Quote:
Ông Lợi cho biết khi hội đồng phúc khảo rút phách và thân bài thi của 8 bài thi nói trên thì thấy giữa phách và thân bài thi không khớp nhau. Hội đồng sau đó đã tìm đúng 8 thân bài thi đúng với phách và tổ chức chấm lại.
hiện nay vẫn chưa tìm được những thí sinh có thân bài thi điểm thấp bởi các thí sinh này không có đơn đề nghị chấm phúc khảo.
|
Chúng lại bịp nữa rồi.
Khi phách và thân không khớp, sau khi moi tìm thì chúng tách ra được 8 thân bài ráp đúng với 8 cái phách khác, tức là đã tìm được 8 thí sinh bị oan điểm thấp để mà ghi lại số điểm đúng.
Nghĩa là còn sót lại 8 cái phách mồ côi ban đầu không còn thân bài nữa. Đây là các thí sinh thực sự điểm thấp chứ sao chúng nói tìm không ra? Nếu không phải thì vẫn còn thêm một đống bài khác bị ráp trật tán loạn hết cả rồi.
Bảo rằng tìm không ra vì không có đơn kiện xin chấm phúc khảo, vậy là phải dựa vào có đơn kiện mới tìm được hay sao? Rồi 8 cái phách mồ côi nằm ở đó bây giờ tính sao? Thí sinh khơi khơi được điểm cao thì ai mà đi kiện chứ!
Chúng làm vậy cốt để cho những thí sinh đầu trâu hối lộ tiền để được điểm cao, dĩ nhiên sẽ không kiện, và cũng không ai moi tìm, rồi được giữ nguyên số điểm.
Quote:
|
"Nguyên tắc của chấm phúc khảo là chỉ khi thí sinh có đơn thì mới tiến hành rà soát chấm lại. Để đảm bảo tính nhân văn, tránh thiệt thòi cho thí sinh, kể cả trong những trường hợp điểm chấm phúc khảo thấp hơn so với điểm công bố lần đầu thì chúng tôi ưu tiên giữ lại điểm đã công bố lần đầu" - ông Lợi chia sẻ.
|
Vậy là bây giờ ai mà tới nắm 8 cái phách mồ côi moi ra 8 bài điểm thấp, thì chúng vẫn giữ nguyên điểm cao cho khách hàng của chúng để bảo đảm tính nhân văn bá phét, vì tiền khách đã trao thì cháo chúng phải múc.
Thí sinh làm bài tệ mà còn đòi kiện tăng điểm, vẫn không kéo điểm xuống cho đúng để tránh thiệt thòi cho thí sinh? Thiệt thòi gì?
"Tính nhân văn" của Việt Cộng quái đản thật.
Quote:
|
ông Đỗ Văn Lợi - phó giám đốc Sở GD-ĐT TP Hải Phòng, chủ tịch hội đồng chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hải Phòng...
|
Thì cũng mấy khu vực đó làm trùm chứ đâu ra. Còn ai trồng khoai đất này.