Những bài hát ý nghĩa được cả hai thể hiện rất ăn ý và ngọt ngào khiến nhiều khán giả khóc vì xúc động.
Chuyện tình đẹp như cổ tích giữa cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào và Nguyễn Nhật Thanh trong chương trình Điều ước thứ 7, phát sóng ngày 10/1 trên VTV đang trở thành tâm điểm của dư luận.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, nhiều thông tin bất lợi về quá khứ và trình độ học vấn thật sự của Thanh, được báo chí tìm thấy.
Ngày 16/1, đạo diễn chương trình Lại Bắc Hải Đăng đã lên tiếng xin lỗi vì những sai sót trong quá trình kiểm chứng thông tin từ nhân vật.
Anh khẳng định việc Thanh đã có gia đình và không tốt nghiệp Học viện âm nhạc như Điều ước thứ 7 đề cập, là sự thật.
Trước những thông tin về quá khứ của chồng, chị Như Đào trả lời báo Vietnamnet: 'Đến thời điểm hiện tại, anh Thanh vẫn chưa chính thức nói với em câu nào nên dù ai có nói gì, em cũng không thể tin!'.
Bởi dù số đông có nói gì, sự thật đắng cay thế nào, với Đào, khoảng thời gian chung sống cùng Nhật Thanh vẫn là những hồi ức đẹp nhất cuộc đời cô.
Dưới đây là những ca khúc chạm vào trái tim của đôi vợ chồng hát rong:
MV Hương tóc mạ non: Đây là MV được ê kíp Điều ước thứ 7 dàn dựng cho Như Đào và Nhật Thanh.
Lấy bối cảnh đồng quê yên bình, mối duyên tình đơn sơ mặn mà của cô gái kiếm thị và chàng trai trẻ trong clip, đã chạm đến trái tim của nhiều người xem.
Ca khúc Đứa bé: Đứa bé là ca khúc được Nhật Thanh và Như Đào thể hiện trên đường phố, khi đi hát rong.
Không phục trang biểu diễn, không ánh đèn màu, 2 nghệ sĩ đường phố vẫn say sưa với những giai điệu giàu xúc cảm.
Về đâu mái tóc người thương: Đây là ca khúc trữ tình có ý nghĩa rất lớn với Như Đào.
Chị từng chia sẻ trong chương trình Điều ước thứ 7 rằng mỗi lần đến một địa điểm hát rong mới, chị luôn yêu cầu Thanh hát bài này đầu tiên.
Khi nghe Thanh cất cao giọng hát trên sân khấu lớn do ê kíp chương trình chuẩn bị, Đào đã bật khóc.
Đó cũng chính là khoảnh khắc Nhật Thanh thực hiện được ước mơ của mình - một lần được trình diễn trên sân khấu Sao mai điểm hẹn.
tm