Nguyễn Ánh bán nước cho Pháp, là 1 tên vua hèn hạ nhứt trong lịch sử. Đánh không lại vua Quang Trung, hắn chạy qua Miên Lào Thái trốn và xin viện binh. Dĩ nhiên hắn phải luồn cúi và bán 1 phần nước, lũ mọi này mới đem quân sang nước ta, tiếng là giúp, nhưng thật ra là cướp bóc hãm hiếp. Vua Quang Trung đem quân phá giặc ở Rạch Gầm Xoài Mút, từ đó trở đi, lũ giặc này sợ Quân Nam như sợ cọp. Nguyễn Ánh lại xoay qua cầu cứu giặc Tây, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha....
Không may cho Việt Nam mình, là Quang Trung Đại Đế lâm bệnh mất đột ngột, con là Quang Toản bất tài vô dụng nên tên Nguyễn Ánh mới dành được giang san, rồi bán nước cho giặc Tây. Nhưng dù sao, Tây cũng cai trị dân mình không ác bằng Việt Cộng.
Cái hèn hạ của Nguyễ Ánh là sau khi thắng được Tây Sơn, hắn quật mồ vua Quang Trung và trả thù các tướng lãnh của Tây Sơn (y chang Việt Cộng). Nếu vua Quang Trung còn sống, chắc giờ này hắn và lũ con cháu còn lê la ở đâu đó.
|