Quote:
Mâm cỗ ngày mùng 1 mà mọi gia đình cần phải có
Mùng 1 tết là thời điểm rất quan trọng của năm mới. Mọi nhà đều cần có mâm cỗ trọn vẹn. Dưới đây là những thứ cần phải chuẩn bị.
|
Bà con đừng có CARE là CẦN phải có món gì trên mâm cỗ nhen. Báo lá cải đăng tin thì chẳng nhằm nhò gì, chứ ngoài đời mà nghe tên thầy pháp nào dạy rằng mình CẦN cái gì, thì biết rằng hắn sắp CẦN xin tiền của mình đó.
Thầy bùa nào mà "đạo diễn" rằng buộc phải có món thế này thế nọ, mọi gia đình phải bày biện mâm cỗ ra sao, chúng toàn là mấy tên mọi cúng bịp, vẽ ra điều lệ ở một nơi chưa hề cần đến luật pháp mê tín của chúng.
Nghe như tên thạc sĩ Tín Ngưỡng Việt Cộng hù ở trên, mâm cỗ mà thiếu con gà trống thiến thì gia đình sẽ thiếu
"khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc"???
Cho nên ai muốn bày biện mâm cỗ như thế nào, thì cứ làm theo ý thích và điều kiện của mình tỉnh bơ đi.
Thích làm những món truyền thống ngày tết cha ông thì cứ làm, nếu đã lâu năm quen thuộc vui vẻ với hình ảnh không khí tết đó thì tốt chứ sao.
Còn có thêm hay bớt món nào tùy theo có thuận tiện hay không thì cũng được láng, rồi thì cũng cả gia đình cùng ngồi ăn.
Không có Phật Chúa ông bà nào nhào xuống trừng trị con cháu rằng, cúng tao mà tại sao con gà vẫn còn bộ phận sinh dục!!
Bên Mỹ tui đã từng thấy 2 chị em kia 12, 15 tuổi, bố mẹ bận đi cứu người emergency... Hai đứa được hàng xóm cho 2 cái bánh chưng, bèn mua thêm thùng gà KFC và mấy trái táo apples nhập vô cúng ông bà luôn! Mâm cỗ lạ mắt! Nhưng tui không tin có loại ông bà khốn kiếp nào sẽ trù dập những đứa cháu đó của mình đâu hahaaa...