Đứng chờ vợ mua hải sản ở chợ cá Phước Hải sau chuyến đi chơi trước khi về lại thành phố, anh Văn nghe được câu chuyện của hai chị bán rau.
Chị bên phải:
- Hôm qua mới thấy cô ăn bánh xèo, nay lại ăn nữa, không bị ngán à?
Chị bên trái:
- Dạ, không chị! Cái này sáng ông xã nhà em mua cho trước khi đi làm!
- Ổng không mua món gì khác à?
- Dạ, em ăn gì cũng được chị. Vả lại, ổng đàn ông mà, mua gì mình ăn nấy! Nhiều ông còn ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, ổng chịu khó mua đồ ăn cho mình, lo cho mình là quý rồi chị.
- Ờ, hen! Có phước gì hưởng nấy hen!
--------------------
Lắng nghe câu chuyện, anh Văn rất tâm đắc, một hôm nọ bèn thử vợ.
- Nay mình đi ăn gì em?
- Em ăn gì cũng được!
- Ồ, mình đi ăn cơm tấm nhé! (Anh Văn mừng thầm, nghe giống chị bán rau, nên chọn món mình thích)
- Ăn thịt nướng hoài không tốt đâu, anh thấy bên Hàn không, hay ăn thịt nướng toàn bị ung thư!
- Vậy mình đi ăn phở nhé?!
- Chỗ đó bán không được ngon.
- Vậy thôi đi ăn hủ tíu Nam Vang?
- Sáng nay mới ăn hủ tíu mà!
VietBF@sưu tập