Người mẫu Ngọc Quyên thanh lý hàng hóa, trả mặt bằng và đóng cửa công ty mang tên cô tại thành phố Garden Grove, bang California.
Ngọc Quyên cho biết cô mất nhiều thời gian suy nghĩ, cân nhắc trước khi quyết định giải thể công ty. Người mẫu nói hơn một thập kỷ khởi nghiệp trên đất khách với nhiều thử thách, đến lúc buộc phải dừng lại khiến cô buồn và có cảm giác thất bại.
"Từ việc bán online vài mặt hàng quần áo, mỹ phẩm, đã có lúc tôi rất tự hào khi có thể tự lo kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định sau ly hôn. Mười năm qua, tôi dồn nhiều công sức xây dựng công ty, có thời điểm bận rộn đến mức chỉ kịp ăn vội một ổ bánh mì", Ngọc Quyên nói.
Cựu người mẫu cho biết cô thành lập công ty năm 2014, hoạt động trong các lĩnh vực thời trang, làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Giai đoạn đầu, việc kinh doanh thuận lợi, doanh thu đủ trang trải chi phí, còn dư để tích lũy và mua tài sản. Sau đó, cô mở rộng sang đầu tư bất động sản, cho thuê nhà. Ở thời kỳ ổn định, lợi nhuận từ công ty chiếm khoảng 40-50% tổng thu nhập hàng tháng của Ngọc Quyên.
Gần đây, công ty kinh doanh kém hiệu quả, đặc biệt từ đầu năm 2025. Doanh thu sụt giảm trong khi khối lượng công việc lớn khiến Ngọc Quyên phải một mình gồng gánh và rơi vào tình trạng kiệt sức. Cô cho biết phải đảm đương bốn đầu việc chính gồm quản lý, marketing, chăm sóc khách hàng và giao hàng.
Theo Ngọc Quyên, marketing và chăm sóc khách hàng là thế mạnh, còn khâu quản lý và vận chuyển lại tiêu tốn nhiều thời gian, gây mệt mỏi. Việc thuê nhân sự tại Mỹ khá phức tạp nên cô chọn cách tự làm tất cả, dẫn đến tình trạng quá tải, hay quên việc. Nhiều ngày, cô bỏ bữa, mệt lả sau hàng giờ livestream rồi lại ngồi soạn đơn, khuân những thùng hàng nặng 50-60 kg. Dù không thạo luật, cô phải tự tìm hiểu để lo giấy tờ, đóng các loại thuế cho công ty.
Từ khi mẹ Ngọc Quyên sang Mỹ, bà thường xuyên giục con gái cân đối lại công việc vì thấy cô quá vất vả. Bạn bè, đồng hương tại California cũng nhận xét lợi nhuận cô thu về không tương xứng với công sức và thời gian đã bỏ ra. Đồng thời, cựu người mẫu cảm nhận sức khỏe giảm sút, tinh thần uể oải và mất phương hướng, thấy đã đến lúc quay về chăm sóc bản thân, dành thời gian cho con và tìm lối đi mới.
Vài tháng trước, Ngọc Quyên gấp rút thanh lý hàng hóa để kịp trả mặt bằng vào cuối năm. Cô cho biết đã nhiều lần rơi nước mắt và trấn an bản thân rằng "đây không phải thất bại". Sau khi nghỉ kinh doanh, cô sẽ sống dựa vào doanh thu cho thuê nhà tại Mỹ và Việt Nam. Những năm qua, cô chăm chỉ làm việc, sống tiết kiệm và tích lũy đủ để chi tiêu trong 1-2 năm nếu chưa tìm được công việc mới.
Ngọc Quyên cho biết cô sống giản dị, không dùng đồ hiệu và ít đi du lịch, nên không quá khó khăn khi mất một nguồn thu. Thời gian rảnh, cô tập trung bồi dưỡng bản thân, làm giàu thân - tâm - trí, xây dựng hình ảnh cá nhân và cập nhật các xu hướng công nghệ mới phục vụ công việc.
Cô cũng tiết lộ hiện có một số lời mời hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh lẫn nghệ thuật, nhưng đang cân nhắc vì ưu tiên nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Hiện cô dành thời gian bên mẹ và con trai, tập thể dục và tận hưởng sự bình yên.
Huỳnh Khương Ngọc Quyên, sinh năm 1988, nổi tiếng trong lĩnh vực người mẫu những năm 2000. Trong giai đoạn khởi nghiệp, cô gây chú ý với vóc dáng cân đối và khuôn mặt khả ái, được mời tham gia nhiều chuyến lưu diễn thời trang tại London, Malaysia, Bắc Kinh... Cô từng đoạt các giải Hoa khôi Thời trang 2004, Người mẫu được yêu thích nhất 2006, Người mẫu Phong cách ấn tượng nhất 2008 và Người mẫu Tài năng tại giải Người mẫu Việt Nam 2008.
Ngoài nghề mẫu, Ngọc Quyên đóng các phim truyền hình Tuyết nhiệt đới (2006), Có lẽ nào ta yêu nhau (2009), Gia đình số đỏ (2010) và phim điện ảnh Mỹ nhân kế (2013). Năm 2013, cô sang Mỹ sống cùng bạn trai, kết hôn năm 2014 và ly hôn năm 2018.
Theo như không ít lần cư dân mạng dành lời khen cho visual của mỹ nhân này sở hữu vẻ đẹp vô cùng ngọt ngào, trong trẻo và cho rằng cô hoàn toàn có thể thử sức ở các đấu trường nhan sắc trong tương lai. Suốt quá trình chụp hình, nhiều người đi đường đặc biệt là du khách nước ngoài, đã không khỏi tò mò và dừng lại để ngắm nhìn cận cảnh nhan sắc của Lọ Lem.
Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh, sinh năm 2006) là con gái lớn của MC Quyền Linh. Từ lâu cô đã được công chúng chú ý nhờ sở hữu nhan sắc trong trẻo ngọt ngào cùng vóc dáng cao ráo, mảnh mai. Không ít lần cư dân mạng dành lời khen cho visual của Lọ Lem và cho rằng cô hoàn toàn có thể thử sức ở các đấu trường nhan sắc trong tương lai.
Mới đây vẻ đẹp ấy tiếp tục gây ấn tượng khi Lọ Lem thực hiện bộ ảnh áo dài ngoại cảnh tại Bưu điện Sài Gòn. Giữa đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, tà áo dài trắng giúp cô nổi bật theo cách rất riêng, toát lên vẻ nhẹ nhàng, thanh thuần và trong trẻo. Suốt quá trình chụp hình, nhiều người đi đường đặc biệt là du khách nước ngoài, đã không khỏi tò mò và dừng lại để ngắm nhìn cận cảnh nhan sắc của Lọ Lem. Có thể thấy, visual tuổi 20 của cô nàng ghi điểm tuyệt đối nhờ nét đẹp tự nhiên, hài hòa, không cần trang điểm cầu kỳ vẫn đủ cuốn hút.
Diện áo dài trắng, Lọ Lem xinh tựa nàng thơ giữa đường phố Sài thành
Trong bộ ảnh thu hút trọn ánh nhìn của người đi đường, Lọ Lem lựa chọn áo dài trắng truyền thống với phom dáng ôm nhẹ, tôn lên vóc dáng mảnh mai và những đường nét hài hòa. Cô giữ phong cách trang điểm tối giản, mái tóc đen dài buông tự nhiên, kết hợp cùng chiếc cặp da kiểu cũ làm điểm nhấn. Tổng thể tạo nên một tổng thể mang đậm tinh thần truyền thống, gợi cảm giác cổ điển, mộc mạc, duyên dáng đúng chuẩn người con gái Việt.
Trước đây, Lọ Lem từng không ít lần xuất hiện trong tà áo dài trắng thướt tha. Mỗi lần diện trang phục truyền thống, cô đều trung thành với lối tạo hình tối giản, nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch rất riêng. Chính sự tiết chế ấy càng giúp nhan sắc của Lọ Lem ghi điểm tuyệt đối, liên tục nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng.
Ảnh chụp màn hình status của ông Trump viết và được đưa vào trang White House trên Facebook
Chúng ta đã trợ cấp cho Đan Mạch và tất cả các nước thuộc Liên minh Châu Âu , cũng như các nước khác, trong nhiều năm bằng cách không đánh thuế quan hay bất kỳ loại phí nào khác.
Giờ đây, sau nhiều thế kỷ, đã đến lúc Đan Mạch phải đáp lại – Hòa bình thế giới đang bị đe dọa !
Trung Quốc và Nga muốn Greenland, và Đan Mạch không thể làm gì được.
Hiện tại họ chỉ có hai xe kéo chó để bảo vệ , một chiếc được bổ sung gần đây.
Chỉ có Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald J. Trump, mới có thể tham gia vào trò chơi này, và rất thành công !
Không ai được phép động đến mảnh đất thiêng liêng này, đặc biệt là khi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và toàn thế giới đang bị đe dọa.
Trên hết, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan đã tiến vào Greenland , với mục đích không rõ ràng.
Đây là một tình huống rất nguy hiểm đối với sự an toàn, an ninh và sự sống còn của hành tinh chúng ta.
Những quốc gia đang tham gia vào trò chơi nguy hiểm này đã đặt ra mức độ rủi ro không thể kéo dài hoặc bền vững.
Do đó, để bảo vệ hòa bình và an ninh toàn cầu, điều tối quan trọng là phải có những biện pháp mạnh mẽ để chấm dứt nhanh chóng tình trạng nguy hiểm tiềm tàng này.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2026 , tất cả các quốc gia nêu trên (Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan) sẽ phải chịu thuế suất 10% đối với tất cả hàng hóa gửi đến Hoa Kỳ.
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2026 , thuế suất sẽ tăng lên 25%.
Thuế suất này sẽ được áp dụng cho đến khi đạt được thỏa thuận mua lại toàn bộ Greenland.
Hoa Kỳ đã cố gắng thực hiện giao dịch này trong hơn 150 năm. Nhiều đời tổng thống đã cố gắng, và vì lý do chính đáng , nhưng Đan Mạch luôn từ chối.
Giờ đây, do sự hiện diện của Mái vòm Vàng và các hệ thống vũ khí hiện đại, cả tấn công lẫn phòng thủ, nhu cầu CÓ ĐƯỢC [Greenland] càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Hàng trăm tỷ đô la hiện đang được chi cho các chương trình an ninh liên quan đến “Mái vòm” , bao gồm cả việc bảo vệ Canada, và hệ thống rất thông minh nhưng vô cùng phức tạp này chỉ có thể hoạt động hết công suất và hiệu quả tối đa, do các yếu tố về góc độ, phạm vi và ranh giới, nếu vùng đất này được bao gồm trong đó.
Hoa Kỳ sẵn sàng đàm phán ngay lập tức với Đan Mạch và/ hoặc bất kỳ quốc gia nào trong số những quốc gia đã gây nhiều rủi ro, bất chấp tất cả những gì chúng ta đã làm cho họ, bao gồm cả việc bảo vệ tối đa, trong nhiều thập kỷ qua. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị đến vấn đề này !
Dịch vụ mua hàng online của Amazon đã ít nhiều làm đảo lộn thị trường bán lẻ, khi giá mua hàng trên mạng thường thấy rẻ hơn nhiều so với đi mua tại các cửa hàng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Mua vỏ xe ở Costco là một trong nhiều ví dụ.
Theo trang mạng xe hơi slashgear.com, mua vỏ xe ở Costco thường rẻ hơn khi đem so sánh giá cả so với nhiều tiệm bán vỏ xe khác. Costco có hơn 600 cửa hàng trên khắp nước Mỹ, giúp việc mua vỏ xe tại Costco cũng khá dễ dàng và thuận tiện. Người mua vỏ xe Costco cũng thể đặt mua online cho tiện lợi. Câu hỏi đặt ra là, mua vỏ xe Costco online hay tại cửa hàng sẽ rẻ hơn? Mua vỏ xe ở Costco trên mạng có thể có giá khác với mua tại cửa hàng. (Ảnh minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Theo Costcocho biết, "Sản phẩm bán trên mạng có thể sẽ có giá bán ra khác với các sản phẩm tương tự được bán tại cửa hàng Costco. Giá mua online có thể cao hơn do có cộng thêm chi phí vận chuyển và giao hàng, nhưng đó không phải là quy tắc chung". Có những trường hợp giá bán online rẻ hơn hoặc bằng giá tại cửa hàng, do các chương trình giảm giá chỉ dành cho mua online như Costco Nexthoặc Costco Direct.
Costco cũng nói rõ, giá bán online và giá tại cửa hàng không phải lúc nào cũng giống nhau. Giá online bao gồm chi phí vận chuyển và giao hàng, trong khi các sản phẩm được mua tại các cửa hàng Costco không bị tính chi phí này. Họ cũng cho biết, không có chính sách "bán bằng giá" (price-matching) giữa mua online và tại cửa hàng. Do đó, người mua có thể thấy vỏ xe bán tại cửa hàng Costco có lúc sẽ rẻ hơn so với mua online, nhưng cũng có khi ngược lại, vì giá cả phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
Có nhiều yếu tố quyết định giá cả của các mặt hàng bán trên mạng và tại cửa hàng Costco. Và ngay cả những của hàng Costco ở những địa điểm khác nhau cũng có thể bán giá khác nhau trên cùng một mặt hàng. Điều này có thể do chi phí vận chuyển của nơi cung cấp.
Costco có những chính sách giảm giá riêng. Ví dụ, nếu mua vỏ xe tại Costco, và thấy giá có giảm trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, họ có thể sẽ cho hoàn trả lại người mua phần chênh lệch. Tuy nhiên, đây không phải là quy định chung, mà còn tùy thuộc vào quyết định của cửa hàng.
Costco thường có chương trình khuyến mãi dành cho một số nhãn hiệu vỏ xe cụ thể. Ví dụ, giữa tháng Giêng 2026 này, Costco đang cho giảm giá đến 80 USD cho một bộ 4 vỏ xe Michelin; hoặc giảm giá từ 50-100 USD cho một bộ 4 vỏ xe Pirelli.
Thêm một điểm đáng lưu ý: người mua hàng trên mạng không phải là thành viên Costco vẫn có thể mua vỏ xe của Costco nhưng phải trả thêm lệ phí phụ thu là 5%. Thành viên Costco mua vỏ xe được hưởng nhiều dịch vụ miễn phí như lắp đặt, bơm khí nitrogen…
Liên minh châu Âu đang chuẩn bị sử dụng những vũ khí thương mại mạnh nhất của mình để đáp trả những lời đe dọa áp thuế leo thang của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Greenland, lựa chọn giữ lại các biện pháp này trong tay trong khi theo đuổi một giải pháp ngoại giao vào phút chót.
Sau cuộc họp khẩn cấp của các đại sứ ngày 18/1, các quốc gia thành viên EU đã thể hiện sự đoàn kết mạnh mẽ với Đan Mạch và Greenland nhưng đã chọn không kích hoạt ngay lập tức Công cụ Chống Cưỡng chế (ACI) của khối – một công cụ mạnh đến mức được mệnh danh là “súng bazooka thương mại”.
Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho biết với Euronews rằng khối này sẵn sàng khôi phục gói thuế quan trả đũa trị giá 93 tỷ euro (108 tỷ đô la) đối với hàng hóa Mỹ nếu ông Trump áp đặt các loại thuế mới.
Cuộc đối đầu leo thang vào ngày 17/1 khi ông Trump tuyên bố áp thuế 10%, bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, đối với hàng nhập khẩu từ tám quốc gia NATO thuộc châu Âu – Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Hà Lan, Anh và Phần Lan – vì đã phản đối nỗ lực mua lại Greenland của ông. Ông cảnh báo mức thuế sẽ tăng lên 25% vào ngày 1 tháng 6 nếu không đạt được thỏa thuận.
Các biện pháp đối phó tiềm năng của EU tồn tại ở hai cấp độ. Cấp độ trước mắt nhất là gói trả đũa trị giá 93 tỷ euro, được chuẩn bị năm ngoái để đáp trả đợt áp thuế đầu tiên của Trump, và bị gác lại sau khi một thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Mỹ và EU được ký kết vào mùa hè năm ngoái.
Một nhà ngoại giao EU nói với Reuters rằng gói biện pháp này có thể "tự động có hiệu lực trở lại vào ngày 6 tháng 2" nếu không đạt được thỏa thuận nào.
Quan trọng hơn, các nhà lãnh đạo đang tích cực thảo luận về việc sử dụng chưa từng có tiền lệ của Công ước Chống khủng bố (ACI). Được thông qua vào năm 2023, công cụ này cho phép khối trừng phạt hành vi cưỡng ép kinh tế bằng các biện pháp như hạn chế tiếp cận thị trường, đầu tư và quyền sở hữu trí tuệ. Nó được thiết kế nhằm đối phó với các cường quốc kinh tế đối địch.
Theo các nguồn tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã trực tiếp kêu gọi kích hoạt công cụ này sau khi gọi những lời đe dọa của ông Trump là không thể chấp nhận được. Văn phòng của ông tuyên bố hôm 18/1, theo Politico, "Ông ấy sẽ nhân danh nước Pháp yêu cầu kích hoạt Công cụ Chống Cưỡng chế".
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã triệu tập một hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo EU vào thứ Năm, ngày 22 tháng 1, để phối hợp lập trường thống nhất. Ông Costa tuyên bố khối này “sẵn sàng tự bảo vệ mình trước bất kỳ hình thức cưỡng ép nào”.
Nói đến sống khỏe, sống lâu, nhiều người nghĩ ngay đến việc phải chạy bộ mỗi ngày, vào phòng gym đều đặn hay duy trì chế độ tập luyện khắt khe. Thế nhưng, Nhật Bản – quốc gia có tuổi thọ trung bình cao bậc nhất thế giới – lại đi ngược hoàn toàn với quan niệm đó.
Theo thống kê chính thức, tuổi thọ trung bình của người Nhật thuộc nhóm cao nhất toàn cầu, trong đó phụ nữ thường sống gần 90 tuổi, nam giới cũng vượt mốc 80. Điều đáng nói là: phần lớn người Nhật không hề "nghiện" tập thể dục như nhiều quốc gia phương Tây. Vậy điều gì đã giúp họ duy trì sức khỏe và tuổi thọ đáng mơ ước ấy?
Các bác sĩ và chuyên gia y tế cho rằng, câu trả lời không nằm ở phòng tập, mà nằm sâu trong lối sống, cách ăn uống và nhịp sinh hoạt hàng ngày.
Người Nhật thực sự không thích vận động mạnh
Nhiều khảo sát sức khỏe quốc gia cho thấy, tỷ lệ người Nhật tham gia các hoạt động thể thao cường độ cao hoặc tập luyện có kế hoạch thấp hơn mức trung bình của nhiều nước phát triển. Việc chạy bộ, nâng tạ hay tập gym không phải là thói quen phổ biến với số đông.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ ít vận động. Thay vào đó, người Nhật duy trì một dạng vận động khác: vận động tự nhiên, âm thầm nhưng bền bỉ, gắn liền với đời sống thường nhật.
Ở các thành phố Nhật Bản, người dân đi bộ rất nhiều: đi từ nhà ra ga tàu, chuyển tuyến, leo cầu thang, đạp xe mua đồ… Những chuyển động nhỏ này lặp đi lặp lại mỗi ngày, đủ để duy trì trao đổi chất ổn định, hạn chế tích mỡ mà không tạo áp lực lên tim mạch hay khớp xương như tập luyện cường độ cao.
Tỷ lệ béo phì thấp không phải do "ăn kiêng", mà do ăn đúng
Một trong những yếu tố khiến thế giới ngạc nhiên là tỷ lệ béo phì của Nhật Bản thuộc nhóm thấp nhất toàn cầu. Điều này không đến từ việc người Nhật ăn kiêng cực đoan, mà đến từ cách ăn uống đã được "lập trình" từ văn hóa.
Chuyên gia dinh dưỡng nhận định: chế độ ăn truyền thống của Nhật giúp cơ thể ít tích mỡ, đường huyết ổn định và viêm mạn tính thấp, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư.
5 thói quen ăn uống then chốt giúp người Nhật sống thọ
Ăn cơm nguội, sushi - vô tình tạo lợi thế cho đường huyết
Nghe có vẻ lạ, nhưng cơm nguội và sushi – những món rất phổ biến trong bữa ăn Nhật – lại chứa tinh bột kháng. Loại tinh bột này tiêu hóa chậm hơn, giúp đường huyết không tăng vọt sau ăn, đồng thời nuôi lợi khuẩn đường ruột.
Việc kiểm soát đường huyết tốt chính là nền tảng để phòng ngừa tiểu đường, béo phì và lão hóa sớm.
Ưu tiên cá và hải sản thay cho thịt đỏ
Người Nhật ăn cá gần như hàng ngày. Cá và hải sản cung cấp omega-3, protein dễ tiêu, ít chất béo bão hòa – những yếu tố có lợi cho tim mạch và não bộ.
Ngược lại, lượng thịt đỏ trong khẩu phần ăn không cao, giúp giảm gánh nặng viêm và nguy cơ bệnh chuyển hóa.
Ăn đến "80% no" - nguyên tắc đơn giản nhưng hiệu quả
Khái niệm "hara hachi bu" (ăn no khoảng 80%) đã ăn sâu vào văn hóa Nhật. Việc dừng ăn khi chưa quá no giúp hệ tiêu hóa làm việc nhẹ nhàng hơn, giảm tích mỡ và giảm stress oxy hóa trong cơ thể.
Theo các bác sĩ, đây là một trong những thói quen giúp người Nhật duy trì cân nặng ổn định suốt nhiều thập kỷ.
Chế biến đơn giản, ít dầu mỡ
Ẩm thực Nhật hiếm khi chiên ngập dầu. Phần lớn món ăn được hấp, luộc, nướng nhẹ, giữ nguyên vị tự nhiên của thực phẩm. Cách chế biến này giúp giảm chất béo xấu, đồng thời bảo toàn vitamin và khoáng chất.
Văn hóa bento: tự kiểm soát bữa ăn mỗi ngày
Thay vì phụ thuộc vào đồ ăn nhanh hay thực phẩm chế biến sẵn, nhiều người Nhật tự chuẩn bị bento - hộp cơm trưa cân đối giữa tinh bột, đạm, rau và chất béo tốt.
Thói quen này giúp họ ăn đúng - ăn đủ - ăn đều, tránh tình trạng ăn thừa năng lượng mà thiếu dinh dưỡng.
Câu chuyện tuổi thọ của người Nhật cho thấy: sức khỏe không đến từ những nỗ lực ngắn hạn hay phương pháp cực đoan, mà được xây dựng từ ăn uống điều độ, vận động tự nhiên và nhịp sống hài hòa.
Có lẽ, bài học lớn nhất không phải là tập nhiều hơn, mà là sống chậm lại, ăn ít hơn một chút, và duy trì điều tốt đủ lâu.
Tối Chủ nhật, câu chuyện Greenland bỗng rẽ sang một khúc quanh kỳ lạ: Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã gửi một thông điệp “khác thường” tới Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre, gắn tham vọng “thâu nạp” Greenland với nỗi ấm ức… chưa bao giờ chạm tay vào Nobel Hòa Bình.
Trong bức note ấy, Trump nói ông không còn cảm thấy bị ràng buộc “phải nghĩ thuần túy về Hòa Bình” nữa — dù “Hòa Bình vẫn sẽ là điều chủ đạo” — và từ đây, ông có thể nghĩ đến điều gì “tốt và đúng” cho nước Mỹ.
Một câu chữ như lưỡi dao: không tuyên chiến, nhưng cũng không còn kiêng nể. “Không còn nghĩa vụ chỉ nghĩ về hòa bình” – Greenland được đặt lên bàn như điều kiện
Theo những chi tiết được các nhà ngoại giao chia sẻ lại, thông điệp gửi Oslo xuất phát từ việc Thủ tướng Na Uy phản đối kế hoạch Mỹ dùng thuế quan gây sức ép lên các đồng minh châu Âu, cho đến khi đạt thỏa thuận về Greenland.
Trump nhắc đến câu chuyện Nobel, nhắc đến NATO, và kết lại bằng một ý tưởng đã ám ảnh phương Tây suốt nhiều tuần: “thế giới không an toàn” nếu Mỹ không có “kiểm soát hoàn toàn” Greenland.
Greenland — vùng đất băng giá, thưa dân — bỗng bị kéo ra ánh đèn, thành một thứ “then chốt của trật tự mới”: vừa là biểu tượng quyền lực, vừa là bàn đạp chiến lược ở Bắc Cực. Đan Mạch tăng quân: Greenland không chỉ là bản đồ, mà là thực địa
Trong lúc lời qua tiếng lại chưa kịp nguội, Copenhagen chọn cách trả lời bằng bước chân.
Các nguồn tin từ truyền thông Bắc Âu cho biết Đan Mạch sẽ tăng đáng kể quân số triển khai tới Greenland trong ngày 19/1, hướng tới khu vực Kangerlussuaq (tây nam đảo, nằm trong vòng Bắc Cực). Đáng chú ý, Tư lệnh Lục quân Đan Mạch – Thiếu tướng Peter Boysen được nói là sẽ đi cùng lực lượng tăng viện.
Đây là kiểu thông điệp không cần hoa mỹ: khi áp lực dồn lên chủ quyền, người ta dựng phòng tuyến bằng hiện diện. EU họp khẩn và cân nhắc “trade bazooka”: từ kiềm chế sang sẵn sàng đáp trả
Phản ứng ở Brussels cũng không còn là những câu chữ xã giao.
EU vừa phát tín hiệu “ưu tiên đối thoại, tránh leo thang”, nhưng đồng thời nhấn mạnh: nếu bị áp đặt thuế quan, họ có công cụ và đã sẵn sàng bảo vệ lợi ích. Trong các phương án được cân nhắc, nổi bật là gói thuế trả đũa quy mô khoảng 93 tỷ euro, cùng khả năng kích hoạt Anti-Coercion Instrument — thứ được giới chức và truyền thông gọi nôm na là “trade bazooka”.
Song song đó, lãnh đạo EU thông báo sẽ có một cuộc họp đặc biệt của các nhà lãnh đạo, nhằm xử lý căng thẳng “quan hệ xuyên Đại Tây Dương” đang bị Greenland kéo căng đến mức nguy hiểm.
Đây là thời khắc lạ lùng: đồng minh không cãi nhau vì chiến tranh… mà vì một vùng băng. Starmer: “Đánh thuế đồng minh là hoàn toàn sai” – và Greenland thuộc về người Greenland, Đan Mạch
Tại London, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói thẳng: dùng thuế quan với đồng minh là “hoàn toàn sai”.
Ông nhấn mạnh một nguyên tắc mà châu Âu xem như đường ranh: tương lai Greenland thuộc về người Greenland và Vương quốc Đan Mạch, chứ không phải là món hàng đem ra đàm phán bằng áp lực kinh tế.
Starmer vẫn cố giữ cửa đối thoại với Washington, nhưng thông điệp đã rõ: không thể dùng thuế quan như cây gậy trong nội bộ liên minh. Thị trường chao đảo, vàng lập đỉnh: chỉ một lời đe thuế quan cũng đủ làm thế giới “giật mình”
Căng thẳng không chỉ nằm ở hội nghị và tuyên bố.
Ngay khi lời đe dọa thuế quan lan rộng, thị trường phản ứng kiểu bản năng: cổ phiếu chùng xuống, và vàng bật lên mức cao kỷ lục như một nơi trú ẩn. Đó là dấu hiệu quen thuộc mỗi khi người ta ngửi thấy mùi “đụng độ thương mại” — thứ có thể làm tổn thương cả hai bờ Đại Tây Dương, dù bên nào cũng tuyên bố mình đang “bảo vệ lợi ích chính đáng”.
Trong thế giới của vốn và niềm tin, đôi khi chỉ một câu nói cũng đủ kéo nhiệt độ xuống vài độ.
“Board of Peace” ở Gaza: Putin được mời, Netanyahu cũng được mời – một sân khấu khác đang mở
Cùng lúc Greenland làm châu Âu nóng mặt, một vệt tin khác lại mở ra ở Trung Đông.
Điện Kremlin xác nhận Vladimir Putin đã nhận lời mời tham gia “Board of Peace” — ủy ban do Mỹ dẫn dắt, dự kiến giám sát giai đoạn tái thiết Gaza sau chiến tranh. Truyền thông Israel cũng đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu (hoặc đại diện do ông chỉ định) được mời tham gia cấu trúc này.
Không khí vì thế càng kỳ lạ: một bên là thuế quan đe đồng minh vì Greenland; bên kia là một “hội đồng hòa bình” mời cả Moscow lẫn Jerusalem vào bàn.
Và phía sau sân khấu, những cuộc gặp bên lề Davos được nhắc đến — nơi đặc phái viên kinh tế hàng đầu của Nga được cho là sẽ tiếp xúc phái đoàn Mỹ, trong lúc các kênh đàm phán khác vẫn lấp ló.
Một bức thư gắn Nobel với Greenland, một đòn thuế quan treo trên đầu đồng minh, một “trade bazooka” được đem ra bàn tính, và những chuyến quân tăng viện trong gió Bắc Cực.
Tất cả gom lại thành một câu hỏi gai góc: liên minh phương Tây sẽ chịu được mức áp lực nào trước khi rạn nứt trở thành vết nứt không thể trám?
Greenland vẫn nằm đó, trắng và lạnh.
Nhưng câu chuyện quanh nó thì đang nóng lên từng giờ.
Mình nhớ, ấy là khoảng năm 198 mấy…Nhà mình ở ngoại thành, đất rộng mênh mông. Cạnh nhà mình là nhà của vợ chồng anh Tích, chị Xuân cũng có nhiều ruộng và đất, nên anh chị chăn nuôi đủ thứ. Anh nuôi lợn nhốt đầy trong kho, nuôi bò thả đầy trên đồng cỏ bao la trước nhà, nuôi gà để lấy thịt, nuôi vịt để lấy trứng. Cũng vì làm lụng vất vả nên tay chân anh chị đen thủi, đầy những vết sần, chai cứng. Một hôm, chị Xuân ôm anh Tích thì thầm:
- Xuất xong lứa lợn này, anh cho em tiền đi ra chợ mua mấy bộ quần áo nhé? Để bằng chị bằng em!
- Em suốt ngày chỉ tắm cho lợn với lại dọn phân bò mà, cần gì phải đẹp!
- Anh thấy hoa sen không, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, dù dưới chân nó là đầm lầy, rác rưởi thì nó vẫn vươn lên, tỏa hương ngào ngạt, trở thành biểu tượng của sự thanh khiết. Càng ở những chỗ bẩn thỉu, tối tăm thì cái đẹp lại càng bừng sáng, càng đáng trân trọng!
- Thôi được rồi, anh chiều em! Thế em định mua những gì?
- Em chỉ mua mỗi cái váy thôi! Không tốn nhiều tiền đâu anh! Chị Xuân nói.
- Vậy mai em mang mấy con gà ra chợ bán, có tiền rồi em mua sắm thoải mái. Hiện anh không có tiền trong nhà.
Sáng hôm sau, chị Xuân bắt hai con gà mái và một con gà trống mang ra chợ huyện, lại nói thêm anh chị mới sinh con đầu được hơn 3 tháng. Đêm qua trước khi đi chợ, anh chị cũng kịp thời “sinh hoạt cá nhân” sau ngày khô ráo. Sáng mải vội quá, chị vơ đại cái quần hoa mặc vào mà quên mất sờ líp bên trong. Khốn khổ, cái quần rách đúng ngã ba khu vui chơi giải trí. Tới chợ, bày ba con gà ra mà không có ma nào hỏi. Tầm nửa buổi có đám thanh niên làng đi qua lườm thấy phê quá. Thằng mất dạy trong nhóm bảo:
- Bán cho em con gà chị ơi!
Chị Xuân khấp khởi mừng thầm, đây gà chị nuôi. Các chú mua đi chị bán rẻ cho.
- Không! Bọn em muốn mua con gà bên trong kia cơ!
Nói rồi, thằng mất dạy chỉ vào ngã ba khu vui chơi giải trí. Chị ngượng quá chửi: Tiên sư bọn khốn nạn, biến đi cho chị mày nhờ.
Cả buổi, chị chẳng bán được con gà nào cả, đến quá trưa. Con gà trống nhìn vào ngã ba, có cái hạt gì đó làm nó tưởng hạt Ngô. Nó mổ đánh đốp một phát. Chị Xuân đau điếng nhảy cẫng lên. Điên tiết chị vặn cổ cả 3 con gà chết tươi, giãy đành đạch.
Rất may, thằng mất dạy quay trở lại mua giá rẻ, chị bán tống bán tháo được khoản tiền, cầm tiền, chị phi ngay ra hàng quần áo mua cái váy. Rất không may, chị đi nhầm hàng mã. Con mẹ hàng mã bán cho chị cái váy rất xinh, chị ưng lắm, bởi vì chị không phân biệt được hàng mã hay hàng thật.
Lại nói chuyện ở nhà. Anh Tích, trong lúc chờ vợ, anh thổi xôi, nấu cơm. Khi chị Xuân về, anh bảo chị mang cơm rượu ra cho bố chồng đang cày ngoài ruộng, chị phấn khởi diện cái váy hàng mã, xách làn giỏ cơm rượu ra cho bố chồng.
Hồi đó, đường ra ngoài ruộng quê tôi là đường đất, chị đi trên bờ ruộng tắt qua con mương đã đắp đập. Khi chị đưa cơm cho bố chồng xong. Trên đường về nhà, con đập ngăn mương tức nước vỡ bờ, chị phải lội qua con mương. Thế là chiếc váy hàng mã tan theo con nước.
Chị Xuân xấu hổ quá, lấy hai tay che vùng kín rồi cố lội qua con mương. Đâu đó vang lên tiếng đứa trẻ trâu: Cô Xuân ơi! Hái lá môn đậy vào!
Chị hái đại cái lá môn bên bờ ruộng. Lóng ngóng thế quái nào, chị Xuân không đậy úp, lại cắm ngay cái cuống lá môn vào chỗ ấy, rồi chị chạy bán sống, bán chết. Cái lá môn chết tiệt ấy gặp gió, nó quay tít như chong chóng. Nhựa văng khắp nơi. Làm chị ngứa Lon gần chết.
Đây lại nói chuyện anh Tích ở nhà bồng thằng con 3 tháng. Anh nằm trên võng, ru con ngủ. Mùa hè, trời nóng bức, anh mặc quả quần xà lỏn, bên trong không có quần sịp, thả rông cho mát. Quá trưa, con mèo đang ngủ trên cối xay thóc. Đói bụng quá, nó tỉnh ngủ, cái võng anh Tích nằm ngay cạnh cái cối xay. Đang đói bụng, con mèo tia thấy cái của quý trong quần anh Tích đong đưa theo nhịp võng. Nó tưởng con chuột nhắt, vồ đánh “nhoằng” một phát. Anh Tích đau vãi cả mồ hôi. Tiện tay, anh vớ cái chày hành đập trúng đầu, con mèo chết không kịp ngáp…
Theo như trong cuộc họp báo mới đây ở thủ đô Madrid, đã được Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho hay ít nhất 39 người thiệt mạng và 152 người bị thương mới xảy ra ở đoạn đường ray không có khúc cua, vừa hoàn tất cải tạo với chi phí hơn 814 triệu USD vừa thừa nhận vụ hai tàu cao tốc đâm nhau "rất kỳ lạ". Tây Ban Nha sở hữu tổng chiều dài đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, với những đoàn tàu có thể vận hành ở vận tốc hơn 250 km/h.
Trong cuộc họp báo đêm 18/1 ở thủ đô Madrid, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente cho hay ít nhất 39 người thiệt mạng và 152 người bị thương khi tàu cao tốc Iryo 6189 chở khoảng 300 người từ Malaga đi Madrid trật bánh và lao sang đường ray bên cạnh ở Adamuz thuộc vùng Cordoba.
Một số toa ở đuôi tàu Iryo đâm vào đoàn tàu cao tốc do công ty đường sắt quốc gia Renfe vận hành, chở theo khoảng 200 hành khách, di chuyển theo hướng ngược lại từ Atocha đi Huelva.
Cảnh sát và lực lượng cứu nạn sáng 19/1 hoàn tất tìm kiếm người sống sót trong vụ đâm tàu cao tốc tại miền nam Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters
Thiệt hại nặng nhất được ghi nhận ở những toa đầu đoàn tàu Renfe, mà theo mô tả của lãnh đạo cơ quan cứu hỏa vùng Cordoba Francisco Carmona là "những khối kim loại biến dạng hoàn toàn". Hai toa đầu trật khỏi đường ray sau cú va chạm và trượt xuống đoạn dốc cao 4 m.
Bộ trưởng Puente nhấn mạnh vụ va chạm này "vô cùng kỳ lạ và rất khó lý giải vào thời điểm này", bởi mọi thiết bị liên quan vụ tai nạn "đều trong tình trạng gần như mới toanh".
Tàu cao tốc Iryo 6189 bị trật bánh là mẫu Freccia 1000 vẫn còn rất mới, được công ty tư nhân có cổ đông chính là một tập đoàn Italy đưa vào vận hành chưa đến 4 năm trước.
Đoạn đường ray xảy ra tai nạn gần như thẳng, không có khúc cua nào có thể khiến tàu trật bánh. Đoạn đường ray này thuộc một tuyến vừa hoàn tất nâng cấp toàn diện vào tháng 5/2025, bao gồm cả những bộ khớp nối đường ray và hệ thống bẻ ghi, với tổng chi phí khoảng 700 triệu euro (hơn 814 triệu USD).
Chủ tịch công ty Renfe Alvaro Fernandez Heredia khẳng định cả hai con tàu trong vụ va chạm đều đang di chuyển bình thường, không tăng tốc trước khi tai nạn xảy ra.
Ông cũng loại trừ yếu tố "sai sót con người" trong vụ va chạm vì các hệ thống vận hành tàu cao tốc ở Tây Ban Nha đều được thiết kế biện pháp xử lý tự động nếu những trục trặc loại này xảy ra.
Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Oscar Puente họp báo đêm 18/1 tại Madrid. Ảnh: Reuters
"Tất cả chuyên gia mà tôi vừa tham vấn đều vô cùng bối rối về sự việc. Nếu như không có đoàn tàu nào đang di chuyển theo hướng ngược với con tàu bị trật bánh, nhiều khả năng không có thương vong", ông Puente bình luận tại trụ sở Adif, cơ quan điều hành giao thông đường sắt Tây Ban Nha, trước khi lên đường đến Cordoba.
"Vào thời điểm này, chúng tôi thậm chí không thể phỏng đoán liệu tàu cao tốc hay đường ray là nguyên nhân tai nạn", Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha nói thêm, đồng thời kêu gọi công chúng kiên nhẫn với cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều tuần.
Đội điều tra sẽ bao gồm các chuyên gia thuộc Ủy ban Điều tra Tai nạn Đường sắt (CIAF), tổ chức giám sát độc lập được thành lập vào năm 2007 và giữ vai trò then chốt trong hệ thống an toàn đường sắt Tây Ban Nha trong gần hai thập kỷ qua. Các thành viên đội điều tra được toàn quyền tiếp cận mọi dữ liệu kỹ thuật, liên lạc giữa quản lý hạ tầng và thông tin từ các lái tàu.
Vị trí Adamuz, nơi xảy ra vụ va chạm giữa hai đoàn tàu cao tốc ngày 18/1. Đồ họa: SMH
Tây Ban Nha sở hữu tổng chiều dài đường sắt cao tốc lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Trung Quốc, với những đoàn tàu có thể vận hành ở vận tốc hơn 250 km/h.
Một trong những thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất Tây Ban Nha từng xảy ra vào năm 2013, khi tàu cao tốc chạy từ Madrid tới vùng Galicia trật đường ray, khiến 79 người chết và 179 người bị thương.
Theo như mạng xã hội mới đây lại 'dậy sóng' với câu chuyện của cô gái công khai yêu 2 anh em sinh đôi cùng lúc. Chỉ với một dòng chú thích ngắn gọn: “Có hai người chồng”, đoạn video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều. Cuộc sống hiện tại, theo lời Fah, diễn ra khá êm đềm. Cả ba cùng lao động để trang trải sinh hoạt, trong đó Fah đảm nhận việc quản lý tài chính chung.
Vào ngày 18/1/2026, mạng xã hội Thái Lan bất ngờ “dậy sóng” trước đoạn video TikTok của một cô gái trẻ đến từ tỉnh Nakhon Phanom. Nhân vật chính là Nong Fah nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi công khai mối quan hệ tình cảm cùng lúc với hai người bạn trai là anh em sinh đôi. Chỉ với một dòng chú thích ngắn gọn: “Có hai người chồng”, đoạn video đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, kéo theo hàng loạt tranh luận trái chiều.
Theo chia sẻ của Nong Fah, cô từng độc thân suốt một năm và không đặt nặng chuyện phải yêu đương hay lập gia đình. Cuộc gặp gỡ với hai anh em sinh đôi đến như một sự tình cờ. Chính họ là những người chủ động tiếp cận và bắt đầu mối quan hệ. Dần dần, cả ba đi đến quyết định gắn bó với nhau trong một mối quan hệ tay ba, điều đặc biệt là lựa chọn này nhận được sự đồng thuận từ gia đình hai bên.
Cuộc sống hiện tại, theo lời Fah, diễn ra khá êm đềm. Cả ba cùng lao động để trang trải sinh hoạt, trong đó Fah đảm nhận việc quản lý tài chính chung. “Đây là quyết định cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi không làm phiền ai và cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của mình”, cô nói. Tuy nhiên, sự nổi tiếng bất ngờ trên mạng xã hội cũng kéo theo không ít ý kiến trái chiều, từ ủng hộ cho đến chỉ trích gay gắt.
Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đã tìm đến nhà hàng Lom Choy, thuộc khu vực Ban Nong Yati, phường Nong Yati, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Phanom, nơi Fah đang làm việc. Tại đây, cô gái trẻ 24 tuổi, tên đầy đủ là Chonthicha (biệt danh Fah), cho biết mình đang theo học và chuẩn bị được phong quân hàm Trung úy. Fah xuất thân từ phường Kham Toei, huyện Mueang, và đã tốt nghiệp cử nhân tại một trường đại học uy tín trong tỉnh.
Tại nhà hàng Lom Choy, Fah đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ phục vụ bàn đến hỗ trợ bếp. Thu nhập hàng tháng của cô hơn 10.000 baht, chưa kể tiền boa và các khoản thu nhập thêm từ việc đánh giá sản phẩm. Mối quan hệ với hai anh em sinh đôi Sing (anh cả) và Suea (em út), quê ở làng Nong Bua Nong Waeng, phường Narach Kwai, bắt đầu từ khoảng nửa năm trước, khi Fah vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Hiện tại, cả ba đang sống chung trong ký túc xá tại phường Narach Kwai, không xa nơi Fah làm việc.
Trước những luồng dư luận trái chiều, Fah cho biết cô đón nhận mọi thứ với tâm thế thoải mái. Những lời khen khiến cô vui, còn các bình luận tiêu cực, cô chọn cách bỏ qua. “Ai cũng có quyền bày tỏ ý kiến. Nếu cứ bận tâm và tức giận, tôi sẽ không thể hạnh phúc”, Fah nói.
Khi được hỏi về đời sống sinh hoạt chung, Fah thẳng thắn chia sẻ rằng cả ba thường ngủ chung và không đặt ra những quy tắc cứng nhắc. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, tùy thuộc vào sức khỏe và thời gian của mỗi người. “Chúng tôi đều đi làm, ai cũng mệt. Có những ngày gần gũi, có những ngày không. Điều đó hoàn toàn bình thường”, cô cho biết.
Về phía hai anh em sinh đôi, họ đều chỉ kém Fah một tuổi và đang làm các công việc liên quan đến vận hành máy móc nông nghiệp, lái xe tải và máy xúc. Cả hai sở hữu máy kéo và máy gặt đập liên hợp, thường về nhà muộn sau giờ làm. Fah cho biết Sing và Suea không ghen tuông, trái lại khá nhút nhát, ngại xuất hiện trước ống kính và không chú trọng ăn mặc, nên cô thường là người mua sắm quần áo cho họ.
Suea, người em út, kể lại rằng chính mình là người đầu tiên bắt chuyện với Fah bằng một câu chào đơn giản. Sau đó, cậu nhờ anh trai kết nối với Fah qua ứng dụng Line. Cả hai nhanh chóng thống nhất sẽ cùng xem Fah là bạn gái. Một tuần sau, họ gặp lại và chính thức bắt đầu mối quan hệ. “Chúng tôi không bàn bạc quá nhiều, chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau”, Suea chia sẻ.
Các quan chức Nhà Trắng tiết lộ với NBC News rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng tỏ ra “lo lắng” về Canada, đặc biệt là năng lực bảo vệ biên giới của quốc gia láng giềng phía Bắc. Theo một quan chức, mối bận tâm này bắt nguồn từ tầm nhìn của ông Trump về việc “củng cố quyền kiểm soát của Mỹ đối với toàn bộ bán cầu Tây”.
“Ông Trump thực sự lo ngại việc Mỹ tiếp tục đánh mất ảnh hưởng tại Bán cầu Tây và đang tập trung rất mạnh vào vấn đề này”, một quan chức trong chính quyền Trump nói với NBC News với điều kiện giấu tên, khi đề cập đến quan điểm của Tổng thống về Canada.
Sự ám ảnh của ông Trump với Canada được đặt trong bối cảnh nỗ lực của ông nhằm đưa Greenland về tay Mỹ - điều mà Tổng thống Mỹ nhiều lần khẳng định là “sống còn đối với an ninh quốc gia”.
Hôm thứ Bảy, ông Trump đã áp thuế quan mới đối với tám quốc gia châu Âu, được cho là nhằm đáp trả sự phản đối của các nước này đối với ý định của Washington về việc kiểm soát Greenland. Trump tuyên bố các mức thuế này sẽ tiếp tục tăng cho đến khi hòn đảo Bắc Cực nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ.
Theo một quan chức khác trong chính quyền Trump, việc bảo vệ an ninh biên giới phía Bắc của Canada là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Tổng thống Mỹ nhằm thâu tóm Greenland. Quyền kiểm soát Greenland cũng giúp đảm bảo an ninh cho toàn bộ Bán cầu Tây.
“Cuối cùng, mục tiêu là ngăn Nga và Trung Quốc mở rộng hiện diện tại Bắc Cực. Canada sẽ là bên hưởng lợi nếu Mỹ kiểm soát Greenland”, một quan chức cấp cao của chính quyền Trump nói với NBC News.
Greenland hiện là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có chính phủ riêng. Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen tuần trước tuyên bố người dân trên đảo mong muốn tiếp tục ở lại dưới sự quản lý của Đan Mạch.
Tuy nhiên, khi được hỏi về phát biểu này, ông Trump cho biết ông không biết ông Nielsen là ai, nhưng vẫn công khai bác bỏ quan điểm của Thủ tướng Greenland.
“Tôi không đồng ý với họ”, ông Trump nói với các phóng viên tuần trước.
Theo như cả hai nghệ sĩ đều là những tên tuổi kỳ cựu tham gia sân khấu kịch, dự án lồng tiếng lớn, khiến trong ngày 19/1, showbiz Hàn Quốc đón nhận tin buồn khi liên tiếp hai nghệ sĩ qua đời. Nhiều đồng nghiệp trong giới diễn xuất gửi lời tiễn biệt. Diễn viên Choi Ga In bình luận dưới bài đăng: “Tôi vẫn chưa thể tin được. Anh đã sống một cuộc đời thật đẹp. Hãy yên nghỉ nhé”.
Ngày 19/1, tờ Chosun đưa tin nữ diễn viên lồng tiếng Sun Eun Hye đã qua đời hôm 17/1, hưởng dương 40 tuổi.
Diễn viên lồng tiếng Jung Sung Hoon viết trên mạng xã hội X (Twitter cũ): “Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới cố diễn viên Sun Eun Hye”. Trong khi đó, Chae Ui Jin đăng ảnh hoa cúc trắng trên Instagram kèm dòng chia sẻ: “Eun Hye xinh đẹp, hãy yên nghỉ nhé”. Diễn viên Nam Do Hyung cũng bày tỏ tiếc thương: “Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng ta bên nhau”. Những lời tiễn biệt từ đồng nghiệp trong giới gửi tới nữ nghệ sĩ.
Diễn viên lồng tiếng Sun Eun Hye qua đời ở tuổi 40.
Sun Eun Hye gia nhập đoàn diễn viên lồng tiếng của đài KBS khóa 36 năm 2011, sau đó chuyển sang hoạt động tự do từ năm 2013. Cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như phim hoạt hình, radio và lồng tiếng cho phim nước ngoài.
Nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua vai Seong Cheol trong Black Rubber Shoes (Đôi giày cao su đen) mùa 4. Ngoài ra, cô còn góp giọng trong loạt tác phẩm như Pretty Rhythm aurora dream, How to Train Your Dragon, The Garden of Words, Hunter x Hunter: The Movie, bản lồng tiếng Doctor Who mùa 7, Tam Quốc Chí cùng nhiều dự án khác.
Sun Eun Hye qua đời để lại chồng là diễn viên lồng tiếng Choi Jae Ho và một con trai. Sự ra đi của cô khiến cộng đồng lồng tiếng Hàn Quốc bàng hoàng và tiếc thương.
Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc đưa tin diễn viên Woo Chang Soo đã trút hơi thở cuối cùng ngày 16/1 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, hưởng dương 51 tuổi. Gia đình đã hoàn tất tang lễ, tro cốt được an táng tại Nhà hỏa táng thành phố Seoul. Sự ra đi bất ngờ của anh khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Bài đăng cuối trên mạng xã hội của Woo Chang Soo khiến khán giả xúc động. Ngày 29/12/2025, anh viết: “Hôm nay do dự rất lâu về việc cạo đầu, cuối cùng bị em gái mắng nên chỉ cắt phần đuôi tóc… Phải chăm sóc bản thân thật tốt. Chang Soo à, cố lên". Những dòng chia sẻ cho thấy nỗ lực tự động viên, bám víu vào cuộc sống đến phút cuối. Đây cũng trở thành thông điệp cuối anh để lại cho công chúng.
Woo Chang Soo ra đi ở tuổi 51.
Nhiều đồng nghiệp trong giới diễn xuất gửi lời tiễn biệt. Diễn viên Choi Ga In bình luận dưới bài đăng: “Tôi vẫn chưa thể tin được. Anh đã sống một cuộc đời thật đẹp. Hãy yên nghỉ nhé”.
Woo Chang Soo được biết đến qua sân khấu kịch và nhạc kịch. Anh ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Welcome to My World, Face off…
Không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên, anh còn là đạo diễn sân khấu. Anh từng dẫn dắt đoàn kịch Shinsegye, đồng thời đảm nhiệm vị trí giám đốc nghệ thuật của đoàn Whiparam Theater, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.
Bên cạnh đó, Woo Chang Soo còn giảng dạy tại Khoa Nghệ thuật diễn xuất người mẫu, Trường Nghệ thuật Thực hành Seoul Hoseo.
Nga đã phóng Oreshnik - một trong những tên lửa đáng sợ nhất của họ - nhằm vào nhà máy sửa chữa tiêm kích MiG-29 của Ukraine. Tuy nhiên, đòn tấn công này không đạt được mục tiêu như dự kiến vì độ chính xác của tên lửa này không cao, chuyên gia tên lửa chia sẻ với theo Euromaidanpress.
Cuộc tập kích bằng tên lửa Oreshnik - một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa - của Nga nhắm vào Nhà máy sửa chữa máy bay quốc doanh Lviv. Cơ sở này chịu trách nhiệm sửa chữa các tiêm kích Mikoyan MiG-29 của không quân Ukraine. Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức nào về thiệt hại tại khu phức hợp rộng lớn này. Tuy nhiên, khả năng thiệt hại nghiêm trọng là thấp bởi theo Euromaidanpress, Oreshnik không có độ chính xác cao.
Khi Nga phóng tên lửa Oreshnik vào miền tây Ukraine, ban đầu một số nhà quan sát cho rằng mục tiêu là kho lưu trữ khí đốt ngầm gần thành phố Lviv. Tuy nhiên, các nhà phân tích sau đó đã định vị các điểm rơi và xác định mục tiêu thực sự của Nga là Nhà máy sửa chữa máy bay Lviv. Điện Kremlin cũng đã xác nhận điều này.
Nhà máy Lviv sửa chữa các tiêm kích MiG-29 của không quân Ukraine - lực lượng máy bay có thể vẫn đông đảo và linh hoạt nhất của Kiev. Những chiếc MiG-29 đã trở thành vũ khí tuyến đầu trong các chiến dịch đối phó Nga, thực hiện các đòn không kích chính xác nhằm vào sở chỉ huy, các đội UAV và tuyến tiếp tế của đối phương, từ Pokrovsk đến Kursk.
Giới chức Ukraine đã trưng bày các mảnh vỡ của tên lửa Oreshnik, nhưng chưa xác nhận hay bác bỏ tuyên bố của Nga rằng nhà máy Lviv bị hư hại nặng.
Tuy vậy, có cơ sở để lạc quan rằng nhà máy Lviv có thể sớm nối lại hoạt động sửa chữa quan trọng, theo Euromaidanpress. Lý do chính là bởi Oreshnik, dù đáng sợ, nhưng lại không có mức độ chính xác cao.
Theo chuyên gia tên lửa Fabian Hoffmann, mỗi tên lửa Oreshnik mang 6 đầu đạn, mỗi đầu đạn chứa 6 tiểu đạn, tổng cộng 36 đơn vị tác chiến không mang thuốc nổ. Các tiểu đạn này có sai số vòng tròn (CEP) khoảng 200 mét, tức mỗi tiểu đạn chỉ có 50% khả năng rơi trong bán kính 200 mét so với điểm ngắm.
“Việc sử dụng tên lửa này, cả trong lần đầu tiên vào tháng 11/2024 lẫn trong đợt tấn công gần đây, cho thấy độ chính xác rất hạn chế”, ông Hoffmann viết.
“Nhiều khả năng là do các phương tiện tái xâm nhập không được dẫn đường độc lập, mà chỉ rơi theo quỹ đạo trọng lực sau khi tách khỏi tầng đẩy", chuyên gia này nói thêm.
Thiết kế của Oreshnik - được cho là một biến thể của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-26 mang đầu đạn hạt nhân - càng làm trầm trọng thêm vấn đề chính xác. Do không mang thuốc nổ, các tiểu đạn của Oreshnik gây sát thương bằng năng lượng động học thuần túy, lao xuống mặt đất với tốc độ Mach 10.
Khác với đầu đạn nổ có thể phát tán mảnh văng trên diện rộng, đầu đạn động năng dồn phần lớn năng lượng phá hủy xuống lòng đất, thay vì lan ra khu vực xung quanh.
Theo ông Hoffmann, dù hình ảnh các đầu đạn Oreshnik lao xuống và phát sáng như plasma là rất ấn tượng, chúng không phù hợp để phá hủy các mục tiêu trọng điểm. “Oreshnik có giá trị sử dụng rất hạn chế đối với hầu hết mục tiêu cụ thể, bao gồm các tòa nhà riêng lẻ, trận địa phòng không hay bệ phóng của đối phương”, ông nhận định.
Tên lửa Oreshnik của Nga. Ảnh Tass.
Oreshnik có thể gây tác động nhất định đối với các mục tiêu diện rộng, như khu dân cư hoặc các khu công nghiệp lớn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả đáng kể, Nga sẽ phải phóng nhiều tên lửa cùng lúc - một phương án rất tốn kém, bởi chi phí của mỗi tên lửa Oreshnik, dù không được công bố, nhiều khả năng cao hơn đáng kể so với các tên lửa đạn đạo tầm ngắn thông dụng khác trong kho vũ khí Nga.
Hơn nữa, Nga có thể không sở hữu nhiều tên lửa Oreshnik. Vào mùa hè năm 2024, Ukraine từng tuyên bố phá hủy một tên lửa loại này trong cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào cơ sở thử nghiệm Kapustin Yar ở tây nam Nga.
Trải rộng trên khuôn viên khoảng một km2, nhà máy sửa chữa máy bay Lviv là mục tiêu dễ bị gây hư hại nhưng khó bị phá hủy hoàn toàn. Nga từng tấn công cơ sở này bằng tên lửa hành trình vào tháng 3/2022, song chỉ làm gián đoạn hoạt động sửa chữa trong thời gian ngắn.
Ngay cả trong trường hợp Nga may mắn phá hủy một số cơ sở quan trọng, điều đó cũng không ngăn được không quân Ukraine tiếp tục vận hành MiG-29. Những tiêm kích hai động cơ, siêu thanh này vẫn có thể được sửa chữa ở nơi khác. Cuối cùng, chính đội ngũ nhân lực lành nghề, chứ không phải các nhà xưởng cụ thể, mới là yếu tố giúp nhà máy Lviv duy trì hoạt động – và lực lượng đó vẫn còn nguyên vẹn, theo Euromaidanpress.
Tháng 12 âm lịch đã tới kéo theo nhu cầu chi tiêu tăng mạnh, nhưng cũng là giai đoạn nhiều người kỳ vọng vận may tài chính “ghé thăm”. Theo các góc nhìn tử vi phương Đông, từ ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch có 3 con giáp được dự báo dễ đón tín hiệu tích cực về tiền bạc lẫn cơ hội công việc, thậm chí có thể nhận “lộc bất ngờ” trong lúc di chuyển, giao tiếp hay mở rộng quan hệ.
1) Tuổi Thìn: Cơ hội lớn đến dồn dập, tài lộc có thể bứt tốc
Người tuổi Thìn thường gắn với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán và có xu hướng đặt mục tiêu cao. Bước sang tháng 12 âm lịch vận trình của tuổi Thìn được dự báo khởi sắc rõ, đặc biệt ở mảng công việc và dòng tiền.
Ở phương diện sự nghiệp, tuổi Thìn có thể gặp tình huống “được chọn mặt gửi vàng”: dự án quan trọng, nhiệm vụ khó hoặc cơ hội thể hiện năng lực đúng thời điểm. Nếu tận dụng tốt, thành quả có thể chuyển hóa trực tiếp thành thưởng nóng, tăng thu nhập hoặc mở ra nấc thang mới về vị trí.
Về tài lộc bất ngờ, nhóm này cũng được dự báo dễ có khoản thu ngoài kế hoạch: một kênh đầu tư nhỏ mang lại lợi nhuận, lời mời hợp tác đột xuất, hoặc một tin vui tài chính đến từ sự “tình cờ”. Điểm đáng chú ý là vận may của tuổi Thìn giai đoạn này thường đi kèm yếu tố quý nhân - người giới thiệu cơ hội, kết nối nguồn lực hoặc hỗ trợ đúng lúc.
Gợi ý theo quan niệm dân gian: ưu tiên tông vàng/tím, hoặc đặt vật trang trí hình rồng tại bàn làm việc để tăng cảm hứng và sự tự tin khi ra quyết định.
2) Tuổi Mão: May mắn đến “êm”, nhưng đều và chắc
Nếu tuổi Thìn thiên về bứt phá mạnh, tuổi Mão lại được dự báo hưởng lợi từ vận may kiểu ổn định: mọi thứ tiến triển thuận hơn, ít va vấp hơn, và “được việc” nhờ sự tinh tế trong giao tiếp.
Trong công việc, tuổi Mão có thể gặp bước ngoặt theo kiểu nhẹ nhàng nhưng hiệu quả: dự án tưởng như bị chậm tiến độ bỗng được ghi nhận, đề xuất đơn giản lại giúp tháo nút thắt tập thể, hoặc được trao vai trò mới nhờ năng lực phối hợp. Đây là kiểu vận may không ồn ào nhưng dễ tạo đà thăng tiến.
Về gia đình và đời sống, tuổi Mão cũng được dự báo đón tin vui: không khí trong nhà ấm hơn, các mối quan hệ “dễ thở” hơn, hoặc có những hỗ trợ bất ngờ giúp giảm áp lực cuối năm. Khi hậu phương ổn, nhóm này thường làm việc hiệu quả hơn và ra quyết định tài chính tỉnh táo hơn.
Tài lộc bất ngờ của tuổi Mão không nhất thiết “trúng lớn”, nhưng có xu hướng đến đều: khoản nợ được hoàn, lợi nhuận nhỏ từ kênh phụ, hoặc những phần quà/phiếu mua hàng khiến tâm trạng nhẹ nhõm. Nhìn tổng thể, đây là dạng may mắn tích tiểu thành đại.
Gợi ý theo quan niệm dân gian: tông hồng/trắng, hoặc vật phẩm thỏ ngọc trong nhà để tăng cảm giác an yên và thuận hòa.
3) Tuổi Ngọ: Năng lượng cao, dễ “vớ” đúng cơ hội kiếm tiền
Tuổi Ngọ vốn gắn với tinh thần hành động nhanh, thích thử thách và ít ngại thay đổi. Từ 19/1, vận trình được dự báo tăng tốc - đặc biệt phù hợp với những ai đang chạy doanh số, làm dự án, kinh doanh hoặc cần “chốt” mục tiêu trước Tết.
Về sự nghiệp, tuổi Ngọ có thể gặp giai đoạn bùng nổ: hợp đồng được ký nhanh hơn dự kiến, dự án chốt đúng thời điểm, hoặc được giao nhiệm vụ lớn kéo theo quyền hạn và thu nhập tăng. Với người làm kinh doanh, tín hiệu tích cực có thể đến từ lượng khách/đơn hàng tăng mạnh hoặc nhu cầu thị trường “đúng lúc”.
Điểm nổi bật của tuổi Ngọ là khả năng gặp “lộc bất ngờ” qua kênh quan hệ và di chuyển: lời rủ hợp tác, việc làm thêm lợi nhuận cao, hoặc một cơ hội kiếm tiền xuất hiện khi đang đi gặp khách, gặp bạn bè, tham gia sự kiện. Tuy vậy, vì vận may đến nhanh, tuổi Ngọ cũng cần giữ kỷ luật tài chính để tránh chi tiêu bốc đồng.
Về sức khỏe, nhóm này được dự báo có thể duy trì thể trạng tốt nếu giữ nhịp sinh hoạt đều, nhờ năng lượng cao và tinh thần tích cực - yếu tố quan trọng để “cày nước rút” cuối năm.
Gợi ý theo quan niệm dân gian: tông đỏ/cam, hoặc vật trang trí hình ngựa (trong xe/không gian làm việc) để tăng động lực và sự tập trung.
Chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại các khu vực miền nam Ukraine do Nga kiểm soát vừa được phát động đã khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện, sống trong bóng tối, Fox News đưa tin.
Giới chức Ukraine cho biết chiến dịch tấn công được phát động hôm 18/1 nhằm “vũ khí hóa mùa đông”, tương tự như cách lực lượng Nga từng nhắm vào lưới điện của Ukraine. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn trong đêm, khiến hai người thiệt mạng, theo phía Ukraine.
Theo thống đốc địa phương do Điện Kremlin bổ nhiệm, hơn 200.000 hộ gia đình tại khu vực Zaporizhzhia phía nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát, đã không có điện trong suốt ngày Chủ nhật.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng, việc khôi phục hệ thống năng lượng của đất nước vẫn gặp nhiều khó khăn, “nhưng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để khôi phục mọi thứ nhanh nhất có thể”.
Ông cho biết các cuộc tấn công của Nga diễn ra trong đêm, rạng sáng 18/1 trên khắp Ukraine đã khiến hai người thiệt mạng, với các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm Sumy, Kharkov, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi và Odessa.
Theo Ukraine, trong tuần qua, Nga đã sử dụng tổng cộng hơn 1.300 máy bay không người lái tấn công, 1.050 bom dẫn đường trên không và 29 tên lửa các loại để tập kích Ukraine.
Trong khi đó, các cuộc thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và Nga vẫn đang tiếp diễn nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nhiều lần khẳng định rằng Nga không thực sự cam kết với tiến trình hòa bình.
“Nếu Nga cố tình trì hoãn tiến trình ngoại giao, phản ứng của thế giới cần phải dứt khoát: tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và gia tăng áp lực đối với Moscow”, ông Zelensky tuyên bố hôm Chủ nhật.
Tuy nhiên, trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng Ukraine, chứ không phải Nga, mới là bên đang cản trở khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.
“Tôi nghĩ ông ấy sẵn sàng đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói với Reuters khi đề cập đến Tổng thống Nga Vladimir Putin. “Tôi nghĩ Ukraine thì kém sẵn sàng hơn", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.
Khi được hỏi vì sao sự can thiệp của Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt chiến tranh, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Zelensky”, theo Reuters.
Tổng thống Trump từ chối đi sâu vào chi tiết lý do ông cho rằng Tổng thống Ukraine đang trì hoãn, chỉ nói rằng ông tin ông Zelensky “đang gặp khó khăn trong việc đi đến một thỏa thuận hòa bình”.
Tuy nhiên, trong phần sau của cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ sẽ bắt đầu từ 19/1.
Sáng thứ Hai, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bất ngờ kêu gọi tổng tuyển cử chớp nhoáng, đặt ngày bầu cử vào 8/2, như một canh bạc chính trị đúng lúc người dân đang nhăn mặt vì giá cả leo thang.
Và lá bài được đưa ra ngay lập tức là thứ đánh thẳng vào bữa cơm: tạm dừng thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong 2 năm. Trong một nền kinh tế mà từng đồng ở siêu thị cũng đủ làm người ta đắn đo, lời hứa ấy nghe như một chiếc phao — ít nhất là về mặt cảm xúc.
Takaichi nói việc miễn thuế 8% cho thực phẩm sẽ giúp hộ gia đình “đỡ sốc” trước chi phí sinh hoạt tăng. Bà nhấn mạnh chính phủ không phát hành thêm nợ để bù cho khoản hụt thu, và có thể sẽ rà soát các khoản trợ cấp hiện có để xoay xở nguồn lực. Thuế tiêu dùng: “mạch máu” ngân sách giữa một xã hội già hóa nhanh
Nhật Bản hiện đánh thuế tiêu dùng 8% cho thực phẩm và 10% cho các hàng hóa – dịch vụ khác. Đó không chỉ là con số trên hóa đơn, mà còn là nguồn tiền nuôi bộ máy phúc lợi đang ngày càng nặng gánh trong một quốc gia già hóa.
Chính vì thế, ý tưởng cắt thuế luôn là con dao hai lưỡi:
Một lưỡi cắt vào áp lực đời sống của dân chúng.
Lưỡi còn lại cắt thẳng vào nguồn thu nhà nước.
Ước tính, nếu bỏ riêng 8% thuế thực phẩm, ngân sách có thể mất khoảng 5 nghìn tỷ yên mỗi năm — mức được ví như tương đương chi tiêu thường niên cho giáo dục của Nhật.
Trái phiếu “giật mình”: lợi suất 10 năm vọt lên đỉnh 27 năm
Thị trường tài chính phản ứng gần như ngay lập tức.
Triển vọng cắt thuế tiêu dùng, cộng với kỳ vọng Takaichi sẽ củng cố đường lối tài khóa nới lỏng, đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm lên khoảng 2,275%, chạm mức cao nhất trong 27 năm.
Đó là thứ tín hiệu rất “thật”: nhà đầu tư bắt đầu tính lại rủi ro, bắt đầu đòi “giá vốn” cao hơn, và bắt đầu lo ngại câu chuyện ngân sách sẽ đi xa đến đâu nếu chính phủ chọn con đường mở hầu bao.
Một số nhà kinh tế cảnh báo: Nhật Bản đã có gói hỗ trợ lớn để chống lạm phát, nên việc cắt thuế tiêu dùng có thể đổ thêm dầu vào lửa, làm lạm phát khó hạ nhiệt và khiến lợi suất trái phiếu còn tăng tiếp.
Phe đối lập cũng “đua” cắt thuế: bầu cử đến, lời hứa nhiều hơn
Điều đáng chú ý là Takaichi không “đơn độc” trong câu chuyện miễn/giảm thuế.
Hàng loạt đảng đối lập cũng đang đưa ra các đề xuất cắt hoặc bỏ thuế tiêu dùng trước kỳ bầu cử. Thậm chí, một đảng mới được lập gần đây (từ sự kết hợp của hai lực lượng đối lập lớn) còn kêu gọi xóa hẳn 8% thuế thực phẩm, và nêu ý tưởng lập quỹ đầu tư quốc gia để tạo nguồn thu bù đắp nếu muốn duy trì cắt giảm lâu dài.
Các đảng khác cũng không đứng ngoài: có bên muốn hạ thuế, có bên muốn “xóa sổ” thuế tiêu dùng ở một mức độ nào đó — tất cả đều hướng về cùng một nỗi bức xúc đang lan rộng trong dân chúng: giá cả, đặc biệt là thực phẩm, cứ dai dẳng neo cao.
LDP từng phản đối cắt thuế, giờ vì sao phải đổi giọng?
Trong nhiều năm, đảng cầm quyền LDP vốn thường chống lại các đề xuất cắt thuế tiêu dùng, với lý do phải giữ niềm tin thị trường và chứng minh Nhật Bản có quyết tâm “dọn nhà tài khóa”.
Nhưng bầu cử là bầu cử.
Khi lạm phát kéo dài và tiếng thở dài ở siêu thị trở thành câu chuyện mỗi ngày, những nguyên tắc tài khóa đôi khi bị ép phải nhường chỗ cho tính toán chính trị: phải đưa ra một điều gì đó “nhìn thấy được” ngay trên hóa đơn mua sắm.
Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang đứng trước bài toán chi tiêu khổng lồ: chính phủ đã chuẩn bị một ngân sách kỷ lục khoảng 783 tỷ USD cho năm tài khóa tới, lại còn cộng thêm các gói hỗ trợ nhằm giảm đau vì chi phí sinh hoạt. Cắt thuế, trong bối cảnh ấy, càng làm câu hỏi trở nên sắc hơn: lấy gì để bù? và bù bằng cách nào mà không khiến thị trường trái phiếu nổi sóng?
Miễn 8% thuế thực phẩm trong 2 năm nghe như một liều thuốc giảm đau — nhanh, rõ, và ai cũng cảm thấy ngay.
Nhưng giảm đau không đồng nghĩa chữa khỏi bệnh.
Nhật Bản đang bước vào cuộc bầu cử mà “bữa cơm” trở thành lá phiếu, còn “trái phiếu” trở thành chiếc đồng hồ đo niềm tin. Nếu cắt thuế mà không tìm được nguồn thay thế đủ chắc, cái giá sẽ không đến ngay ở quầy thanh toán… mà có thể đến dần dần, qua lợi suất tăng, chi phí vay đắt hơn, và nỗi lo tài khóa lớn hơn.
Ngày 8/2 đang tiến lại gần. Và từ giờ đến lúc ấy, cuộc tranh luận sẽ không chỉ là “cắt hay không cắt”, mà là: Nhật Bản muốn mua sự nhẹ nhõm bằng tiền thật — hay bằng tương lai?
Năm 2025, Trung Quốc ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất trong lịch sử khi dân số giảm năm thứ 4 liên tiếp.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Trung Quốc ngày 19/1, tỷ lệ sinh giảm xuống còn 5,63 ca sinh trên 1.000 người vào năm 2025, thấp hơn mức đáy năm 2023 là 6,39 ca sinh trên 1.000 người. Diễn biến này cho thấy sự gia tăng nhẹ về số ca sinh vào năm 2024 chỉ là ngoại lệ chứ không phải là sự đảo ngược của xu hướng giảm kéo dài từ năm 2016.
Dù tỷ lệ sinh giảm, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong năm 2025, khớp với mục tiêu của chính phủ là “khoảng 5%”.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt mục tiêu, nhưng số liệu sinh giảm lại giáng một đòn mạnh vào những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm đảo ngược tác động của chính sách “một con” được áp dụng hàng thập kỷ.
Theo số liệu, năm ngoái có 7,92 triệu trẻ sơ sinh tại Trung Quốc được sinh ra, trong khi số ca tử vong lên tới 11,31 triệu, dẫn đến tổng dân số giảm 3,39 triệu người. Dân số Trung Quốc dự kiến đạt 1,4 tỷ người vào năm 2025, nhiều thứ 2 sau Ấn Độ.
Thách thức nhân khẩu học của Trung Quốc
Giới chức Trung Quốc xem sự thay đổi về nhân khẩu học là một thách thức lớn, khi lực lượng lao động của đất nước đang thu hẹp và số người hưởng lương hưu ngày càng tăng.
Việc kiểm soát dân số nghiêm ngặt theo chính sách “một con”, được bãi bỏ vào năm 2016, cùng với quan điểm về hôn nhân thay đổi, đô thị hóa và chi phí nuôi dạy con cái ngày càng tăng, đã khiến tỷ lệ sinh giảm nhanh chóng.
Số liệu cho thấy, tình trạng già hóa dân số Trung Quốc ngày càng trầm trọng hơn vào năm 2025, với dân số trên 60 tuổi đạt 323 triệu người, chiếm 23% dân số, tăng 1 điểm phần trăm so với năm 2024.
Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, đến năm 2100, một nửa dân số nước này có thể trên 60 tuổi, có thể gây ra những hệ quả sâu rộng, không chỉ đối với nền kinh tế Trung Quốc mà còn cả tham vọng cạnh tranh với Mỹ.
Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh tầm quan trọng của “an ninh dân số” và coi “phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” là ưu tiên quốc gia. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã chỉ đạo thúc đẩy tự động hóa và ngành công nghiệp sản xuất trong nước, thay thế lao động con người bằng robot.
Năm ngoái, Trung Quốc đã triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ tỷ lệ sinh, như cấp hỗ trợ tiền mặt hàng năm cho các gia đình có con dưới 3 tuổi, đơn giản hóa thủ tục đăng ký kết hôn và miễn học phí mầm non đối với các cơ sở công lập.
Các nhà phân tích dự đoán sẽ có thêm nhiều chính sách hoặc biện pháp khuyến sinh và kết hôn trong năm tới. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng việc ngăn chặn đà suy giảm này là điều không thể, đặc biệt khi giới trẻ phải vật lộn tìm việc làm và đối mặt với chi phí nuôi dạy con cái cao. Gánh nặng nuôi dạy con cái không đồng đều cũng được cho là lý do khiến nhiều phụ nữ trẻ không muốn sinh con.
Chủ nhật tối, khi nhiều gia đình Tây Ban Nha vừa kịp khép lại một ngày cuối tuần, một tiếng gầm dữ dội đã xé toạc vùng quê Andalusia. Một đoàn tàu cao tốc chạy tuyến Malaga – Madrid, chở theo 371 hành khách, bất ngờ trật bánh: ba toa phía sau bị hất văng khỏi đường ray rồi… lao thẳng vào phần đầu của một đoàn tàu cao tốc khác đang chạy ngược chiều. Chỉ trong khoảnh khắc, hai con tàu lật nghiêng ở tốc độ cao, biến đường ray thành bãi đổ nát.
Va chạm xảy ra gần Adamuz (thuộc tỉnh Córdoba), giữa một đoạn tuyến được cho là thẳng và vừa được nâng cấp. Điều “lạ” ấy càng làm nỗi bàng hoàng lan nhanh: không phải một khúc cua tử thần, không phải một điểm đen lâu năm — mà là nơi tưởng như an toàn nhất. Cảnh tượng hỗn loạn: cửa sổ thành lối thoát, mái tàu thành con đường sống
Trong những đoạn video được xác minh, người ta thấy hành khách bò ra từ cửa sổ, có người phải trèo lên mái tàu để thoát thân. Bóng tối phủ xuống rất nhanh sau 7 giờ rưỡi tối, và ánh đèn pin của lực lượng cứu hộ trở thành thứ ánh sáng duy nhất giữa một mê cung sắt thép bị xoắn vặn.
Một chỉ huy cứu hỏa nói trên truyền hình rằng điều khó nhất không chỉ là tiếp cận hiện trường, mà là cấu trúc toa tàu bị bẻ gập: “Kim loại xoắn lại — và con người ở trong đó.” Những lời ấy nghe như lưỡi dao, lạnh và thật.
Tính đến sáng thứ Hai, số người thiệt mạng được báo cáo đã tăng lên ít nhất 39, trong khi hàng chục hành khách bị thương, nhiều trường hợp nặng. Nhà chức trách cảnh báo con số thương vong có thể còn thay đổi khi công tác tìm kiếm và xác định danh tính tiếp tục. Những cuộc gọi đứt giữa chừng và nhà ga chật kín người chờ tin
Ở nhà ga Huelva, một người mẹ kể con gái bà đi ở toa thứ tư đã gọi về trong tiếng khóc, chỉ kịp nói nơi đó “như một thảm họa” với “rất nhiều người chết”… rồi cuộc gọi tắt lịm vì mất sóng. Từ phút ấy, gia đình chỉ còn biết chờ: chờ một danh sách, chờ một cuộc gọi khác, chờ một câu trả lời từ Renfe hay lực lượng cứu hộ.
Cũng có những bi kịch nhỏ nhưng nhói: tại một điểm hỗ trợ nạn nhân, một phụ nữ tìm con chó đi cùng mình trên chuyến tàu — trong khi người thân của cô đang nằm viện. Giữa tiếng còi cứu thương và những bước chân vội, đôi khi người ta bấu víu vào những điều bé nhỏ nhất để còn đứng vững.
Cả nước Tây Ban Nha chìm trong tang khí: “một đêm đau sâu”
Thảm kịch kéo theo làn sóng thương tiếc khắp Tây Ban Nha. Thủ tướng Pedro Sánchez gọi đây là “một đêm đau sâu” của đất nước. Nhiều lãnh đạo châu Âu gửi lời chia buồn. Hoàng gia Tây Ban Nha cũng bày tỏ theo dõi tình hình với “mối quan ngại lớn”, gửi lời chia sẻ đến gia đình nạn nhân và cầu chúc người bị thương sớm hồi phục.
Chính quyền Andalusia kích hoạt phản ứng khẩn cấp quy mô lớn: cứu hỏa, cảnh sát, lực lượng dân vệ, và cả đơn vị ứng phó quân sự. Nhiều hành khách mắc kẹt hàng giờ liền; việc đưa người ra khỏi những toa tàu biến dạng là một cuộc đua với thời gian.
“Vì sao lại xảy ra?”: đoạn đường thẳng, tuyến mới, câu hỏi còn bỏ ngỏ
Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Óscar Puente nói nguyên nhân vẫn chưa rõ, và nhấn mạnh vụ việc “cực kỳ bất thường” vì xảy ra trên đoạn đường ray thẳng, vừa được cải tạo, trong một dự án đầu tư lớn. Sự “không hợp logic” ấy khiến giới chuyên môn… càng bối rối.
Trong khi điều tra bắt đầu, hệ quả ngay lập tức đã lan rộng: các tuyến tàu cao tốc giữa Madrid và Andalusia bị đình chỉ; nhiều chuyến phải hủy hoặc quay đầu. Những hành khách sống sót được đưa về Madrid bằng xe buýt, có đoàn đến ga Atocha từ rạng sáng. Các đội hỗ trợ tâm lý và điểm cung cấp thông tin cũng được lập để giúp nạn nhân và thân nhân vượt qua cú sốc.
Vết nhắc nhở từ Galicia 2013 và lời cảnh tỉnh cho “niềm kiêu hãnh tốc độ”
Tây Ban Nha từng trải qua cú đau năm 2013 ở Galicia, khi một vụ tai nạn đường sắt cướp đi sinh mạng của hàng chục người và để lại hàng trăm người bị thương. Hơn một thập niên trôi qua, tưởng như ký ức ấy đã lùi sâu trong các báo cáo kỹ thuật và những bài học an toàn… nhưng đêm Adamuz lại kéo nó trở về, nguyên vẹn, lạnh buốt.
Tàu cao tốc là niềm tự hào của một quốc gia hiện đại: nhanh, tiện, nối liền những thành phố tưởng xa hóa gần. Nhưng thảm kịch lần này nhắc rằng, chỉ cần một trục trặc chưa gọi được tên, tốc độ có thể biến thành định mệnh. Và sau tất cả, điều người ta mong mỏi nhất không phải là những con số kỷ lục, mà là một lời hứa giản dị: lên tàu — và được trở về.
Theo như người chồng kém 13 tuổi của nữ danh ca 74 tuổi mới đây chia sẻ rằng, lần đầu tiên về Việt Nam, tôi ngạc nhiên lắm, tôi sợ khán giả không biết mình là ai, không ai hưởng ứng. Nhưng thực ra trước khi bước ra sân khấu, mấy người ở hậu trường đã nói với tôi rằng đừng lo, cứ ra hát đi, mọi người vẫn nhớ tôi.
Mới đây, tại một livestream, chồng kém 13 tuổi của danh ca Khánh Hà là ca sĩ Tô Chấn Phong đã chia sẻ cảm giác của anh khi về Việt Nam diễn.
Tô Chấn Phong
Anh nói: "Lần đầu tiên về Việt Nam, tôi ngạc nhiên lắm. Tôi đã nghỉ hát nhiều năm rồi, ngay cả ở hải ngoại cũng không đi hát. Tôi cũng rất lâu mới về Việt Nam.
Vì thế nên khi về Việt Nam hát, tôi sợ khán giả không biết mình là ai, không ai hưởng ứng. Nhưng thực ra trước khi bước ra sân khấu, mấy người ở hậu trường đã nói với tôi rằng đừng lo, cứ ra hát đi, mọi người vẫn nhớ tôi.
Tôi run lắm vì đã lâu lắm không đi hát, lần này lại hát tại một sân khấu mới lạ, hát cả show chứ không phải như xưa. Hồi xưa tôi đi hát mỗi show chỉ 1, 2 bài thôi, có khi chỉ hát nửa bài vì là hát song ca.
Vậy mà lần đó về Việt Nam tôi hát tới hơn 10 bài liền, nên áp lực lắm. Nhưng tôi không ngờ rằng, khi tôi vừa bước ra sân khấu một cái, khán giả vỗ tay ầm ầm.
Sự ủng hộ của khán giả khiến tôi cảm thấy sung sướng, bớt căng thẳng. Từ đó trở đi, tôi lại thích đi hát trở lại, nghĩ rằng hát trên sân khấu cũng không đến nỗi áp lực như tôi nghĩ".
Khánh Hà
Về phía mình, danh ca Khánh Hà chia sẻ lý do cô và Tô Chấn Phong là vợ chồng, nhưng lại để em gái là ca sĩ Lưu Bích song ca cặp cùng Tô Chấn Phong mà không phải mình, dẫn đến nhiều tin đồn thất thiệt.
Cô nói: "Lúc đó Lưu Bích mới đi hát, chúng tôi muốn làm cho Lưu Bích một album. Nhưng Lưu Bích chưa nổi tiếng, không thể hát nguyên cả chục bài được, nên cần một người song ca cùng. Nhìn đi nhìn lại thì có Tô Chấn Phong là hợp nhất.
Nhưng trước khi song ca là cũng phải đi xem bói xem có hợp vía không. Thầy bói bảo được thì mới dám cho song ca chung".
Ca sĩ Tô Chấn Phong là một trong những giọng ca hải ngoại nổi tiếng nhất thập niên 90, sở hữu vẻ ngoài lãng tử và giọng hát trầm ấm, nồng nàn.
Anh được khán giả yêu mến qua những bản nhạc Hoa lời Việt trữ tình như "Tình nồng", "Hoa nào hoa trắng" hay "Một thuở yêu người". Không chỉ là một ca sĩ solo thành công, anh còn tạo nên cặp song ca ăn ý cùng vợ là danh ca Khánh Hà.
Dù có sự nghiệp rực rỡ, Tô Chấn Phong từng có khoảng thời gian dài rời xa sân khấu để tập trung cho kinh doanh và chăm sóc gia đình. Cuộc hôn nhân giữa anh và Khánh Hà được xem là biểu tượng của sự bền chặt trong giới nghệ sĩ, bất chấp khoảng cách về tuổi tác.
Sau nhiều năm vắng bóng, sự trở lại của anh trong những năm gần đây vẫn nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ người hâm mộ. Vẻ phong trần, điềm đạm của anh theo thời gian càng khiến giọng hát trở nên sâu sắc và tự sự hơn.
Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Sáng ngày 19/1, thông tin từ UBND xã Xuân Ái xác nhận cơ quan Công an đang tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ phục vụ điều tra vụ nghi án giết người xảy ra trên địa.
Trước đó, vào tối 18/1, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân về việc hai mẹ con chị T.T.H (sinh năm 1984, trú tại thôn Gốc Sổ, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) và con gái là cháu V.V.T (sinh năm 2020) bị mất tích khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái.
.
Khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ mất tích, nghi bị sát hại. Ảnh: NDCC
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Khi tiếp cận khu vực nghi vấn, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể chị H. được tìm thấy với dấu hiệu nghi bị sát hại.
Đến khoảng 01h30 phút rạng sáng ngày 19/1, lực lượng cứu hộ tiếp tục phát hiện cháu V.V.T đang bị vùi lấp dưới đất. May mắn nạn nhân khi được phát hiện vẫn còn sống và đã ngay lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Lực lượng chức năng giải cứu cháu bé bị vùi lấp trong vụ nghi án. Ảnh: NDCC.
Được biết, chị T.T.H là công nhân tại một xưởng quế trên địa bàn. Chiều ngày 18/1, chị H. đưa con gái đi cùng xuống xã Xuân Ái để xem đàn lợn do một người đàn ông giới thiệu, dự định mua về để buôn bán dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Đến tối muộn, không thấy vợ con trở về, điện thoại không liên lạc được, linh tính có chuyện chẳng lành, người chồng và gia đình đã tá hỏa đi tìm và báo công an.
Liên quan đến tình hình sức khỏe của cháu bé, lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên thông tin, đơn vị đang huy động tối đa nguồn lực chuyên môn, thuốc men để theo dõi sát sao và điều trị tích cực nhất cho nạn nhân.
Hiện tại, cơ quan chức năng cho biết đã khoanh vùng và xác định được nghi phạm gây án. Vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ động cơ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.