HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Home Classic
Home Classic
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF - Vietnamese Best Forum

» Enter News
Nữ diễn viên Trung Quốc chiến thắng căn bệnh ung thư dạ dày trong 25 năm New Tab ↗
 
Không ai ngờ rằng người phụ nữ đã cắt bỏ gần hết dạ dày này không chỉ sống sót mà còn xuất hiện trước ống kính vào năm 2024 với đề cử giải Kim Kê mới. 25 năm đã trôi qua, các tế bào ung thư vẫn chưa hề quay trở lại. Bà mỉm cười và nói: " Ung thư không cướp đi mạng sống của tôi, nó đã dạy tôi cách sống".

Từ ăn bánh bao nóng hổi với nước lạnh trên công trường xây dựng đến giải Kim Kê đầu tiên

Năm 2002, một bác sĩ nói với Nhạc Hồng, một ngôi sao điện ảnh Trung Quốc vừa tròn 40 tuổi: "Cô bị ung thư dạ dày và cần phải cắt bỏ bốn phần năm dạ dày". Lúc đó, Nhạc Hồng vẫn đang cầm kịch bản của "Công chúa tinh nghịch" và con gái cô mới chỉ 12 tuổi. Trong giây phút trước khi gây mê, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: "Tôi phải nhìn con gái mình trưởng thành".

Năm 1962, nữ diễn viên Nhạc Hồng được sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Thành Đồ (Trung Quốc). 15 tuổi, cô đi chở cát, gạch ở các công trường xây dựng, ngồi xổm bên ngoài lán công nhân, người đầy bụi, vừa ăn cơm nguội vừa học thuộc lời thoại. Sau hai lần thi trượt trường nghệ thuật, cô thi lại lần thứ ba vào năm 1980, cuối cùng trúng tuyển vào Học viện Hý kịch Trung ương.

Năm 1985, vai diễn người phụ nữ thôn quê mạnh mẽ Quế Lan trong bộ phim "Hoang Sơn" đã mang về cho cô giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên sân khấu trao giải, ánh đèn sân khấu làm cô cay mắt, gợi nhớ đến hình ảnh bản thân ăn bánh bao nóng hổi với nước lạnh trên công trường xây dựng. Sau đó, cô làm việc liên tục trong ngành quay phim, thường xuyên sống nhờ bánh quy và mì ăn liền. Khi đau bụng, cô luôn "nuốt" một nắm thuốc đau dạ dày, tự nhủ: "Sau giai đoạn bận rộn này sẽ đỡ hơn thôi".
Một mình vào phòng mổ, lẩm bẩm biệt danh của con gái trước khi gây mê

Một diễn biến bất ngờ xảy ra vào tháng 5 năm 2002. Trong lúc quay một cảnh đêm, Nhạc Hồng đột nhiên ngã khuỵu, nôn ra máu. Nội soi phát hiện một khối u giống như vết loét ở hang vị dạ dày, rỉ máu. Bác sĩ chỉ vào phim chụp và thở dài: "Khối u nằm ở vị trí không ổn, chúng ta phải cắt bỏ bốn phần năm".

Đêm trước khi vào phòng phẫu thuật, Nhạc Hồng đã làm một việc khiến các bác sĩ nổi giận. Cô nhờ một người bạn mua cho mình một nồi cá hấp cay. Vị ớt khiến cô cay mắt, nhưng cô vẫn ăn từng miếng một. "Nếu bây giờ tôi không ăn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa", cô giải thích với bác sĩ đang cố gắng khuyên can, giọng nghẹn ngào. Đây là "lễ chia tay" cuộc đời cay đắng của cô.

Sáng ngày 2/4/2002, không nói với cha hay con gái, cô một mình vào phòng mổ. Khi thuốc gây mê được tiêm vào tĩnh mạch, cô lẩm bẩm biệt danh của con gái. Sau nhiều giờ phẫu thuật, dạ dày của cô chỉ còn chưa đầy 1/5 dung tích ban đầu. Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của cô là một cơn đau rát như dao đâm - dịch tiêu hóa trào ngược, kích thích chỗ nối giữa các cơ quan tiêu hóa, áo bệnh viện của cô ướt đẫm mồ hôi.

Ngày thứ mười sau ca phẫu thuật, bác sĩ mang đến tin mừng: Tế bào ung thư không di căn, không cần hóa trị và xạ trị. Nhạc Hồng ôm chặt ga trải giường khóc nức nở. Người nhà bệnh nhân nằm giường bên cạnh thò đầu ra, thấy người phụ nữ gầy gò này liên tục nói: "Tôi có thể thấy con gái mình lớn lên rồi".

3 quy tắc bất di bất dịch

Bữa ăn đầu tiên sau khi xuất viện, chỉ hai thìa súp gà, khiến cô nhăn mặt đau đớn. Cô chợt nhận ra dạ dày vừa được tái tạo của mình cần một quy trình sinh tồn mới. Từ đó, cô tự đặt ra cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch: Dù chỉ có mười phút để ăn, cô cũng phải nhai mỗi miếng ba mươi lần trước khi nuốt.

Trên phim trường, khi mọi người ngồi xổm bên vệ đường ăn cơm hộp, cô bưng một bát cháo trắng nhỏ với bí đỏ hấp, ăn từng thìa một cách cung kính. Một diễn viên trẻ nói đùa: "Cô Nhạc ăn như đếm hạt gạo vậy". Cô cười và chỉ vào bụng mình: "Giờ thì nó là một thiết bị chính xác rồi, không thể xử lý được những vật liệu thô nữa".

Và Nhạc Hồng đã tạo ra cho mình 3 quy tắc bất di bất dịch.

Thứ nhất là "phương pháp ăn mười phút": Dành năm phút đầu tập trung nhai, năm phút tiếp theo lắng nghe tín hiệu từ dạ dày. Hai mươi lăm năm sau, những người từng cười nhạo cô ngày ấy giờ đây lại hỏi xin lời khuyên về cách giữ gìn sức khỏe. Cô mở chiếc phích đựng cháo khoai mỡ và kê: "Dạ dày biết khi nào no, nhưng bạn chẳng bao giờ nghe".

Thứ hai, mỗi sáng, vào lúc năm giờ, khi cả thành phố vẫn còn say giấc, Nhạc Hồng đã nằm thẳng trên giường, thực hiện một nghi thức bí ẩn. Cô nhẹ nhàng xoa bụng bằng cả hai lòng bàn tay, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ 36 vòng. Hành động này bắt đầu vào ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, khi bác sĩ nói nỗi sợ lớn nhất của cô là dính ruột.

Thứ ba, cô luôn uống nước ấm 40 độ C. Cô đã thử uống nước lạnh để giải khát, nhưng kết quả là bị đau bụng, khiến cô phải rút ra bài học. Giờ đây, chiếc bình giữ nhiệt cầm tay của cô đã trở thành một đạo cụ đặc trưng, đến nỗi các thành viên đoàn làm phim còn nói đùa rằng: "Bình giữ nhiệt của cô giáo Nhạc còn quan trọng hơn cả kịch bản của cô ấy".

Có lần, khi quay cảnh mưa, bắt đầu từ 3 giờ sáng, cô vẫn dậy sớm hơn nửa tiếng. Một trợ lý sản xuất đang ngáp dài, va vào cô đang ngồi trên ghế gấp, hít thở sâu, không nhịn được hỏi: "Chị ơi, sao lại hy sinh nửa tiếng ngủ đó?". Cô chớp mắt đáp: "Đó là một quá trình khởi động cơ thể, em không thể bỏ qua được".

Trong buổi kiểm tra hậu phẫu, bác sĩ xem báo cáo và thốt lên: "Các chỉ số của cô còn tốt hơn nhiều người bình thường!".

Trong thời gian đầu hồi phục, cô phải thở gấp ba lần mới đến được cổng khu nhà ở. Sau đó, cô dần dần có thể đi bộ quanh công viên và giờ đây cô đều đặn đi bộ nửa tiếng mỗi sáng. Cô không thích máy tập tạ trong phòng tập, mà thích đi bộ chậm rãi ngoài trời hơn: "Lá cây xào xạc, chim bay lượn trên đầu, và bụng tôi dường như đang réo lên theo nhịp điệu".

Một mùa đông nọ, khi đang quay phim, cô quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ và xoay tròn trên phim trường giữa nhiệt độ dưới 0 độ C. Đạo diễn gọi cô vào trong để làm ấm người, nhưng cô dậm chân và nói: "Để bụng tôi thức dậy thì cảnh ăn sẽ chân thực hơn". Kết quả là, cảnh quay được quay chỉ trong một lần, khi cô cầm bát đạo cụ và ăn cháo, bụng cô cảm thấy dễ chịu như thể đã tập luyện trước.
Bí quyết chiến thắng ung thư

"Bí quyết chiến thắng ung thư của chị là gì?" Mỗi lần được hỏi như vậy, Nhạc Hồng đều chỉ vào thái dương và nói: "Tôi đã chiến thắng ở đây trước rồi". Trong giai đoạn đầu chẩn đoán, cô khóc suốt đêm cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của mình trong gương và đột nhiên tỉnh dậy—nỗi sợ hãi lan truyền nhanh hơn cả tế bào ung thư.

Cô đã phát minh ra "Bài tập Dạ dày Vui vẻ": Mỗi ngày, hãy hét lên "Tôi vui vẻ, tôi khỏe mạnh" ba lần trước gương. Ban đầu, cô cảm thấy lo lắng, nhưng sau đó cơn đau dạ dày của cô thực sự giảm bớt. Giải thích khoa học là cảm xúc tích cực thúc đẩy giải phóng endorphin, nhưng cô xua tay phủ nhận: "Chỉ là dạ dày thích nghe những điều tốt đẹp thôi".

Trước khi nội soi dạ dày, y tá lo lắng đến mức tay run rẩy. Cô an ủi: "Tôi biết từ lâu rồi. Năm nào tôi cũng khám lại để theo dõi". Sau khi khám xong, bác sĩ nhìn hình ảnh và lẩm bẩm: "Niêm mạc dạ dày của cô còn mịn màng hơn năm ngoái". Cô tự hào đáp: "Tất nhiên rồi, tôi chăm sóc nó mỗi ngày mà".

Lịch của Nhạc Hồng có một vòng tròn đỏ xuất hiện hàng năm - ngày cô đi nội soi dạ dày. Dù bận rộn quay phim đến đâu, cô cũng nghỉ làm vào ngày này. Một số đồng nghiệp trẻ hơn tỏ ra khó hiểu: "Hơn hai mươi năm rồi bệnh chưa tái phát, chỉ không thể ngừng khám sao?". Cô chỉ vào bụng mình: "Có một người thuê nhà cũ ở đây, tôi phải thường xuyên kiểm tra kết cấu nhà".

Năm 2004, một lần siêu âm cho thấy có khả năng di căn gan, khiến cả gia đình bà hoảng sợ. Bà bình tĩnh đến một bệnh viện khác để kiểm tra lần thứ hai, nhưng hóa ra đó chỉ là báo động giả. Nhưng kể từ đó, bà càng trân trọng việc tái khám hơn: "Giống như kiểm tra định kỳ hàng năm của xe hơi vậy, phải kiểm tra trước khi đèn cảnh báo bật sáng".

Giờ đây, mỗi năm khi kết quả khám sức khỏe của cô được công bố, các bác sĩ lại kinh ngạc khi thấy kết quả xét nghiệm của cô ngang bằng với một người trẻ tuổi. Cô rút từ trong túi ra một tờ báo cáo chẩn đoán đã ố vàng từ năm 2002, mép giấy đã sờn và sờn: "Tôi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với nó; điều kiện là tôi sẽ không gây rắc rối, và nó cũng sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa".

Trong lúc cả đoàn cùng nhau dùng bữa, các bạn trẻ ăn thịt xiên nướng và uống bia lạnh, cô nhấp một ngụm trà long nhãn và táo tàu. Có người đưa cho cô vài xiên nướng: "Cô Nhạc, cô có thể ngoại lệ một chút được không?". Cô vẫy tay cười: "Bụng tôi là di tích lịch sử được bảo vệ". Trong đêm tối, chiếc bình giữ nhiệt của cô tỏa ra ánh sáng ấm áp, như một người đồng chí chiến hữu đã sát cánh bên cô suốt hai mươi lăm năm.
0 Replies | 74 Views | Nov 13, 2025 - 9:19 AM - by therealrtz
Hòa Minzy có tiếng 'chiến thần ngoại giao' nhưng thực tế rất cô đơn New Tab ↗
 
Hòa Minzy cho biết bản thân cô nổi tiếng là 'chiến thần ngoại giao' nhưng thực tế, cô lại khó mở lòng nói những lời thầm kín với mọi người.
Trong tập 15 của "Sao nhập ngũ 2025", có rất nhiều phần chơi hấp dẫn và gây ấn tượng. Nổi bật có phần sinh hoạt tiểu đội nữ, câu chuyện của Hòa Minzy và Chi Pu đã thực sự gây chú ý đến khán giả.


Cụ thể, ở buổi sinh hoạt tiểu đội nữ, cảm xúc lắng lại trong những lời chia sẻ chân thành. Chi Pu nghẹn ngào: “Tôi đã hoạt động trong nghệ thuật 15 năm nhưng tôi rất khép kín. Nói thật bạn của tôi trong giới không nhiều... Khi vào đây các đồng chí đã luôn hỗ trợ, thật lòng với tôi. Tôi cảm nhận được sự thật lòng của mọi người đối với tôi, và tôi cũng thật lòng lại với mọi người”. Với cô, sự gắn bó trong đơn vị không chỉ là tình đồng chí, mà còn là niềm tin và yêu thương chân thành.



Hòa Minzy và Hương Giang cũng lần lượt chia sẻ lý do trở lại chương trình – như một hành trình tìm lại bản thân, nghị lực và sự kết nối chân thành sau lớp áo nghệ sĩ.

Hòa Minzy cho biết bản thân luôn thích sống trong một môi trường tập thể vì luôn thấy... cô đơn. "Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy cô đơn trong trái tim như thế!? Khi ở đây, quay ra quay vào lúc nào cũng có mọi người, tôi luôn nói rất là to tiếng lên để tạo điểm nhấn và gây sự chú ý. Đó không phải là để tôi lên hình nhiều hơn... chỉ là để mọi người nhớ tôi sau hành trình này".

Hòa Minzy cũng cho biết, mọi người thường nói cô là "chiến thần ngoại giao" nhưng thực tế chỉ số ít người cô mới mở lòng để chia sẻ những điều thầm kín. Và các nữ chiến sĩ tại "Sao nhập ngũ 2025" là những người được Hòa lựa chọn.

Với Hương Giang, "Sao nhập ngũ" luôn có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cuộc đời của mình. “Cá nhân tôi khi xuất hiện ở đây, tôi nhận ra một điều là: Trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã là công dân Việt Nam thì ai cũng như ai, dù là giới tính nào thì các đồng chí đều đối xử y như nhau” - Hương Giang

Ngoài ra, trong tập 15 mở màn với hội thao chuyển thương hỏa tuyến - bài kiểm tra thực chiến cam go nhất mùa. Bốn tổ thi đấu đồng loạt bước vào nhiệm vụ: tìm kiếm, sơ cứu và vận chuyển thương binh trong điều kiện chiến trường khốc liệt. Không chỉ đòi hỏi thể lực và kỹ năng, đây còn là thử thách của tinh thần đồng đội và khả năng ứng biến trong tình huống khẩn cấp.


Ở Đội 1, Độ Mixi – Anh Tú – Huệ Phương nhanh chóng tiếp cận hai “thương binh” Huỳnh Lập (bị thương tay) và Hòa Minzy (bị thương chân). Trong khi đó, Đội 2 gồm Bình An, Xuân Phúc, Diệu Nhi và Hậu Hoàng cẩn trọng sơ cứu Kỳ Duyên – người đang nhập vai thương binh chấn thương cột sống. Đội 3 (Huỳnh Anh, Nam Thanh, Hương Giang) đối mặt ca nặng nhất: Linh Ngọc Đàm bị “thấu bụng lòi tạng” nhưng vẫn bình tĩnh hướng dẫn đồng đội xử lý. Còn Đội 4 (Cát Vũ, PewPew, Diệp Lâm Anh) chăm sóc hai thương binh Chi Pu và Trang Pháp trong trạng thái tổn thương đầu gối và mắt.

Không khí thao trường dâng cao khi Đội 1 bất ngờ gặp phải “vũ khí hóa học” và phải dừng lại để đeo mặt nạ phòng độc. Trong lúc đó, Bình An gặp sự cố ngạt thở trên đường chuyển thương, khiến Diệu Nhi và Hậu Hoàng phải lập tức tháo mặt nạ, hỗ trợ đồng đội vượt qua cơn nguy hiểm. Dù mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, tất cả đều kiên cường hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau hội thao, các chiến sĩ tiếp tục đối diện tình huống giả định pháo kích – buộc tiểu đội 1 khẩn trương cơ động giải cứu thương binh ở vị trí mới. Cả đơn vị gần như kiệt sức, nhưng tinh thần “không bỏ lại đồng đội” vẫn cháy bỏng trong từng ánh mắt.

Trong tập 15 của chương trình ngoài phần sinh hoạt tiểu đội nữ, còn có buổi sinh hoạt tiểu đội nam, không khí trở nên sôi động khi Double2T bất ngờ xuất hiện, mang năng lượng trẻ trung và tinh thần chiến đấu hào hứng. Anh chia sẻ: “Tôi biết nhiệm vụ cuối cùng này rất nặng, nhưng tôi muốn đến và cùng đồng đội hoàn thành nó. Có lẽ do tinh thần quyết tâm nên hôm nay tôi thấy mình khỏe nhất.”

Sáng hôm sau, các chiến sĩ khởi động buổi hành quân cuối cùng – nhiệm vụ được cho là nặng nề và quyết định nhất của mùa. Tiếng bước chân vang đều trên thao trường, hòa cùng tiếng hát và nụ cười, khép lại một hành trình đầy mồ hôi, thử thách và tình đồng đội.

Sao nhập ngũ 2025: “Khi Tổ quốc gọi tên” phát sóng lúc 21h10 thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!
0 Replies | 47 Views | Nov 13, 2025 - 8:51 AM - by sunshine1104
Sao nhí 'Reply 1988' sau 10 năm New Tab ↗
 
Kim Seol, bé gái được yêu thích trong phim Hàn "Reply 1988", hiện 14 tuổi, được fan nhận xét bầu bĩnh, dễ thương.

Theo MK, Kim Seol đang học trung học, tài khoản Instagram của cô do mẹ quản lý. Người mẹ tiết lộ trong tháng 11, con gái tốt nghiệp một chương trình năng khiếu. Gia đình chú trọng bồi dưỡng các môn nghệ thuật cho Kim Seol, giúp cô gái phát huy sở trường.

Thi thoảng, người mẹ đăng hình Kim Seol đi học, đi chơi, thuyết trình, thu hút chú ý của hàng nghìn khán giả. Các fan viết: "Jin Joo lớn thật rồi, ngày càng xinh xắn", "Thật vui khi thấy em lớn lên vui vẻ, khỏe mạnh", "Hy vọng gặp lại em trên màn ảnh".


Kim Seol ở tuổi teen. Ảnh: MK

Kim Seol được nhiều khán giả châu Á nhớ đến với vai "thần ăn" Jin Joo trong phim truyền hình kinh điển Reply 1988. Ở tác phẩm, Jin Joo ham ăn, mang lại nhiều tiếng cười vì những câu nói và biểu cảm dễ thương.


Sau thành công của tác phẩm, thay vì để con tiếp tục diễn xuất, gia đình định hướng Kim Seol tập trung việc học. 10 năm qua, cô gái hiếm khi xuất hiện ở sự kiện giải trí. Mỗi năm, người mẹ cũng chỉ đăng một vài bức hình của con.

Reply 1988 ra mắt năm 2015, câu chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kể về thanh xuân của nhóm bạn thân năm người (bốn trai, một gái) và các gia đình ở khu phố Ssangmun Dong (Seoul, Hàn Quốc). Từ đầu đến cuối, người xem phải đi tìm đáp án cho bài toán: chồng của nữ chính Duk Sun là ai trong bốn chàng trai lớn lên bên cô từ nhỏ. Nửa sau tập 20, khán giả mới biết được câu trả lời.

Lấy bối cảnh Hàn Quốc năm 1988, biên kịch khắc họa sơ qua về Thế vận hội mùa hè 1988 và những cuộc biểu tình đòi quyền dân chủ của sinh viên Hàn. Giữa Seoul sầm uất là khu phố Ssangmun Dong yên bình, nơi có năm đứa trẻ cá tính khác biệt nhưng thân thiết từ bé, gồm: thiên tài cờ vây ngờ nghệch Choi Taek (Park Bo Gum đóng), Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) lạnh lùng, Sun Woo (Go Kyung Pyo) đẹp trai, học giỏi, Dong Ryung (Lee Dong Hwi) vụng về và Duk Sun (Hyeri) hậu đậu - cô gái duy nhất của nhóm. Tình bạn của họ vô tư, tươi vui đồng thời xen lẫn những rung động đầu đời.
0 Replies | 46 Views | Nov 13, 2025 - 8:42 AM - by sunshine1104
Adele lần đầu đóng phim New Tab ↗
 
Danh ca Anh Adele đóng phim chuyển thể từ tiểu thuyết "Cry to Heaven" của nhà văn Anne Rice, có bối cảnh tại Italy thế kỷ 18.

Theo Deadline ngày 12/11, "họa mi nước Anh" có vai diễn đầu tiên trong phim do nhà thiết kế thời trang, nhà làm phim Tom Ford sản xuất. Nội dung dựa trên quyển tiểu thuyết ra mắt năm 1982 của nhà văn Anne Rice (1941-2021). Cốt truyện xoay quanh màn hợp tác bất đắc dĩ của hai người đàn ông - một quý tộc Venice và một ca sĩ bị hoạn từ vùng Calabria - trên con đường trở thành giọng ca opera lừng danh. Hiện chưa rõ nhân vật của Adele.

Dự án đang trong giai đoạn tiền sản xuất tại London và Rome, khởi quay vào giữa tháng 1/2026, dự kiến phát hành cuối năm sau. Adele sẽ đóng chung Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Colin Firth và sao nhí Adolescence Owen Cooper. .


Adele tại đêm diễn ở Las Vegas đầu năm 2024. Ảnh: Instagram/ Adele

Theo Guardian, trước đây từng có thông tin cho rằng Adele sẽ ra mắt với vai trò diễn viên trong phim The Death and Life of John F. Donovan (2018) của đạo diễn Xavier Dolan - người thực hiện MV Hello của cô. Trong một cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ cho biết muốn đóng phim của Xavier sau khi làm việc cùng ông. Dù Adele không xuất hiện trong tác phẩm, một ca khúc của cô được dùng cho các cảnh cuối.

Cry to Heaven là một trong những dự án mới nhất của ca sĩ. Năm ngoái, cô thông báo nghỉ hát vô thời hạn sau khi hoàn thành chuỗi show Weekends with Adele tại Las Vegas vào tháng 11/2024. Gần một năm qua, cô ít khi xuất hiện trước công chúng, ngừng cập nhật mạng xã hội.


Adele sinh năm 1988, là ca sĩ người Anh từng đoạt 16 giải Grammy, bán hơn 120 triệu bản thu. Cô nổi tiếng với những bản hit như Hello, Someone Like You, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain. Năm 2018, cô kết hôn doanh nhân Simon Konecki, ly hôn sau ba năm chung sống. Cả hai có một con trai tên Angel, 13 tuổi. Hiện ca sĩ hẹn hò Rich Paul - người đại diện cho nhiều ngôi sao bóng rổ.
0 Replies | 42 Views | Nov 13, 2025 - 8:35 AM - by sunshine1104
'Nữ thần' MXH 'đốt mắt' dân mạng diện áo hở bạo, váy xẻ cao, khoe dáng cực phẩm không góc chết New Tab ↗
 
Cô nàng được cư dân mạng gọi với cái tên "nữ thần" Vương Vũ Quân vừa tung loạt ảnh gợi cảm, đẹp không góc chết khiến ai nấy ngẩn ngơ.

Sở hữu vẻ đẹp khỏe khoắn và năng lượng tích cực, Wang Yu-jun (Vương Vũ Quân) – gương mặt quen thuộc của chương trình thể thao giải trí “Toàn Minh Vận Động Hội 2” năm 2021 – mới đây tiếp tục khiến cộng đồng mạng “nóng rẫy” với loạt ảnh khoe dáng bên bờ biển.

Trong những khung hình được chia sẻ trên mạng xã hội, người đẹp xuất hiện với bộ trang phục ren màu cà phê, ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên đường cong nóng bỏng. Chiếc áo quây ngắn hở eo cùng đường xẻ sâu giữa ngực giúp Vương Vũ Quân khoe trọn vòng eo con kiến và vòng bụng phẳng lì. Tổng thể trang phục vừa phóng khoáng, vừa gợi cảm mà không kém phần tinh tế.


Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hơn 15.000 lượt yêu thích, cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi sắc vóc “không góc chết” của người đẹp.





Loạt ảnh khoe body không góc chết của cô nàng gây sốt MXH.
Phần chân váy đồng bộ có đường xẻ kéo dài từ bắp chân đến mắt cá, tạo hiệu ứng uyển chuyển khi di chuyển, đồng thời giúp đôi chân của cô càng thêm thon dài. Kết hợp cùng đôi giày cao gót mũi nhọn buộc dây màu đen, nữ thần bóng rổ ghi điểm với vóc dáng cân đối, tỉ lệ cơ thể chuẩn như người mẫu.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được hơn 15.000 lượt yêu thích, cùng hàng nghìn bình luận khen ngợi sắc vóc “không góc chết” của người đẹp.

Trước đó, cô nàng từng thừa nhận bản thân từng chịu không ít bình luận chê bai về ngoại hình, cân nặng và vóc dáng khi mới nổi tiếng. “Nói không để tâm là không thể, nhưng tôi đã học cách mỉm cười và bước tiếp. Tôi hiểu rõ bản thân và biết mình đang trải qua điều gì,” cô chia sẻ.

Hiện tại, thay vì bận tâm đến lời khen chê, Vương Vũ Quân chọn tập trung vào đam mê biểu diễn và sân khấu – nơi cô tìm thấy niềm vui và sự khẳng định bản thân. “Tôi không muốn giải thích quá nhiều, chỉ hy vọng mọi người có thể nhìn thấy sự nỗ lực và cống hiến của tôi,” cô nói.

Điều khiến người đẹp xúc động nhất là mỗi ngày đều có khán giả gửi tin nhắn cổ vũ, tiếp thêm năng lượng tích cực. “Những lời động viên ấm áp đó thật quý giá. Cảm ơn mọi người đã yêu mến con người thật của tôi,” cô nàng hot girl bày tỏ.

Với tinh thần tự tin và phong thái cuốn hút, “nữ thần bóng rổ” một lần nữa chứng minh sức hút không chỉ đến từ nhan sắc mà còn ở bản lĩnh và sự kiên định theo đuổi đam mê của mình.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 81 Views | Nov 13, 2025 - 8:10 AM - by pizza
Nữ danh ca Thanh Lan ra mắt 4 tác phẩm mới New Tab ↗
 
Nhiều đồng hương đến dự buổi ra mắt sách của nữ danh ca Thanh Lan tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt. Sách ra mắt gồm bốn tác phẩm của Thanh Lan: “Bên Bờ Thực Tại,” “Tình Đầu-Thơ Thanh Lan,” “Bão Tố Cuộc Đời,” và “Trắng Đêm.”

Nữ danh ca tâm tình với nhật báo Người Việt: “Viết sách là vì mình muốn giữ gìn tiếng Việt tại hải ngoại. Khi mình xa xứ lâu quá, có những người quên đi ngôn ngữ Việt của mình, và những con cháu của chúng ta thì không nói tiếng Việt được lưu loát, nên tôi đã viết những quyển sách này qua ba ngôn ngữ Việt, Anh, và Pháp, để cho tuổi trẻ Việt Nam và nhiều sắc dân khác hiểu biết rõ nội dung các sách viết như thế nào. Đây cũng là phương pháp để cho các giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại không rành rọt tiếng Việt có thể nhờ những sách này để học hỏi thêm tiếng Việt.”

“Tôi cảm thấy sự ra mắt các tác phẩm của mình được sung sướng hơn khi mình đang hát. Tuy rằng, lúc mình hát thì được khán giả vỗ tay thì mình cũng đã sung sướng lắm rồi. Nhưng những quyển sách này là những giọt máu từ trái tim mình truyền qua những ngón tay để viết ra thành chữ.

Thời gian viết sách phải trải qua nhiều năm thì mình mới được hoàn hảo nội dung của sách. Nhưng sau đó, khi tác phẩm của mình được đến tay độc giả thì tôi cảm thấy được vui sướng vô cùng. Nhất là sách của tôi được đến tay của đồng hương hải ngoại, trong đó có giới trẻ Việt Nam,” nữ danh ca nói tiếp.



Trong số đồng hương đến ủng hộ ca sĩ Thanh Lan, có tài tử điện ảnh kiêm họa sĩ Long Nguyễn. Lúc còn trong nước, khi ông mới 16 tuổi thì ông cũng đã từng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan và rất yêu thích tiếng hát này, nhất là khi nghe Thanh Lan hát những bài nhạc ngoại quốc.

Ông nói: “Khi được định cư tại Hoa Kỳ, tôi cũng đã nghe được tiếng hát của Thanh Lan vẫn còn ngọt ngào như ngày xưa trên những kênh truyền hình của cộng đồng người Việt tại Little Saigon, cũng như những thước phim mà nữ tài tử điện ảnh Thanh Lan từng thủ vai chính. Và điều rất ngạc nhiên đến với tôi là hôm nay, tôi được Thanh Lan mời đến để dự buổi ra mắt sách. Đối với tôi, Thanh Lan là một nhân tài nghệ thuật của dân tộc Việt Nam đã đóng góp rất nhiều trong sự duy trì truyền thống, nghệ thuật và văn hóa của chúng ta từ trong nước cũng như khi ra hải ngoại.”

Ca sĩ Lê Uyên tâm tình: “Ca sĩ Thanh Lan là người bạn thân mà chúng tôi đã từng quen nhau từ 1970. Thanh Lan, một giọng hát mà ai cũng thương, cũng thích và cũng không bao giờ quên được. Thời gian trải qua nhiều thập niên từ khi tôi và Thanh Lan mới bắt đầu gắn bó, cho đến bây giờ và thời gian sau này nữa thì mãi mãi, vẫn là mãi mãi mang niềm vui và nụ cười cho khán giả. Nhưng cũng không có gì vui bằng hãy đến chung vui với nhau cho hết cuộc đời người.”

“Thanh Lan nói chuyện một cách dễ dàng và lưu loát. Trong sách, tôi nhận thấy vài truyện mà tác giả đã viết trong tác phẩm ‘Trắng Đêm’ có nguồn từ các cuộc phỏng vấn và gặp gỡ những nhân vật đời thường. Tôi thắm phục khiếu viết văn của Thanh Lan, vì cô khéo léo dàn xếp những mẩu chuyện qua buổi họp mặt tình cờ giữa 14 người đàn bà. Tuy không quen biết, nhưng không ngại chia sẻ tâm tình trong đêm gió mưa ở một khách sạn để tạm trú đợi chuyến bay hôm sau,” ký giả Kiều Mỹ Duyên chia sẻ thêm.

Buổi ra mắt sách của nữ danh ca Thanh Lan còn bao gồm chương trình văn nghệ với tiếng hát của chính tác giả và các ca sĩ Thái Tài, Nga Mi, Liên Thảo, Nam Trân, Anh Dũng, và nhiều người khác.
0 Replies | 123 Views | Nov 13, 2025 - 6:37 AM - by nguoiduatinabc
‘Thần bài’ Việt kiều Mỹ bị cháu ruột lấy trộm kim cương, đồng hồ Rolex New Tab ↗
 
Được cậu ruột là “thần bài” gốc Việt cho ở nhờ để trông nhà, người đàn ông đã lợi dụng sự tin tưởng để mở két sắt lấy trộm tài sản.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, hôm 12 Tháng Mười Một, Tòa Án Khu Vực 10, Lâm Đồng, đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đinh Hoàng Kim Vũ, 42 tuổi, 13 năm tù về tội “trộm cắp tài sản.”

Bị hại là ông Men Nguyen, 71 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú ở phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận trước đây, nay là phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, cậu ruột của bị cáo Vũ.

Ông Nguyễn Văn Mến, tức Men Nguyen, nổi tiếng vì từng chiến thắng hàng chục giải đấu Poker ở Mỹ, được tạp chí CardPlayer vinh danh là “Thần bài Poker,” được bình chọn là một trong mười poker giỏi nhất thế giới và đoạt danh hiệu “The Master.”

Theo cáo trạng, bị cáo Vũ được cậu ruột cho ở chung nhà trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng, để trông coi nhà cửa.

Hôm 22 Tháng Năm, 2024, ông Mến quay về Mỹ làm ăn, dặn cháu lúc ông vắng nhà “không ai được vào phòng ngủ.”

Thường xuyên được cậu nhờ dọn dẹp phòng ngủ, nên bị cáo Vũ biết trong phòng của ông Mến có một két sắt mini cất giữ nhiều tài sản có giá trị, đồng thời biết được nơi ông Mến cất chìa khóa két sắt phía sau tivi. Do thiếu tiền tiêu xài, bị cáo Vũ nảy sinh ý định trộm tài sản của cậu.



Đầu Tháng Sáu, 2024, bị cáo Vũ đặt mua dụng cụ mở khóa trên mạng, vô hiệu hóa camera an ninh, lấy chìa khóa mở két sắt lấy trộm bốn đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương, vàng, đô la và nhiều tài sản khác. Anh ta đem bán, chiếm đoạt tổng cộng hơn 812 triệu đồng ($30,812), rồi dùng số tiền này để mua một điện thoại mới, chơi game và tiêu xài cá nhân.

Những tài sản còn lại có giá trị thấp hoặc không bán được anh ta đem cất giấu. Đến Tháng Tám, 2024, khi ông Mến từ Mỹ quay về Việt Nam thì phát hiện bị mất trộm tài sản và báo công an.

Qua điều tra, công an đã bắt giữ bị cáo Vũ và thu được một số tài sản còn lại gồm bảy hình tượng Phật, hai nanh động vật và đồng hồ Rolex chưa bán được.

Điều đáng nói là tại tòa, ông Mến không yêu cầu bị cáo bồi thường giá trị tài sản đã bị trộm cắp, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu.
0 Replies | 137 Views | Nov 13, 2025 - 6:35 AM - by nguoiduatinabc
Ông bà Bác Sĩ Michael Đào ủng hộ Linh Đài Đức Mẹ La Vang $1 triệu New Tab ↗
 
Ông bà Bác Sĩ Michael Đào và Dược Sĩ Linh Bùi vừa ủng hộ $1 triệu để tiếp tục công việc duy trì Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô của Giáo Phận Orange ở Garden Grove.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Bác Sĩ Michael Đào cho biết: “Tôi làm việc này vì muốn con cái tôi tiếp tục đi theo bước chân của chúng tôi bởi vì giới trẻ bây giờ thờ ơ với tôn giáo quá. Ngoài ra, tôi cũng muốn làm gương cho những người khác tiếp tục ủng hộ linh đài, một nơi được coi là thiêng liêng nhất của giáo dân Việt Nam.”

Ông cho biết thêm, ông bà quyết định ủng hộ số tiền này sau khi dự buổi ra mắt “Our Lady at the Center,” một phim tài liệu nói về sự hình thành Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

“Sau khi xem phim, chúng tôi thấy thêm được mọi khía cạnh của việc hình thành linh đài. Từ đó, chúng tôi quyết định ủng hộ,” ông nói thêm.

“Sau khi xem phim, đứng trước tượng Mẹ La Vang, tôi cảm thấy một điều gì đó rất thiêng liêng, khi nhìn vào Mẹ,” Dược Sĩ Linh Bùi chia sẻ với Orange County Catholic, tờ báo của giáo phận.

Theo thông tin của Giáo Phận Orange, sự đóng góp này của gia đình Bác Sĩ Michael Đào được tổ chức thiện nguyện Our Lady of La Vang Foundation (OLLV Foundation) xúc tác.

OLLV Foundation là tổ chức gây quỹ cho linh đài, cũng như Vườn Thánh Mẫu (Marian Gardens) và nhà nguyện St. Callistus và Hầm Mộ (St. Callistus Chapel and Crypts) gần đó.

“Chúng ta cần tiền để giữ nơi này đẹp đẽ, xinh xắn, và thiêng liêng để mọi người có thể đến và cầu nguyện,” Bác Sĩ Michale Đào nói với Orange County Catholic.

Tiến Sĩ Elysabeth Nguyễn, tổng giám đốc OLLV Foundation, được Orange County Catholic trích lời nói ủng hộ của ông bà Michael Đào là “một sự hào phóng có thể ảnh hưởng lâu dài hàng trăm ngàn người, vì đây là món quà mang tính di sản mà sẽ tiếp tục hết năm này đến năm khác.”

Và sau một buổi ăn tối với Giám Mục Timothy Freyer, giám mục phụ tá giáo phận và cũng là thành viên Hội Đồng Quản Trị OLLV Foundation, và Tiến Sĩ Elysabeth Nguyễn, ông bà Bác Sĩ Michael Đào và Dược Sĩ Linh Bùi đi đến quyết định cuối cùng.

Ông bà Michael Đào là những người thường xuyên ủng hộ tài chính trong các hoạt động cộng đồng vùng Little Saigon, nhất là các hoạt động mang tính văn hóa, lịch sử, và tôn giáo, mà gần đây nhất là buổi tiệc gây quỹ vào ngày 10 Tháng Tám để mở Lễ Hội Vu Lan do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam Nam California phối hợp cùng Văn Phòng Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County tổ chức tại Mile Square Regional Park, Fountain Valley, trong hai ngày 23 và 24 Tháng Tám.



Hồi Tháng Ba, ông bà cũng bảo trợ chương trình ca nhạc gây quỹ “VIETNAMERICA: 50 NĂM HÀNH TRÌNH VIỄN XỨ & TRI ÂN” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.

Ngoài ra, ông thường tham gia các hội chợ y tế miễn phí phục vụ cộng đồng Việt Nam vùng Little Saigon.

Đây là lần thứ nhì ông bà Bác Sĩ Michael Đào ủng hộ $1 triệu.

Hồi Tháng Ba, 2023, ông bà ủng hộ $1 triệu để thiết lập một trung tâm tim mạch trong bệnh viện MemorialCare Orange Coast Medical Center, Fountain Valley.

“Món quà tuyệt vời này của Bác Sĩ Michael Đào và Dược Sĩ Linh Bùi sẽ bảo đảm chúng tôi tiếp tục cung cấp kết quả lâm sàng và tiếp cận dễ dàng hơn đối với các trường hợp bệnh tim và cứu sống nhiều người hơn trong cộng đồng chúng ta,” Bác Sĩ Steven Schiff, cựu giám đốc y khoa phụ trách bệnh tim ở MemorialCare Orange Coast Medical Center, nói lúc đó.

Khi được hỏi về chuyện này, Bác Sĩ Michael Đào nói: “Đây là một trung tâm tim mạch mới, có máy soi tim. Trước đây, bệnh viện chỉ có một, bệnh nhân phải đợi lâu, từ hai đến bốn tuần, nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ có thêm trung tâm này, bệnh nhân không phải đợi nữa, cứu sống được nhiều người.”

Ông bà Michael Đào sáng lập và là chủ nhân AMD Medical Plaza ở Garden Grove, một trung tâm y tế rộng 40,000 sq ft với dịch vụ y khoa đa năng.
0 Replies | 139 Views | Nov 13, 2025 - 6:31 AM - by nguoiduatinabc
Phim Việt "hụt hơi" trên đường đua doanh thu dịp cuối năm New Tab ↗
 
Theo dữ liệu thống kê từ trang Box Office Vietnam, trong các phim đang chiếu ngoài rạp Việt hiện tại, phần lớn doanh thu thuộc về phim nước ngoài, trong khi các phim "made in Vietnam" chỉ xuất hiện rải rác ở nhóm giữa và cuối bảng với doanh thu khiêm tốn. Điều này cũng phần nào phản ánh tâm lý dè dặt của khán giả trong giai đoạn "hậu" cao điểm các dịp lễ lớn của đất nước.Cụ thể, tính riêng doanh thu trong ngày (từ 0h hôm trước đến 0h hôm sau), thì dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu tính đến chiều ngày 12-11-2025 là phim Việt “Truy tìm Long Diên Hương” với hơn 900 triệu đồng, bán ra hơn 11.000 nghìn vé từ 2.422 suất chiếu. Đây là phim duy nhất tiệm cận mốc 1 tỷ đồng trong giai đoạn này, tiếp đó là 2 bộ phim nước ngoài - “Quái thú vô hình: Vùng đất chết chóc" với doanh thu gần 300 triệu đồng và "Tình người duyên ma" với gần 250 triệu đồng. Dù vậy số liệu này không phải khoảng cách quá lớn để có thể tạo ra "cú đột phá" giúp tác phẩm của điện ảnh Việt Nam dễ dàng bứt phá và bỏ xa các đối thủ trong bảng xếp hạng doanh thu này.

Trong khi đó, phần lớn bộ phim Việt Nam hiện đang chiếu ngooài rạp lại nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng với mức doanh thu dao động trên dưới 70 triệu đồng. Dẫn đầu trong nhóm này là ““Cục vàng của ngoại” - bộ phim từng tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, hiện đạt doanh trong ngày hơn 76 triệu đồng, bán được 1.031 vé qua 458 suất chiếu. Sau gần hai tuần ra rạp, doanh thu phim đã giảm mạnh so với giai đoạn đầu, song vẫn nằm trong Top 10 theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, đủ cho thấy sức sống bền bỉ của phim Việt khi có chất lượng nội dung và truyền thông tốt.Vẫn nói về doanh thu trong ngày thì các phim Việt khác như “Cải mả” có doanh thu hơn 55 triệu đồng, “Núi Tế Vong” (52.636.502 đồng), hay “Phá đám sinh nhật mẹ” có doanh thu hơn 23 triệu đồng, “Trái tim què quặt”– phim độc lập, có doanh thu hơn 12 triệu đồng...Những con số này cho thấy phần lớn phim Việt đang gặp khó trong việc giữ chân khán giả, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nơi suất chiếu bị chia nhỏ bởi nhiều phim "bom tấn" của điện ảnh nước ngoài.

Trên thực tế nếu tính trung bình, doanh thu mỗi suất chiếu của phim Việt hiện nay chỉ dao động quanh mức 100.000–200.000 đồng, tương đương 3–5 vé cho mỗi suất. Chẳng hạn, “Truy tìm Long Diên Hương” đạt trung bình gần 400.000 đồng mỗi suất chiếu, trong khi “Cục vàng của ngoại” chỉ 166.000 đồng/suất.

Dẫu vậy trong bức tranh ảm đạm của doanh thu phim Việt dịp cuối năm, vẫn có thể thấy những tín hiệu khả quan khi các phim thuộc dòng tâm lý – tình cảm hoặc mang yếu tố nhân văn như “Cục vàng của ngoại” vẫn kéo được khán giả đến rạp xem, dù không tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Trong khi đó, những tác phẩm khai thác yếu tố kinh dị, tâm linh – vốn từng được nhiều đơn vị sản xuất kỳ vọng sẽ “cứu cánh” phòng vé Việt vào nhiều dịp thì lại đang bị bão hòa, khi các phim thuộc dòng này chỉ dừng ở mức doanh thu vài chục triệu đồng, không đạt được cú bứt phá nào đáng kể.

Tuy nhiên có thực tế là số suất chiếu cũng ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của phim. Ví như “Truy tìm Long Diên Hương” được chiếu tới hơn 2.400 suất, gấp 4–5 lần phim Việt đang cùng giai đoạn phát hành. Điều này cũng giải thích vì sao doanh thu giữa các nhóm phim chênh lệch lớn dù lượng vé trung bình mỗi suất không quá khác biệt. So với doanh thu các phim Việt phát hành cùng kỳ năm ngoái hoặc so với các dịp lễ Tết, con số này rõ ràng có sự giảm sút rõ rệt. Đây cũng là dấu hiệu hiếm thấy khi dịp cuối năm thường được xem là một trong những thời điểm "vàng" để đưa phim ra rạp. Năm nay điều này có sự xáo trộn khi các dịp lễ A50, A80 vừa qua mới thực sự ghi nhận sự bội thu về doanh thu phòng vé của phim Việt và hiện tại, thị trường rạp chiếu có thể thấy là đang trong thời gian trầm sau mùa cao điểm.
0 Replies | 83 Views | Nov 13, 2025 - 5:27 AM - by Romano
Minh Hằng trải lòng về 7 năm 'mất lửa' với âm nhạc New Tab ↗
 
Minh Hằng chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc với sản phẩm mới.
Sau 7 năm vắng bóng trên đường đua âm nhạc, Minh Hằng chính thức trở lại Vpop với sản phẩm mới mang tên DIRECTOR. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, mang phong cách dance sôi động, tràn đầy năng lượng, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh người nghệ sĩ bản lĩnh và độc lập của Minh Hằng.Với ca từ mang đậm tính tuyên ngôn, DIRECTOR khắc họa hình ảnh người phụ nữ không ngại đứng ở vị trí trung tâm để điều khiển cuộc đời mình. Minh Hằng ví hành trình sống như một bộ phim mà cô chính là “đạo diễn”, người viết kịch bản, chọn vai diễn và quyết định cách kể chuyện. Những câu hát như “Zoom in anh đang thấy đời đẹp như hoa. Zoom out em cho thấy như tranh biếm họa” mang màu sắc châm biếm tinh tế, phản ánh góc nhìn tự tin và hóm hỉnh của nữ nghệ sĩ về cuộc sống cùng những “drama” thường trực trong showbiz.Mang đậm tinh thần điện ảnh, MV DIRECTOR mở ra một hành trình thị giác đầy ẩn dụ. Minh Hằng hóa thân thành “đạo diễn” của chính mình, dẫn dắt người xem qua những “chương” khác nhau của sự nghiệp. Từ hình ảnh chuyến bay xuyên qua bão tố thả xuống “cơn mưa CD”, gợi nhắc thời hoàng kim của nhạc Việt thập niên 2000, cho đến bối cảnh trường quay hiện đại, mỗi khung hình đều tượng trưng cho một cột mốc trong hành trình làm nghề. Kết MV, câu thoại “Good take! Moving on!” như lời nhắn gửi nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán của Minh Hằng, sẵn sàng khép lại quá khứ để bước sang chương mới.

Minh Hằng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề DIRECTOR: “7 năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi. Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua. Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của DIRECTOR là khả năng làm chủ cuộc đời mình điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại”.

DIRECTOR không chỉ là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Minh Hằng mà còn là lời khẳng định bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại: dám sống, dám bứt phá và làm chủ hành trình của chính mình. Nữ ca sĩ tiết lộ đây chỉ là “phát súng mở màn” cho chuỗi dự án âm nhạc tiếp theo, hứa hẹn một chương mới rực rỡ trong sự nghiệp của cô.
0 Replies | 70 Views | Nov 13, 2025 - 5:26 AM - by Romano
Người phụ nữ đẹp nhất thế giới theo tỷ lệ vàng của Hy Lạp New Tab ↗
 
Emma Stone được cho là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, theo một nghiên cứu mới đây dựa trên tỷ lệ vàng của Hy Lạp.
Theo Daily Mail, Emma Stone dẫn đầu danh sách phụ nữ đẹp nhất thế giới với gương mặt đạt độ chính xác 94,72% so với tỷ lệ vàng.

“Emma Stone là người chiến thắng. Cô ấy đạt điểm cao nhất ở phần lông mày (94,2%) và điểm cao ở tất cả hạng mục khác. Emma có đường viền hàm gần như hoàn hảo với 97% và đôi môi cân đối tuyệt đẹp ở mức 95,6%. Emma đứng đầu vì sự xuất sắc đồng đều của cô ở mọi yếu tố so với tỷ vàng”, Tiến sĩ Julian De Silva - người điều hành Trung tâm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Tạo hình Nâng cao ở London - cho hay.Nữ diễn viên Zendaya xếp vị trí thứ 2 với độ chính xác 94,37% so với tỷ lệ vàng. “Zendaya đạt điểm cao ở hầu hết hạng mục: Môi (99,5%), mắt (97,3%), trán (98%), nhưng bị trừ điểm ở tỷ lệ vị trí giữa mũi và môi cũng như dáng lông mày”, Tiến sĩ De Silva nói.

Diễn viên Triệu phú khu ổ chuột Freida Pinto xếp hạng kế tiếp với tổng điểm 94,34%. Sau đó là những cái tên khác như Jenna Ortega, Margot Robbie, và Beyoncé... Minh tinh Trung Quốc Thang Duy cũng góp mặt trong danh sách này.

Theo Daily Mail, tỷ lệ vàng là một phương trình toán học do người Hy Lạp cổ đại tạo ra. Nó có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực, thậm chí từng được Leonardo da Vinci sử dụng để mô tả hình thể hoàn hảo của người đàn ông trong tác phẩm nổi tiếng Vitruvian Man.

Nguyên lý của tỷ lệ vàng là càng gần con số 1,618 (Phi) thì khuôn mặt hay cơ thể càng được xem là đẹp.

Năm ngoái, Tiến sĩ De Silva từng áp dụng tỷ lệ vàng của Hy Lạp để tìm ra 10 người đàn ông điển trai nhất thế giới. Tài tử Aaron Taylor-Johnson đứng đầu danh sách với điểm số ấn tượng 93,04%, kế đó là Lucien Laviscount (92,41%), Paul Mescal (92,38%) và Robert Pattinson (92,15%).
0 Replies | 89 Views | Nov 13, 2025 - 5:25 AM - by Romano
Ngỡ ngàng với thân hình gợi cảm của minh tinh Elizabeth Hurley New Tab ↗
 
Elizabeth Hurley thu hút khi khoe thân hình bốc lửa trong trang phục bikini hai mảnh. Ở tuổi 60, ngôi sao truyền hình được khen quá trẻ.
Theo Page Six, Elizabeth Hurley gây xôn xao khi đăng tải loạt ảnh khoe thân hình săn chắc ở độ tuổi lục tuần. Người mẫu xuất hiện trong trang phục bikini hai mảnh màu đỏ rực, với điểm nhấn là dây xích vàng lấp lánh.

Trang phục giúp Elizabeth tôn đường cong, hầu như không để lộ dấu vết thời gian. Cô để mái tóc buông xõa tự nhiên, cười tươi tạo dáng bên cạnh hồ bơi.

“Chúc mọi người thứ ba vui vẻ”, Elizabeth Hurley viết chú thích cho loạt ảnh. Bài đăng của người mẫu sinh năm 1965 nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Dưới phần bình luận, dân mạng bày tỏ ngỡ ngàng trước sắc vóc tuổi 60 của Elizabeth. Nhiều bình luận cho rằng Elizabeth chỉ như mới ngoài 30 tuổi.

Bạn trai cô - ca sĩ Billy Ray Cyrus - cũng để lại bình luận khen ngợi dưới loạt ảnh.


Sắc vóc của Elizabeth Hurley ở tuổi 60. Ảnh: IGNV.
Cách đây không lâu, Elizabeth Hurley cũng từng gây xôn xao khi đăng ảnh diện bikini xanh bạc hà, tiết lộ bí quyết có những bức ảnh áo tắm hoàn hảo.

“Bí quyết của tôi để có ảnh bikini đẹp là hãy kéo dãn cơ thể. Nếu không chắc, bạn hãy giơ tay cao lên hoặc nằm xuống. Khi chụp ảnh bikini, bình minh hoặc hoàng hôn là người bạn tốt nhất", người mẫu chia sẻ.

Elizabeth Hurley sinh năm 1965, là người mẫu nổi tiếng nước Anh. Bên cạnh sàn diễn, cô còn lấn sân diễn xuất và góp mặt trong nhiều dự án phim. Một số dự án nổi bật mà Elizabeth tham gia phải kể tới như Austin Powers: International Man of Mystery (1997), Bedazzled (2000), Gossip Girl (2011) hay E! The Royals (2015-2018)…

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Elizabeth từng chia sẻ rằng để giữ được thân hình đồng hồ cát quyến rũ, cô không cần theo bất kỳ chế độ tập luyện quá khắt khe nào. “Tôi không tập thể dục theo khuôn khổ, nhưng tôi luôn vận động. Vào dịp cuối tuần, tôi thường đi bộ đường dài. Tôi cũng cố gắng giãn cơ mỗi ngày, thỉnh thoảng tập yoga hoặc Pilates. Nhưng phần lớn là tôi tự tập ở nhà”, ngôi sao Serving Sara nói.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 106 Views | Nov 13, 2025 - 2:47 AM - by PinaColada
Từ lời vạ miệng của Bằng Kiều... New Tab ↗
 
Phát ngôn của Bằng Kiều về G-Dragon gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội, đồng thời mở ra câu chuyện về sự khác biệt giữa các nghệ sĩ, nền giải trí và cách nhìn nhận giá trị riêng của từng cá nhân.
Lung lay hình ảnh

Bằng Kiều tự khiến bản thân nhận nhiều chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội vì lỡ nhận xét bị cho là “kém duyên” về G-Dragon - ca sĩ vừa mở thành công 2 đêm concert ở Việt Nam.

Trong bức hình đăng lên trang cá nhân hôm 10/11 cùng Quốc Thiên, Trung Quân Idol, ca sĩ Trái tim bên lề chạnh lòng khi thấy nhiều đồng nghiệp đi xem concert G-Dragon và thắc mắc không biết ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn, có nghệ sĩ nước bạn nào ủng hộ không. "Nghĩ hơi chạnh lòng, có thể tôi hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng 'chấp' bạn kia một mắt", ca sĩ nói.


Bằng Kiều xin lỗi sau phát ngôn bị chê là "kém duyên" liên quan đến G-Dragon.
Giữa lúc G-Dragon vừa khép lại đêm nhạc với gần 100.000 khán giả và thị trường concert sôi động trở lại nhờ sự hiện diện của nghệ sĩ nước ngoài, phát ngôn so bì của Bằng Kiều với nam thần tượng đã khiến fan G-Dragon và cộng đồng Kpop bức xúc.

Ngay cả Quốc Thiên - ca sĩ có mặt trong tấm hình bị Bằng Kiều kéo vào câu chuyện - cũng là người vừa cầm lightstick, vừa chạy đến cổng concert G-Dragon để kịp giờ check-in. Nhiều nghệ sĩ khác như Tùng Dương, Tăng Phúc, Phương Ly, Diệu Nhi, Quốc Anh, Dương Hoàng Yến… có mặt để ủng hộ trưởng nhóm Big Bang. Soobin là người đến concert đêm 1 để học hỏi thêm về nam thần tượng. Anh nói muốn tham khảo về cách tổ chức, trình diễn của nghệ sĩ đến từ nền giải trí phát triển như Hàn Quốc.


G-Dragon - trưởng nhóm Big Bang.
Không lâu để Bằng Kiều nhận ra lời nói của mình đã gây ảnh hưởng thế nào. Anh lên tiếng xin lỗi, gỡ bài đăng và cho biết chia sẻ đó chỉ là lời nói đùa, không có ý công kích, so sánh với bất kỳ ai.

Phút chạnh lòng của Bằng Kiều mang đến phiền phức cho cá nhân anh. Nhiều người “đào” lại những lần anh phát ngôn gây tranh luận trên mạng xã hội. Sự thiện cảm xây dựng được từ show Anh trai vượt ngàn chông gai cũng đang bị lung lay. Trên Threads, một bộ phận khán giả yêu quý các “anh tài” đã nói không còn mặn mà ủng hộ Bằng Kiều.

Tôn trọng sự khác biệt

Mỗi cá thể, mỗi thế hệ đều có điểm mạnh riêng. Sự chạnh lòng của Bằng Kiều được nhiều người cho rằng không đúng lúc, đúng chỗ. Chỉ riêng việc đặt Bằng Kiều hay Quốc Thiên, Trung Quân để so sánh với G-Dragon đã quá khập khiễng vì sự khác biệt ở hai nền văn hóa, dòng nhạc, thế hệ, đối tượng khán giả, cách họ vận hành trong nền giải trí… Có ai đảm bảo rằng Bằng Kiều sẽ làm tốt được như G-Dragon nếu đi theo phong cách của nam thần tượng và ngược lại.

Khán giả chỉ ra rằng thực tế những người dẫn đầu trong showbiz thường là những nghệ sĩ giải trí (Perfomer) chứ không phải ca sĩ (Vocalist). Nghệ sĩ giải trí hút lượng fan lớn không chỉ riêng giọng hát mà còn nhiều yếu tố tác động.

Taylor Swift, Beyoncé, Britney Spears hay Rihanna đều là minh chứng họ không chỉ hát mà còn kể chuyện, xây dựng thương hiệu, định hình thời trang và truyền cảm hứng văn hóa.

Những nghệ sĩ dẫn đầu làn sóng Hallyu (Hàn lưu) lúc này vẫn là những nhóm nhạc đình đám như BTS, BlackPink… chứ không phải là bất cứ gương mặt nào nổi bật về giọng hát.

Blogger người Mỹ Alexandra Baackes kể kỷ niệm xem concert của “Công chúa nhạc Pop” Britney Spears ở Las Vegas là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong 26 năm cuộc đời, dù có nhiều lời bàn tán về việc nữ ca sĩ hát nhép.

Cô nói đó là trải nghiệm trọn vẹn và xúc động. Đám đông như vỡ òa khi sân khấu sáng đèn. Không chỉ vì âm nhạc, mà vì họ được chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt ngay trước mắt.

“Mỗi giai điệu của Baby one more time hay Toxic vang lên đều khiến khán giả hát theo, nhún nhảy và như sống lại cả một thời thanh xuân. Sân khấu được dàn dựng công phu, ánh sáng, trang phục và vũ đạo đều mang đúng tinh thần mà Britney từng làm cả thế giới say mê”, blogger nhớ lại.

Theo cô và nhiều fan khác, có thể giọng hát của thần tượng không hoàn hảo, nhưng năng lượng và cảm xúc thật mà họ mang lại khiến mọi hoài nghi tan biến.

Về vấn đề giọng hát, việc so sánh giữa một ca sĩ chuyên hát kỹ thuật với một rapper hay nhà sản xuất âm nhạc chẳng khác nào so khả năng leo cây của mèo với cá. Mỗi người có thế mạnh riêng, không thể đánh giá bằng cùng một tiêu chí.

Nhiều người vẫn nghĩ hát hay là phải gằn giọng, ngân nốt cao, khoe kỹ thuật. Nhưng với nhiều khán giả, một bài hát hay là bài khiến họ muốn nghe đi nghe lại. Ở nhiều quốc gia, những nghệ sĩ nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng nhất thường là người biết tự sáng tác, tự định hình âm nhạc mang dấu ấn cá nhân, đồng thời chạm được tới thị hiếu số đông.

G-Dragon xuất thân là rapper, nhạc sĩ, từng được xếp vào top 10 nhà soạn nhạc hàng đầu Hàn Quốc, biểu tượng thời trang cùng vô vàn những giải thưởng trong nước lẫn quốc tế. Sự khổ luyện của các thần tượng Kpop thường khắt khe và toàn diện. Ngoài giọng hát, họ còn được đào tạo về kỹ năng biểu diễn, vũ đạo, sáng tác, hòa âm phối khí và cả tư duy sản xuất. Chính hệ thống đào tạo bài bản đó đã góp phần tạo nên làn sóng Hallyu lan tỏa khắp châu Á và vươn ra cả Âu - Mỹ.

Bức tranh âm nhạc của nhiều nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, vẫn còn khoảng cách khá xa so với các thị trường phát triển như Âu - Mỹ hay Hàn Quốc. Sự khác biệt không chỉ nằm ở trình độ nghệ sĩ mà còn ở cả hệ sinh thái âm nhạc, từ đào tạo, sản xuất, đầu tư, cho tới chiến lược quảng bá.

Một hiện tượng hay ngôi sao trở nên nổi tiếng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng tài năng cá nhân. Đó là kết quả của một quá trình dài, mang tính tổng thể của cả một nền âm nhạc quốc gia.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 133 Views | Nov 13, 2025 - 2:45 AM - by PinaColada
Nữ diễn viên nổi tiếng biến mất 8 năm vì căn bệnh lạ, nay kiếm hơn 150 tỉ đồng mỗi bộ phim New Tab ↗
 
Sau 8 năm ở ẩn vì căn bệnh lạ, nữ diễn viên Thư Kỳ trở lại đầy ngoạn mục và kiếm hàng trăm tỉ mỗi dự án.
Ngày 9/11 vừa qua, đạo diễn Vương Tinh - người từng hợp tác với nữ diễn viên Thư Kỳ trong nhiều dự án điện ảnh đình đám - bất ngờ tiết lộ lý do thực sự khiến nữ minh tinh giải nghệ vào năm 2017. Thông tin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề nóng trong giới điện ảnh Hoa ngữ.


Nữ diễn viên Thư Kỳ từng gây tiếc nuối khi quyết định giải nghệ vào năm 2017 (Ảnh: Weibo).

Theo tiết lộ của ông, Thư Kỳ từng bị dị ứng nặng với mỹ phẩm sau nhiều năm quay phim và tham gia quảng cáo. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc một chứng bệnh viêm da mãn tính lạ, khiến làn da luôn trong tình trạng đỏ, sưng và đau rát. Tình trạng nghiêm trọng đến mức bác sĩ cảnh báo rằng “nếu tiếp tục trang điểm, khuôn mặt sẽ không thể cứu vãn.”

Với một diễn viên vốn gắn liền với hình ảnh quyến rũ, điều này chẳng khác nào một cú sốc. Năm 2017, Thư Kỳ quyết định tạm ngừng mọi hoạt động nghệ thuật, rút lui khỏi các dự án phim và quảng cáo để tập trung điều trị. Cô gần như biến mất khỏi truyền thông trong suốt 8 năm, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng và tiếc nuối.

Thời gian đầu sau khi ngưng đóng phim, Thư Kỳ gần như sống khép kín. Cô tránh tiếp xúc ánh đèn sân khấu, không trang điểm và dành phần lớn thời gian để hồi phục. Theo một số nguồn tin thân cận, trong suốt nhiều năm, Thư Kỳ đã thử qua hàng chục liệu pháp điều trị khác nhau - từ thay đổi chế độ ăn, dưỡng da tự nhiên, detox cơ thể đến liệu pháp phục hồi tế bào da chuyên sâu.


May mắn thay, sau gần 5 năm kiên trì, tình trạng của cô đã dần ổn định. Năm 2022, Thư Kỳ bắt đầu tham gia lại các sự kiện điện ảnh quốc tế với hình ảnh giản dị hơn trước. Dù không còn trang điểm cầu kỳ, cô vẫn toát lên thần thái sang trọng và cuốn hút.

Đến năm 2025, cô chính thức trở lại với vai trò đạo diễn - một lựa chọn khôn ngoan giúp cô vẫn gắn bó với nghệ thuật mà không phải đối mặt với áp lực trang điểm liên tục như khi còn là diễn viên.

Sau 8 năm im lặng, Thư Kỳ khiến giới điện ảnh quốc tế phải thán phục khi ra mắt bộ phim đầu tay Girl - do cô tự viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang, lọt vào danh sách rút gọn của Liên hoan phim Venice và giúp Thư Kỳ giành Giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ đạo diễn nói tiếng Trung giành chiến thắng ở hạng mục này với phim đầu tay. Girl là một bộ phim mang tính tự sự sâu sắc, kết hợp những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ của chính Thư Kỳ - từ tuổi thơ nghèo khó, bạo lực gia đình, cho đến hành trình vật lộn với căn bệnh lạ về da.


Thông qua nghệ thuật, cô truyền tải thông điệp “biến nỗi đau thành sức mạnh”, cho thấy cách một người phụ nữ từng bị định kiến và tổn thương có thể đứng dậy, chữa lành và bước tiếp bằng niềm tin cùng nghị lực. Girl không chỉ là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao mà còn là bản tuyên ngôn mạnh mẽ của Thư Kỳ về quyền tự do sáng tạo và sự hồi sinh sau nghịch cảnh.

Trước khi trở thành đạo diễn, Thư Kỳ từng là biểu tượng gợi cảm hàng đầu của điện ảnh Hong Kong. Xuất thân nghèo khó, cô từng bị ép đóng phim 18+ để mưu sinh, sau đó cố gắng thoát khỏi hình ảnh gợi cảm để chứng minh khả năng diễn xuất thật sự.

Cô từng từ chối vai diễn trong Ngọa Hổ Tàng Long - bộ phim giúp nhiều diễn viên châu Á vươn ra thế giới - chỉ vì muốn kiếm tiền trả nợ và chăm lo gia đình. Nhưng nhờ nghị lực phi thường, Thư Kỳ đã từng bước lấy lại danh tiếng, trở thành nữ diễn viên thực lực của điện ảnh Hoa ngữ, giành 3 giải Kim Mã và nhiều giải thưởng quốc tế danh giá khác.

Đến nay, mỗi dự án phim có sự tham gia hoặc chỉ đạo của Thư Kỳ đều đạt doanh thu khủng, giúp cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ đắt giá nhất châu Á, với mức thù lao ước tính hơn 40 triệu NDT (khoảng 150 tỉ đồng) mỗi bộ phim - một con số đáng kinh ngạc đối với một nghệ sĩ từng bị gạt ra khỏi đường đua chỉ vì căn bệnh về da.

Câu chuyện của Thư Kỳ không chỉ là hành trình phục hồi thể chất mà còn là hành trình chiến thắng định kiến và số phận. Từ một cô gái từng bị gắn mác “nữ diễn viên phim 18+”, Thư Kỳ đã dùng tài năng, sự kiên định và lòng can đảm để khẳng định bản thân trong vai trò đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất.

Sau 8 năm “mất tích”, Thư Kỳ đã trở lại - không còn là ngôi sao hào nhoáng của thập niên trước mà là một nghệ sĩ trưởng thành, bản lĩnh và sâu sắc. Bệnh tật từng khiến cô tạm dừng nhưng không thể khiến cô gục ngã. Với thành công của Girl và những dự án đang được săn đón, Thư Kỳ không chỉ lấy lại vị thế, mà còn khẳng định tầm vóc quốc tế của điện ảnh Hoa ngữ qua góc nhìn của một người phụ nữ từng trải.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 211 Views | Nov 13, 2025 - 12:49 AM - by PinaColada
Ăn đá viên cầm hơi, ngất 12 lần/tháng: Mặt tối ám ảnh ngoại hình sao Hàn New Tab ↗
 
Khán giả vừa hoang mang khi chứng kiến nữ ca sĩ Hàn Quốc HyunA ngất xỉu ngay trên sân khấu. Truyền thông cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc cô nhịn ăn nhiều ngày, khiến cơ thể kiệt sức.

“Biểu tượng gợi cảm” ép cân cực đoan

Sau sự cố, HyunA viết lời xin lỗi trên mạng xã hội: “Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã muốn thể hiện hình ảnh tốt hơn của bản thân, nhưng tôi cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp. Nhiều người đã đến Macau để xem tôi biểu diễn, tôi sẽ cố gắng rèn luyện sức bền và làm việc chăm chỉ hơn”.

Dù nữ ca sĩ trấn an rằng tình trạng sức khỏe ổn định, người hâm mộ vẫn lo lắng khi biết cô từng giảm 10kg chỉ trong vài ngày và có dấu hiệu suy kiệt thể lực. Những hình ảnh đôi chân nhỏ xíu, nổi gân xanh của HyunA nhanh chóng gây tranh luận gay gắt trên mạng xã hội.


HyunA giảm 10kg trong một tháng, khiến nhiều người choáng váng (Ảnh: Instagram).

Trong quá khứ, HyunA từng tiết lộ bị ngất xỉu 12 lần trong một tháng và từng nhịn ăn suốt một tuần, chỉ ăn “một miếng kimbap” để giữ dáng. Trước đây, HyunA từng khiến người hâm mộ lo lắng khi chia sẻ suất ăn ít ỏi với độ lớn chưa bằng một bàn tay. Mặt khác, nữ ca sĩ tuân thủ theo chế độ tập luyện giữ dáng rất khắc nghiệt và đòi hỏi nhiều thể lực.

Năm 2024, cô được chẩn đoán mắc hội chứng ngất do phản xạ thần kinh phế vị (Vasovagal Syncope) - một tình trạng thường gặp ở người thiếu dinh dưỡng, thiếu cân nặng.

Áp lực "phải mỏng như tờ giấy" để được yêu thích
Trong nền giải trí Hàn Quốc, nơi tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe được đặt lên hàng đầu, không ít nữ nghệ sĩ từng chịu áp lực nặng nề về vóc dáng.

Sana (nhóm Twice) tiết lộ cô từng chỉ ăn 8 quả cà chua bi mỗi ngày để giảm cân, thậm chí trộn giấm đỏ với nước có ga nhằm duy trì cân nặng lý tưởng.

Nữ thần tượng Ailee cũng bật khóc khi nhớ lại quãng thời gian “luôn đói nhưng không được ăn” để ép cân xuống 49kg. Cô nói: “Tôi buộc phải giảm cân mới được hát và đứng trên sân khấu”.

Momo (nhóm Twice) thừa nhận từng chỉ ăn đá viên để chống lại cơn đói trước buổi ra mắt. Jihyo cùng nhóm cũng tiết lộ công ty yêu cầu cô giữ cân nặng không vượt quá 45kg nếu muốn tham gia quảng bá.

Những câu chuyện ấy cho thấy mặt tối đằng sau ánh hào quang của Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) - nơi “phần nhìn” nhiều khi được ưu tiên hơn cả tài năng.

Trong giới giải trí Hoa ngữ, làn sóng “mình dây” cũng không nằm ngoài xu hướng. Phần lớn những nữ nghệ sĩ đang được hâm mộ cuồng nhiệt đều sở hữu vóc dáng mảnh mai, thậm chí gầy đến mức báo động. Hình ảnh đó, dù không cố ý, lại vô tình tạo ra chuẩn mực sắc đẹp khắt khe đối với phụ nữ bình thường, phải gầy mới được công nhận là “đẹp”.

Theo một báo cáo năm 2015, thanh niên Trung Quốc trung bình có tới 30 ứng dụng chỉnh sửa diện mạo trên điện thoại và dành hơn 3.200 phút/năm - tương đương hơn hai ngày liên tục - chỉ để chụp ảnh selfie (chụp ảnh tự sướng). Con số này chưa tính thời gian họ dùng để chỉnh sửa hình ảnh trước khi đăng tải.

Mạng xã hội đã trở thành “lò ấp” của những trào lưu ngoại hình, nơi các hình mẫu sắc đẹp được định hình và lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Khi các sao nữ hàng đầu vẫn miệt mài theo đuổi vóc dáng “mình hạc xương mai”, những bức ảnh lung linh ấy lại được hàng triệu người chia sẻ, khiến công chúng, đặc biệt là nữ giới trẻ, những người dễ bị cuốn vào vòng xoáy so sánh và tự ti.

Nhà nghiên cứu người Mỹ Zak Dychtwald, tác giả cuốn Young China, từng nhận định rằng giới trẻ Trung Quốc coi diện mạo là chìa khóa mở ra cơ hội trong công việc và đời sống xã hội. Sự phát triển của mạng xã hội càng khiến “cơn sốt ngoại hình” trở nên mãnh liệt. Từ cơ hội nghề nghiệp, tình cảm cho đến sự tự tin đều gắn chặt với cách một người nhìn ra sao trên các bức ảnh.

Dychtwald cho rằng: “Càng kết nối trực tuyến, giới trẻ càng bị ám ảnh với việc xây dựng hình ảnh hoàn hảo, vì họ tin rằng vẻ ngoài đẹp có thể giúp họ thành công”.

Mặt tối của xu hướng "mình hạc xương mai"
Theo các chuyên gia y tế, nhịn ăn kéo dài khiến cơ thể rối loạn trao đổi chất, mất cân bằng nội tiết, giảm miễn dịch và dễ tổn thương sau ốm. Hậu quả không chỉ là thể lực suy kiệt mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và khả năng sáng tạo của nghệ sĩ.

Những chuyên gia xã hội học từng chia sẻ trên tờ Korea Times (Hàn Quốc) rằng, xã hội hiện nay bị ám ảnh thái quá với diện mạo, quá ưa chuộng sự mảnh dẻ. Những người thừa cân thường bị đánh giá tiêu cực, cho là có lối sống thụ động, lười biếng và không biết cách tự chăm sóc bản thân.

Một khảo sát năm 2017 tại Hàn Quốc với hơn 1.000 người cho thấy 8/10 người cảm thấy cần giảm cân, trong đó gần 60% coi giảm cân là để “đẹp hơn” chứ không phải để khỏe mạnh.

Chuyên gia văn hóa Lee Jong-im của Trung tâm Văn hóa - Xã hội Hàn Quốc nhận định: “Xã hội đang coi ngoại hình là chìa khóa thành công, chứ không phải năng lực. Điều này khiến các thực tập sinh và nghệ sĩ chịu áp lực khủng khiếp về hình thể”.

Bà Lee Jong-im nói: "Quan niệm như vậy rất phổ biến trong đời sống xã hội và mạng xã hội hôm nay, truyền thông cũng thường đưa ra hình ảnh những con người thành công cùng sở hữu một công thức chung về diện mạo".

Trong khi đó, Hwang Jin-mi, nhà nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc, cho rằng truyền thông nên đa dạng hóa hình ảnh phụ nữ thay vì chỉ tôn vinh những thân hình “chuẩn mực”.

Bà cảnh báo: “Các chương trình đào tạo thần tượng khắc nghiệt khiến người trẻ nghĩ rằng muốn thành công, họ phải đặt ngoại hình lên hàng đầu. Để phá vỡ những quan niệm định kiến về ngoại hình, phụ nữ với những vẻ ngoài đa dạng cần được xuất hiện nhiều hơn trên truyền thông, thay vì tất cả đều phải tuân theo một chuẩn mực diện mạo chung".

Nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh tại Trung Quốc cũng lên tiếng: “Nghệ sĩ bị xoay như chong chóng trước những chuẩn mực ngoại hình. Tôi thay đổi cơ thể vì vai diễn, rồi lại phải thay đổi vì khán giả. Gánh nặng hình thể đè nặng lên tất cả chúng tôi”.

Câu chuyện của nữ ca sĩ HyunA không chỉ là lời cảnh báo về nguy cơ sức khỏe từ việc giảm cân cực đoan, mà còn phản ánh thực trạng ám ảnh ngoại hình trong ngành giải trí châu Á. Đằng sau mỗi sân khấu rực rỡ, có thể là một cơ thể kiệt quệ và một tinh thần đầy tổn thương vì những “chuẩn mực cái đẹp” được xã hội đang áp đặt.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 81 Views | Nov 13, 2025 - 12:43 AM - by PinaColada
Tình trạng đáng lo ngại của Thương Tín New Tab ↗
 
Trong chia sẻ mới đây với PV Dân Việt, nhạc sĩ Tô Hiếu – người từng nhiều lần giúp đỡ diễn viên Thương Tín – bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng hiện tại của đàn anh.

Kể về diễn viên Thương Tín, nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ đang chuẩn bị mở một trung tâm âm nhạc và có ý định mời đàn anh Thương Tín tham gia, song cho rằng không chắc nam nghệ sĩ sẽ nhận lời.

Theo Tô Hiếu, trước đó anh từng đề xuất tổ chức một chương trình nhằm gây quỹ giúp Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và trang trải cuộc sống tuổi già. Tuy nhiên, nam diễn viên Biệt động Sài Gòn từ chối tham gia, cho biết không còn muốn xuất hiện trước công chúng.


Diễn viên Thương Tín và nhạc sĩ Tô Hiếu tại quê nhà nam diễn viên. Ảnh: NVCC
“Tôi cảm nhận anh Tín bây giờ buồn, hơi trầm cảm. Anh rất nhớ con gái, nhưng mẹ con bé không cho gặp, cũng cắt liên lạc. Trước kia anh ấy còn mong được gặp con, nhưng sau vụ ngã xe hồi cuối tháng 8/2024 thì không thể tìm gặp nữa. Có lẽ vì vậy mà anh trở nên trầm lặng, ít nói. Từ một người thích giao lưu, thích lên TP.HCM, giờ anh ấy chỉ quanh quẩn ở nhà, không còn muốn làm gì cả”, Tô Hiếu chia sẻ.


Nhạc sĩ cho biết, thời gian Thương Tín còn sống cùng vợ con, mỗi khi có cát-sê hay được bạn bè giúp đỡ, anh đều giao hết cho vợ quản lý. Điều khiến Tô Hiếu xót xa là khi bệnh tật ập đến, chuyện tình cảm của nam diễn viên cũng tan vỡ, để lại ông sống cô đơn nơi quê nhà.

“Anh ấy là người cha rất thương con gái. Dù có chuyện gì thì ít nhất vợ cũ cũng nên cho con về thăm, để động viên tinh thần anh. Giờ anh ngồi một chỗ, chẳng thể đi lại, nên buồn lắm”, Tô Hiếu nói thêm.

Hồi tháng 9, trong chuyến công tác tại Phan Rang, Tô Hiếu từng ghé thăm đàn anh. Lần gặp ấy, anh nhận thấy Thương Tín có phần tăng cân nhưng trầm lặng hơn trước. “Anh ấy vui khi thấy tôi, nhưng ít nói, chỉ trả lời khi được hỏi. Anh cũng không còn nhắc chuyện muốn lên TP.HCM như trước nữa”, nhạc sĩ kể.

Sau tai nạn nghiêm trọng khiến Thương Tín phải ngồi xe lăn từ tháng 12/2024, em trai ruột của ông – anh Hiệp – đã chuyển từ Phan Thiết về Phan Rang để tiện chăm sóc vì mẹ Thương Tín đã già yếu.

Theo chia sẻ của Tô Hiếu, anh Hiệp làm nghề may, tính khá nghiêm khắc nên luôn để mắt đến anh trai, tránh để Thương Tín ra ngoài một mình hay đi lang thang như trước, đề phòng những rủi ro có thể xảy ra khi sức khỏe ngày càng suy yếu.

Thương Tín sinh năm 1956 trong một gia đình đông con ở Phan Rang (Bình Thuận). Vì đam mê nghệ thuật cải lương từ nhỏ nên Thương Tín đã bỏ nhà theo một gánh cải lương chỉ để được vào vai "không cần thoại" khi mới 13 tuổi với mong muốn theo đoàn hát lưu diễn ở khắp nơi.

Sau đó, gia đình gửi Thương Tín vào học tại Trường Quốc gia Âm nhạc - Kịch nghệ ở Sài Gòn. Ra trường, ông đầu quân cho đoàn kịch nói Cửu Long Giang rồi đoàn Kim Cương. Tại đoàn Kim Cương, ông được đóng cặp với kỳ nữ Kim Cương và nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những vở diễn gây ấn tượng với khán giả như: Bông hồng cài áo, Vực thẳm chiều cao, Huyền thoại mẹ… Thương Tín đã diễn tổng cộng trên 100 vai kịch, hai phần ba số đó là vai chính, vai kép độc.

Không chỉ thành công với sân khấu cải lương, Thương Tín tham gia lĩnh vực điện ảnh và nhanh chóng được nhiều khán giả biết đến. Một số vai diễn ông thể hiện như: Thiếu tá Lưu Kỳ Vọng trong Ván bài lật ngửa, tướng cướp Bạch Hải Đường trong SBC, Sáu Tâm trong Biệt động Sài Gòn, Tám Thương trong Chiến trường chia nửa vầng trăng... khiến người xem nhớ mãi. Ông là một trong những diễn viên tham gia nhiều phim truyện nhựa, video nhất Việt Nam (tính đến năm 2015) với gần 200 phim.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 121 Views | Nov 12, 2025 - 11:57 PM - by pizza
Đức Châu "Cách em 1 milimet" nói gì khi bị nghi ngờ về giới tính? New Tab ↗
 
Đức Châu vào vai Trọng trong "Cách em 1 milimet". Ở phim, anh có style đồng bóng, chính điều đó nhiều người đồn đoán nhầm về giới tính của anh. Trước việc này, Đức Châu nói gì?

Trong "Cách em 1 milimet", nhân vật Trọng do anh đảm nhận gây chú ý với gu ăn mặc khá ấn tượng. Anh có thể chia sẻ thêm về tạo hình này — và ngoài đời, phong cách thời trang của anh có "nổi bật" như thế không?

- Tạo hình của nhân vật Trọng là một lát cắt trong cuộc sống của tôi. Bản thân tôi rất thích đồ len, nhưng mùa hè miền Bắc mặc đồ len thì hơi nóng. Nên mình quyết định sắm cho bản thân một set gồm bốn chiếc áo len móc cộc tay; dù vẫn nóng, nhưng rất đẹp và ưng ý với tôi. Ngoài đời, tôi được bạn bè nhận xét là người ăn mặc có gu; các chị em bạn dì thì hay bảo tôi 'đồng bóng' vì thích quần áo nhiều màu sắc. Tôi thấy điều đó đúng với tính cách của mình. Công việc của tôi ngoài là diễn viên thì tôi còn là nhà sáng tạo nội dung, làm việc trong môi trường sáng tạo nên tôi rất thích sự linh hoạt, đổi mới.



Khi xuất hiện với phong cách như vậy, anh có bao giờ bị mọi người "hiểu nhầm" hay trêu chọc về giới tính chưa? Anh thường phản ứng thế nào trước những lời đồn này?

- Nhiều chứ. Vì tính cách của tôi khá hoạt bát, nhanh nhẹn, lại còn thích màu sắc nữa, nên đôi khi những người mới quen tôi cũng nghi ngờ về giới tính mình. Việc tôi sử dụng một lát cắt của bản thân lên phim bị hiểu nhầm là điều rất dễ hiểu. Khi cầm kịch bản, tôi cũng thấy nhân vật Trọng có nhiều nét tương đồng với mình, nhưng việc hơi 'tẻn tẻn' cũng là một nét tính cách khiến khán giả dễ hiểu lầm về Trọng. Nhưng không sao, các bạn cứ theo dõi đi — không phải tự dưng mà Trọng và Đức lại chơi thân với nhau trong "Cách em 1 milimet".

Trong phim, Đức Châu diễn cùng dàn diễn viên nữ trẻ và phải gọi các bạn là "chị". Cảm giác của anh khi đóng những phân đoạn đó như thế nào — có chút ngượng ngùng hoặc khó xử không?

- Cũng phải chia sẻ thật: lúc trẻ thì mong mình trưởng thành, chứ đến khi đầu ba rồi thì mình lại mong trẻ lại. Đây cũng là vai diễn truyền hình lớn tuổi nhất mà tôi từng đảm nhận. Trước đó trong phim "Sao Phải Xoắn" tôi đóng khi sinh năm 2000, mà đến phim này thì tôi sinh năm 1997. Đó cũng là một tín hiệu rằng mình đang trưởng thành dần với phim truyền hình. Trước đây tôi vẫn hay tự giới thiệu với mọi người là 'Châu 2 k (2000)', nhưng giờ 97 thì tôi cũng khá bẽn lẽn. Khi biết diễn viên Quỳnh Châu vai Tú kém mình 4 tuổi, tôi khá bất ngờ; lúc đầu tôi cũng hơi ngượng khi gọi Tú là 'chị bé, sếp bé' nhưng sau một thời gian thì quen.

Trong quá trình quay phim, có phân đoạn hoặc kỷ niệm hậu trường nào khiến anh "dở khóc dở cười" khi quay phim này không?

- Ở trên đoàn phim vì mọi người hay gọi tôi là 'Châu điên', nên khi quay với cả Quỳnh Châu – vai Tú – các anh để tránh nhầm lẫn, sẽ gọi 'Châu điên' và 'Châu không điên' để phân biệt giữa tôi và Tú. Lắm lúc kiểu cũng loạn hết cả lên. Cứ mỗi lần đạo diễn hoặc DOP (Đạo diễn hình ảnh) muốn chỉnh diễn viên gọi 'Châu điên' hay 'Châu không điên' thì cả hai anh em đều đứng lên thưa một lúc, khiến trường quay cũng nhộn nhịp lên rất nhiều.

Gu bạn gái tóc ngắn, cá tính

Nhiều khán giả nhận xét vai Trọng vừa hài hước, vừa ẩn chứa chiều sâu tâm lý. Anh đã chuẩn bị cho nhân vật này ra sao để không rơi vào lối diễn cường điệu?

- Trong các bộ phim trước tôi tham gia, chủ yếu là sitcom nên việc diễn cường điệu khá thuận lợi với tôi, nhưng vai Trọng này thì khác. Một bộ phim dài tập như "Cách em 1 milimet" thực sự không thể sử dụng lối diễn đó được. Mọi người sẽ thấy một sự trưởng thành của tôi qua vai diễn này. Tôi tiết chế rất nhiều, tập thoại và sửa lại thoại khá nhiều cho vai Trọng để sao vẫn ra được nét thú vị hài hước mà vẫn đời sống, không bị quá lố. Cũng thật may mắn là được khán giả đón nhận và tôi cũng thấy rất nhiều comment của khán giả nói rằng "diễn như không diễn, diễn rất tự nhiên". Tôi vui lắm.

Sau bộ phim "Cách em 1 milimet", anh có dự định thử sức với những kiểu vai khác biệt hơn nữa — hay tiếp tục theo đuổi hình ảnh "ấn tượng" như Trọng?

- Sau vai Trọng thì tôi rất mong muốn một vai diễn có chiều sâu hơn nữa, để khám phá những nét tính cách khác của bản thân; còn cụ thể là vai diễn gì thì rất mong khán giả chờ trong năm 2026 nhé. Đức Châu tin là sẽ không để khán giả phải thất vọng.

Trong phim anh có nhiều phân cảnh với Tú (Quỳnh Châu), vậy Tú có phải mẫu người yêu ở ngoài đời của anh không?

- 100% thì không, nhưng vai Tú khoảng 80% là gu của tôi: cá tính, tóc ngắn, thẳng thắn và luôn bảo vệ lẽ phải. Còn việc cứ cắm đầu vào Bách như trong phim thì làm sao mà tôi có cơ hội, nên trừ 20% nhé.

Cảm ơn Đức Châu về cuộc trò chuyện này!

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 59 Views | Nov 12, 2025 - 11:56 PM - by pizza
Triệu Vy bình yên sau biến cố New Tab ↗
 
Dù rút khỏi làng giải trí gần 5 năm, Triệu Vy vẫn liên tục vướng tin đồn tiêu cực. Mới đây, anh trai của cô, Triệu Kiện, đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nữ diễn viên tìm cách che giấu tài sản để né bồi thường sau khi thua kiện.

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin cho rằng Triệu Vy đang sử dụng các quỹ tín thác ở nước ngoài để tẩu tán tài sản. Trước làn sóng này, Triệu Kiện đã phản ứng mạnh mẽ. Anh cho rằng các tài khoản tung tin “thiếu đạo đức nghề nghiệp” và “vu khống mà không biết xấu hổ”.

Triệu Kiện khẳng định em gái mình không sử dụng bất kỳ thủ đoạn tài chính phức tạp nào nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Anh cũng tuyên bố sẽ nhờ cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ danh dự và quyền lợi của Triệu Vy.

Đây không phải lần đầu Triệu Kiện công khai bảo vệ em gái. Tháng 7 vừa qua, anh từng đăng bài dài trên mạng xã hội chỉ trích những người tung tin đồn thất thiệt khiến cuộc sống của nữ diễn viên thêm bế tắc. Anh đặc biệt lên án những tin vô căn cứ cho rằng Triệu Vy có liên quan đến đường dây buôn người xuyên quốc gia và tuyên bố sẽ khởi kiện các tài khoản phát tán thông tin sai lệch.


Triệu Vy hiện dành phần lớn thời gian nghiên cứu Phật pháp và sống hướng nội hơn. Sina.
Triệu Vy từng là một trong tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng với vai Tiểu Yến Tử trong “Hoàn Châu cách cách” và góp mặt trong nhiều phim ăn khách như “Họa bì”, “Tân dòng sông ly biệt”, “Mẹ hổ bố mèo”. Ngoài diễn xuất, Triệu Vy còn hoạt động trong lĩnh vực ca hát, đạo diễn và đầu tư, từng được xem là nghệ sĩ hiếm hoi của Trung Quốc sở hữu khối tài sản tỷ USD.


Tuy nhiên, từ năm 2018, sự nghiệp của Triệu Vy sụp đổ sau khi cô và chồng cũ Huỳnh Hữu Long bị Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc xử phạt vì thao túng thị trường chứng khoán. Cả hai bị phạt mỗi người 300.000 NDT và cấm giao dịch chứng khoán trong 5 năm.

Sự cố này khiến hoạt động kinh doanh của Triệu Vy lao dốc. Cô đối mặt với khoảng 400 vụ kiện, nhiều tài sản bị phong tỏa. Trước đây, nữ diễn viên là cổ đông của 17 công ty trong các lĩnh vực điện ảnh, đầu tư, công nghệ và bất động sản. Hiện chỉ còn Xưởng Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Triệu Triệu (Thượng Hải) tồn tại, nhưng cũng gặp khó khăn về tài chính.

Triệu Vy sống kín tiếng, hướng đến bình yên sau biến cố
Đến nay, lý do khiến Triệu Vy bị “cấm sóng” trên các nền tảng truyền thông vẫn chưa được cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc công bố. Gần 5 năm qua, cô gần như biến mất khỏi truyền thông, chỉ thỉnh thoảng đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin thân cận, Triệu Vy hiện dành phần lớn thời gian nghiên cứu Phật pháp và sống hướng nội hơn. Ngày 8/11, cô chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch cùng dòng chú thích: “Lúc bạn lên đường thì đã tới cuối ngày.” Câu viết ngắn gọn này được nhiều người xem như lời nhắn gửi nhẹ nhàng, thể hiện tâm thế bình thản của cô sau nhiều biến cố.

Từ đầu năm, tin đồn về việc Triệu Vy chuẩn bị tái xuất làng giải trí bắt đầu xuất hiện khi cô tương tác trở lại với người hâm mộ và bạn bè trong giới. Tuy nhiên, cùng với đó là hàng loạt thông tin thất thiệt lan truyền, buộc người thân của cô liên tục phải lên tiếng đính chính.

Về đời tư, Triệu Vy xác nhận đã ly hôn Huỳnh Hữu Long vào cuối năm ngoái sau thời gian dài ly thân. Cô cho biết hai người đã chấm dứt mọi ràng buộc pháp lý và kêu gọi công chúng “tôn trọng sự thật, không lan truyền thông tin sai lệch”.

Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long kết hôn năm 2008 và có một con gái chung. Cặp đôi chưa từng tổ chức hôn lễ nhưng từng được xem là hình mẫu quyền lực trong giới nghệ sĩ Trung Quốc, sở hữu khối tài sản khổng lồ từ đầu tư chứng khoán và kinh doanh rượu vang. Sau khi ly hôn, Triệu Vy giữ kín thông tin cá nhân và hạn chế xuất hiện nơi công cộng.

Giới quan sát cho rằng dù cơ hội trở lại màn ảnh của Triệu Vy vẫn còn, song cô khó lấy lại vị thế như trước. Làn sóng giám sát nghiêm ngặt với giới nghệ sĩ Trung Quốc khiến mọi hoạt động của cô đều bị theo dõi chặt chẽ. Dù vậy, hình ảnh Tiểu Yến Tử hồn nhiên, thông minh trong “Hoàn Châu cách cách” vẫn là ký ức đẹp với hàng triệu khán giả châu Á.

Ở tuổi 49, Triệu Vy chọn cách sống yên lặng và tìm sự thanh thản thay vì tranh luận hay phản kháng trước tin đồn. Trong những lần hiếm hoi chia sẻ, cô nói rằng mình “không còn muốn giải thích mọi chuyện” mà chỉ muốn “sống một đời bình thường như bao người khác”.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 60 Views | Nov 12, 2025 - 11:55 PM - by pizza
Ông trùm thứ hai Điền Quân đau lòng: "Tôi không đổ lỗi cho ai" New Tab ↗
 

Theo như ông trùm thứ hai Điền Quân chia sẻ lời đau lòng rằng, tôi không theo sát nên thất bại nhưng tôi không đổ lỗi cho ai hết. Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng duy trì chỗ này. Nhìn đau lòng quá, 2 năm trước mới khai trương thì rực rỡ, giờ đúng kiểu sắp đóng cửa, nhìn mọi thứ tắt ngóm.


Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã tới thăm lại cơ sở kinh doanh vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật của mình là Hội quán Ngôi sao miệt vườn.

Khương Dừa

Được biết, đây là mô hình kinh doanh đầu tiên Khương Dừa đầu tư làm sau khi Điền Quân phá sản.

Anh dùng Hội quán Ngôi sao miệt vườn để kinh doanh đồ ăn, thức uống, giải trí và ca nhạc tạp kỹ, đồng thời làm phim trường ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn, mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tới tham dự. Nam đạo diễn cho biết, anh mở Hội quán Ngôi sao miệt vườn đã được 2 năm.

Tuy nhiên hiện tại, khi Khương Dừa tới thăm lại Hội quán Ngôi sao miệt vườn thì thấy cảnh khá điêu tàn, hoang vắng, xuống cấp, không có khách và triều cường ngập lên tận mắt cá chân.

Khương Dừa cũng thông báo sẽ tạm đóng cửa Hội quán này. Anh nói: "Tôi sẽ tạm ngưng Hội quán một thời gian. Tôi sẽ làm lại sân khấu để ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4.
Sau đó, tôi sẽ cân nhắc chỉnh sửa, nâng cấp lại Hội quán rồi mở trở lại để phục vụ bà con cô bác. Nếu được, tôi sẽ mở lại Hội quán sau khi ghi hình Ngôi sao miệt vườn mùa 4, vào khoảng đầu tháng 2 năm sau.

Thời điểm này Hội quán vắng khách, cộng thêm nhiều lý do khác như mưa bão, triều cường, khán giả đi lại khó khăn. Tôi mời ca sĩ, nghệ sĩ về biểu diễn cũng nhiều rồi, có người mời đến 4, 5 lần nên không còn mới. Tôi chưa tìm được nghệ sĩ mới để mời tới phục vụ khán giả, nên Hội quán chưa có gì hấp dẫn.

Một phần nữa do tôi cũng đi quay suốt, không có thời gian đầu tư, chăm sóc dẫn tới cơ sở vật chất xuống cấp, đồ ăn thức uống trung bình. Nhiều yếu tố khiến Hội quán vắng hơn lúc đầu".

Nói rồi, Khương Dừa cho khán giả xem sự xuống cấp của Hội quán miệt vườn. Anh xót xa: "Cái chòi này mấy tháng nay mưa quá nên xuống cấp rồi sập luôn. Tôi nhìn đau lòng lắm mà không biết làm gì hết, không làm gì được. Nâng lên cũng không được.

Bây giờ tôi sửa sang cũng tốn nhiều chi phí lắm vì ban đầu tôi đã khá chăm chút vào nó. Ban đầu tôi mở ra thì bà con cô bác tới đông quá, tôi bị vỡ trận nên lại phải mua thêm nhiều bàn ghế. Nhưng sau lại vắng nên đồ thừa ra.

Dù sao đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng duy trì chỗ này. Nhìn đau lòng quá, 2 năm trước mới khai trương thì rực rỡ, giờ đúng kiểu sắp đóng cửa, nhìn mọi thứ tắt ngóm.

Tôi cũng không hối tiếc lắm dù tốn nhiều chi phí, công sức. Tôi vẫn vui vì bà con cô bác đã đến đây tham gia với tôi.

Tôi không theo sát nên thất bại nhưng tôi không đổ lỗi cho ai hết".
1 Reply | 510 Views | Nov 12, 2025 - 7:36 PM - by vuitoichat
Gu thời trang nóng bỏng của Á hậu vừa được chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai hẹn hò New Tab ↗
 

Theo như nàng Á hậu vừa được chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai hẹn hò lại sở hữu visual xinh xắn cùng body nuột nà, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh 'cân đẹp' mọi phong cách nóng bỏng. Sau khi lần đầu tiên nam doanh Đức Phạm công khai người yêu sau thời gian ly hôn nữ ca sĩ Diệp Lâm Anh khiến công chúng không khỏi xôn xao tò mò về profile bạn gái mới của chồng cũ Diệp Lâm Anh.


Tối 11/11, mạng xã hội bất ngờ khi Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh công khai bạn gái mới Á hậu Vũ Thuý Quỳnh.

Nam doanh nhân đăng hình ảnh ôm ấp đầy tình tứ bên Thúy Quỳnh kèm dòng trạng thái: "Yêu em". Đây là lần đầu tiên Đức Phạm công khai người yêu sau thời gian ly hôn Diệp Lâm Anh khiến công chúng không khỏi xôn xao.

Nhiều người không khỏi tò mò về profile bạn gái mới của chồng cũ Diệp Lâm Anh.
Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên. Cô đạt danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp từng tốt nghiệp ngành Quản lý đô thị tại Học viện Hành chính Quốc gia.
Trước khi đạt danh hiệu Á hậu, Vũ Thúy Quỳnh đã tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và người mẫu, trong đó có Siêu mẫu Việt Nam 2018, Miss Universe Vietnam 2022 - 2023, đạt được giải Á quân 3 The New Mentor 2023.
Thúy Quỳnh từng được biết đến nhiều hơn nhờ quá trình “lột xác” ấn tượng từ một cô gái gầy gò trở thành người đẹp được săn đón. Sở hữu visual xinh xắn cùng vóc dáng nóng bỏng, chân dài 9x "cân đẹp" mọi phong cách thời trang. Đời thường, bạn gái doanh nhân Đức Phạm chuộng style gợi cảm, nóng bỏng.

Á hậu 2 Thúy Quỳnh diện mốt áo phanh cúc khoe nội y ren lấp ló.


Người đẹp đặc biệt ưu ái các thiết kế đầm ren ôm sát tôn triệt để vóc dáng gợi cảm.


Thúy Quỳnh tự tin khoe dáng trong bộ đồ bơi cắt xẻ hiểm hóc.


Vóc dáng lẫn thần thái "10 điểm không có nhưng" của tình mới Đức Phạm


Đi sự kiện, Á hậu vẫn chuộng phong cách gợi cảm với đầm hai dây.

Khoảnh khắc chồng cũ Diệp Lâm Anh chung hình Vũ Thúy Quỳnh, Hà Kino viral cõi mạngDoanh nhân Đức Phạm công khai bạn gái Vũ Thúy Quỳnh giữa đêm khiến dân tình xôn xao.
0 Replies | 167 Views | Nov 12, 2025 - 7:25 PM - by vuitoichat
» A 15












 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.40904 seconds with 13 queries