thì Petit Beignets & Tapioca, một cửa tiệm nhỏ bán bánh mì kẹp thịt ở khu vực Houston, Harris County, Texas, đã chuẩn bị sẵn những túi giấy đựng phần ăn miễn phí.
Nhà hàng Petit Beignets & Tapioca mới hoạt động khoảng một năm nay. Anh Nhân Ngô, chủ cửa tiệm, chia sẻ với nhật báo Người Việt về cộng đồng nơi anh đang sống, "Dù là cư dân hay người kinh doanh cũng đang gặp khó khăn". Do đó, anh tự thấy bản thân may mắn khi "mình vẫn còn một nhà hàng đang hoạt động".
"Tôi biết lúc này có nhiều người bị mất việc làm, rồi bị mất quyền lợi, tem phiếu", anh nói.
Vài ngày trước khi thời kỳ tem phiếu sẽ hết hiệu lực, anh cho đăng trên trang mạng xã hội lời ngỏ về chương trình của nhà hàng mình, sử dụng câu nói nổi tiếng khắc trên bức tượng Nữ Thần Tự Do: "Hãy trao cho tôi những con người mệt mỏi, nghèo khổ, những đám người chen chúc khao khát tự do, những kẻ khốn khổ bị ruồng bỏ trên bờ biển đông đúc của các người. Hãy gửi cho tôi những người bị lưu đày vô gia cư, những người bị bão táp vùi dập, tôi sẽ thắp sáng ngọn đuốc của mình bên cạnh vùng đất hứa của các bạn".
Qua lời kể ngập ngừng của anh chủ tiệm chưa đầy 40 tuổi với vốn tiếng Việt ít ỏi, anh Nhân cho biết thực ra ý tưởng đầu tiên là vì muốn giúp cho những đứa trẻ.
"Tôi có ba đứa con nhỏ, 3 tuổi, 4 tuổi và 7 tuổi. Hồi dịch COVID-19, tôi cũng bị thất nghiệp, rất khó khăn. Tôi đã qua được thời gian đó bằng những sự giúp đỡ của chính phủ, của người dân. Tôi hiểu bây giờ rất nhiều người cần được giúp đở như vậy"
Như rất nhiều những gia đình Việt tỵ nạn khác khi vừa đặt chân đến Mỹ, Nhân Ngô, khi đó chỉ là một bào thai nằm trong bụng mẹ, nhờ nguồn trợ cấp hàng tuần của chính phủ mà mẹ anh có được sự bảo đảm cho cuộc sống sinh tồn.
"Hồi đó mẹ tôi và tôi được hưởng các quyền lợi và tem phiếu thực phẩm hàng tuần để có thể sống được ở Mỹ. Đó chính là Giấc Mơ Mỹ. Nên bây giờ mình thấy mình giúp được những gì thì mình cứ làm thôi", anh nói.
Ban đầu, người chủ nhà hàng này không có ý định "làm lớn" mà chỉ mong là nếu trong ngày nhà hàng còn dư thức ăn thì sẽ đem phát cho người nào cần đến. Nhưng, tiếng lành đồn xa, người này bảo người kia. Họ mang đến góp thêm thịt, đồ hộp, bánh mì, và cả phụ giúp sắp xếp thức ăn bỏ vào túi.
Theo lời anh Nhân Ngô, một ngày nhà hàng dự tính phát khoảng 1,000 phần bánh mì kẹp. Người đến cần chứng minh mình là người đang nhận trợ cấp SNAP, sau đó mỗi thành viên trong gia đình sẽ nhận được một phần ăn, bao gồm trái cây, đồ ăn nhẹ và nước trái cây. Tất cả đều do các thành viên trong cộng đồng quyên góp được. Chỉ trong một ngày đầu tiên, chiếc ghế dài bên trong nhà hàng đã chất đầy những thực phẩm đã quyên góp.
Anh cho biết nhà hàng có ý định kéo dài chương trình miễn phí thức ăn cho người bị mất tem phiếu đến hết tháng này. Lý do đơn giản của anh là, "nhiều ngày lễ cuối năm đang đến, kinh tế lại đang đi xuống, rất nhiều người còn đang khó khăn, không biết làm sao nữa. Mình làm được gì phụ thì mình cú làm thôi".
Người đến tiệm Petit Beignets & Tapioca chỉ cần đưa thẻ SNAP của họ để nhận phần ăn miễn phí. Nhưng sau đó, anh Nhân quyết định chỉ cần đến hỏi thức ăn thì nhà hàng cũng sẽ cho. "Tôi nghĩ nhiều người sẽ ngại ngùng khi bị hỏi đưa ra thẻ SNAP. Tôi không muốn họ có cảm giác bị tổn thương", anh nói. Những túi thực phẩm để sẵn cho người bị ảnh hưởng chương trình SNAP (Ảnh: Nhân Ngô cung cấp)
Cả cộng đồng cùng góp sức chung tay
Nếu tình trạng chính phủ đóng cửa còn kéo dài, có lẽ "sẽ cần thêm rất nhiều những chương trình như vầy để giúp cho bà con", cả Tee Trần và Nhân Ngô đều nói, khi được hỏi liệu họ sẽ cầm cự được trong bao lâu?
"Nhà hàng của tôi nhỏ, mà thật sự lúc này cũng ế, nhiều người trong cộng đồng, khách hàng biết đến, họ quyên góp thức ăn. Nên bắt đầu tuần sau, ngày tiệm đóng cửa là ngày thứ Hai, một mình tôi sẽ ra sắp xếp vào túi để cho những gia đình SNAP hoặc gia đình chưa có giấy tờ di trú. Cộng đồng nơi tôi ở thực sự muốn giúp đỡ", Tee Trần nói.
Ở Harris County, theo lời anh Nhân Ngô, hôm thứ Bảy cũng bắt đầu thấy có những chương trình phát thức ăn miển phí cho người dân.
Ngoài ra, ở Los Angeles, một cửa tiệm thức ăn nhanh dạng tự phục vụ có tên Bé Ù Việt Street Food thông báo trên trang Instagram của họ, cho biết "luôn sát cánh cùng cộng đồng địa phương ở Los Angeles, những người đang phải chịu ảnh hưởng từ việc chính phủ liên bang đóng cửa kéo dài. Chúng tôi liên tục cung cấp các món ăn theo hình thức 'trả tiền tùy tâm/không cần hỏi' và chúng tôi chào đón những người dân ở Los Angeles đang gặp khó khăn về an ninh lương thực hãy đến với chúng tôi!! Tất cả chúng ta đều cùng nhau vượt qua khó khăn này".
Câu tục ngữ "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" của người Việt Nam đang được chính người Việt tỵ nạn thế hệ thứ hai, thứ ba cho vận dụng vào lúc khó khăn này.
Theo như có nhiều người hâm mộ mới đây lại rất bàng hoàng về nữ y tá nổi tiếng vì nhan sắc nóng bỏng qua đời khiến một nam ca sĩ bị bắt vào ngày 22/10 tại một khách sạn ở trung tâm Kuala Lumpur. Thời điểm đó, lực lượng an ninh được cho là đang làm nhiệm vụ tại tầng khách sạn nơi anh lưu trú để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, diễn ra chỉ vài ngày sau đó.
Cảnh sát thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã xác nhận vào ngày 3/11 rằng nam ca sĩ – rapper nổi tiếng Namewee (tên thật là Wee Meng Chee) đã bị bắt giữ và buộc tội tàng trữ, sử dụng ma túy vào tháng 10 vừa qua. Vụ việc nhanh chóng gây chấn động dư luận khi liên quan đến cái chết bí ẩn của Hsieh Yu-hsin, nữ y tá người Đài Loan nổi tiếng với phong cách nóng bỏng, sở hữu hơn 530.000 người theo dõi trên Instagram.
Theo thông tin từ phía cảnh sát, Namewee bị bắt vào ngày 22/10 tại một khách sạn ở trung tâm Kuala Lumpur. Thời điểm đó, lực lượng an ninh được cho là đang làm nhiệm vụ tại tầng khách sạn nơi anh lưu trú để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, diễn ra chỉ vài ngày sau đó. Việc kiểm tra bất ngờ đã dẫn đến việc phát hiện chất cấm trong phòng của nam nghệ sĩ.
Hai ngày sau, tức 24/10, Namewee chính thức bị buộc tội tàng trữ và sử dụng ma túy theo Đạo luật Ma túy nguy hiểm của Malaysia. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh dương tính với amphetamine, methamphetamine, ketamine và THC, những chất bị cấm trong luật pháp nước này.
Tòa án cho phép anh tại ngoại với số tiền bảo lãnh 4.000 RM cho mỗi tội danh, tổng cộng 8.000 RM (tương đương khoảng 96 triệu đồng Việt Nam). Vụ án sẽ được xét xử lại vào ngày 18/12.
Namewee từng đến Việt Nam quay MV ca nhạc vào nhiều năm trước.
Nguồn tin cho biết, Namewee đã ở cùng Hsieh Yu-hsin, trong cùng căn phòng khách sạn khi vụ việc xảy ra. Cả hai được cho là đang thực hiện quay video và bàn bạc nội dung hợp tác.
Theo lời khai, Hsieh đã vào phòng tắm một mình và không quay trở lại sau hơn 30 phút. Khi kiểm tra, Namewee phát hiện cô bất tỉnh trong bồn tắm. Anh cố gắng thực hiện cấp cứu tim phổi (CPR) nhưng không thành công. Đáng chú ý, tại hiện trường không có nước trong bồn tắm hay trên sàn nhà, khiến cái chết của Hsieh trở nên đầy nghi vấn.
Cảnh sát cho biết, họ đã tìm thấy 9 viên thuốc màu xanh, nghi là thuốc lắc (ecstasy) trong phòng khách sạn. Đây là căn cứ để điều tra xem có hay không việc sử dụng chất kích thích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 2/11, Namewee lên tiếng trên Instagram, phủ nhận mọi cáo buộc về việc sử dụng và tàng trữ ma túy. Anh khẳng định mình vô tội và tin rằng sự thật sẽ được sáng tỏ sau 2–3 tháng khi cuộc điều tra hoàn tất. “Tôi tin công lý sẽ làm rõ mọi chuyện. Tôi không làm gì sai”, anh viết.
Luật pháp Malaysia nổi tiếng khắt khe với các hành vi liên quan đến ma túy. Người bị kết tội tàng trữ ma túy có thể phải ngồi tù tới 5 năm và chịu đến 9 roi. Trong khi đó, người bị kết tội sử dụng ma túy có thể bị phạt tù tới 2 năm và phạt tiền tối đa 5.000 RM, tương đương khoảng 30 triệu đồng Việt Nam.
Sự việc khiến cộng đồng người hâm mộ Malaysia và Đài Loan bàng hoàng. Namewee, vốn nổi tiếng là nghệ sĩ cá tính, từng gây tranh cãi với nhiều MV mang nội dung xã hội, nay đối diện với nguy cơ mất sự nghiệp nếu bị kết án. Trong khi đó, cái chết của Hsieh vẫn đang được điều tra theo hướng tai nạn liên quan đến chất kích thích, chưa có kết luận chính thức.
Hiện cảnh sát Kuala Lumpur cho biết sẽ tiếp tục phân tích bằng chứng và lời khai trước khi ra kết luận cuối cùng. Vụ án đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông châu Á, được dự đoán sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Theo như sự việc được xác định diễn ra vào lúc 8 giờ 23 phút tối ngày 27/10, khi một người đàn ông mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai và quần tây xám tiến vào quán ăn một cách đầy chủ đích tấn công một nam ca sĩ khi đang ăn trong nhà hàng. Trước tình huống nguy hiểm, người phụ nữ đi cùng lập tức kéo bé gái ngồi cạnh về phía mình, tìm cách che chở cho em. Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến tên cướp dừng lại.
Một đoạn video lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua đã khiến dư luận rúng động, khi ghi lại khoảnh khắc một vụ cướp táo tợn xảy ra ngay giữa nhà hàng đông khách. Sự việc được xác định diễn ra vào lúc 8 giờ 23 phút tối ngày 27/10, khi một người đàn ông mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai và quần tây xám tiến vào quán ăn một cách đầy chủ đích.
Theo hình ảnh từ camera an ninh, đối tượng này nhanh chóng hướng đến bàn nơi ca sĩ Jesús Romero đang ngồi cùng một phụ nữ và một bé gái vị thành niên. Không hề có dấu hiệu do dự, hắn rút khẩu súng ra ngay khi vừa tiếp cận và chĩa thẳng vào đầu nam ca sĩ Jesús Romero. Trong khi miệng buông lời đe dọa, tên cướp vừa lạnh lùng gom sạch những tài sản đặt trên bàn, bao gồm điện thoại, ví và các vật dụng cá nhân của Romero.
Trước tình huống nguy hiểm, người phụ nữ đi cùng lập tức kéo bé gái ngồi cạnh về phía mình, tìm cách che chở cho em. Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến tên cướp dừng lại. Hắn tiếp tục ra lệnh cho người phụ nữ tháo sợi dây chuyền trên cổ để giao nộp, đồng thời dùng tay lục soát túi áo và túi quần của Romero nhằm tìm thêm tài sản.
Sau khi cướp xong bàn của nam ca sĩ, đối tượng tiếp tục di chuyển đến các bàn gần đó. Hắn giật phăng chiếc điện thoại của một phụ nữ trẻ đang dùng bữa rồi đi sâu vào bên trong nhà hàng, nơi hắn tiếp tục cướp thêm một thiết bị khác từ tay một người đàn ông.
Khi hắn tiếp cận bàn kế tiếp, một vị khách nam đã cố gắng kháng cự, nhưng chỉ trong tích tắc, tên cướp đã khống chế, tước mất điện thoại và đẩy nạn nhân sang một bên. Sau chuỗi hành động chớp nhoáng, hắn chạy nhanh ra khỏi quán, leo lên chiếc mô tô do đồng phạm chờ sẵn bên ngoài và biến mất trong màn đêm.
Theo đoạn video được ghi lại, toàn bộ vụ việc chỉ diễn ra trong 1 phút 2 giây, một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tất cả thực khách có mặt rơi vào trạng thái hoảng loạn. Không một ai dám đuổi theo hay kịp phản ứng trước sự liều lĩnh của đối tượng có vũ khí trong tay.
Sau khi đoạn clip được chia sẻ, cư dân mạng không khỏi bàng hoàng trước mức độ manh động của kẻ cướp. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông và lo lắng cho ca sĩ Jesús Romero cùng gia đình anh, đồng thời lên án tình trạng tội phạm có vũ trang đang ngày càng gia tăng tại một số khu vực.
Cơ quan chức năng địa phương cho biết họ đã tiếp nhận thông tin và trích xuất dữ liệu camera của nhà hàng để phục vụ công tác điều tra. Lực lượng cảnh sát đang khẩn trương truy tìm tung tích hai nghi phạm, đồng thời kêu gọi những ai có mặt tại hiện trường hoặc có thông tin liên quan cung cấp cho nhà chức trách.
Vụ việc không chỉ gây chấn động vì tính chất liều lĩnh mà còn dấy lên hồi chuông cảnh báo về an ninh tại các khu vực công cộng. Dù chỉ diễn ra trong vài chục giây, nhưng sự việc đã để lại nỗi ám ảnh sâu sắc với các nhân chứng và nạn nhân, đặc biệt là cô bé chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đáng sợ ngay trước mắt.
Giới truyền thông nhận định, vụ cướp táo tợn này một lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hệ thống giám sát, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc bảo đảm an toàn cho người dân tại các địa điểm sinh hoạt, ăn uống công cộng.
Theo như sự hoạt động đã bị tạm dừng vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, và nhóm kỹ sư vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố về một dự án quan trọng của NASA đã gặp sự cố. Việc tạm dừng này diễn ra sau 8 năm quan sát của một công cụ ban đầu chỉ được chế tạo cho sứ mệnh kéo dài 18 tháng. Thiết kế của NICER tập trung vào việc đo lường thời gian và phổ cực kỳ chính xác của sao neutron – một lõi sao cực kỳ đậm đặc còn sót lại sau một vụ nổ siêu tân tinh.
Kính viễn vọng X-quang của NASA trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), có tên là NICER (Neutron star Interior Composition Explorer – Bộ Khám phá Thành phần Bên trong Sao Neutron), đã phải tạm dừng thu thập dữ liệu khoa học sau khi một mô-tơ lái (steering motor) ngừng hoạt động bình thường. Hoạt động đã bị tạm dừng vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, và nhóm kỹ sư vẫn đang nỗ lực khắc phục sự cố.
Việc tạm dừng này diễn ra sau 8 năm quan sát của một công cụ ban đầu chỉ được chế tạo cho sứ mệnh kéo dài 18 tháng. NICER nằm ở phía mạn phải của trạm và thường xoay để theo dõi các mục tiêu trên bầu trời trong mỗi vòng quỹ đạo.
Sự cố của kính viễn vọng NICER
Vấn đề ngay lập tức được xác định là hệ thống điều hướng của thiết bị, tức là phần cứng giúp xoay kính viễn vọng để khóa mục tiêu.
Các camera rô-bốt bên ngoài trạm đã giúp loại trừ các vật cản bên ngoài, và các kỹ sư đang thử nghiệm các chuyển động để xác định bộ phận bên trong nào đang trục trặc.
Ưu tiên hàng đầu của nhóm là di chuyển kính viễn vọng vào trạng thái cất giữ nếu trạm cần không gian để vận hành. Chưa có khung thời gian được công bố về việc nối lại các hoạt động khoa học.
Ông Keith Gendreau là người đứng đầu sứ mệnh tại Trung tâm Bay Vũ trụ Goddard (GSFC) của NASA. Ông đã dẫn dắt NICER từ những kế hoạch sơ khai cho đến những năm quan sát chuyên sâu.
Kính viễn vọng vẫn an toàn cho trạm và phi hành đoàn. Các kỹ sư tiếp tục thử nghiệm theo phương pháp để mọi bước khôi phục không làm vấn đề trở nên tồi tệ hơn.
Vì sao kính viễn vọng NICER quan trọng?
Tầm ảnh hưởng khoa học của NICER vượt xa lĩnh vực vật lý thiên văn.
Thiết kế của NICER tập trung vào việc đo lường thời gian và phổ cực kỳ chính xác của sao neutron – một lõi sao cực kỳ đậm đặc còn sót lại sau một vụ nổ siêu tân tinh.
Trọng lực và từ trường của chúng cho phép các nhà khoa học thăm dò vật chất dưới áp suất vượt xa bất kỳ phòng thí nghiệm nào trên Trái Đất.
NICER cũng thực hiện chương trình SEXTANT (Station Explorer for X-ray Timing and Navigation Technology – Công nghệ Thời gian và Điều hướng X-quang trên Trạm), một thử nghiệm về điều hướng bằng pulsar X-quang. Kỹ thuật này sử dụng các xung từ sao pulsar như các tín hiệu thời gian tự nhiên để định vị tàu vũ trụ.
Một báo cáo hội nghị NTRS đã ghi lại các ước tính vị trí tự động ở mức 10 km bằng cách sử dụng tín hiệu pulsar. Những kết quả này gợi mở về các sứ mệnh tương lai có thể tự điều hướng xa khỏi Trái Đất mà không cần sự trợ giúp vô tuyến liên tục. Một tàu vũ trụ đọc pulsar có thể tự kiểm tra vị trí và thời gian của nó trong các hành trình dài.
Phản ứng nhanh và thông lượng cao của NICER đã mở ra nhiều nghiên cứu phong phú ngoài điều hướng. Công cụ này đã đo tốc độ quay của pulsar, bắt được các chớp sáng bùng nổ trên các sao chết và đặt ra các giới hạn mới về kích thước của các vật thể đặc đến mức một thìa nhỏ có thể nặng hàng tỷ tấn.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Ngay cả khi kính viễn vọng ngừng hoạt động, kho dữ liệu lưu trữ của NICER vẫn mở cho các phân tích mới. NASA đã chính thức chuyển các nỗ lực trước mắt sang khai thác dữ liệu, như đã ghi chú trong thông báo chương trình ROSES.
Vị trí của thiết bị trên trạm vừa mang lại lợi ích vừa có những hạn chế. Nguồn điện, dữ liệu và các cánh tay robot đều ở gần, nhưng hoạt động của trạm có thể giới hạn thời điểm và cách thức di chuyển của thiết bị.
Nếu các kỹ sư có thể giải phóng mô-tơ, NICER có thể trở lại kế hoạch bình thường là chuyển đổi mục tiêu mỗi vòng quỹ đạo. Nếu không thể, nhóm vẫn có thể thu thập dữ liệu khoa học từ các điểm cố định trong thời gian mà vị trí hiện tại khớp với một mục tiêu khả thi.
Đối với sinh viên và nhà nghiên cứu, việc tạm dừng là một cơ hội để rút ra những tín hiệu mới từ các photon cũ. Kho lưu trữ chứa hàng ngàn giờ dữ liệu về pulsar, lỗ đen và các hiện tượng thoáng qua kỳ lạ, sẵn sàng cho những câu hỏi mới và các phương pháp cải tiến.
Theo như sau khi hình ảnh cuộc gặp Chimaek được công bố ngày 30/10, Kkanbu Chicken tại Yongin nhanh chóng trở thành “thánh địa” check-in trên mạng xã hội. Thì quán gà rán nhỏ này tại Seoul (Hàn Quốc) bỗng thành tâm điểm chú ý. Cơn sốt lan nhanh đến các chi nhánh khác. Cửa hàng của Kkanbu Chicken ở Yongin phải tạm đóng cửa hai ngày (1 - 2/11) do quá tải đơn đặt hàng.
Chỉ vài ngày sau khi Jensen Huang - CEO của NVIDIA, Lee Jae-yong - Chủ tịch Samsung Electronics và Chung Eui-sun - Chủ tịch Tập đoàn Hyundai Motor cùng nhau dùng bữa Chimaek (gà rán và bia) tại Cửa hàng chủ lực của chuỗi gà rán Kkanbu Chicken tại Yongin, Seoul. Ngay sau đó, địa điểm này đã trở thành điểm đến mới nổi của người dân Hàn Quốc.
Tối 1/11, trước cửa Kkanbu Chicken chi nhánh Samsung, hơn 20 người xếp hàng chờ đợi. Anh Kim (30 tuổi), một nhân viên văn phòng, chia sẻ: “Tôi đến đây để nhận ‘năng lượng’ từ các ông trùm doanh nghiệp thế giới. Biết họ từng ngồi ở đây khiến tôi thấy phấn khích.”
Bên trong quán, tấm poster có chữ ký của ba vị lãnh đạo doanh nghiệp được treo trang trọng trong khung kính. Hàng chục khách liên tục chụp ảnh, quay video, tạo nên khung cảnh đông đúc chưa từng thấy.
Từ “bữa nhậu gà rán - bia” thành cơn sốt quốc gia
Sau khi hình ảnh cuộc gặp Chimaek được công bố ngày 30/10, Kkanbu Chicken tại Yongin nhanh chóng trở thành “thánh địa” check-in trên mạng xã hội. Dù cửa hàng đóng cửa định kỳ vào ngày 2/11, vẫn có người đến chỉ để chụp ảnh bên ngoài.
Một phụ nữ 44 tuổi cho biết: “Tôi đến để nhận ‘năng lượng may mắn’ từ các chủ tịch. Mong công việc và tiền bạc của mình cũng suôn sẻ như họ.”
Ảnh: News1
Trên ứng dụng bản đồ Kakao Map, chi nhánh này ghi nhận hơn 250 bình luận mới chỉ trong 5 ngày, trong khi 8 năm trước đó chỉ có chưa đến 20 bình luận. Người dùng để lại lời cầu nguyện như “đậu đại học”, “tìm được việc tốt”, “mau khỏe mạnh”…
Cơn sốt lan nhanh đến các chi nhánh khác. Cửa hàng của Kkanbu Chicken ở Yongin phải tạm đóng cửa hai ngày (1 - 2/11) do quá tải đơn đặt hàng. Một nhân viên tại cửa hàng gần đó tiết lộ: “Đơn đặt ‘combo chủ tịch’ - gồm món gà không xương giống ông Lee Jae-yong gọi - tăng ít nhất gấp 5 lần. Có hôm chúng tôi phải từ chối đơn hoặc đóng cửa sớm vì hết nguyên liệu.”
Không chỉ quán gà rán, mọi chi tiết trong buổi gặp gỡ đều gây sốt. Chiếc áo khoác da lộn nhân tạo của thương hiệu “Rance Muir” mà ông Lee mặc (khoảng 16 triệu đồng) đã cháy hàng trên trang web chính thức.
Ảnh: News 1
Trong khi đó, loại sữa chuối Binggrae mà Jensen Huang mang tặng người dân trước quán cũng leo top tìm kiếm trực tuyến, tạo nên một “hiệu ứng vàng” bất ngờ.
Thậm chí, cách họ ăn gà rán cũng được cư dân mạng bàn tán sôi nổi: ông Lee cầm cánh gà, tách gân và sụn khéo léo, còn ông Huang liếm sạch dầu và nước sốt trên tay. Bình luận phổ biến nhất trên mạng là: “Hóa ra các tỷ phú cũng chẳng khác gì chúng ta, đều thích gà rán và sống giản dị.”
Anh Lee Jung-woo (42 tuổi), người từ tỉnh khác lên Seoul chỉ để đến quán, nói: “Thật ấn tượng khi thấy những tỷ phú hàng đầu thế giới ăn gà rán, cười nói và trò chuyện một cách thân mật như những người bình thường.”
Từ một quán gà rán bình dân, cửa hàng của Kkanbu Chicken ở Yongin giờ đây trở thành điểm du lịch “huyền thoại”, nơi người Hàn Quốc tìm đến vừa để chụp ảnh, vừa để cầu may mắn và thành công như ba ông trùm công nghệ đã từng ngồi lại cùng nhau.
Từ 1971 bộ binh Bắc-Việt chiếm ưu thế trên ba mặt hỏa lực, chiến thuật và hành binh.
Hỏa lực: Nếu trọng liên 12 ly 8 của Bắc-Việt tương đương đại liên 12 ly 7 M2 Browning của VNCH thì cỡ đạn 7 ly 62 của AK47 có sức công phá mạnh hơn cỡ đạn 5 ly 56 của súng M16, chưa kể AK47 bền hơn, dễ bảo trì, sau “lội” sình vẫn bắn được. VNCH sở hữu súng phóng lựu M79 có sức sát thương lớn nhưng ống phóng hỏa tiễn M72 không đa năng, tầm xa ngắn với sức hủy diệt không bằng B40 và B41 của đối phương.
Trong lĩnh vực súng cối, với cỡ đạn 82 ly lính Bắc có thể dùng đạn cối 81 ly của VNCH, trong lúc phía Cộng hòa không thể dùng lại đạn 82 ly tịch thâu được cho súng cối 81 ly của mình. Bên cạnh hỏa tiễn 122 ly và SA-7 cầm tay, bộ binh Bắc-Việt còn được tăng cường đại bác phòng không 37 ly hoặc 56 ly có thể bắn trực xạ vào mục tiêu trên mặt đất. Phía VNCH ở cấp tiểu đoàn trang bị duy nhất 1 đại bác bộ binh 54 ly hoặc 1 súng không giật 90 ly. Chênh lệch lớn nhất ở pháo binh: Đại bác 130 ly M46 Trung cộng tầm bắn 27 km đến 38 km vượt xa tầm bắn 15 km của pháo Howitzer 155 ly Hoa Kỳ. Pháo binh Cơ giới 175 ly của VNCH quá nặng nề cồng kềnh, nhịp bắn quá chậm và cũng chỉ có vài pháo đội.
Chiến thuật: Ngay từ trong chiến tranh Việt-Pháp quân Cộng sản đã hình thành Sư đoàn Công Pháo theo mô hình Sô-Viết, tập trung pháo, cối nặng để chi viện cho chiến trường. Song song là việc thành lập các tiểu đoàn độc lập thuần súng cối 82 hoặc 120 ly và những đại đội súng không giật SKZ 75 ly để yểm hỏa cho các đơn vị chủ công. Khác biệt thứ nhất trên mặt chiến thuật là VNCH sử dụng súng cối như vũ khí phòng thủ trong lúc Bắc quân dùng súng cối như vũ khí tấn công. Một tiểu đoàn VNCH chỉ có 4 súng cối 81 ly, trong lúc 1 tiểu đoàn súng cối Bắc-Việt vận chuyển 36 súng cối 82 ly vào sát mục tiêu. Khác biệt thứ nhì là pháo binh VNCH tác xạ từ vị trí cố định, ngay cả khi một pháo đội được trực thăng Chinook hay Skycrane câu đến một đỉnh đồi, thì sau đó pháo đội đó tác xạ tại chỗ cho đến hết hành quân. Việc thiết lập các căn cứ hỏa lực khiến pháo binh VNCH đóng tại chỗ mà không di chuyển. Phải lâu về sau các Lữ đoàn Dù mới hành quân với 1 Tiểu đoàn Pháo binh Dù đi kèm, với pháo 105 kéo bằng quân xa nhưng đại bác 105 ly tầm xa 10 km không đủ xa để phản pháo vào vị trí pháo Bắc-Việt.
Hành binh: Từ 1971 Quân đội Nhân dân hành binh cấp quân đoàn từ 2 đến 3 sư đoàn trở lên, mỗi mũi dùi là một sư đoàn mà đơn vị hành quân căn bản là trung đoàn (3 tiểu đoàn). Trừ ba trận Cam-bốt, Hạ Lào và tái chiếm cổ thành Quảng Trị, Quân lực VNCH hành quân cấp lữ đoàn, liên đoàn hoặc trung đoàn hay chiến đoàn mà đơn vị căn bản là 1 tiểu đoàn. Việc điều động nguyên Sư đoàn 21 từ Miền Tây lên giải vây An Lộc là hiếm.
Khi Tổng thống Thiệu tuyên bố: “Không nhường một tấc đất cho Cộng sản”, phương châm đó ảnh hưởng lên sách lược quốc phòng phải dàn mỏng quân ra để giữ đất khiến không thể tập trung nhiều đại đơn vị cho một trận đánh. Làm sao phòng thủ 1,600 km rừng núi chạy dọc biên giới Miên-Lào từ Hà Tiên lên đến Khe Sanh? Là lý do vì sao trên trận địa VNCH luôn bị áp đảo về mặt quân số.
Tổng thống Thiệu và Đại tướng Cao Văn Viên quên mất lời cảnh cáo của hoàng đế Frédéric Le Grand: “Dans la guerre qui veut tout défendre, ne défend rien/ In War who wants to defend everything, defends nothing.” (Trong chiến tranh ai muốn phòng thủ khắp nơi, sẽ không phòng thủ được gì hết) mà Trung tá Paul Vanuxem giảng dạy trong Khóa 1 Tham mưu ở Centre d’Études Militaires Hà Nội mà Trung úy Nguyễn Văn Thiệu và Trung úy Cao Văn Viên là học viên.
[Trần Vũ]
4 kỳ – Kỳ 2
Nguyễn Văn Lập
Sáng ngày 27/4/1972, trong lúc tôi ăn cơm thì có một người lính chạy vào nói Thiếu Tá Mễ gọi. Tôi xách máy chạy ra ngoài tuyến giữa Ðại đội 112 và 114 thì thấy Thiếu Tá Mễ và Thiếu Tá Duffy, cố vấn Mỹ đang ngồi sát gốc cây nhìn về phía trước mặt chỉ chỉ. Lính gác phát giác địch xuất hiện phía bên kia triền đồi hướng Tây Nam căn cứ Charlie, bọn chúng đang đi lên đồi như đi chợ. Thiếu Tá Mễ hối tôi:
– Bắn nhanh lên không tụi nó đi hết.
Ðịch xuất hiện khá xa cỡ bảy tám trăm mét đường chim bay, tôi quay sang Thiếu Tá Duffy hỏi có đem theo ống dòm cho tôi mượn, xa quá mắt thường bắn không chính xác, Thiếu Tá Duffy chạy vội về hầm rồi trở lại đưa ống dòm cho tôi. Tôi giở bản đồ và địa bàn ra nhắm mục tiêu, xong chấm điểm địch xuất hiện rồi mở máy gọi 417 ở Yankee xin bắn, và gọi thêm 415 (Pháo binh Căn cứ 5) tăng cường. Quả đạn nổ đầu tiên cách mục tiêu khoảng 200 mét, điều chỉnh một lúc vào đúng mục tiêu, xong vạch một tuyến dài cỡ 300 mét trên bản đồ xin 417 và 415 chia nhau bắn, vừa gọi bắn tôi vừa nói:
-Bảo đảm thế nào tụi nó cũng khiêng đó Thiếu Tá.
Thiếu Tá Mễ lại hối:
– Nếu trúng rồi bắn hiệu quả luôn.
Sau loạt đạn cuối cùng độ 10 phút, quả nhiên địch cứ hai thằng dìu một thằng bị thương đi ngược xuống đồi, tôi đưa ống dòm trình lại với Mê Linh:
-Trúng rồi, Thiếu Tá nhìn xem tụi nó khiêng xuống đồi kìa.
Thiếu Tá Mễ xem xong đưa máy cho Thiếu Tá Duffy rồi lại hối tôi bắn hiệu quả (Fire for Effect). Tôi đề nghị:
-Ðề nghị Mê Linh cho tụi nó dìu em xuống đồi, đồi cao như vậy thế nào tụi nó cũng phải tập trung dưới chân đồi băng bó và nghỉ mệt một lát rồi mới di chuyển, đợi tụi nó tập trung đông, mình làm một lần “đưa em vào hạ, dưới cội đa”.
Thiếu Tá Mễ phì cười nói OK. Còn Thiếu Tá Duffy không hiểu tiếng Việt cũng nhe răng cười theo nói OK do.
Tôi gọi xin chuẩn bị bắn T.O.T (Time On Taget) tức là các vị trí pháo binh xa gần bắn trước sau nhưng cùng lúc đạn nổ trên mục tiêu, đợi 20 phút sau khi địch không còn khiêng quân xuống đồi nữa, tôi cho lệnh tác xạ. Lúc này thì họ nhà pháo cũng đã biết tin nên đích thân Bùi Ðức Lạc cho bắn tối đa, tiếng đại bác từ các căn cứ thi nhau rót vào mục tiêu, còn Mông Cổ nhà ta (anh em đùa vui Nhảy Dù dũng mãnh như quân Mông Cổ) thì đứng dọc theo chiến hào quan sát như là một chuyện thường tình. Tiếng đạn pháo nổ tới tấp. Dứt loạt đạn tôi hỏi xem mình có lục soát không, Thiếu Tá Mễ nói để Trinh Sát làm chuyện này. Ðến trưa thì một loạt đạn pháo binh của địch từ dãy đồi hướng tây đối diện và chỉ cách khoảng hơn một cây số với Ðại đội 112 bắn qua, tiếng départ cũng giống như đã bắn hôm qua, vậy là tụi nó đưa 75 ly nhắm qua thằng 312 (danh hiệu của Chuẩn Úy Sơn, đề-lô Ðại đội 112) để trả lễ rồi, tiếp loạt đạn này là những trái đạn 105 ly rồi hỏa tiễn 122 ly thi nhau rót xuống Charlie mở đầu cho trận chiến khốc liệt nhất tại Quân khu 2 từ trước đến nay, và từ đó Charlie không một phút nào bình yên.
Trừ 75 ly không giật bắn thẳng trúng mục tiêu thì những loạt đạn khác rơi đâu đó ngoài căn cứ Charlie, như vậy là tụi nó chưa có đề-lô, anh em đề-lô chúng tôi thay nhau đo hướng và phản pháo, khi chúng tôi phản pháo thì địch im tiếng súng, dứt loạt pháo là bọn chúng trả lễ. Các cuộc đấu pháo diễn ra như cơm bữa, và là lần lần thì những loạt pháo binh tầm xa của địch rơi trúng căn cứ, đến ngày 29/4/1972 thì chúng đã điều chỉnh pháo binh chụp toàn bộ Charlie mà nặng nhất là vào C2. Chúng tôi biết đề-lô của địch đã áp sát được căn cứ và điều chỉnh được mục tiêu. Tôi nói với Trung úy Cho:
– Tôi nghĩ mấy ngày đầu tụi nó pháo thăm dò khả năng mình, sau đó mới kéo 130 ly đến gần để bắn chính xác hơn và cũng ngoài tầm phản pháo của ta (đại bác 130 ly của địch bắn xa 32 cây số, còn 155 của ta thì 15 cây số, và 105 ly của ta thì chỉ gần 11 cây số mà thôi), chỗ mình dễ lên hơn cả, thế nào tụi nó cũng đánh hướng mình.
Sau đó, qua máy tôi cũng chia sẻ mối âu lo này với Trung úy Ðúng:
– Tụi nó chắc chắn sẽ tapi tôi sau màn pháo kích dữ dội, những yếu tố tác xạ tôi đã điều chỉnh xin 310 gọi bắn phụ nếu tôi bắn không kịp.
Trung Úy Ðúng nói:
– Tôi cũng nghĩ như vậy, chỗ của 314 dễ lên lắm.
– Tôi thấy khói xịt từ ngọn đồi ngay trước mặt thằng 312 bắn qua, có lẽ 75 ly hoặc 57 ly của tụi nó trực xạ rớt qua luôn bên tôi sao không thấy thằng 312 gáy (xin bắn).
– 314 quan sát được bắn luôn đi, khỏi nhờ 312. Hết.
Dứt chữ “Hết” tôi hiểu ngay Chuẩn Úy Sơn đề-lô Ðại đội 112 bị pháo kích đã tử trận. Tôi vẽ thêm tuyến pháo binh cận phòng trùm lên thêm hướng Tây Nam để bắn che cho Ðại đội 112. Lợi dụng pháo binh tầm xa pháo kích, 75 ly của địch bắn thẳng từng vị trí của ta mà không sợ phản pháo vì chúng tôi phải chui vào hầm tránh pháo. Dứt loạt pháo tôi chạy vội ra tuyến điều chỉnh pháo binh bắn cấm chỉ (tức là bắn rời rạc thỉnh thoảng từng quả không cho địch hoạt động) vào vị trí pháo trực xạ của địch, nhưng không hề hấn gì, chắc tụi nó khoét hầm trong núi, mỗi lần pháo tầm xa pháo kích thì chúng kéo súng ra bắn theo để khỏi lộ vị trí. Tôi gọi 310 (Trung úy Lưu Văn Ðúng) xin mỗi lần tôi bị xơi pháo thì cứ gọi Phở bò (pháo binh) nào của ta rảnh thì bắn cấm chỉ không cho tụi nó kéo pháo ra trực xạ.
Từ ngày này trở về sau, toàn bộ Charlie bị pháo kích thật nặng, mỗi ngày cỡ ngàn quả mà nhiều nhất là 130 ly, rồi đến đại bác 122 ly, và cả hỏa tiễn 122 ly mà tôi nghe được tiếng hú. 310 báo lên Thiếu Tá Lạc tụi tôi bị ăn 130 ly, ngoài tầm không phản pháo được, chẳng lẽ phải nằm đây lãnh pháo? Lúc này Ðại Tá Trần Quốc Lịch, Lữ đoàn trưởng Lữ Ðoàn II Dù ở Căn cứ Võ Ðịnh cũng đã trình lên cấp trên xin cho 11 Dù rút ra ngoài căn cứ, Nhảy Dù mà nằm đưa đầu ra lãnh pháo như thế này thì phản chiến thuật quá, nhưng Trung Tướng Ngô Du, Tư Lệnh Quân Ðoàn II vẫn lặng thinh, và Cố Vấn John Paul Van chẳng biết mẹ gì chiến thuật và pháo binh, vẫn kiên trì áp lực… tử thủ, chắc là định dùng 11 Dù nhử cho địch lên tapi như Ðại Ðội 2 Trinh Sát Dù tử thủ ở Ðồi C1 dứt gần hết cả Tiểu đoàn Cộng quân nằm phơi xác ở đồi C1, vì trận này mà Cộng sản đã lên án tử hình Ðại úy Trương Văn Út, Ðại đội trưởng Trinh Sát 2 Dù và thề tiêu diệt đại đội này. Quân đoàn II còn lệnh cho 11 Dù ra hố pháo tìm chứng tích của đầu nổ 130 ly mới cho B52 dập. Quân đoàn II cũng chẳng màng gần một phần ba quân số 11 Dù bị loại ra ngoài vòng chiến vì đạn pháo và chưa được di tản. Cái hào quang chiến thắng của thượng cấp ngoài binh chủng đo bằng máu của Dù thật quá đắt, và quả thật nếu không bị pháo kích từng phút một, chúng tôi có thể ra hố đạn đo hướng bắn và bới tìm đầu nổ, nhưng làm sao gửi ra cho các bộ óc đặc sệt chỉ thị đây. Thương binh, mấy chục binh sĩ tử thương vì pháo còn chưa di tản được nằm đầy các giao thông hào, không có chiếc trực thăng tản thương nào vào được cách C2 500 mét thì nói gì đáp xuống tải thương hoặc tiếp tế. Chỉ có một pass B52 đánh về hướng Nam gần Charlie thì nhằm nhò gì, pháo của chúng đặt về hướng Tây và Tây Bắc cách Charlie ít nhất 15 đến 20 cây số thì không dập. Mỗi lần bị pháo kích xong, phi cơ lên vùng, pháo địch im, phi cơ bay ra khỏi vùng, lại bị pháo tiếp, tôi chỉ còn biết ước lượng vị trí pháo địch gửi về các pháo đội tùy nghi phản pháo nếu có thể. Tình hình hết sức khẩn trương, nếu không có lệnh rút, chắc chết hết vì pháo.
Sáng sớm ngày 1/4/72, đúng như chúng tôi dự đoán, sau màn điểm tâm đại pháo các loại, địch bắt đầu tấn công từ hướng Nam Charlie trực diện Ðại đội 114. Ðịch đông như kiến bám theo các thân cây cổ thụ dùng đủ các loại súng bắn thẳng vào vị trí Dù, trong lúc đó, đề-lô địch cũng chuyển xạ vào các vị trí pháo binh của ta để cấm chỉ không cho yểm trợ. Lúc này đã lộ rõ ý định của địch, mấy hôm nay, chúng chỉ pháo kích Charlie chứ không pháo vị trí pháo binh của ta, để ta lầm tưởng chúng chỉ pháo kích Tiểu đoàn 11 chứ không đánh, rồi ta chỉ lo phản pháo mà quên đi bộ binh của chúng đang im lặng tiếp cận ta. Như vậy có thể Charlie bị bao vây rồi. Cũng may nhờ việc giương đông kích tây này mà các pháo đội của ta không bị pháo binh địch điều chỉnh chính xác, cho nên còn rảnh tay yểm trợ được cho tôi. Trước mặt chúng tôi là đơn vị tinh nhuệ nhất của Cộng sản Bắc Việt, Sư đoàn 320 có một Trung đoàn [1] có biệt danh là “quả đấm thép” đang dàn hàng ngang trước mặt chúng tôi ồ ạt xông lên bất kể phi pháo, Ðại đội 114 anh dũng bắn trả, Ðại đội 112 cũng tiếp ứng, những người lính Dù thiện chiến nhất của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đứng thẳng từ các chiến hào đan một lưới lửa ra ngoài phòng tuyến, và tất cả hệ thống tác xạ pháo binh đều chuyển qua hết tần số của tôi, sẵn sàng gom bi.
– 415, 416, 417 đây 314 xin tác xạ, địch tấn công, trường ca L1, L2, L3 (các hỏa tập pháo binh làm thành những tuyến cản). Một quả. Bắn khi sẵn sàng. Hết!
Không cần tôi xin tác xạ. Các pháo đội đạn đã lên nòng khi biết tôi bị tấn công, nên khi nghe được tiếng tôi gọi bắn thì đã nghe tiếng départ, những tiếng hú rợn người lướt qua đầu, đất tung mù mịt trước mắt.
– Các trường ca. 5 tràng. Bắn hiệu quả. Hết!
Ðạn túa túa hú gọi mục tiêu, những cây cổ thụ bật gốc ngoài phòng tuyến, bụi tung mù mịt, cứ hễ dứt loạt đạn pháo của ta thì địch cũng nhỏm dậy bắn vào, chúng đã đào các hố núp ngoài vị trí nên liều lĩnh bắn che cho tốp khác từ hướng Tây Nam tiến lên, bất kể đạn pháo, những con thiêu thân dàn hàng xung phong lên đồi.
L’Enfer des Hommes, phim chiếu ở Sàigòn năm 72
Lúc này thì phi cơ đã lên vùng sẵn sàng thả bom, Trung úy Cho nói với tôi:
– Nếu tụi nó vượt được hàng rào thì bắn ngay sát tuyến của mình. Tôi trả lời:
-Trung úy bảo các con đội nón sắt và mang luôn ba lô luôn che phía sau lưng, lỡ có trái nào lọt vào tuyến thì phải chịu, nếu chịu tôi mới dám bắn.
Trung úy Cho nói OK, và tôi gọi các vị trí bắn gần lại từng chục mét cho đến khi sát tuyến. Những loạt đạn cận phòng này rất có hiệu quả và không biết có quả nào lọt vô luôn trong phòng tuyến hay không vì đạn pháo của cả hai bên lúc này bắn dữ quá. Sau mỗi loạt pháo tôi lại nhỏm dậy nhìn ra ngoài, xác địch đầy ngoài tuyến nhưng chúng vẫn bám chắc không chịu rút lui. Tiếng súng lúc này đã rời rạc, có thể chúng chỉ lui lại để làm tính gì đó. Bộ chỉ huy Tiểu đoàn 11 bảo ngưng tác xạ để tụi Tây (tức phi cơ Mỹ) nó làm việc, những chiếc phóng pháo cơ vào vùng nãy giờ gầm thét ngang trời thả những loạt bom ngoài vòng rào, chỉ cách vị trí cỡ 50 mét, những núi lửa bốc lên cao sau mỗi tiếng nổ. Lần đầu tiên trong đời lính, tôi thấy Nhảy Dù chịu chơi dám cho thả bom gần như vậy và bắn pháo binh cách mình hai ba chục mét (hiệu quả sát hại của pháo binh 105 ly là từ 50 đến 100m, bắn cách mình cỡ hai ba chục mét là rất liều lĩnh và hết sức nguy hiểm). Con cháu bác và đảng cũng không ngờ những người lính Dù chịu đựng dưới mưa pháo khủng khiếp nhiều ngày, phòng tuyến bể hết mà vẫn gan dạ tử thủ như thế.
Bên tai tôi có tiếng gọi của Thiếu Tá Lạc, ông bảo tôi có cần gì thì tất cả đều sẵn sàng, và tôi trả lời nếu gà mình còn gáy (tức pháo binh còn bắn), thì không có tên răng đen mã tấu nào có thể bước qua 114 được. Sở dĩ tôi dám khẳng định như vậy là nhờ tinh thần chiến đấu dũng mãnh của anh em 114 Dù (Đại đội của Trung úy Phan Cảnh Cho) cho tôi sự an toàn trong lúc gọi pháo, nếu không thì bể tuyến lâu rồi. Còn Trung úy Ðúng thì rất tế nhị không xen vào hệ thống tác xạ, để dành hết thời gian cho tôi gọi các pháo đội bắn, 310 cũng dặn tôi cẩn thận, tụi nó tạm yên là có vấn đề mới, nhớ canh chừng thêm phía thằng 112 (Ðại Úy Hùng móm). Vừa lúc đó thì hàng loạt tiếng départ từ trong núi vọng về, thôi rồi, lần nầy chúng tập trung tất cả các loại pháo chứ không riêng gì 130 ly rót tới tấp vào vị trí ta, ít nhất cũng 5 vị trí pháo của chúng bắn đồng thời vào C2, đây là một kiểu bắn T.O.T giống như của ta, C2 rung lên dưới những cơn địa chấn, tôi chạy vội vào hầm, tất cả các vị trí tác chiến và pháo binh của ta đều bị pháo, tiếng các pháo đội gọi báo cáo ồn hẳn lên trên hệ thống rồi im lặng vô tuyến, có vị trí trúng pháo nhưng không trúng hầm đạn nên không có tiếng nổ phụ. Tụi nó mà điều chỉnh được các vị trí pháo của mình thì bỏ bú, vừa lo sợ tôi cũng vừa tìm những ngôn từ dễ thương như thế để trấn áp nỗi hồi hộp, sau loạt pháo này là chúng mày sẽ tràn biển người lên lấy thịt đè người, “Nhảy Dù cố gắng!”, “Nhảy Dù cố gắng!”, tôi lẩm bẩm bốn chữ đơn giản này, binh chủng chúng tôi không có những khẩu hiệu đao to búa lớn, rất đơn giản như một sự cố gắng, anh em chúng tôi hết thế hệ này đến thế hệ khác cố gắng làm cho máu đồng bào bớt đổ bằng chính máu của chúng tôi. Trong tiếng pháo nổ vang trời, tôi nhấc máy gọi 310 (Trung úy Lưu Văn Ðúng, trưởng toán “đề-lô”):
– 310 có nghi tụi đề-lô nó áp sát mình không, nghi tụi nó ở đâu thì con gà nào của mình “quởn” cho gáy vài tiếng dằn mặt tụi nó cho biết thế nào là lễ độ, chứ chơi như vậy hiếp quá. Nhưng 310 vẫn im lặng. Một sự im lặng rợn người vì tất cả im lặng chờ đợi.
Dứt loạt pháo bắn T.O.T này, quả nhiên địch hô xung phong, nhưng tiếng hô xung phong càng lúc càng yếu, chúng tôi đã quen thuộc kiểu này, chúng mày chém vè ai mà không biết, chắc chắn chúng mày bị thiệt hại rất nặng nếu không thì đã nhào lên tiếp để… lãnh đạn rồi. Những tiếng pháo thưa dần tại C2 nhưng các vị trí pháo của ta vẫn còn bị cấm chỉ, tôi nhìn ra phía Yankee, những cột khói bốc lên, rồi Căn cứ 5 và Căn cứ 6 cũng thế, tụi nó đang điều chỉnh pháo binh. Thấy mẹ rồi!
Chiều đang xuống dần, những người lính cũng vội vã sửa lại hầm hố, đào giao thông hào cho sâu thêm, người chết và thương binh tăng thêm làm nặng thêm mối âu lo của Tiểu đoàn, tôi chạy vội ra phía hai đệ tử đang ngồi chong mắt nhìn ra ngoài tuyến, trên tay hai đứa có hai cây M16 và dây băng đạn từ lúc nào (hai đệ tử pháo binh mang máy cho ông thầy thường không đem theo súng).
– Khỏi cần nấu cơm, tao ăn cơm sấy được rồi, có gì nhớ kiếm tao. Hai đệ tử nhìn tôi, lo lắng, tôi hất mặt về hướng đông căn cứ không nói, nhưng chúng cũng hiểu tôi nói gì.
Một đơn vị tổng trừ bị cơ động vào bậc nhất của quân đội bị chôn chân làm vật tế thần, đóng quân ở Charlie ngày ngày ăn pháo không khác nào con dê bị trói vào cột đợi ngày hiến tế, Việt cộng quá nóng lòng đánh gấp để lấy tiếng trên bàn Hội nghị Paris là đã tiêu diệt được một đơn vị Nhảy dù, chứ nếu chúng khôn ngoan một chút thì chỉ cần pháo thôi là cũng đủ tiêu tùng hết. Tiểu đoàn xin rút, Lữ đoàn xin rút, Quân đoàn cũng không cho, có một âm mưu gì muốn chúng tôi thân bại danh liệt tại ngọn đồi vô danh này, họ muốn biến những người lính 11 Dù thành những chiến sĩ “L’enfer des Hommes” tức là những người ra đi không về trên ngọn đồi quyết tử trong bộ phim vừa chiếu ở Sàigòn hay sao, nếu là những đơn vị khác thì đã rút đi lâu rồi. Thật oan nghiệt cho những người lính mang danh những đứa con của Thần Chiến Thắng Michel (Tổng Lãnh Thiên Thần Michel là thánh bổn mạng của binh chủng Nhảy Dù VNCH).
(còn tiếp)
Ghi chú của Trần Vũ
[1] Là Sư đoàn 320A nguyên là sư đoàn cũ của Văn Tiến Dũng về sau thăng Đại tướng chỉ huy chiến dịch Mùa Xuân 1975. Trung đoàn “quả đấm thép” là Trung đoàn 64 phiên hiệu Quyết Thắng. Đánh Charlie còn có Trung đoàn 52 là Trung đoàn Tây Tiến trong thơ Quang Dũng và 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 48 phiên hiệu Thăng Long (2 tiểu đoàn còn lại của Trung đoàn 48 đánh Tiểu đoàn 2 Dù của Thiếu tá Lê Văn Mạnh trên cao điểm Delta). Ba trung đoàn này thuộc Sư đoàn 320.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.