Tại thôn La Sa có anh Khánh, anh Minh và anh Quang khai thác được một hòn đá mã não đỏ, bán với giá 150 triệu đồng.
Một số loại đá chưa thành phẩm được người dân thu mua về để bán lại hoặc tạo thành các sản phẩm bán cho những ai có nhu cầu.
Gần một năm trở lại đây, tại xã H’Bông (Chư Sê – Gia Lai) liên tục có nhiều đối tượng là người dân địa phương và địa phương khác đến khai thác một số loại đá cảnh. Đó là mã não đỏ, mã não trắng, kim sa mã não, đá hóa thạch… Các đối tượng khai thác loại đá này thu về nhiều tỷ đồng.
Mài đá... theo trí tưởng tượng, rồi bán giá cao
Chúng tôi về xã H’Bông tìm hiểu tình trạng khai thác đá cảnh và được nhiều người dân cho biết, tình trạng khác thác đá diễn ra lâu nay và ở địa phương có người “trúng đậm” trở nên giàu có.
Nhiều loại đá khác nhau đã chế tác thành phẩm được trưng bày trong tủ kính để bán cho khách hàng.
Ghé vào một quán cà phê ngay trước cổng UBND xã H’Bông, chúng tôi thấy có rất nhiều đá thành phẩm được bày trong một chiếc tủ để bán cho khách hàng. Một thanh niên cho biết: số đá này được bà chủ mua của những người đi khai thác và thuê thợ về mài ra thành các hình thù khác nhau theo trí tưởng tượng của họ hoặc theo ưu cầu của mình để bán.
Trong số những sản phẩm này có mã não đỏ, mã lão trắng, kim sa mã não, đá hóa thạch…, các loại đá này được bán với giá khác nhau. Mã não đỏ được bán với giá khá cao, có khi từ 10 đến cả trăm triệu đồng tùy vào hình khối và kiểu dáng, còn loại đá hóa thạch thì bán với giá từ 100 – 120 nghìn đồng /kg.
Theo những người dân địa phương, có lẽ tình trạng “săn” đá quý nóng nhất là vào khoảng từ đầu năm 2011 đến tháng 4 vừa qua. Thời điểm này, nhiều người dân địa phương cùng một số người dân ở các địa phương khác đến khai thác rầm rộ nhất. Có thời điểm gần cả trăm người đi khai thác đá, trong đó có cả học sinh. Địa điểm diễn ra các tình trạng khai thác đá cảnh này nằm ở gần hai xí nghiệp khai thác đá vôi của xã H’Bông.
Ngoài ra, ở một số thôn, làng giáp ranh với huyện Chư Pưh cũng diễn ra nạn khai thác đá lậu này. Bên cạnh đó, việc một số người dân trong địa bàn xã biết trong địa phận đất vườn nhà mình có đá cũng thuê máy múc về múc thành các ao hồ, mục đích chính là lấy đá để bán cho một số đối tượng thu mua rồi xuất đi các địa phương khác.
"Trúng mánh" kiếm trăm triệu là bình thường ...
Một phụ nữ bán đá cảnh này cho biết: cách đây mấy tháng thì nghề khai thác và buôn bán đá cảnh này là nghề hái ra tiền. Có tháng “trúng mánh” thì kiếm được cả vài trăm triệu đồng là bình thường. Đá này được những người kinh thu mua về chơi hoặc bán cho các ông chủ “sành chơi đá” lắm tiền ở tận Sài Gòn hoặc Hà Nội.
Đá quý thường nằm trong chính giữa một tảng đá bình thường khác, chứ ít khi lộ thiên ra ngoài.
Một thanh niên cho biết: để lấy được một hòn đá mã não đỏ, mã não trắng, kim sa mã não…thì người ta phải đào cả một tảng đá lớn, sau đó đập vỡ ra để tìm những loại đá trên. Vì mã não đỏ, mã não trắng…thường nằm trong chính giữa một tảng đá bình thường khác, chứ ít khi lộ thiên ra ngoài.
Theo một số người dân, tại thôn La Sa có anh Khánh, anh Minh và anh Quang khai thác được một hòn đá mã não đỏ, bán với giá 150 triệu đồng. Ngoài ra một số người dân khác trong xã cũng trúng các loại đá này và bán với giá từ 3 – 5 triệu đồng. Đa số những người này khi khai thác được các loại đá trên thì chỉ bán đá thô, đá chưa thành phẩm nên giá còn rất thấp so với đá đã thành phẩm.
Một thanh niên từng đi làm đá cho biết: Thời gian gần đây, chính quyền địa phương nghiêm cấm người dân khai thác các loại đá này nên tình trạng khai thác đá có phần lắng xuống, chỉ có một bộ phận người dân đi khai thác nhỏ lẻ.
Chính quyền địa phương còn phối hợp với công an xã, kiểm lâm địa bàn bắt tất cả những người vận chuyển và khai thác các loại đá này.
( theo BeeNet )