Công tố viên đặc biệt Jack Smith đã chính thức từ chức khỏi Bộ Tư pháp sau khi "hoàn thành" nhiệm vụ điều tra hình sự Tổng thống Trump.
Politico vừa đưa tin rằng tin tức về việc Smith từ chức xuất hiện trong một hồ sơ tòa án mà các viên chức DOJ nộp cho Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Aileen Cannon vào chiều nay. Hồ sơ cho thấy Smith đã lặng lẽ từ chức vào thứ Sáu mà không có sự phô trương nào vào thứ Sáu.
Dưới đây là phần tài liệu xác nhận đơn từ chức của ông:
Tin tức này xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi Jay Bratt, người đứng đầu bộ phận hành chính của Smith, đột ngột từ chức khỏi Bộ Tư pháp.
Trước đó có thông tin cho rằng Smith đang có kế hoạch từ chức và nộp báo cáo trước khi Trump tuyên thệ nhậm chức.
Di sản của Smith sẽ là sự chuyên chế và thù hận đối với vị Tổng thống thứ 47 sắp tới.
Tổng chưởng lý tham nhũng Hoa Kỳ Merrick Garland đã bổ nhiệm Smith làm cố vấn đặc biệt để điều tra xem có nên đệ đơn cáo buộc hình sự chống lại Trump vào tháng 11 năm 2022 hay không, chỉ một ngày sau khi Trump tuyên bố tranh cử Nhà Trắng năm 2024.
Smith đã chi hơn 50 triệu đô la tiền thuế của người dân để truy lùng Trump vì những tội danh không phải là tội phạm.
Smith đã truy tố Trump về 37 tội danh liên bang tại Miami vào tháng 6 năm 2023 vì đã lưu trữ hợp pháp hồ sơ tổng thống tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông mà các mật vụ bảo vệ. Trong đó có 31 tội danh theo Đạo luật gián điệp về việc cố ý giữ lại thông tin quốc phòng và sáu tội danh khác trong quá trình tố tụng từ các cuộc trò chuyện của ông với luật sư của mình.
Vào tháng 7 năm 2023, Jack Smith đã buộc tội Trump thêm ba tội danh trong cuộc điều tra về các tài liệu mật được lưu trữ tại Mar-a-Lago. Bản cáo trạng thay thế , được đệ trình tại Quận phía Nam của Florida, đã tuyên bố sai sự thật rằng Trump là một phần của âm mưu xóa cảnh quay an ninh khỏi Mar-a-Lago.
Sau đó, vào tháng 9 năm 2023, Trump bị buộc tội bốn tội danh trong vụ án rác Smith ngày 6 tháng 1 tại DC. Đó là: Âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ, âm mưu cản trở tiến trình chính thức, cản trở và cố gắng cản trở tiến trình chính thức, và âm mưu chống lại quyền.
Nhưng cuối cùng thì câu chuyện vẫn chưa kết thúc.
Tôi đồng ý với George khi viết rằng tất cả những điều này sẽ không kết thúc cho đến khi tình thế đảo ngược và những kẻ gây ra chiến tranh pháp lý phải vào tù:
Công lý đang đến.