Một Ayatollah Khamenei trông yếu ớt và mệt mỏi tuyên bố chiến thắng trước Hoa Kỳ và Israel trong bài phát biểu hôm thứ năm

Đại giáo chủ Khamenei đã chúc mừng Iran về chiến thắng trước Hoa Kỳ và chế độ Do Thái vào thứ năm.
Đại giáo chủ Khamenei đã ra khỏi hầm trú ẩn của mình vào thứ năm để thuyết giáo và đưa ra lời đe dọa chống lại nước Mỹ và Israel.
Trong bài phát biểu của mình, Khamenei đã chúc mừng Iran vì chiến thắng(?) trước Hoa Kỳ và chế độ Do Thái.
Khamenei đã vắng mặt trong vài ngày trước bài giảng công khai hôm nay. Rõ ràng là ông ấy đã rất sợ hãi trước các cuộc tấn công có chủ đích đã giết chết một số nhà lãnh đạo thân cận với ông ấy.
Không có âm thanh của khán giả trong quá trình sản xuất video này.
Sau đây là một phần bài giảng của ông:
Thông qua MEMRI .
Lãnh tụ tối cao Khamenei: “Tôi xin chúc mừng người dân. Trước tiên, tôi muốn chúc mừng họ về chiến thắng trước chế độ Zionist giả mạo. Với tất cả sự ồn ào và giả vờ của mình, chế độ Zionist đã gần như bị tiêu diệt và nghiền nát dưới những đòn tấn công của Cộng hòa Hồi giáo…
…”Tuy nhiên, họ chẳng đạt được gì trong cuộc chiến này. Họ tấn công các cơ sở hạt nhân của chúng ta – và điều này, tự nó, đáng bị tòa án quốc tế trừng phạt – nhưng họ đã không đạt được bất cứ điều gì đáng kể. Tổng thống Hoa Kỳ đã phóng đại quá mức khi mô tả những gì đã xảy ra. Hóa ra là ông ấy cần những sự phóng đại như vậy.”…
…”Mặt khác, Cộng hòa Hồi giáo đã giáng một cú tát mạnh vào mặt nước Mỹ. Họ đã tấn công Căn cứ Al-Udeid, một trong những căn cứ quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong khu vực, và gây thiệt hại cho căn cứ này. Những người đã phóng đại về [thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân của Iran] đã cố gắng hạ thấp những gì đã xảy ra trong trường hợp này. Họ nói rằng không có gì xảy ra, trong khi một điều tuyệt vời đã xảy ra.”
Video qua MEMRI và ALX :