Quote:
Originally Posted by koorlie
Kiện, chứ chưa có phiên tòa và chưa có xử. White House biết chắc rằng vô court là còn thất bại thảm hại hơn nữa nên trả thẻ sớm cho người ta luôn.
Thẩm phán Kelly vậy là tốt bụng với White House lắm rồi, nhắc giùm một câu cho lối thoát. Và CNN chắc tự nghĩ cũng nên dừng lại ở đây, đạt thắng lợi bấy nhiêu là đủ.
Chứ còn vụ này thực sự kiện thẳng thừng được sao không. Không phải chỉ là "thò tay cướp đoạt, thấy nuốt không vô, đem ra trả lại", là xong một câu chuyện.
Vì khi hoàn tất một vụ xử án, tội ác thành lập, thì sẽ có... punishment. Chứ không thì mọi người sẽ đi ăn cướp, cướp xong giữ không nổi thì trả lại, thế là huề tiền cả đám phải không nè!
Giờ đây CNN nếu không dám, không muốn, hoặc thấy không nên tiếp tục hoàn tất vụ kiện thì ngừng cũng phải. Nhưng kế tiếp sẽ làm gì? Có một cách là gửi lão Acosta ngược lại vô ngay trong White House ngang nhiên đứng đối diện ông Trump lần nữa trong lần public relation kế tiếp, TIẾP TỤC HỎI NHỮNG CÂU HỎI CŨ, ép buộc ông Trump một là phải trả lời, hai là phải gục đầu tránh né mà giả bộ làm cao như là ông đây không đếm xỉa đến chú mày. Nhưng thực chất cả hai con đường đó đều là "thất trận" cho ông Trump!
Hoặc có thể cất con bài Acosta vô túi, cho đi vacation ở Bahamas chẳng hạn. Và cho phóng viên khác đến White House để sự việc có vẻ nhẹ nhàng hơn. Ông Trump sẽ phải trả lời tốt hơn kỳ trước, kẻo không CNN sẽ cho Acosta quay trở lại hỏi tội ông đa! Gặp lại Acosta thì vừa quê vừa tức muốn chết hahaaaa... Mấy cái tên nhà báo ôn dịch này dai nhách luôn!
|
Tại sao thấy ai cũng ghét những người phóng viên nhà báo vậy huh?
Tui thì lại rất thích họ (ngoại trừ những người
KHÔNG chuyên nghiệp và đạo đức). Họ đôi lúc phải "risk" tánh mạng/nghề nghiệp của họ để cung cấp cho mọi người sự thật của sự việc.
Well Don't you always want the truth, no matter what?