Thị trưởng đảng Dân chủ Karen Bass, một người cực tả có những chính sách đã đưa LA vào một thế giới hỗn loạn đầy rẫy tội phạm và người vô gia cư, hiện đã sa thải Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) Kristin Crowley - cảnh sát trưởng DEI do chính bà lựa chọn - sau phản ứng thảm khốc đối với các vụ cháy rừng chết người.
Bass, trong nỗ lực tuyệt vọng muốn đổ lỗi cho những thất bại của chính quyền mình, đã tuyên bố bãi nhiệm Crowley trong một tuyên bố vào thứ Ba, khẳng định rằng điều này "vì lợi ích an toàn công cộng của Los Angeles".
Nhưng hãy thực tế mà nói, đây chẳng qua chỉ là hành động đổ lỗi chính trị của một nhóm lãnh đạo yếu kém.
Bass đã đưa ra tuyên bố trước cuộc họp báo.
Thị trưởng Bass cho biết: “Hành động vì lợi ích an toàn công cộng của Los Angeles và vì hoạt động của Sở Cứu hỏa Los Angeles, tôi đã cách chức Kristin Crowley khỏi vị trí Trưởng phòng Cứu hỏa”.
“Chúng tôi biết rằng 1.000 lính cứu hỏa có thể đã làm nhiệm vụ vào sáng hôm xảy ra hỏa hoạn đã được gửi về nhà theo lệnh của Cảnh sát trưởng Crowley. Hơn nữa, một bước cần thiết để điều tra là Chủ tịch Ủy ban Cứu hỏa yêu cầu Cảnh sát trưởng Crowley lập báo cáo sau hành động về các vụ hỏa hoạn. Cảnh sát trưởng đã từ chối. Những điều này đòi hỏi phải loại bỏ bà.
Sự anh hùng của lính cứu hỏa của chúng ta – trong vụ cháy Palisades và mọi ngày – là điều không cần bàn cãi. Việc đưa những người lãnh đạo mới vào sở cứu hỏa là điều mà thành phố của chúng ta cần.”
Thị trưởng Bass cho biết thêm: “Trong khi Sở vẫn nằm trong tay của Cảnh sát trưởng Villanueva giàu kinh nghiệm và chuyên môn, văn phòng của tôi sẽ chỉ đạo một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc và tôi sẽ trao đổi trực tiếp với lính cứu hỏa và người dân Los Angeles về những gì họ muốn thấy ở vị cảnh sát trưởng thường trực tiếp theo của họ”.
Thông tin sa thải này ban đầu đã bị rò rỉ cách đây một tháng , nhưng Bass đã bác bỏ các báo cáo cho rằng bà đã sa thải giám đốc LA.
Tờ Daily Mail đưa tin rằng Cảnh sát trưởng Sở Cứu hỏa Los Angeles Kristin Crowley đã bị Bass triệu tập tại một cuộc họp vào chiều thứ sáu và đã bị sa thải ngay sau đó.
"Kristin đã được Bass triệu tập vào chiều nay, khoảng 4 giờ chiều. Cô ấy trở về từ cuộc họp đó, ôm tạm biệt nhân viên của mình và rời đi. Cô ấy nói rằng mình đã bị sa thải", nguồn tin nói với hãng tin.
Tin tức này xuất hiện ngay sau khi Crowley lên tiếng phản đối sự lãnh đạo thất bại của Bass và cho rằng thành phố LA đã phụ lòng người dân.
“Thị trưởng và Cảnh sát trưởng đã gặp nhau. Ưu tiên vẫn là dập tắt các đám cháy này và bảo vệ người dân Los Angeles,” Bass bác bỏ báo cáo.
Kristin Crowley là ai?
Theo tiểu sử của Crowley trên trang web của Sở Cứu hỏa Los Angeles , Crowley, nữ Cảnh sát trưởng đầu tiên và là người LGBTQ, có trách nhiệm "bảo vệ bốn triệu người ở Los Angeles".
Bà cũng đóng vai trò “chủ chốt” trong chương trình phát triển thanh thiếu niên của Bộ, nơi bà đào tạo hơn 1.000 học sinh từ các trường trung học địa phương và tẩy não họ bằng tuyên truyền DEI của bà.
Tiểu sử của Crowley viết rằng: “Tạo ra, hỗ trợ và thúc đẩy một nền văn hóa coi trọng sự đa dạng, hòa nhập và công bằng trong khi nỗ lực đáp ứng và vượt quá mong đợi của cộng đồng là ưu tiên của Cảnh sát trưởng Crowley và bà rất biết ơn vì có cơ hội được phục vụ Thành phố Los Angeles ” .
Nhiều người chỉ ra rằng nữ cảnh sát trưởng đồng tính nữ đầu tiên của LAFD đã không chuẩn bị cho vụ việc, có thể là do bà tập trung vào việc thúc đẩy văn hóa Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI).
Đây là đoạn clip cô ấy giải thích về tầm nhìn của mình cho sở. "Không bao giờ là đủ", cô ấy nói về số lượng lính cứu hỏa nữ và LGBTQ mà cô ấy muốn có trong sở: