
Một ông nọ, có con là bác sĩ đa khoa, mới ra trường, một hôm ông hỏi nó:
- Nè! con có muốn mở phòng mạch riêng không?
- Dạ! Muốn chứ ba
Thế ba hỏi con, nếu con khám bệnh cho người nào đó, mà người đó không có bệnh gì hết thì con cho toa thuốc như thế nào?
- Dạ! Nếu họ không có bệnh thì cho toa thuốc họ làm gì ba
- Bậy! Như vậy sao có tiền được. Khi họ đến khám là họ nghĩ họ có bệnh rồi. Nếu con tìm chưa ra bệnh thì con cứ cho toa, nhưng con viết chữ thật ngoáy, khi người khám đến Pharmacy để mua thuốc. Dược sĩ bán thuốc đọc toa không ra nhưng họ vẫn giữ sĩ diện (vì dược sĩ mà đọc toa thuốc của Bs không được thì xấu hổ quá). Nên họ làm thinh và sẽ bán toàn thuốc bổ, không chết chóc gì đâu con sợ....!! !
VietBF@sưu tập