Chẳng ai tin một ông xuất thân làm công an lại đưa được đất nước tiến đến những mục tiêu mà ông ta nói. Nhìn vào dàn đệ tử, trợ lý không thấy có ai đáng chờ đợi.
Vừa qua, tại buổi kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản, Tô Lâm nhấn mạnh Đảng cộng sản là lực lượng chính trị duy nhất đủ năng lực lãnh đạo đất nước; quyết tâm đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển.
Mỗi quan lên lại lấy Target tầm vài chục năm để bào niềm tin nhân dân:
Sau 1975 Lê Duẩn nói: 10 năm nữa chúng ta sẽ vượt Nhật Bản, kết quả kinh tế bao cấp làm cả nước đói phải ăn bo bo.
Năm 2006 Nông Đức Mạnh đặt mục tiêu năm 2020 Việt Nam sẽ là nước công nghiệp hiện đại, kết quả năm 2025 vẫn làm công và thất nghiệp.
Năm 2020 Nguyễn Xuân Phúc nói: Năm 2045, Việt Nam là nước công nghiệp phát triển, có thu nhập cao.
Năm 2025 Tô Lâm: 2045 Việt Nam sẽ thành nước xã hội chủ nghĩa.
Toàn phát biểu chứ kế hoạch hành động thì thấy mỗi cấm nhân dân quay phim chụp ảnh cán bộ, ra Nghị định 168. Chẳng hơn gì anh áo ướt mồ hôi. Quốc gia khác họ chẳng cần xã hội chủ nghĩa cũng đã trở nên phát triển, thì mình học theo người ta đi, bày đặt đề ra với nghiên cứu mất thời gian.
Hạnh Nhân
No one believes that a man who came from a police background can lead the country to the goals he said. Looking at his followers and assistants, there is no one worth waiting for.
Recently, at the anniversary of the founding of the Communist Party, To Lam emphasized that the Communist Party is the only political force capable of leading the country; determined to become a developed socialist country by 2045.
Each official takes a Target of several decades to gain the people's trust:
After 1975, Le Duan said: In 10 years, we will surpass Japan, the result of the subsidized economy made the whole country starve and have to eat bo bo.
In 2006, Nong Duc Manh set the goal that by 2020 Vietnam would be a modern industrial country, but in 2025, there were still workers and unemployed.
In 2020, Nguyen Xuan Phuc said: By 2045, Vietnam will be a developed industrial country with high income.
2025 To Lam: Vietnam will become a socialist country by 2045.
All statements but the action plan only prohibits people from filming and taking photos of officials, and issues Decree 168. It's no better than a man with a sweaty shirt. Other countries don't need socialism to develop, so let's learn from them, it's a waste of time to make up questions and research.
Hanh Nhan