Quote:
Muốn thành công hơn hãy dậy từ 2 rưỡi sáng?
Ngôi sao Hollywood và ứng viên hai được đề cử giải Oscar, Mark Wahlberg mới đây tiết lộ rằng ông thức dậy vào lúc 2 rưỡi sáng hàng ngày.
CEO của hãng Apple Tim Cook được cho là dậy lúc 3 giờ 45 phút sáng, và ông trùm Disney Bob Iger có lịch tập thể thao lúc 4 giờ 25 phút sáng
|
3 giờ sáng là lúc mà con đường trước nhà tui có nguyên một đoàn người nhân công quét dọn bắt đầu làm việc, nên tui đoán rằng họ cũng thức dậy đâu đó khoảng trước 2 rưỡi sáng.
Công việc không phải là quá nặng nhọc, chỉ quét đường, gom rác, và xịt nước... Nhưng thấy ai cũng ngáp vắn ngáp dài, tui không tin rằng họ thấy mình... thành công.
Còn đi đâu chơi ở khách sạn, sẽ biết rằng thường có một ca bắt đầu vào 4 giờ sáng, lúc mình bước lại thì họ tươi cười chào hỏi, nhưng thử ngồi trong lobby nhìn họ từ xa là biết, ai nấy mệt mỏi lờ đờ chẳng có thành công gì hết!
Do đó quan trọng là ngủ cho ngon và đủ. Giờ giấc bất quá chỉ là xê dịch khoảng thời gian trong ngày cho thích hợp với hoàn cảnh của mình.
Còn về chuyện thành công và giấc ngủ, thì ai mà được quyền nằm ngủ ngon lành bất cứ giờ nào mình muốn mà không bị ai xếp đặt hoặc cản trở được, thì đó là thành công. Như trong khi người ta chật vật bấm đồng hồ báo thức rồi khổ cực đứng dậy chuẩn bị đi làm, mà mình không kẹt vào cảnh đó, cứ tỉnh bơ nằm ngáy phây phây, là thành công!