Sáng 25/6, Quốc hội thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xử lý vi phạm hành chính với điểm mới là nâng mức tiền phạt tối đa không cần lập biên bản. Mức tiền phạt cũ với cá nhân và tổ chức được tăng gấp đôi lên 500.000 đồng và một triệu đồng.
Vậy là, một bộ luật vô hình - vô chứng được mở ra trong kỷ nguyên mới của chính quyền cộng sản, nơi đám cán bộ tha hồ xử phạt, thu tiền mà không hề "lưu lại dấu vết". Nếu như trước đây, mỗi khi người dân bị phạt, ít nhất còn có một tờ biên bản để lưu lại xem mình bị phạm lỗi gì, đối chứng nếu bị xử phạt oan hay khiếu nại lúc chưa cảm thấy thoả đáng, xem như là thứ giữ lại chút công lý trên tay – thì giờ đây, điều đó là không còn cần thiết nữa. Một ánh mắt, một lời dọa nạt của cán bộ, dân dễ dàng bay ngay nửa triệu đồng mà không có gì làm chứng.
Im lặng nộp tiền thì là hợp tác tốt, yêu cầu biên bản thì là chống luật, quay video làm bằng chứng bị quy thành gây rối - đây đúng là một bước tiến “vượt tầm thời đại”. Tất cả đều quá thuận lợi cho đám cướp ngày, không biết chúng còn định kiểm tra khả năng “ngoan ngoãn và cam chịu” của xã hội đến bao giờ?
Linh Linh