Đó là câu chuyện thú vị được chia sẻ trong tập thứ 2 của cuốn hồi ký thuật lại cuộc đời của ông Morris Chang, 93 tuổi, nhà sáng lập đơn vị gia công bán dẫn lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại, TSMC.
Phần 1 của tập tự truyện điểm lại những sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời của Morris Chang đã được xuất bản từ năm 1998. Trong tập đầu, ông Chang hồi tưởng lại quãng thời gian 25 năm làm việc tại Texas Instruments, trước khi thành lập TSMC vào năm 1987. Còn tập 2, vừa được phát hành hôm thứ 6 vừa rồi thì kể tiếp câu chuyện từ năm 1964 tới năm 2018.
Trong cuốn hồi ký mới, ông Chang kể lại những lần TSMC làm việc với các khách hàng lớn nhất của tập đoàn, từ Apple tới Qualcomm, rồi kể cả câu chuyện thập niên 1980 Intel đã từ chối đầu tư cho TSMC, để rồi bây giờ trở thành một đối tác đặt hàng gia công chip lớn của TSMC.
Bên cạnh đó, ông Chang cũng kể về tình bạn kéo dài hơn 2 thập kỷ với Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO tập đoàn Nvidia. Cũng nhờ TSMC, Nvidia giờ trở thành một trong những tập đoàn giá trị vốn hóa cao nhất hành tinh giữa cơn sốt nghiên cứu và vận hành trí tuệ nhân tạo. Trong rất nhiều năm qua, cả ông Huang lẫn ông Chang đều không ít lần khen ngợi lẫn nhau. CEO Nvidia khẳng định rằng chủ tịch của TSMC đã góp công sức rất lớn để Nvidia thành công.
Chuyện giờ mới được kể. Năm 2013, khi tìm kiếm người thay thế cho vị trí CEO của TSMC, ông Chang đã coi ông Huang là ứng viên lý tưởng nhờ vào tính cách, kinh nghiệm làm việc và kiến thức về bán dẫn của ông Huang.
Trong cuốn hồi ký, ông Chang nhớ lại: “Tôi đã bỏ ra 10 phút để giải thích một cách chính xác kỳ vọng của tôi đối với TSMC.” Nhưng sau khi ông Huang lắng nghe một cách cẩn thận, thì nhà sáng lập Nvidia lại từ chối: “Tôi có công việc của mình rồi.”
Vài tuần sau, ông Chang lại cố thuyết phục ông Huang một lần nữa, nhưng thất bại: “Câu trả lời của ông ấy thực sự chân thành, rằng ông ấy đã có công việc rồi. Công việc ấy là nâng tầm Nvidia trở thành thứ như ngày hôm nay, 11 năm sau ngày hôm ấy.”
Cũng trong cuốn hồi ký, ông Chang chia sẻ, khi Jensen Huang lựa chọn một đối tác gia công chip bán dẫn cho Nvidia, ông đã sẵn sàng đánh cược tất cả vào TSMC. Đáp trả tấm thịnh tình, năm 1998, TSMC đã gửi hai nhân viên tới Nvidia làm việc khi công ty thiếu nhân sự.
Còn ở thập niên 1980, khi ông Chang đi khắp nơi gọi vốn để vận hành TSMC, ông Chang từng viết thư gửi cho ngài Gordon Moore, đồng sáng lập kiêm CEO Intel thời điểm ấy. Intel không đầu tư, nhưng sau đó trở thành một trong những đối tác lớn nhất của TSMC.