
Gửi các cháu bodo
Trước 1975, bác còn bé quá, nên không rõ là VNCH có dựng tượng hay treo hình tổng thống Mỹ hay lãnh đạo Mỹ Pháp nào trong không gian công cộng hay sân khấu, bàn thờ, hội trường họp hành nào không.
.......
Nhưng bác nhớ rõ, cùng lắm thì có dân quê bắc kỳ di cư của Bác, tri ơn cụ Ngô nên treo hình cụ Ngô ở nơi trang trọng nào đó, nhưng chắc chắn không phải vị trí bàn thờ (hay còn gọi là bàn độc) để thờ phượng Chúa Phật hay để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Không gian công cộng thì chỉ có hình tượng, bài vị các anh hùng của dân tộc Vietnam, của đức thánh Trần, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng... hay đền đài tri ân những tiền nhân có công đức với dân tộc, có công mở cõi v.v...
Các cháu bodo có biết nguyên nhân sâu xa khiến cụ Ngô bị bức tử không? Vì cụ là lực cản lớn nhất chống lại sự can thiệp sâu của Mỹ vào miền Nam, cụ lo Viet Nam Cộng Hòa mất đi tự do.
Các cháu cứ chửi mắng bác là loại 3///, khát nước, bơ thừa sữa cặn, đu càng , kali, phốt pho gì đó.
Các cháu càng chửi bác là 3/ thì bác lại càng thích. Chứng tỏ bác giữ được khí chất của người Việt Quốc Gia, của Nam Kỳ, Bắc kỳ tự do, của lá cờ vàng 3 sọc đỏ tượng trưng cho Bắc Trung Nam, lá cờ của tổ tiên mình.
Bác không đu càng, bác đi định cư Mỹ bằng máy bay Boeing của United Airlines, trả tiền vé đàng hoàng. Còn trước đó, mỗi năm bác đi Mỹ chơi 2 tuần, cũng đi bằng máy bay của EVA, ANA, Cathay Pacific, Lufthansa... Máy bay của các hãng này không có càng, chỉ có cầu nối từ cửa boarding đi tới cửa vào máy bay gọi là jet bridge, hay passenger boarding bridge, jetway.
Bác đang ở vùng có trữ lượng 20% nước sạch nhất trên thế giới, không phải mua nước đóng chai, hay nấu chín, uống thẳng từ vòi ở chỗ rửa chén, bồn rửa mặt trong toilet luôn.
Tiểu bang bác ở có biệt danh là "Dairy Land" miền đất của các sản phẩm từ sữa, biệt danh này in trên biển số xe, nên bơ có thừa, sữa cặn thế nào cũng toàn loại xịn nhất thế giới, chứ không phải loại sữa giả các cháu đang nốc vào mồm. Mà rẻ lắm, mua 1 bình sữa chỉ kịp uống 1 nửa thì hết hạn, phải đổ đi mua bình khác, nên ít khi phải uống sữa cặn, còn bơ thì toàn phải bỏ thùng rác vì ăn không kịp, nó mốc.
Và bác không ở Kali phốt pho hay canxi gì sất.
..................
Còn bọn quan thầy cán bộ đảng viên của các cháu giờ tốn bộn bạc để được đu càng sang Mỹ mà càng ngày càng khó khăn, càng tốn kém đấy. Xác suất bị từ chối các legal status ở bậc USCIS là 80%, còn ở tòa Di trú thì bác không rõ.
Gửi các cháu nhiều cái hôn dù bác biết là các cháu rất ngoo và không ai có thể ngoo hơn các cháu được.
Thai Vu