Những kẻ không biết cố gắng làm việc, phục vụ người dân để có hy vọng mà giữ cái ghế, ở đó mà còn đi đ*ấm dân.
Gần đây mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm hình ảnh, phản ánh có dấu hiệu sai phạm của cán bộ Công an phường Dương Nội khi đến làm việc tại một công ty trên địa bàn. Theo hình ảnh camera ghi lại cảnh nhóm người đàn ông mặc thường phục có mặt tại doanh nghiệp này yêu cầu những người có mặt xuất trình căn cước và đặt điện thoại lên bàn. Sau đó có một cô gái đứng ra nói chuyện, trao đổi. Bất ngờ một người đàn ông mặc thường phục vung tay tát nhiều phát vào đầu và mặt của cô gái. Chị này sau đó ngồi thụp xuống và khóc lớn.
Viện Kiểm sát đâu còn không mau dí, để công an xác minh công an thì vụ việc lại bị chìm nhanh chóng. Đến phụ nữ mà công an còn đánh công khai thế này thì nghi phạm bị bắt chắc bị tẩn cho ra bã. Công ty có sai phạm hay không thì điều tra rõ ràng rồi mới có lệnh bắt người, đằng này vào công ty người ta đánh, tát nhân viên như những giang hồ thất học vậy, khi phát hiện có camera thì tìm cách hủy chứng cứ.
Có tính chất côn đồ + lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ + xâm nhập gia cư bất hợp pháp + cố tình che giấu (xoay cam). Giờ đang nhập tỉnh thành, ghế ít mà cán bộ nhiều. Mọi khi công an đ*ánh dân ở đồn không ai biết (thực ra ai cũng biết nhưng không tố cáo được vì không có hình ảnh) nay lên cơn đ*ánh ở nhà dân, mà thật ra đ*ánh ở nhà dân cũng không sao nếu "nghiệp vụ" tốt biết tìm và xóa lưu trữ cam, còn đồng chí này nghiệp vụ quá kém.
Hạnh Nhân