Dưới bất cứ chế độ độc tài tham nhũng thối nát Cộng sãn nào, kễ cã Việt nam, bên ngoài thì lúc nào cũng hào nhoáng sang trọng, nhưng thật sự bên trong thì trống rỗng, thối nát, giã dối và đầy rẫy bất công trong mọi lãnh vực.
Chánh quyền nhà nước thì nhu nhược hèn với giặc nhưng lại ác với dân.
Người dân thì lúc nào cũng sợ. Ban ngày sợ, ban đêm sợ, lúc thức cũng sợ, lúc ngũ trong giấc mơ cũng sợ. Sợ nhà nước, sợ công an, sợ cán bộ nỗi, sợ cán bộ chìm, sợ xã hội đen, sợ tư bãn đỏ, sợ Tầu lạ, sợ người lạ lường gạt, sợ người trong gia đình bán mình làm nô lệ đễ trã nợ. Sợ thức ăn ô nhiễm chất hóa học, thức ăn giã, gạo giã, thịt cá khô giã, bằng Tiến sĩ giã, cái gì cũng giã.
Thiệt tình, sống ở cái xã hội Xạo Hết Chỗ Nói này thà chết đi sướng hơn.
|