Hội đồng khen thưởng và kỷ luật sinh viên của Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức họp và xác định hình thức xử lý khiển trách, giáo dục sinh viên đối với nam sinh N.N.G, người gây xôn xao dư luận khi được xem là có hành vi vô lễ với cựu chiến binh khi chờ xem lễ diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 30/4 mới đây.
Một sự việc nhỏ nhưng cho thấy được cách xử lý yếu kém của chính quyền Việt như thế nào. Thứ nhất, nếu các vị ấy là cựu chiến binh thật mà đi xem diễu binh phải đi chen lấn xô đẩy, chịu sự chửi bới của đám trẻ, thì chính quyền đã thực hiện đúng cái gọi là "ghi nhớ công sức cha ông" chưa? Sao không sắp xếp chỗ ngồi cho các vị ấy? Hay chỉ hô hào khẩu hiệu để tạo ra một bộ phận yêu nước phong trào, còn bản chất thật sự thì mặc kệ, cựu chiến binh nào đủ "sức hút" để thêu dệt các câu chuyện tuyên truyền thì được mời, còn lại chẳng cần quan tâm.
Thứ hai, văn hóa tối thiểu nhất của con người là ai xếp hàng trước thì được trước, đám trẻ này đã xếp hàng từ nhiều tiếng đồng hồ, nên việc bị chen ngang dễ gây ra cảm giác bức xúc. Tuy chúng hành xử không đúng nhưng nếu xử lý kỷ luật mà không nhắc đến khía cạnh tác động do việc chen lấn, thì có phải đang cổ vũ cho văn hoá ngổ ngáo, tự cho mình chen ngang trước mặt người khác không?
Linh Linh