Câu nói “đàn ông năm thê, bảy thiếp” có lẽ ngược đời với tộc Newar tại Nepal. Tại đây, phụ nữ mới là những người được quyền kết hôn không chỉ một lần. Nhưng ngày vu quy sẽ kém phần ý nghĩa nếu thiếu đi những giọt nước mắt của tân nương...
Newar là một tộc người có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời bậc nhất tại Nepal. Nhìn vẻ bề ngoài, dân Newar không mấy khác xa với các tộc người khác, nhưng họ luôn tự hào bởi những nét đẹp mang tính riêng biệt trong phong tục tập quán của mình. Từ bao đời nay, người phụ nữ Newar vẫn duy trì phong tục kết hôn ba lần và xem đó là diễm phúc của mình.
.jpg)
Phụ nữ Newar phải trải qua ba lần cưới.
Ngày 10/2 hằng năm được xem là ngày tốt trong năm của tộc Newar. Vì vậy, rất nhiều người tổ chức lễ cưới vào thời điểm may mắn này. Theo phong tục, phụ nữ nơi đây sẽ được khoác lên mình bộ y phục dành riêng cho ngày cưới ba lần. Khi chớm tuổi dậy thì, họ sẽ được gả cho cho thần Bel, hay còn gọi là vị thần Cây Táo trong lễ hội Ihi. Các thiếu nữ sẽ phải trải qua nghi thức thanh lọc cơ thể và hiến dâng trinh tiết cho thần.
.jpg)
Khi chớm tuổi dậy thì, các bé gái tại đây sẽ được gả cho thần Bel, rồi thần mặt trời. Lễ cưới cuối cùng với một người đàn ông thực sự chỉ diễn ra khi người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân ý nghĩa trên.
Đám cưới thứ hai là lễ cưới thần mặt trời. Đây được gọi là lễ hội Bara Tayegu. Và cuộc sống hôn nhân chỉ thực sự đến với họ sau khi cử hành hôn lễ thứ ba với một người đàn ông bằng xương bằng thịt.
Riêng các bé gái có mảnh giấy trên đầu là những cô dâu cưới lần hai. Hình vẽ trên giấy chính là thần mặt trời, ngụ ý vị thần linh thiêng sẽ chứng giám cho hôn nhân của họ. Riêng người già trong họ tộc sẽ điểm chu sa lên trán bé gái, như để gửi gắm lời chúc phúc ngọt ngào cho cô dâu trong ngày lễ trọng đại của đời người.
.jpg)
Một bé gái rạng rỡ trong lễ cưới.
Người Newar tại ngôi làng Bungamati, gần Kathmandu còn duy trì phong tục đám cưới rất độc đáo. Trong ngày vui của đôi lứa, cô dâu có quyền than khóc, âu sầu. Thậm chí, những giọt nước mắt của cô sẽ khiến không khí buổi lễ thêm phần ý nghĩa. Khóc trong lễ vu quy chính là dịp để cô dâu bày tỏ sự tiếc nuối quãng đời thiếu nữ hồn nhiên, vô sầu vô ưu trước đây, cũng là để bày tỏ ân tình và lòng biết ơn với công dưỡng dục của cha mẹ. Mẹ nàng dâu lẫn những người phụ nữ trong họ tộc cũng sẽ túm tụm một chỗ, khóc than cùng cô trước khi về nhà chồng.
Cùng khám phá những hình ảnh thú vị về một đám cưới truyền thống của người Newar:
Một đám cưới truyền thống của người Newar tại Bungamati.
.jpg)
Hôn lễ được tổ chức trong một ngôi đền gần quảng trường trong thôn. Những người tới tham dự đã đứng ngồi chật kín bên trong.
.jpg)
Cô dâu xinh đẹp trong y phục diêm dúa.
.jpg)
.jpg)
Bạn bè thân thiết đang tặng lễ vật và nói lời chúc phúc với cô dâu.
.jpg)
Người chủ hôn đưa cau cho cô dâu, để đáp lễ những vị khách đã dành lời chúc phúc tốt đẹp cho mình.
.jpg)
Cô dâu bắt đầu rơi lệ.
.jpg)
Cô gái trẻ không giấu nổi cảm xúc của mình.
.jpg)
Những giọt nước mắt dành cho một thời thiếu nữ, dành cho công nuôi dưỡng của cha mẹ, cũng là thể hiện nỗi lo lắng, bất an về cuộc sống tương lai.
.jpg)
Mẹ và những phụ nữ khác trong dòng tộc cũng khóc theo.
.jpg)
Khi hôn lễ sắp tới hồi kết, chú rể sẽ cõng cô dâu ra khỏi ngôi đền.
.jpg)
...chạy vòng quanh ngôi đền ba vòng.
.jpg)
Sau đó, chú rể cõng cô dâu tới chỗ xe hoa, chạy quanh ba vòng rồi mới đưa nàng vào trong xe.
.jpg)
Người trong thôn háo hức đứng xem lễ cưới.
.jpg)
Đám cưới kết thúc, xe hoa nổ máy khởi hành.
.jpg)
Em gái của cô dâu.
.jpg)
Mọi người đứng ngóng theo chiếc xe đang lăn bánh.
Minh Hạnh (theo Sina)