Bất ngờ với chàng trai Nhật đã chán mặc quần. Chàng quyết định mặc váy cạo lông chân và bước đến công sở. Cùng vietbf.com khám phá nhé.
Để được thoải mái khi làm việc, một anh chàng người Nhật Bản đã quyết định cạo sạch lông chân và mặc váy đến công sở.
Anh chàng kì dị ấy có tên Osumi (Nhật Bản) đã có một quyết định gây "chấn động" không chỉ cơ quan mà còn cả cộng đồng khi quyết định...mặc váy đi làm.
Để có thể tự tin với bộ váy, anh chàng cũng cạo phăng lông chân của mình.

Osumi chia sẻ rằng mặc dù bị mọi người nhìn chằm chằm và bàn tán rất nhiều vì trông anh thực sự khác biệt giữa đám đông, nhưng anh chàng thì cực kỳ thoải mái vì cảm giác... thoáng mát và mát mẻ.
Anh chàng cũng cho biết chẳng sợ đàm tiếu của mọi người với hành động dị thường.
Osumi tiết lộ, một trong những lý do khiến anh thích mặc váy là bởi anh sẽ có chỗ đứng khá rộng rãi trên tàu điện vì mọi người sẽ ít khi chen lấn hơn, dù nguy cơ "lộ hàng" cũng bị đẩy lên khá cao.

Ở cơ quan, anh là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhưng Osumi cho rằng lâu dần thì cũng thành quen thôi.
Ở ngoài đường, Osumi cũng khá thoải mái với các hoạt động mà chẳng đoái hoài đến những ánh mắt săm soi của mọi người. Anh chàng cho biết, tôi mặc váy chứ tôi không phải đàn bà.
Tin Tin