Một người đàn ông Trung Quốc tận tụy chăm sóc người vợ mắc bệnh ung thư và đã chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (khoảng 280.000 USD) cho quá trình điều trị của cô. Anh đồng thời một mình nuôi con nhỏ, khiến hàng triệu người xúc động trên mạng xã hội.
Đặng Hữu Tài, 30 tuổi, đến từ tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, đã phải lòng Diệp Mỹ Địch ngay lần đầu gặp gỡ tại đám cưới của một người bạn vào năm 2016.
Xuất thân trong gia đình có cha mẹ ly hôn và tái hôn, Tài phải bỏ học từ sớm và lên thành phố làm công nhân nhập cư.
Về phần Địch, cô cũng phải dừng việc học đại học sau khi được chẩn đoán mắc u nguyên bào thần kinh đệm (glioma), một loại u não có tỷ lệ tái phát lên tới hơn 90%.
Bất chấp bệnh tình của Địch, Tài bị cuốn hút bởi tính cách của cô và kiên trì theo đuổi. Ban đầu Diệp từ chối, nhưng sau khi nghe anh nói sẵn sàng cùng cô chiến đấu với bệnh tật, cô đã đồng ý.

Đặng Hữu Tài chăm sóc vợ.
Cả hai kết hôn vào năm 2019. Trong đám cưới, Tài nói với vợ: “Anh sẽ đối xử với em theo cách tốt đẹp nhất trên đời”.
Anh giữ đúng lời hứa. Năm 2021, họ chào đón con gái đầu lòng tên là Hân Hân.
Tuy nhiên, chỉ một năm sau, khối u não của Địch tái phát dữ dội. Trước khi rơi vào hôn mê, cô đã van xin Tài hãy để cô ra đi vì chi phí điều trị quá lớn.
Nhưng Tài không chịu bỏ cuộc, dù Địch rơi vào trạng thái sống thực vật sau hai lần phẫu thuật và bác sĩ khuyên gia đình nên buông tay, anh vẫn đưa cô về nhà chăm sóc.
Gia đình đến tiễn biệt, và bé Hân Hân hôn nhẹ lên má mẹ. Khoảnh khắc đó được Tài ghi hình lại và đăng lên mạng xã hội. Video nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều lời động viên và khoản quyên góp từ cộng đồng mạng.
Tài đưa vợ quay lại bệnh viện. Ba tháng sau, cô tỉnh lại một cách kỳ diệu. Hai tháng kế tiếp, cô cất tiếng nói đầu tiên: “Cảm ơn anh”.
Kể từ đó, Tài nghỉ việc để toàn tâm chăm sóc vợ và con gái tại nhà. Mỗi ngày anh dìu vợ tập đi, ca hát, nhảy múa để động viên tinh thần cô.
Hiện nay, Địch đã có thể đi lại và thậm chí còn phụ giúp buôn bán ở một sạp hàng nhỏ. Hai vợ chồng có gần 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội và kiếm sống qua hoạt động livestream bán hàng.
Nói về nghị lực của mình, Tài chia sẻ: “Tôi không muốn cô ấy rời xa hai cha con tôi. Chúng tôi vẫn còn rất trẻ. Dù cô ấy không thể tự lo cho bản thân, thì vẫn còn tôi và con gái”.
Một cư dân mạng bình luận: “Có quá nhiều cặp đôi khỏe mạnh nhưng không hạnh phúc. Còn họ, dù trải qua biết bao khó khăn, vẫn khiến cuộc sống của mình tràn đầy yêu thương và hy vọng”.
VietBF@ sưu tập