
Hôm nay ngày vía Thần Tài. Nhưng tôi nghĩ, chính chúng ta cũng là một Thần Tài của riêng mình vậy.
Tôi nhớ đâu đó năm lớp 10, tôi hỏi bố mình: Tại sao người ta xem chỉ tay để đoán vận mệnh vậy bố? Bố tôi đáp: Là bởi vận mệnh của chúng ta chính là ở trong tay ta vậy. Một ông bố kiến thức chỉ đến lớp 7 nên cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng tôi thì tin bố tôi nói đúng, ít ra là đến tận bây giờ, khi tôi đã già hơn cả bố tôi hồi tôi hỏi bố.
Nên tôi mới nói: Mỗi chúng ta cũng là một Thần Tài là thế. Là Thần Tài của chính mình vậy. Là lao động thì mới ra tiền bạc, ra cái ăn, cái mặc. Đừng mong chờ Thần Tài nào trong truyền thuyết Thần Tài đến là tự khắc tiền bạc đổ về ào ào. Thần Tài nằm ở đôi bàn tay ta, năng lực của ta. Tôi chẳng tin người tài giỏi mà nghèo túng cả. Chỉ có những kẻ tưởng mình là tài giỏi, tự cho mình là tài giỏi mới nghèo túng thôi.
Nếu có thể, hãy trở thành Thần Tài của vợ mình, chồng mình, con cái mình và cho cả cha mẹ mình nữa. Không phải mang tiền về cho vợ, cho con cái tiền bạc hay cấp dưỡng cha mẹ lúc cha mẹ già yếu đâu. Mà là cho họ sự giàu có vậy. Họ giàu có vì có ta. Đôi mắt lấp lánh của vợ khi nói về ta, sự tự hào, hãnh diện của chồng khi nhắc đến vợ mình. Ta làm nên sự giàu có của con khi tự hào về bố mẹ, thấy mình giàu có vì được bố mẹ yêu thương. Hay với cha mẹ mình. Người có tuổi ấy, nhu cầu cũng đâu nhiều, thứ họ mong đợi ở con cái đôi khi chỉ là những cuộc viếng thăm, những lời ân cần. Thời gian là vàng bạc, ta là Thần Tài thì hãy tặng họ thời gian của ta đi. Cho vợ được ngủ trong vòng tay của chồng. Cho chồng được cảm nhận bình yên bên vợ. Cho con cái bất cứ lúc nào cũng có thể “Bố ơi!”, “Mẹ ơi!” mà không bị xua đuổi: Để sau đi, bố/mẹ đang bận. Cho cha mẹ của ta thấy con nhiều hơn, nốt những năm tháng còn lại ít ỏi của mình.
Mỗi chúng ta đều là một Thần Tài. Là bởi ta Cho Đi chứ không phải chỉ chăm chăm vun vén cho mình. Là bởi ta lan toả sự giàu có năng lượng tích cực với những người xung quanh. Nghĩ như một Thần Tài đi, đừng hà tiện nụ cười, đừng ky bo lời quan tâm, động viên, đừng kẹt sỉ lời khen, ghi nhận mọi người nữa. Thần Tài mà, Thần Tài ơi!
VietBF@sưu tập