Vụ việc ông Vương Đình Huệ trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội có những sai phạm bị kỷ luật cảnh cáo đang gây xôn xao dư luận.
Đầu tiên, đó chính là một “tứ trụ” lại bị phơi bày công khai đã “nhúng chàm”, mặc dù dư luận đã truyền tai nhau bấy lâu nay về bê bối của “cậu bé đom đóm”, nhưng đến thời điểm này, mới được xác nhận một cách công khai.
Thứ hai, “cậu bé đom đóm” không chỉ có chân trong “tứ trụ”, còn là học trò cưng của cụ Tổng, mới tháng vừa rồi ngậm ngùi rời bỏ “cuộc chơi”, nay lại phải đối diện song sắt, thế là “kim bài miễn xử” cũng cần phải bị coi lại. Nếu xưa “hạ cánh an toàn” thì nay ông Tô đã sửa lại câu đó thành “hạ cánh an nghỉ” nhưng không phải ở nhà mà là trại giam, liệu Vương Đình Huệ sẽ là trường hợp đầu tiên chăng?
Cậu bé khi xưa bắt đom đóm ngồi học bài, thì nay cậu ấy cũng sẽ cặm cụi dành quãng đời còn lại để viết lời khai, kiểm điểm, đơn xin,… đến … nổ đom đóm!
Anh Lý