Những loài Khĩ này ngày xưa sống trong rừng trường sơn, nhưng ngày nay, loài khỉ này đã xâm nhập vào các tỉnh thành ở VN, thậm chí xâm nhập qua các nước tự do nữa. Loài khỉ mang dòng máu lạnh này không nhân từ thứ gì, thứ gì cũng có thể ăn được, chứ nói chi là trồng nấm bằng tả hay cái mà loài khỉ gọi là bỉm gì đó, mình đọc mình cũng không hiểu "bỉm là cái quái gì?" tới khi đọc mấy lời giải thích ở dưới mới hiểu từ ngữ của loài khỉ ở trường sơn. mà cũng đúng thôi, loài khỉ đã xâm nhập vào thành thị khắp nước VN, Loài khỉ này học rất cao, cao tới mức té xỉu. một cái bằng bác sỉ, tiến sĩ phải học tới mấy năm, nhưng mà loài khỉ đạo tạo thì chỉ có thời gian ngắn tới mức không ai thể ngờ được, mà VN bây giờ rất nhiều tiến sĩ, bác sĩ giỏi không à. Đúng là ĐỈnh Cao Trí Tuệ.
|