Lo sợ người khác xí mất, ngày 25 tháng 2 năm 2018, toàn thể lănh đạo nhà nước CHXHCNVN xếp hàng để bốc thăm lấy chỗ chôn cho bản thân. Đúng là tấc đất là tấc vàng, không biết sau khi bốc thăm, hai đồng chí vừa mới chết là Phan Văn Khải và Lê Đức Anh có biết sống dậy, nhanh chân bốc thăm lấy một chỗ chôn không nữa.
Với số tiền 1400 tỷ ! Đảng CSVN đang t́m đường xuống”địa ngục”! Quư vị nghĩ sao về h́nh ảnh nầy. Trong khi trẻ em và dân oan mất đất nhà tan họ hiện giờ là ai ...,?
Luong Thuy chia sẻ: Chẳng lẽ đây là điềm lành của Dân Việt Nam , Các Ông Bà đảng viên tại chức và về hưu cùng thề trước lăng Bác Hồ Ly Tinh là sẽ tự tử tập thể để theo Bác , vì thà chết theo Bác hơn là Sống mà Dân cả Nước , Tụi Nó cứ chửi và khinh bỉ ra mặt thì sống nhục nhã quá . thà Chết như Bác tụi nó có chửi cha mắng mẹ thì cũng đéo nghe gì . Bác ma mãnh thật .
Bảo Giang Tin vui: Đă đến lúc chúng xuống lỗ cả nút, chúng ta chỉ mất một lần tống táng cho tiện.