Theo báo Dân Trí, chị Dung (32 tuổi, TP Thủ Đức, TPHCM) là nhân viên của một công ty truyền thông tại quận 10. Trước khi có Metro, chị phải tự lái ô tô vượt quăng đường 13-14km từ nhà đến công ty từ nhà chị ở Thủ Đức. Từ ngày đi Metro, chị tiết kiệm 200.000 đồng/ ngày tiền đi xe ô tô, gửi xe, cảm thấy “thư giăn” v́ không bị kẹt xe và đến sớm khoảng 20 phút.
Vậy một ngày chị di chuyển từ nhà đến chỗ làm là 28 km tính cả đi và về theo khoảng cách gần nhất từ ga B́nh Thái Metro, tiêu thụ xăng tầm 50.000 đồng/ngày (tính theo giá xăng 20.000 đồng/lít, mức tiêu thụ xăng xe Kia Morning 7.9 Lít xăng/100km) và khoảng tối đa 100.000 đồng tiền gửi xe tại Bệnh Viện Nhi Đồng Quận 10.
Nay, chị đi tàu đến ga Bến Thành, gọi taxi Xanh SM đến chỗ làm mất tầm 70.000 đồng/lượt (theo bảng giá Xanh SM cho quăng đường 4km), đi và về là 140.000 đồng/ngày, cộng thêm tiền vé Metro 300.000 đồng/tháng (vé tháng) chưa kể đến phát sinh công việc cần gọi xe.
Hảo tính toán chị Dung, may là chị Dung không làm kế toán!
Anh Lư