Đám di dân lậu này, xui vận mạng không thoát được số mệnh, nhưng cũng có những trường hợp thoát được cái chết, và "đớp" được 1 thằng, để rồi sau chục năm về nhà khoe nhặng xị với hàng xóm như 1 con tên là Mai, từ Pháp về nhà nó ờ Hải Dương. Con này nổ tanh bành từ gần 1 tháng nay, hoặc thêm 1 con nữa, con Trang Miu nhà ở Yên Bái (bây giờ ở Nam Định). Con này hên hơn, sang Nhật làm cu li, may mắn vồ được 1 thằng Pakitan, giàu nứt đố đổ vách (chủ salon xe hơi) giờ cũng đang ở VN để khoe khoang sự giàu có của nó. Mẹ kiếp toàn là chó nhẩy bàn độc, súc vật lên làm người.
|