Trụ sở cũ của Tòa án nhân dân huyện Chư Sê (Gia Lai) bị một nhóm công nhân tự ý đưa phương tiện vào phá dỡ nửa tháng trời, khi cơ quan chức năng và lãnh đạo huyện phát hiện thì trụ sở này đã bị san bằng.
Càng ngày càng đọc được nhiều câu chuyện hài hước đến ngỡ ngàng tại thiên đường XHCN. Tài sản nằm trên đất công, thuộc quản lý của nhà nước và chính quyền, thế nhưng bị tháo dỡ sạch banh rồi lãnh đạo cũng chẳng hay biết gì. Chứng tỏ dân đang nuôi một đám bù nhìn đúng nghĩa chứ chẳng có ích lợi nào cả, suốt ngày vác mặt lên cơ quan ngồi phòng lạnh suy nghĩ làm sao để nhận hối lộ, để cướp của dân khéo khéo một tí chứ mắt mũi đầu óc chưa bao giờ để tâm đến công việc và trách nhiệm chính của mình.
Cũng chẳng biết ai có thể cho người vào san phẳng trụ sở toà án cũ một cách công khai mà không bị tạm giữ người, phương tiện để điều tra hành vi phá hoại tài sản công? Dễ dàng đến rồi đi như vậy ai cũng thấy bất thường, còn lãnh đạo chỉ bất ngờ tí rồi thôi, không phải bị truy cứu một chút liên can gì sao?
Linh Linh