Đêm ngày 26/11/2024, người dân tại xã Phổ An, Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện một “vật thể lạ” có đường kính khoảng 4m trôi dạt vào bờ biển nên đi báo chính quyền. Qua xác minh thì đây là dạng phao biển hải dương học Lidar của Trung Quốc, có tính năng giám sát và đo đạc các thông số kỹ thuật và hải văn trên biển.
Trên phao có in dòng chữ “China Buoy” tạm dịch là phao Trung Quốc, và dòng chữ tiếng Trung Quốc tạm dịch là: SF của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Hai ngày trước đó, người dân Quảng Ngãi cũng phát hiện 3 bồn kim loại hình trụ có kích thước 6x2,5m, dùng để chứa khí hóa lỏng, được cho là của “nước lạ” có cảnh báo nguy hiểm trôi dạt vào bờ biển huyện Bình Sơn.
Không biết đây là tín hiệu vô tình hay cố ý của nước “bạn vàng”, nhưng cho thấy một phần Trung Quốc đã và đang làm gì trên biển Đông.
Quảng Ngãi đúng là tỉnh có nhiều “duyên và nợ” với Trung Quốc. Vào tháng 9/2024, một tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi đánh bắt cá trên khu vực quần đảo Hoàng Sa đã bị khoảng 40 quân nhân Trung Quốc tấn công làm 10 ngư dân bị thương, lấy hết cá và tài sản. Khoảng tháng 5-6/2024, các ngư dân trên một tàu cá khác của ngư dân Quảng Ngãi đã bị Trung Quốc bắt và giam giữ đến nay không biết tung tích ra sao.
Vậy mà các cuộc gặp của các quan chức Việt Nam từ: Tô Lâm, Lương Cường, Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang… với quan chức Trung Quốc đều không dám há mồm nói nửa lời. Bộ Ngoại giao cũng chỉ nêu quan ngại cho có lệ, mặc kệ ngư dân bám biển đang gặp nguy hiểm từ láng giềng “4 tốt, 16 chữ vàng” ra sao thì ra. Hèn với giặc, ác với dân là đặc sản của quan chức ĐCSVN từ xưa đến nay rồi.
Gia Minh