Tỷ phú người Nga Roman Roman Abramovich, ông chủ câu lạc bộ Chelsea từng có phát biểu để đời rằng: "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". Lúc mới giành huy chương Fields, Giáo sư Ngô Bảo Châu từng nói: "Trở thành triệu phú để làm gì khi để cho mọi người đánh giá mình quay lưng với đất nước". Nhiều người lúc đó xem phát biểu của Ngô Bảo Châu là khuôn vàng, thước ngọc để đo lòng yêu nước, cống hiến cho quê hương. Ngô Bảo Châu từng bức xúc và bày tỏ tâm lý bài Tàu. Lên tiếng "chỉ đạo" nhà nước ta phải có hành động thế này, thế kia để chống Trung Quốc...

Thế rồi vào một ngày đẹp trời, Giáo sư Ngô Bảo Châu gia nhập viện Toán Cáp Nhĩ Tân của đất nước hơn 1,4 tỷ dân. Anh ta đã có hẳn tên tiếng Trung là Wu Baozhu (吴宝珠). Người từng tuyên bố sẽ không vì tiền mà bất chấp sang Trung Quốc. Ồ, hóa ra anh ta không vì tiền, chỉ vì quá nhiều tiền chăng? Cống hiến cho toán học thì ở Mỹ, Trung, Nhật hay Việt Nam... cũng đều cống hiến được. Chẳng ai cực đoan, hẹp hòi. Tuy nhiên trường hợp Wu Baozhu (吴宝珠) lại khác. Việt Nam xây hẳn viện Toán và có cơ chế hỗ trợ, đãi ngộ tốt để Ngô Bảo Châu cống hiến cho Tổ quốc, nhưng anh ta quay lưng. Chọn nước Pháp, Mỹ và bây giờ là đất nước mà trước đây anh ta tỏ thái độ như thể "mối thù bất cộng đái thiên".

Dù sao thì cũng chúc mừng Ngô Bảo Châu, một trong những nhà Toán học tài ba mà thế giới sản sinh ra trong thế kỷ 21. Không có Ngô Bảo Châu thì ở Việt Nam, mặt trời vẫn mọc đằng Đông và lặn ở phía Tây.
Lão chăn bò